1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WARRIORS OF HEAVEN AND EARTH: Men Are not Born Heroes (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi little_nemo, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một trong những phim châu Á được chờ đón nhất hiện nay chính là Warriors of Heaven and Earth (mà báo chí Việt Nam hay đề cập đến dưới cái tên "Thiên Địa Anh Hùng). Bộ phim thu hút được sự chú ý của cả giới phê bình lẫn khán giả vì đây là một phim kinh phí lớn do Columbia sản xuất, với đạo diễn tên tuổi He Ping và dàn diễn viên ngôi sao Jiang Wen (Khương Văn), Nakai Kiichi, Zhao Wei (Triệu Vy) và Wang Xue Qi trong 04 vai chính trong một câu truyện lịch sử hấp dẫn. Bộ phim đang hy vọng sẽ tham gia tranh giải OSCAR 2004 cho Phim nước ngoài xuất sắc nhất và lập được kỳ tích giống như "Ngoạ Hổ Tàng Long".


    Cũng giống như "Seven Samurai" của đạo diễn Akira Kurosawa, Thiên Địa Anh Hùng là câu truyện về cuộc chiến đấu, về tình bằng hữu và về danh dự.
    Lấy bối cảnh chính là vùng sa mạc khắc nghiệt Gobi, câu truyện diễn tiến theo bước đường của hai nhân vật chính: sĩ quan Li (Jiang Wen) và viên sứ thần Nhật Bản Lai Xi (Nakai Kiichi) - cả hai đều là những chiến binh hàng đầu, những tay kiếm tài giỏi. Sau nhiều năm phục vụ cho Hoàng đế Trung Hoa, Lai Xi mong được trở về quê hương, nhưng lại được Hoàng đế cử đi về phía Tây để đuổi bắt những tội phạm đang bị truy nã. Điều duy nhất có thể giúp Lai Xi trở về Nhật Bản là ông phải bắt được và xử tử sĩ quan Li - một quân nhân đã trái lệnh trên không giết hại các tù nhân phụ nữ và trẻ em, và hiện anh ta cầm đầu một cuộc nổi loạn.
    Li và Lai Xi gặp nhau. Họ đã đọ sức, nhưng rồi cả hai cùng đồng ý hoãn lại trận chiến cuối cùng, cho đến khi họ hộ tống đoàn lữ hành của Wen Zu (Triệu Vy) - con gái một tướng quân - và một nhà sư đến nơi an toàn. Nhà sư có mang theo người một báu vật linh thiêng và đầy quyền năng, báu vật đã thu hút được sự chú ý của tên lãnh chúa hung bạo vùng này là An (Wang Xueqi). Lai Xi và Li, cùng với sự góp sức của các binh sĩ dưới quyền Li trước đây, đã đối mặt với sự khắc nghiệt của sa mạc, sự tấn công của các tên cướp man rợ và cả sự tàn bạo của đội quân của tên lãnh chúa, trước khi họ có thể đối đầu với nhau trong trận chiến cuối cùng.

    Bộ phim sẽ có buổi giới thiệu vào 23 tháng Chín 2003 và được công chiếu rộng rãi từ 01 tháng Mười 2003.

    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 26/12/2003
  2. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh của Thiên Địa Anh Hùng

