Nick lập ra để em không để ý, viết cũng không muốn em đọc. Mỗi tháng anh sẽ vào đây một lần để bài viết khỏi mất dấu Anh viết những dòng này để nói về sự suy đoán của anh về em 7 tháng sau, nghĩa là vào tháng 9 năm nay. Anh sẽ để em đọc vào tháng 9 này, dù nó đúng hay sai. + Nếu em cứ giữ cách sinh hoạt và suy nghĩ như hiện nay anh nghĩ rằng em sẽ không qua được kyf thi mà em muôn. Không chỉ một mà có thể cả hai. + Đến lúc đấy em sẽ có thứ cần thiết để ở lại. + Đến thasng 9 anh tin chắc em sẽ có một người ở bên cạnh, cũng có thể là D, cũng có thể là một người khác. Nhưng anh dám chắc là em có một cái gì đó thôi thúc cần một người ở bên cạnh, nói trần trụi thì là khi đã có hơi trai rồi thì khó cưỡng lại (anh thực sự xin lỗi vì những lời này, nhưng chỉ có nó mới diễn tả được).
Xin lỗi chủ topic nhưng đến tháng 9 thì bạn sẽ được gì và còn gì khi mọi thứ bạn biết sẽ là như vậy? Cho cô ấy đọc những dòng này để cô ấy hối hận à?
Tôi biết là sẽ có bạn phản đối vì những dòng bôi vàng của bạn duongducminh, nhưng tôi đã giải thích trong ngoặc kép rồi. Hôm nay, một trong số các điều đã được đoán biết, anh không nói oan, cũng không nói sai cho em, viên pha lê đã vỡ tan từ lâu. Cảm giác thật là ghê tởm.
Then why bother? What you are saying makes no sense what so ever. Keep it to yourself and write in a blog or something.