1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WAITING LIST

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chanhmuoiximuoi, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    19/12/04
    Anh ơi, anh đang ở đâu vậy. Em lạnh quá anh ạ. Sắp Giáng Sinh rồi, năm nay chắc em sẽ đón Giáng Sinh một mình thôi. Người ấy, cái người mà em nghĩ là anh ấy đã bỏ em mãi mãi rồi. Sao anh không đến với em hả anh, sao anh cứ chơi trò ú tim với em mãi để em cứ hi vọng rồi lại đau khổ. Em buồn lắm anh ạ. Em thật lòng thương người ấy lắm, cớ sao người ấy không thương em hả anh. Em đã làm đủ mọi cách, làm tất cả những gì có thể nhưng em không thể có được tình iêu của người ấy anh ạ.
  2. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    23/12/04
    Ngày mai là Giáng Sinh rồi anh ạ. Em cứ tưởng năm nay Giáng Sinh của em sẽ tẻ nhạt lắm vậy mà hoàn toàn ngược lại em sẽ có một party hết sức vui vẻ.
    Còn người ấy ư. Tự nhiên em cảm thấy mệt mỏi, có lẽ em sẽ không gặp người ấy một thời gian. cảm giác của em dần dần mất rồi. chẳng có 1 lý do nào để em cứ phải lụy người ấy mãi..

