1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

W580i lắc nghe nhạc...

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi editrtuan, 28/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytan4ever

    thuytan4ever Thị trường Hải Phòng Moderator

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    6.072
    Đã được thích:
    4.097
    E680i ở đây
    http://ttvnol.com/forum/f_525/1170275.ttvn
    có thấy dollar kêu gì đâu nhể?
  2. crazyhithp

    crazyhithp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    4.449
    Đã được thích:
    644
    bác thuytan tinh mắt nhỉ nhưng cứ chắc đã rồi mới kết luận đc o lại thành chim nhợn bi giờ,hôm nào có món gì cũng giao lưu với bác phát fan sony đây nè
  3. dolarmaxvn

    dolarmaxvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    4.740
    Đã được thích:
    442
    Đã được nhìn thấy đâu mà kêu ca hả bác
  4. thuytan4ever

    thuytan4ever Thị trường Hải Phòng Moderator

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    6.072
    Đã được thích:
    4.097
    thấy mà đ/c crazy kêu tớ mới moi lên mà^^
  5. editrtuan

    editrtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    5.748
    Đã được thích:
    531
    dạ, để e tà tà kể cho các bác nghe ạh...tinh hình là mấy con lợn sv biến chất nó móc đâu ra con E680i ấy thì e không bít, nhưng thằng đầu tiên đăng bán 850k, e gọi xem máy gặp nhau rùi e trả 600k nó đồng ý, dưng mà lúc ấy e thiéu mất 100k nên bảo nó chờ tí e chạy ù về gần đấy lấy, e vừa đi về tí thì nó gọi điẹn thái độ là ko muốn bán nữa, e hỏi làm sao thì nó bảo kô đáng giá, e bảo nguyên văn như sau : " ông làm ăn như *** ấy, mẹ, có phải trẻ con đâu mà làm thế, cảm thấy thik tôi trả cho 50k nữa về mua gạo" nó bảo thế này " ông đừng nói nặng lời thế, tôi kô muốn bán nữa để dùng," e bực quá nhưng cũng đành vậy, thế dưng mà những ngày sau liên tục có tin đăng bán E680i với miêu tả y như vậy, e mới nghĩ nó đổi số rao lại nên éo thèm mua nữa, rồi thấy lâu quá không ai ngó đến e nghĩ thương tình gọi mua rồi tiện mắng cho nó 1 trận, nhưng mà e thấy thằng khác đem máy ra, thoả thuận xong xuôi chốt hạ giá 570k, e hí hửng đem hàng về thì hoá ra tiên sư nhà nó bị hỏng chân sạc, bi h e nó đang nằm viện nên buôn bán hững hờ thôi, hichichic. e mà gặp ở đâu e băm nát cái mặt nó, mấy hôm nữa rảnh e sẽ đi từng trường tìm, có bác nào muốn ăn thịt súc vật thì đi với e nhá...dcm, loại này phải cho nó ăn *** mới chừa, nó mà bảo hỏng chân sạc e cũng mua 500k, mẹ nó...rẻ rách có khi chết vì vài chuc..dcm...

Chia sẻ trang này