1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[W88.com] Soi kèo U19 Hy Lạp vs U19 Nga, 23h00 ngày 16/7: Kết thúc cuộc phưu lưu

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi wan88, 16/07/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wan88

    wan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [W88.com] Soi kèo U19 Hy Lạp vs U19 Nga, 23h00 ngày 16/7: Kết thúc cuộc phưu lưu


    Nhận định dự đoán kết quả tỷ số trận đấu U19 Hy Lạp vs U19 Nga (Bán kết vô địch U19 châu Âu 2015). U19 Hy Lạp đã tạo được bất ngờ lớn khi giành quyền vào bán kết nhưng có lẽ đó là cuộc phưu lưu cuối cùng của đội chủ nhà ở giải lần này.

    [​IMG]



    U19 Hy Lạp thực chất chỉ là “hổ giấy”


    Sau chiến thắng 2-0 ở trận khai mạc trước Ukraine, U19 Hy Lạp được báo giới địa phương tung hô như những người hùng. Việc họ giành quyền vào bán kết cũng được ca ngợi như câu chuyện thần thoại. Nhưng thực chất đội chủ nhà mạnh đến đâu? Câu trả lời xem ra rất rõ ràng khi U19 Hy Lạp cứ càng chơi càng đuối và chỉ thắng được duy nhất Ukraine quá yếu, còn lại để Áo cầm chân 0-0 và thua Pháp 0-2 ở lượt trận cuối cùng.


    Quay trở lại với thời điểm bắt đầu giải đấu, các nhà cái hoàn toàn có cơ sở khi đánh giá U19 Hy Lạp là đội có khả năng thấp nhất trong việc đăng quang dù họ có lợi thế sân nhà. Quả thực, khi sự hưng phấn ở ngày khởi đầu đã mất đi, chuyên môn là vấn đề được quyết định thì U19 Hy Lạp lại không thể hiện được và đành bất lực trong việc ghi bàn ở liên tiếp 2 trận gần đây.


    Vào bán kết là thành công với U19 Hy Lạp nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây khi đội chủ nhà ngày càng tỏ ra yếu kém. Thực tế, kèo được chấp 1/2 theo châu Á mà các nhà cái đang niêm yết đã thể hiện rất rõ điều đó. U19 Hy Lạp thiếu chân sút thực sự đáng để tin tưởng nên gần như giới chuyên môn đều đánh giá cơ hội làm bàn của đội chủ nhà rất thấp. Vấn đề còn lại chỉ là Nga sẽ tận dụng thời cơ đến đâu mà thôi.


    U19 Nga càng chơi càng hay


    Khởi đầu chậm chạp với thất bại sát nút trước U19 Hà Lan, các cầu thủ trẻ xứ Bạch dương đã nhanh chóng cho thấy họ đến Hy Lạp với niềm hy vọng rất lớn cùng sức mạnh không thể xem thường. Rõ ràng, việc đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 3-1 là kết quả thuyết phục và tiếp đến là việc bị U19 Đức cầm hòa 2-2 ở lượt trận cuối cho thấy U19 Nga thực sự là tập thể đáng gờm. Nói bị Đức cầm hòa 2-2 bởi trận đó U19 Nga chơi lấn lướt hơn rất nhiều để dẫn trước 2-1 sau hiệp đầu tiên.



    Rơi vào bảng tử thần với sự xuất hiện của một loạt các đại diện đến từ các nền bóng đá vốn được coi là phát triển hơn nhưng U19 Nga lại kết thúc với vị trí dẫn đầu đã cho thấy lứa cầu thủ này của xứ Bạch Dương rất đáng để hy vọng. Nó đến giữa thời điểm đội tuyển Nga đang chơi không tốt tại vòng loại EURO 2016 và dẫn đến việc sa thải HLV trưởng Fabio Capello trước thời hạn vào cuối tuần vừa qua.


    Trở lại với trận đấu này của đội U19 Nga, nếu tiếp tục thể hiện phong độ làm bàn ấn tượng như 2 trận gặp các đối thủ lớn gần đây (đều ghi được ít nhất 2 bàn), chiến thắng xem ra không phải nhiệm vụ khó với U19 Nga bởi đối thủ của họ là U19 Hy Lạp có sức công phá quá yếu. Thực tế, U19 Nga thể hiện sự đa dạng trong việc tiếp cận khung thành đối phương khi chưa có cầu thủ nào ghi được 2 bàn tại giải năm nay.


    THÔNG TIN BÊN LỀ:


    – U19 Nga chưa từng vào chung kết giải vô địch U19 châu Âu.


    – U19 Hy Lạp từng 2 lần vào chung kết vào các năm 2007 và 2012 nhưng đều thất bại.


    – Chỉ có duy nhất tiền vệ Almpertos Roussos đang đầu quân cho Juventus là đang chơi bóng ở nước ngoài của U19 Hy Lạp tại giải lần này.


    – Toàn bộ các cầu thủ U19 Nga đều đang thi đấu ở trong nước, trong đó Spartak Moscow đóng góp nhiều nhất với 5 cầu thủ.


    – U19 Nga chỉ thua kèo ở 1 trong tổng số 12 trận gần đây, tất cả đều trong khuôn khổ U19 châu Âu.


    – Cả 3 trận vòng bảng của U19 Hy Lạp đều chỉ có nhiều nhất 2 bàn thắng.


    – Nếu trận đấu hòa trong 90 phút, 2 đội sẽ đá thêm 2 hiệp phụ (mỗi hiệp 15 phút) sau đó đá Penalty nếu chưa phân định được thắng thua.


    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:


    U19 Hy Lạp: Kotsaris, Saliakas, Tsimikas, Roussos, Tselepidis, Karachalios, Staikos, Koulouris, Orfanidis, Kynigopoulos, Kiriakopoulos.


    U19 Nga: Mitryushkin, Makarov, Chernov, Yakuba, Guliev, Barinov, Sheydaev, Golovin, Melkadze, Bezdenezhnykh, Gasilin.

Chia sẻ trang này