1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wà tặng âm nhạc , tặng cho người ta.... chợt...sực... nhớ

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi cobengangtang, 18/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Wà tặng âm nhạc , tặng cho người ta.... chợt...sực... nhớ

    THƯƠNG DZÌA.... THẰNG CON
    (Dzô cùng cáo lỗi cùng tác giả bài hát " Thương về miền Trung")​
    ( Tặng kiman007, bongo dzà kieuphong)

    Đã hơn hai tuần chưa nhận tiền cơm nơi mẹ cha.Tháng hơn trăm ngàn sống nổi làm sao nơi Box này.
    Mẹ hỡi! Có hiểu lòng con nơi trường xa, nhắn nhủ giùm cha thay lời con, cho chín trăm ngàn.
    Nếu cha ko nhận chắc là đời con tiu từ đây. Mỗi khi đêm dzìa cái bụng đòi ăn kêu liên hồi. Và nhớ tới nàng đòi anh bao cà phê. Cứ gượng cười tươi cho nàng dzui :" Anh kẹt rùi em!"
    Em ui! Chờ anh dzìa. Dzìa wê xin phép lấy tiền ba má. Đem lên Box này mua wà tặng em, em thích hông em?
    Đã bao đêm rùi cứ ngỡ người iu tui thủy chung. Ở trong Box này có thằng "xì- pây" cưa em rùi. Người hỡi! Nếu mà nhà tui đây giàu sang, chắc người tình tui ko "xù" ngang. Thui rùi ,tiền ui!!!!



    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  2. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    NHỎ EM ....CHACHACHA
    ( Cải biên từ bài hát Mắt nai Cha Cha Cha, Cúi mong tác giả rộng lòng tha thứ)​
    ( Tặng riêng Roxygirl)
    Hộp thạch dừa, hộp thạch dừa dành cho bữa trưa. Trông ngon ngon ta cất ngay dzô phòng
    Hộp thạch dừa, hộp thạch dừa dành cho bữa trưa. Ăn cơm xong ta dứt dzô là hết chê .
    Mới có hôm nào, nhỏ còn đang ăn. thế nên ta đòi cho anh ăn cùng. Thế nhưng con nhỏ đã không cho và cứ ăn, cứ ăn, cứ ăn.
    Từng giờ, từng giờ, từng giờ tui tức điên. trông nhỏ ăn hết luôn hai hủ thạch dừa, để một người là tui thấy phát thèm. Và ngồi nhìn miệng nó chép chép, nhai nhai.
    Mới có khi nào tui vừa mua xong. Để ngay trên bànsao giờ đâu rùi? để tui bực mình cứ chạy lăng xăng và hét lên:" ai? ai? ai? ai?"
    Nhỏ em ơi sao mừ lanh wé đi. Nhỏ em ơi sao mày lấy của anh. Dù cho con nhỏ có đi đâu, có trốn nơi đâu, tui vẫn tìm mãi cho ra.
    Nhỏ em ui, coi chừng anh đó nhe. Hãy lo mua ôla la cha cha. nào là vài thanh sô cô la, kèm theo vài cốc kem dâu tây. Còn ko thì chớ được yên.
    Đừng wên em nhé!( ôla la chá cha). Rùi anh cho ăn ké(Ôla la chá chà).

    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu

Chia sẻ trang này