1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WARNING : Khuyến cáo chung cho các Popfan!

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi nguyendinh, 18/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyendinh

    nguyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    WARNING : Khuyến cáo chung cho các Popfan!

    Đầu thư tớ xin lỗi vì đã lấn sân các cậu ,vì tớ vốn là một rockfan thứ thiệt .Nhưng vì sao có cớ sự này thì tớ phải nói rõ cho các cậu nghe,chứ nếu để bụng không nói ra thì e rằng chỉ có thiệt thòi cho các cậu thôi.
    Vốn là trước đây tớ cũng như các cậu ,tức là cũng nghe nhạc Pop,nhưng từ khi tớ vào Đại học , được mấy bậc đàn anh đi trước hướng dẫn cho ,nên đã tập tõm bắt đầu nghe rock và kết quả thế nào các cậu biết không , nhạc rock đã hớp hồn tớ rồi đấy.Nói thật các cậu đừng buồn , nếu đem so sánh ,boyband,girlband,hip hop,R&B của các cậu chẳng thể nào so sánh nổi với slowrock,hardrock hay metal v..v..của tớ được đâu.
    Như đã nói ở trên ,tớ có một lời khuyến cáo dành cho các cậu :hãy mau chóng chuyển sang nghe rock đi ,chứ nếu không rồi một ngày nào đó ,popfan hết đất dụng võ rồi thì có muốn nghe lời tớ cũng chẳng còn kịp nữa đâu!
    Nếu có gì cần đến lời chỉ bảo của tớ ,các cậu cứ mail về dịa chỉ: onlytth10088@yahô.com.
    Hẹn sẽ sớm gặp các cậu ở Rockfan Club.


    CHUNGTHUY
  2. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    wow thiệt hông ........ B cũng có nghe rock like aroesmith
    ( không biết viết đúng không ) and no doubt .... bon jovi .... mấy tay này cũng hay ........ nhưng pop thì vẫn dễ nghe hơn nhỉ ....... cái gì B cũng nghe hết trừ cải lương , nhạc sến thì a la zde .......
    Cause my body too bootylicious for ya babe
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Aerosmith hèhè...
    ...bác Nguyendinh đừng có tuyên truyền lung tung... định phá sập cái box Pop-club này hả... em thì thấy ngược lại slowrock, hardrock, metal... của bác chả bằng được 1 góc girlband với girl + BSB (chứ ko phải là boyband nhé) của em
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hehe, hay nhể, bạn này gan ghê, dám xông vào hang cọp mà tay ko dụ cọp con, làm sao bọn tớ quên đc POP cơ chứ, nó gắn với cuộc sống rồi, ko thiếu đc đâu
    những tín đồ trung thành thì bất cứ chuyện gì xảy ra cũng ko care, so no prob_
    thaxx 4 ur advice
    East or West, WC is best
  5. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Xin Lenhhodaica và chị WC cho phép em dùng từ "chúng tôi" trong bài.
    Đọc những dòng bạn viết tôi thấy thật tức cười.Bạn thích rock,tùy bạn,bạn không thích pop,tùy bạn.Nhưng bạn không thể nói về pop(hay tất cả các loại nhạc khác)một cách phiến diện như vậy.Đọc bài bạn,tôi thực xúc động lắm,như thể tôi vừa gặp người duy nhất trên thế giới này biết nghe nhạc vậy.Bạn có cảm thấy chán khi xem một trận tennis,hay khúc côn cầu không?Dĩ nhiên vì bạn có hiểu luật chơi đâu,và thường khi không biết luật chơi thì người ta xem thấy chán lắm.Nói về âm nhạc,pop,rock,R'n'b,jazz,hip hop ....mỗi loại có cái hay riêng,bạn không thể áp đặt ý nghĩ của mình như thế.Bạn nghĩ thế nào khi có một người chê bai rock của bạn?Bạn có thích như vậy không,vậy thì tại sao bạn làm như vậy.Ở đây,chúng tôi yêu pop,nhưng không hề chối bỏ,dè bỉu các loại khác,chứ không riêng gì rock.Không tin thì bạn xem hết các đề tài đi,vẫn có người thích rock đấy.Ngay như hội trưởng lenhhodaica hay hội phó whitechocolate vẫn thích linkin' park như thường.Chúng tôi yêu pop,dĩ nhiên cũng muốn mọi người yêu nó.Nhưng có cái kiểu trịch thượng như thế không:"Như đã nói ở trên ,tớ có một lời khuyến cáo dành cho các cậu :hãy mau chóng chuyển sang nghe rock đi ,chứ nếu không rồi một ngày nào đó ,popfan hết đất dụng võ rồi thì có muốn nghe lời tớ cũng chẳng còn kịp nữa đâu!"
    Pop fan rất hoà bình,bạn có thấy ai vào box rock mà lên tiếng phản đối chưa,thậm chí chúng tôi còn đón nhiều rockfan vào đây tranh luận nữa chứ.
    Bây giờ nói về nhạc pop,bạn đưa ra "lời cảnh báo"như thể nó là cái gì đó thấp kém,tầm thường lắm vậy.Bạn trả lời cho tôi đi,nếu như bên rock có Nirvana,Queen,U2,Gun'n'rose....được cả thế giới biết đến thì Celine Dion,Mariah Carey,Madonna,Britney,Christina,BSB........chắc là đồ bỏ xó đấy nhỉ?Hay những ABBA,The Beatles,Cyndi Lauper không phải là pop stars hoặc cả pop-rock stars hay sao?Tôi công nhận pop bây giờ đang xuống cấp,nhưng không thể lấy điều đó mà đánh giá nó được,vì nó vẫn là thứ nhạc được yêu mến đứng đầu thế giới.Tổng kết lại,tôi muốn nói với bạn là bạn nên suy nghĩ kỹ về những nhận định của mình,đặc biệt là về âm nhạc,và về popfan chúng tôi.Cám ơn bạn về những đóng góp cho box.
    Iris
  6. nguyendinh

    nguyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể cho các cậu nghe một chuyện này ,chuyện có tiêu đề là :"Tăng Sâm giết người".
    "Tăng Sâm là học trò giỏi nhất của Khổng Tử,ông nổi tiếng là người đức độ.Một lần nọ,có một người cũng tên là Tăng Sâm giết người ngoài chợ,láng giềng tưởng lầm ,chạy về báo với mẹ Tăng Sâm :"Tăng Sâm giết người ".Bà mẹ ,lúc đó đang ngồi dệt vải,nghe thế chỉ cười và tiếp tục dệt vải .Lát sau ,có người chạy về nói :"Tăng Sâm giết người ngoài chợ".Bà mẹ không nói gì vẫn ngồi dệt vải.Chốc nữa , lại có người chạy về báo:"Tăng Sâm giết người ngoài chợ,mau trốn đi"Bà mẹ kinh hoảng,quăng cả khung cửi , leo tường chạy trốn."
    Này các Popfan , nghe tớ kể chuyện, các cậu có hiểu ý tớ muốn nói về cái gì không hở?Để tớ nói luôn nhá,tớ chính là người đầu tiên về báo tin cho bà mẹ Tăng Sâm,còn các cậu chính là bà mẹ Tăng Sâm đấy !

    """Chẳng biết các Popfan có đủ IQ để hiểu điều mình nói không nhỉ????"""

