1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wanted: VI THUỲ LINH!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sole_husband, 07/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Wanted: VI THUỲ LINH!!!

    mới đây được đọc thơ của Vi Thuỳ Linh và thấy rất thích, không biết chị có tham gia box này không nhỉ?
  2. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Không rõ. Nhưng đàn em của Nàng thì đầy (không tin cứ đọc kỹ khắc biết)
  3. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu có thơ của Vi Thuỳ Linh nhỉ,nghe nói nhiều mà chưa đọc bao giờ
  4. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trong bóng tối mới tinh, vẫn bài ca Hoang dã
    Tôi ứa máu những câu thơ cầu siêu
    Rách cằm ngã, đêm đơn độc...
    Vi LInh ơi!
    Có và không,
    Khát khao...
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mình đi a dua làm đàn em chị Linh, mà hổng được. Hôm gặp chị ấy ở Văn Miếu, chào, chị ấy ngó lơ cười, roài quay mặt đi!
    Buồn thế chứ lị! Hi hi.
  6. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì post lên đây vài bài hoặc cho cái link chứ.Chưa đọc bao giờ thì sao biết là hay hay không
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đây! http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=Efj%2fE2D%2bFPI4j5DOCQR6nw%3d%3d
    Nhiều lúc cũng muốn nói chuyện với tác giả mình có cảm tình (không dám nói là yêu thích), gọi là "đối thoại tâm hồn" có chính xác không nhỉ? nhưng nếu chị kiêu như vậy thì đành thôi vậy!
    Chúc mọi người vui vẻ!
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    :::Vi Thùy Linh:::
    Từ phía ngày nắng tắt
    Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời như bóng bay?
    ?Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
    Chỉ còn phía anh thôi
    Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt
    Để rồi đêm nay
    Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!
    Ánh mắt anh - không - bay - được
    Lòng em vỡ
    Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
    Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
    Tóc mỗi năm một mỏng
    Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
    Bóng chèn nhau
    vỡ
    Lòng em
    vỡ
    Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
    Rồi đi
    Sau lưng em ngày nắng tắt.
    ...................................................................................................................
    Đây là lý do, vậy có chấp nhận đuợc không nhỉ? Lần đầu đọc bài này tự nhiên thấy hối hận,mặc dù không biết hối hận vì cái gì, nhưng trong đời, đâu thiếu những lúc mình đẩy người khác bằng ánh mắt, và nuốt sự hối hận vào trong lòng!
  9. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    bài này hay, câu thơ " em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt" rất hay .. nhỉ!? một sự cảm nhận bình thường được viết bằng những chữ rất tinh tế ....
    tớ không thích thơ Vi Thuỳ Linh, không thích cả hình ảnh của chị này khi thỉnh thoảng nhìn thấy ở đâu đó ...
  10. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Qua bên link bên kia đọc rùi.Bao nhiêu bài chả được bài nào ra hồn,thơ tự do câu dài câu ngắn ,chả có vần điệu gì cả,cứ như văn xuôi,ý tứ cũng chả có gì đặc sắc.

Chia sẻ trang này