1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Walkman - Người đàn ông rong ruổi khắp các đường phố Hà Nội

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi MasterAn, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MasterAn

    MasterAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Walkman - Người đàn ông rong ruổi khắp các đường phố Hà Nội

    Từ bé em có để 1 tới 1 người đàn ông tóc dài, mùa lạnh cũng như mùa nóng chỉ mặc 1 chiếc quần đùi và 1 chiếc áo phông mầu đen rong ruổi khắp các đường phố Hà Nội. Ngày nào cũng đi bộ không biết mệt mỏi, khoảng vài năm gần đây thì có mang theo 1 thùng đánh giầy và cứ thế rong ruổi các ngõ nghách. 1-2 năm nay thì anh ta không đi bộ nữa mà chuyển sang đi xe đạp + 1 thùng đánh giầy. Em nghe người ta kể là anh này bị 1 căn bệnh quái ác là cứ dừng đi lại là tạch, ai biết thông tin gì về người đàn ông này chia sẻ cho em với?
  2. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin của bạn đưa thì tôi gặp vài người như vậy rồi
  3. MasterAn

    MasterAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Người này là có thật và ai sinh ra à lớn lên ở Hà Nội chắc đều biết vị Walkman này
  4. hurjun

    hurjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Sao em ở Hà Nội mà không biết ông này nhỉ
  5. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại là tạck thì ăn, ngủ, đi vệ sinh kiểu gì?? ko lẽ........
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Có phải ông này tóc dài, xoăn và bết bẩn, mặt vuông chữ điền, mắt to, cằm bạnh, vừa đi vừa mỉm cười trông rất lãng tử ko...nhiều lần tớ gặp ông này lắm rồi, lúc thì ở Thanh Xuân, lúc lại ra Giải Phóng...mùa đông thì ông mặc bộ quần áo kiểu phù thuỷ, đen ngòm và treo đủ thứ vải vụn, nhìn như bộ áo lông quạ ý, nếu mà bạn muốn tìm ông ấy thì cứ rình ở đoạn đường Nguyễn Trãi, TX, thế nào cũng gặp, vì tớ thấy ông ý lượn ở đây nhìu nhất ...Mà có phải lúc nào ông ấy cũng đi đâu, có lúc còn thấy ngồi lê ở chợ ăn mấy thứ các bà bán hàng cho mà
  7. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    vô lý nhở
    Xưa nay chỉ thấy người đi bộ vì muốn quyên góp từ thiện chứ làm gì thấy ai phải đi suốt vì bị bệnh thế này. Chẳng nhẽ bác này ko bao giờ ngủ à? Hay là vừa ngủ vừa đi?
  8. MasterAn

    MasterAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tóc dài suôn thẳng và có buộc lại, trông nhìn Walkman này cũng khá sạch sẽ chứ không phải giống của bạn tả. Chắc Walkman của bạn mới nổi, Walkman tớ cần hỏi đi bộ 20 năm nay rồi
    1/ Walkman đi bộ liên tục khoảng 20 năm nay rồi
    2/ Tóc dài buộc lại, áo đen, quần đùi, da đen không bửn lắm
    3/ Giờ chuyển sang đi xe đạp + đánh giầy
    Ai biết thông tin gì xin chỉ giáo
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Sao tui ko biết nhỉ, tui sinh ra và lớn lên ở HN mà lần đầu tiên nghe thấy ông này. Lạ nhỉ? Để phải hỏi ông bà bố mẹ xem sao
    Từ giờ đi đường phải ngó nghiêng xem có người như thế này ko? Mà sao lại có người đi bộ ko đc nghỉ nhỉ, căn bệnh kiểu gì mà quái ác thế?
  10. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    " tạch" là gì hở các bác, từ địa phương của các bác ám chỉ là ý nghĩa gì thế, chỉ em phát.
    Cái ông mà bác kể hình như em cũng thấy 1 ông ở SG rồi, tóc bện lại như người Châu phi, cao chắc cũng 1m8 mà ba lô đùm đề quai xách nách mang mà hay mặc áo gió (ở HN gọi là áo phông hả)...chả nhẽ ông ấy đi xuyên Việt...em nghĩ ông này tâm thần

Chia sẻ trang này