    29/12/04
    Anh à. Em vừa đi chơi với người ấy về. Em đã xác định sẽ chỉ làm bạn vui vẻ với người ấy thôi. Em sẽ không buồn khi người ấy không quan tâm tới em nữa. Em xác định là hãy để người ấy cảm thấy tự do vui vẻ khi ở bên em trước đã. Còn tình cảm là chuyện khó nói lắm. Không thể bắt người ta thương em ngay được (hic hic mặc dù em cưa cẩm cũng được gần cả năm rồi) Chỉ cần biết em thương người ta và người ta cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em. Thế là đủ.
  3. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    28/12/04
    Anh à. Giờ này anh đang làm gì. Nhiều khi em cứ tự hỏi không biết anh - my better half - đang ở đâu, là ai, đang làm gì. Anh ơi, lỡ mai này anh không phải là người ấy, anh đừng giận em nhé. Vì ngay lúc này em không biết anh đang ở đâu cả, còn người em đang thương là người ấy. Em cũng xác định sẽ không tiến xa với người ấy, không quan tâm đến người ấy nhiều quá và cứ vô tư nhí nhố trước người ấy đã. Em cũng sẽ kiếm một hình bóng khác để thử tình cảm của mình ( toại nguyện rồi nhé xiiií)
    Hôm nay mắt em thỉnh thoảng lại nháy khiếp lắm. Tự nhiên em linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra (?)
    29/12/04
    Tự nhiên em lại thấy tiêng tiếc món quà Noel em tặng hắn ta. Vì đó là món quà Xếp cũ tặng em (vì em xin cuốn lịch treo tường mà hắn kêu là không có - ki bo thì có )
    Một khi em thấy tiếc là tình cảm của em bắt đầu không còn nguyên vẹn rồi.
    Sao em luôn cảm thấy thiếu 1 điều gì đó. Em không biết nữa. lúc iêu my Cow em cũng cảm thấy thế và bây giờ cũng thế. Em không biết em cần gì nữa nhưng em luôn mong muốn một điều gì đó hơn thế này. Hay em tự làm khổ mình rồi.
    Từ nay em sẽ phớt angle. Kệ lũ con trai anh ạ.
    Mà anh đang ở đâu vậy ??????
    Em bỗng nhớ my Cow quá. Lúc nào cũng nghĩ my Cow mà ở bên em chắc 2 đứa sẽ hạnh phúc lắm nhưng cũng vậy cả mà thôi. Em là đứa cả thèm chóng chán mà.
    Hay là em tạm không liên lạc với bất kì ai một thời gian nhỉ.
    Được chanhmuoiximuoi sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 29/12/2004
  4. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà có một điều ước em sẽ ước gì anh nhỉ.
    Ước gì được ra Hà Nội ăn chơi phè phỡn với con Hằng và bạn Long nhỉ.
    Hay là ước được gặp anh, ah mà thôi em mau chán lắm, em sẽ lại chán anh ngay thôi mà.
    Hay là ước được gặp một anh đẹp chai nào đấy (thôi anh đẹp trai thấy đầy ngoài đường rồi)
    Nói chứ mình sẽ ước gì mình không bị mắc bệnh buồn ngủ vào buổi tối để đọc hết được đống tài liệu anh Trí đưa. hic hic chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm cái nghề Bảo Hiểm (lại còn BH cho nhà máy nữa chứ) khô khan này
    Nhưng thôi gần tết rồi, em vẫn ước gì giá như em được ra Hà Nội chơi và gặp một anh đẹp chai nào đấy hehehehehe quá tuyệt
  5. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 14 tiếng 13 phút 20 giây nữa là hết năm 2004.
    Thích thật !! Một năm mới nữa lại đến rồi. một năm mới nghĩa là chúng ta sẽ có cơ hội để bắt đầu làm một việc gì đấy mới hơn, ý nghĩa hơn. Một năm mới nghĩa là mọi thứ sẽ được refresh lại.
    Một tâm hồn đang buồn bã ư , quên hết âu lo đi , hãy giữ cho mình là một đứa trẻ thơ, mà trẻ thơ có bao giờ buồn bã khi xuân về đâu. Hãy háo hức chờ xuân như khi xưa chờ được lì xì ấy
    Những mối quan hệ đang đi vào bế tắc ư , hãy restart lại bắt đầu lại từ đầu. Hãy xem như chưa bao giờ có những ngọt ngào, những cay đắng, những lừa dối. Hãy xem mối quan hệ của mình là một tờ giấy trắng . Hãy vẽ những nét vẽ nhiều màu sắc, nhưng đừng vẽ màu đen nhé. Xấu lắm
  6. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế là những ngày tháng ăn chơi đã qua , hehehhe, tuần này đi làm oải quá, em chẳng muốn làm gì hết anh ah, em chỉ muốn khò thôi.
    Chôm từ cty một cuốn sổ tay hơi bị đẹp, lên kế hoạch um xùm, nào là học cái này, học cái kia, làm cái nọ. Hic vậy mà rốt cuộc hôm qua về nhà lại leo lên giường nằm thẳng cẳng và thăng.
    Nhưng nói gì thì nói , năm nay quyết tâm phải là một năm ý nghĩa hơn năm ngoái .
    Ngẫm đi ngẫm lại thấy năm ngoái của em cũng không đến nỗi tệ, mặc dù đó là một năm em bị mất mát khá nhiều. Em bị mất My Cow, đánh mất tình cảm của anh dành cho em, đánh mất khá nhiều cơ hội trong công việc. Nhưng bù lại em cũng đã có được nhiều thứ. Em biết cách cư xử hơn, biết mình sống vì gì hơn. và đã dũng cảm vượt qua được nỗi sợ hãi để dám làm những gì em muốn.
  7. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế là những ngày tháng ăn chơi đã qua , hehehhe, tuần này đi làm oải quá, em chẳng muốn làm gì hết anh ah, em chỉ muốn khò thôi.
    Chôm từ cty một cuốn sổ tay hơi bị đẹp, lên kế hoạch um xùm, nào là học cái này, học cái kia, làm cái nọ. Hic vậy mà rốt cuộc hôm qua về nhà lại leo lên giường nằm thẳng cẳng và thăng.
    Nhưng nói gì thì nói , năm nay quyết tâm phải là một năm ý nghĩa hơn năm ngoái .
    Ngẫm đi ngẫm lại thấy năm ngoái của em cũng không đến nỗi tệ, mặc dù đó là một năm em bị mất mát khá nhiều. Em bị mất My Cow, đánh mất tình cảm của hắn ta dành cho em, đánh mất khá nhiều cơ hội trong công việc. Nhưng bù lại em cũng đã có được nhiều thứ. Em biết cách cư xử hơn, biết mình sống vì gì hơn. và đã dũng cảm vượt qua được nỗi sợ hãi để dám làm những gì em muốn.
  8. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất. Đang từ marketing tự nhiên nhảy qua planning, suốt ngày số với process. Thế là chẳng được vi vu xuống Đồng Nai thăm mấy anh Hàn Quốc đẹp trai chỉ tội hơi già heheheh
    Xếp mấy bữa nay cứ như bị chó cắn ấy, suốt ngày cau có hạch sách
    Chỉ được cái là mới lãnh lương, chiều này chắc đi vòng vòng kiếm có cái váy sida nào đèm đẹp tậu về mặc chơi nhey.
  9. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước em nhắn tin cho MA, hỏi thăm tình hình thời tiết của mẹ nó dạo này thế nào. Nó là đứa từ bé đến giờ chưa bao giờ dám cãi mẹ nó. Bây giờ vì power of love mà nó đang quyết tâm cãi lời mẹ. Em nói với nó là mày chỉ có một cuộc sống thôi, sao ko sống như ý mày muốn. Nhưng quan điểm của nó lại khác, nó cho rằng vì mẹ nó đã cho nó cuộc sống này nên nó không được quyền cãi mẹ (nghĩa là làm mẹ buồn). Em chẳn g hiểu, ngẫm đi ngẫm lại thấy nó nói cũng đúng, chính mẹ đã cho mình cuộc sống, khối óc, con tim để suy nghĩ, để cảm nhận và để yêu nữa. Nhưng thế thì sao nhỉ, khi mà quan điểm sống của bố mẹ và con cái luôn có những khoảng cách quá lớn, thậm chí là trái ngược nhau. Nếu như chỉ sống theo ý muốn của mình thì có ích kỷ quá không, còn nếu như sống theo cách bố mẹ muốn (nghĩa là mình chỉ là một con búp bê không hơn không kém) thì có uổng phí cuộc sống này không.
  10. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em luôn muốn sống ngược lại những gì mẹ em bắt mặc dù đôi khi em biết như vậy là mẹ buồn, nhưng em vẫn bị ám ảnh những ngày còn bé lúc nào cũng phải làm cái này làm cái kia theo ý của mẹ, em có muốn làm theo ý mình thì cũng chỉ trong mơ thôi. Thậm chí cả cách ăn mặc em cũng chẳng được theo ý mình. Em luôn cảm thấy mình thua kém bạn bè trong tư duy, những lúc ấy lại trách mẹ, nếu như mẹ cho em được có quyền với cuộc sống của mình hơn có lẽ em đã khác (hay lại ích kỉ, ngụy biện nhỉ)

Chia sẻ trang này