    Được little_nemo sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 07/09/2003
  3. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu về các nhân vật chính trong THIÊN ĐỊA ANH HÙNG​
    Sỹ quan Li (Khương Văn)
    Là một chiến binh tài giỏi và quả cảm, Li đã dành trọn tuổi trẻ phục vụ cho quân đội của Hoàng đế nhà Đường. Từng được ban tặng nhiều phần thưởng, được binh lính kính trọng, Li đã lập được chiến công đánh tan quân Thổ tại vùng viễn tây Trung Hoa.
    Nhưng khi cuộc chiến ngày càng trở nên nguy hiểm, cấp trên của Li bắt đầu dùng các thủ đoạn tàn độc với dân địa phương. Tới đây, Li đã chọn một con đường khác - sự khác biệt giữa anh ta và cấp trên đi đến giới hạn cuối cùng khi Li được lệnh hạ sát một nhóm tù nhân toàn phụ nữ và trẻ em. Li, cùng với những binh lính trung thành, đã nổi dậy, giết chết viên chỉ huy của hoàng gia. Kết quả là từ một trong những chiến binh nổi tiếng nhất, Li trở thành một trong những tội phạm bị truy đuổi gắt gao nhất tại vùng biên giới phía tây này.
    Để lẩn tránh sự truy đuổi, Li làm người hộ tống kiêm dẫn đường cho các đoàn lữ hành đi trên Con đường Tơ Lụa. Li có thể đã gặp được đối thủ của đời mình khi Hoàng Đế cử một tay kiếm tài giỏi là Lai Xi đi bắt anh ta. Nhưng Li và Lai Xi đã hoãn lại cuộc đối đầu khi họ biết đoàn người họ đang hộ tống có mang theo một báu vật có quyền năng đặc biệt - và nó chỉ dành riêng cho Hoàng đế.
    Lai Xi (Nakai Kichii)
    Lai Xi là một kiếm khách bậc thầy phục vụ cho Hoàng đế nhà Đường. Tuy nhiên trong lòng ông ta luôn khao khát được trở về quê hương Nhật Bản. Là một trong nhóm các cậu bé Nhật được gửi sang Trung Hoa để học về văn hoá cũng như trở thành các sứ giả, Lai Xi chưa bao giờ thực sự chấp nhận đất nước này là quê hương thứ hai của ông.
    Trong nhiều năm, Lai Xi cầu xin Hoàng đế cho ông được trở về, để ông có thể một lần nữa gặp lại mẹ đẻ. Nhưng Hoàng đế không chịu để mất một tay kiếm danh tiếng. Cho đến khi có chuyện của sỹ quan Li, và Hoàng đế có một giao ước với Lai Xi: giết được Li và Lai Xi sẽ trở về nhà.
    Lai Xi khởi hành đi về hướng Tây để tìm Li. Nhưng đến khi đối mặt với Li, Lai Xi nhận thấy có lẽ ông phải suy nghĩ lại xem ai là kẻ thù, và ai là bạn. Lai Xi đồng ý giúp Li hộ tống đoàn lạc đà chở báu vật cho Hoàng đế - nhưng rồi ông có còn cơ hội để trở về Nhật hay không?
    Wen Zu (Triệu Vy)
    Là con gái của một viên tướng cấp cao trong quân đội, Wen Zu lớn lên trong cái thế giới khắc nghiệt và hỗn độn của binh lính và sỹ quan. Phải liên tục chuyển chỗ ở, cô bé ngày nào trở thành một thiếu nữ hiểu biết sự pha trộn văn hoá của miền viễn tây Trung Hoa, nơi những người Trung Hoa, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu gặp nhau, trao đổi hàng hoà - và cả chiến đấu với nhau.
    Trong những cuộc phiêu lưu thuở nhỏ, Wen Zu đã 2 lần được cứu thoát khỏi nguy hiểm chết người - một lần được sỹ quan Li cứu, và lần khác là nhờ Lai Xi. Lúc đó, cô bé không hề biết hai người đàn ông này sẽ đóng những vai trò quan trọng trong cuộc đời cô.
    Cuộc chiến với quân Thổ ngày càng đẫm máu. Cha Wen Zu phải gửi cô cho Lai Xi để nhờ ông hộ tống Wen Zu về kinh đô. Đang thực thi lệnh của Hoàng đế, Lai Xi đành mang theo cả Wen Zu trên đường truy lùng Li. Đây chính là một bước ngoặt khiến cho Wen Zu nhận ra người chiến binh trong bản thể mình.
    Lãnh chúa An (Wang Xu Qi)
    Lãnh chúa An là người cai quản vùng đất xung quanh Con đường Tơ Lụa. Nhiều người sợ, nhiều người ghét, nhưng rất nhiều người kính nể ông ta. An thích âm nhạc êm dịu và mặc đồ trắng, trái ngược hẳn với cuộc sống gian nan nơi sa mạc.
    Bản thân An cũng là "sản phẩm" của sự giao thoa văn hoá với các đặc trưng Trung Hoa, tóc xoăn và mắt xanh. Thông thường An là một người khá yên tĩnh. Nhưng khi vào cuộc chiến, ông ta trở nên rất nguy hiểm cùng với đội quân thiện chiến của ông ta.
    Lãnh chúa An nhận thấy cơ hội mở rộng quyền lực khi quân Thổ muốn ông ta cùng hợp tác để đánh chiếm đoàn lạc đà chở đồ cho Hoàng đế. An băn khoăn không biết đoàn lữ hành đó có mang theo vật gì quý báu tới mức một đội quân mạnh mẽ như quân Thổ phải nhờ ông ta giúp sức, và bản thân An cũng có những ý định xấu xa hướng tới báu vật kỳ bí đó.
    Được little_nemo sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 07/09/2003
  4. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Triệu Vy trông hay wá
    [​IMG]
    [​IMG]

    What the hell is going on here ?
    LiberiFatali
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 mới chiếu thì chẳng biết bao giờ mới có DVD đây? Đây cũng là một trong những phim châu Á tớ rất muốn có trong thư viện riêng của mình. Mời cả nhà vào official website của phim để xem trailer - hơi bị hấp dẫn nhá:
    www.warriors-movie.com
    Phim này do Columbia tại châu Á sản xuất - hãng này cũng là hãng sản xuất So Close đấy. Vì vậy khán giả có thể tin tưởng đây là một phim được dàn dựng công phu hoành tráng.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hi..hi chờ mãi bây giờ mới nghe được tin fim sắp fát hành. Lại chả biết bao lâu nữa fim mới về đến đây nhỉ. chà..........thở dài.........lại fải chờ tiếp
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  7. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Phicau
    Vừa đọc được tin phim "TĐAH" đã ra mắt ở Bắc Kinh ->em sốt sắng lập ngay topic này. Bản thân em chưa xem nên dĩ nhiên chẳng nói được gì, chỉ biết sơ sơ nội dung thôi. Bác nào có thông tin về DVD ở Hà Nội báo cho em một tiếng nhá. Phim này cùng vô gian đạo sẽ dự tranh oscar năm tới đó.
    http://www.warriors-movie.com
    Cinema Paradiso
  8. thienthanbietbay

    thienthanbietbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi các bác ạ,fim này sẽ tham gia giải Oscar năm tới,Triệu Vy cũng sẽ tới tham dự giải.Hy vọng fim này sẽ đạt đuợc thành công rực rỡ hơn "Ngoạ hổ tàng long " và Triệu Vy sẽ đạt đuợc mục đích đưa hình ảnh của mình ra với thế giới
    Ruby^_^
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    tin mới biết này: Trong fim đó TV có đúng 20 câu hội thoại thôi, ít không, tò mò không? kiểu này lại dài cổ ngóng để xem sao TV lại nói ít thế
    @ thien thần biết bay: cái ảnh chị post lên đợt trước giống cái ảnh của em ý đấy là ở trong fim " Thiên địa anh hùng đấy"
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  10. thienthanbietbay

    thienthanbietbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế TV là diễn viên chính mà lại nói ít thế hả bác.Nói vạy
    chắc Tv nhà ta hành đọng nhiều ăn nói ít-->đúng phương châm của 1 người anh hùng: nói ít làm nhiều.
    Ruby^_^

Chia sẻ trang này