    CHUNGTHUY
  7. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện hay đấy chứ,nhưng bạn có cần hiểu cho đúng ý nghĩa của nó không?Câu chuyện chỉ muốn nói lên sức mạnh của lời nói,hay chính xác hơn là lời đồn đại,của con người.Còn bạn chỉ đơn thuần tự hào về khả năng ăn nói của mình thôi.Có thể thuyết phục lần 1,chúng tôi không nghe,lần 2 không nghe,nhưng có khả năng lần 3 sẽ nghe,và hi vọng là sẽ yêu rock như bạn.Bạn lầm rồi,ở đây không ai ghét nó cả,còn có người thích đấy chứ.Như vậy bạn không cần lên tiếng báo trước gì cả,vì đơn giản là nó xảy ra rồi.Điều mà tôi không vui là vì bạn không có sự tôn trọng người khác qua những lời lẽ của bạn.Bạn cứ nhìn xuống để thấy ai cũng không bằng mình mà quên nhìn lên để thấy mình cũng chẳng bằng ai cả.Những người yêu rock thật sự mà vẫn trân trọng Pop(hay loại nhạc khác) mới đáng cho bạn học hỏi.Nhớ là cuộc sống không chỉ có Rock,và thế giới cũng không chỉ có mình bạn.
    Iris
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hehe có phải ý Nguyendinh là Pop đang ziết Rock ngoài kia ko?
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    ok, haidang nói đúng, bởi vì pop là popular, là cho mọi người, những laọi hình cao hơn thì dành cho các đối tượng cao hơn thưởng thức. Tôi là 1 người nghe cả rock và classic, nhưng tôi k0 hề bài xích pop, cái mà tôi fản đối là các thể loại âm nhạc thương mại, rẻ tiền, chỉ chạy theo công chúng mà k0 có một hướng đi riêng cho mình, tôi quy lại là những thể loại có lập trường lủng lẳng. VD 1 loạt boyband girlband rất chi là thương mại, nhất là teen pop thì càng chuối.
    Pop fan luôn bảo vệ cho sở thích của mình thực ra là toàn bảo vệ cho teen pop, còn nhiều loại pop đáng nghe hơn các bạn ạ, nhất là pop cổ

    Nqh_bonbon

  10. TRIETGIA

    TRIETGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào !
    Tôi cũng là một Rockfan . Trước đây , tôi cũng đã từng đưa khá nhiều bạn bè đi vào thế giới của Rock , nhu nguyendinh bây giờ . Những người nghe Rock luôn có thói quen đặc biệt như thế . Tuy vậy không phải ai cũng có thể trung thành mãi với Rock và kể cả những người tiếp tục nghe Rock cũng không phải là ai cũng giữ đươc thói quen nghe Rock thường xuyên như lúc đầu . Ngay cả tôi , một người đã từng đam mê mãnh liệt , thậm chí đã từng chơi Rock cũng không còn giữ đươc phong độ như xưa . Không phải là Rock quá ầm ĩ mà là do khi đã thấm được Rock tôi mới thấy được giá trị đích thực của âm nhạc . Sau này , tôi lại hướng khám phá của mình vào nhạc Blue , Jazz và đặc biệt là Nhạc Giao Hưởng . Càngkhám phá những dòng nhạc mới tôi lại càng thấy những cái hay mới . Vì vậy cho đến giờ tôi cảm thấy loại nhạc nào cũng có cái hay của nó cả . Khi đang phấn chấn tôi lại lúc lắc với : " About a girl " , " Lithium ", hay " Enter Sadman ", lúc buồn buồn lại hòa mình vào những khúc giai điệu của Kitaro , của Bach , của Wagner , có lúc ngoài đường tôi lại nghêu ngao hát những câu của : " Erevything i love you " hay " I whant it that way " cũng không chừng . Với tôi bản thân Âm Nhạc không có lỗi gì mà sự kì thị giữa các bạn chẳng qua là chưa hiểu nhau mà thôi . Nhạc nào hay tôi đều nghe cả , không có sự phân biệt rạch ròi như các bạn . Theo tôi , các bạn nên tỏ ra nhân từ với những gì mình chưa thích . Biết đâu điều đó mới tạo cho các bạn một tâm hồn của người yêu nhạc thật sự .
    KIỀU PHONG
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này