1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wanted: VI THUỲ LINH!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sole_husband, 07/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    MFC quả là tinh tế! Hy vọng được đọc những câu thơ đúng niêm luật câu chữ bằng chằn chặn của MFC!
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    có những câu thơ giàu nhạc điệu và sức biểu cảm, không nhất thiết phải làm thơ Đường thì mới là thơ, mình nghĩ vậy.
    MÌnh sẽ kô tranh cãi về vấn đề này, phải không? Nghệ thuật là sự cảm thụ nên không nhất thiết phải tồn tại một chân lý chung. Còn về tác giả, mình cũng thấy không cần phải phân tích nhiều về cuộc sống riêng, miễn là trong tác phẩm của họ, mình thấy có cái gì hấp dẫn với bản thân mình là được. Đọc Kim Dung mình rất thích chẳng hạn, nhưng ông ta thích uống rượu múa kiếm hay gia nhập bang hội nào thì cần gì phải biết cho...vỡ mộng, phải không các bạn?
  3. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đó là mình nhận xét khách quan thôi,chứ không có ý chê thơ chị Thuỳ Linh,vì mình nghĩ thói quen chê bai người khác cũng không phải thói quen tốt.Tuy nhiên để gọi là biết thưởng thức,cảm nhận thế nào gọi là thơ HAY,mình xin đưa hai bài thơ ra để ví dụ,một của chị Thuỳ Linh và một của chị Xuân Quỳnh :
    Bản Đồ Tình Yêu (Vi Thuỳ Linh)
    Thềm mưa thềm mưa
    Phấn hoa bay trên làn da cẩm thạch
    Trời trong vắt như bình vang trắng
    Cơn gió đực
    ******** một mình trên mái (1)
    Anh tô son môi em chín chín lần trong một buổi tối bằng môi anh
    Điệu Samba thôi miên mùa thu
    Rượu Bohême đổ không biết cạn
    Tha bổng mọi ưu phiền ma mị
    Anh - Matador(2) chính hiệu
    Lao vào đấu trường nguy hiểm
    Tấm vải đỏ thành cờ thắng trận
    Sính lễ trải xuống em nằm
    Lưng anh lưng em lưng sóng
    Vòm vòm hoa anh đào lấp lánh
    Hạnh phúc không khó bắt như bầy sóc ăn hạt dẻ ngoài kia
    Căn phòng thành đại dương
    Em đi không ướt gót
    Chiếc gối lưu dư chấn
    Búp búp chồi ***g ngón
    Thời gian thành rừng yêu
    Anh cùng em làm bản đồ tình yêu
    Chân mây thăm thẳm
    Xoải cánh mùi thịt da ***g lộng
    Em luôn muốn hôn anh cẩn thận
    Xiêm y vũ hội là làn da xuân
    Dâng thủy triều sắc đẹp
    Tiếng trầm trồ hòa nhạc
    Mọi khách mời cùng nhảy Pasodoble khởi đầu
    Suốt đêm suốt đêm
    Những khát khao được giải phóng
    Lời hẹn ước tiên báo tương lai
    Ngày mai ngày mai nữa
    Bản đồ vẽ thêm vùng cho đủ hết những người phụ nữ chưa được nâng niu
    Tâm thất đang rung lời tiên đoán
    Tâm nguyện chính đáng là nguyên cớ hành trình không nhút nhát
    Hãy vĩnh biệt cuộc sống tĩnh mịch đơn điệu
    Chịu đựng nô lệ giới tính bằng bị động
    Hãy yêu nhau, đừng chần chừ nữa
    Đừng giam đời trong hèn yếu, sợ đàm tiếu điều tiếng lên án từ những kẻ vô hồn bạc nhược
    Nào cùng đi
    Em dài quên cân đối (3)
    Ngày mới ly thân bóng tối
    Đám bỉ ổi ăn năn trong hiu quạnh
    Quỷ sứ chen nhau chạy về nghĩa địa
    Kiêu hãnh dưới mặt trời
    Sắc đẹp - hiểm họa được tồn vinh
    Chân bước trên lối sỏi tím, sỏi bay theo tóc
    Bề mặt bản đồ - lớp da phòng vệ nỗi đau bảo hộ chấn thương
    Những người điếc nghe nhạc mải mê
    Những người mù say sưa chụp ảnh
    Những người câm reo cười nhún nhảy
    Những người liệt chạy tung tăng hoan hỉ
    Cùng cởi bỏ đời mình bằng tâm trạng đang yêu
    Chiều ngọc làm
    Xem trẻ con chơi
    Anh lại tô mọng môi em bằng môi anh, lần thứ chín trăm chín chín
    ________________________________________
    Thơ tình cuối mùa thu (Xuân Quỳnh)
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chZng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng nZm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.
    _________________________
    Có thể ai đó bảo so sánh với một nhà thơ nổi tiếng như Xuân Quỳnh thì khập khiễng quá.Thì coi như không để ý tác giả là ai đi,chỉ đọc thơ một cách khách quan thôi.Thú thực là chưa nói về cái hay của vần điệu,chỉ nói về ý thơ thôi,mình chả hiểu bài thơ bên trên nói những gì cả,chắc là viết văn xuôi còn hay hơn.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đồng ý với bạn là cảm nhận về thơ mỗi người mỗi khác, nhưng thú thực là mình thích cả hai bài thơ trên. Ví dụ, đọc bài thơ của VTL thì cảm nhận được khao khát yêu qua những ẩn dụ (mình có thể dùng từ sai bét đấy) về địa lý, và cảm thấy bản đồ tình yêu được vẽ lên từ chính bản thể của hai người yêu nhau, còn thơ Xuân Quỳnh, bài này được phổ nhạc đúng không, thì ngay từ những câu thơ đầu đã mang lại cảm giác man mác buồn của mùa thu....
    Có thể thích thơ chỉ vì là một bài thơ hay chứ không phải vì tên tác giả không nhỉ? Đôi lúc gặp một bài thơ hay, chỉ muốn ..quên được tên tác giả thôi , có ích kỷ quá không nhỉ?
  5. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Tất cả tán tụng đều hay lắm !
    Vi Thuỳ Linh, đúng là Vi Thuỳ Linh. Và cũng chỉ Vi Thuỳ Linh mới có những câu thơ như thế.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    ???

Chia sẻ trang này