1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Washington DC qua bốn mùa

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi g8ubvn, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Washington DC qua bốn mùa

    Hơn 3000 cây hoa anh đào Nhật nở rộ dọc Tidal Basin vào những ngày cuối tháng 3/2004. Phía sau là Đài Tưởng Niệm Tổng Thống đầu tiên của Mỹ George Washington.



    từ một góc khác:



    Thị trưởng thành phố Tokyo đã tặng hơn 3000 cây hoa anh đào cho thành phố Washington DC năm 1912 và tất cả được trồng chung quanh Tidal Basin và các đường phố lân cận. Khi những cây anh đào nở rộ thu hút hang trăm ngàn du khách khắp nơi đổ về, mùa Xuân thật sự trở lại với thủ đô của nước Mỹ.




    Đài tưởng niệm Tổng Thống Thomas Jefferson nằm ngay cạnh bờ Tidal Basin là nơi nghỉ chân sau khi thả bộ một vòng bờ hồ:




  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Wow hình đẹp quá , cám ơn bạn chia sẽ ... vậy là năm nay hoa anh đào nở sớm hơn những năm trước .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 30/03/2004
  3. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là cảnh đẹp.......... Hoa anh đào này có thơm không nhỉ ? ở chỗ tôi cũng có cây hoa nhìn giống giống như thế này (chả biết nó tên gì) nhưng mà mùi thì khó chịu lắm.

    " Someone who'll stay around
    Who warns my ups and downs "
  4. Guest

    Guest Guest

    Wow,đẹp quá,vừa định giữa tháng 4 này đi xem hoa anh đào thì nó đã nở mất rồi.Tiếc quá.
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn g8ubvn đã chia xẻ những bức ảnh đẹp.
    Đúng vậy hàng năm thàng 4 mới là dịp hoa anh đào nở ở Washington D.C., và đấy mới là lúc đi thăm Washington D.C. Năm nay, hoa nở sớm thật.


  6. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Nếu các bạn có thể tới Washington DC trong vòng tuần này thì vẫn còn kịp vì chỉ mới khoảng 75% nở thôi.
  7. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    huhuhu em thi mu` ti.t
    Truoc gio em na`o biet hoa anh dao la ra sao dau. Huhu, hinh dep qua'' , em cung uoc gi co 1 lan xuong DC choi, ma ko $ danh fai nhi,n hix

    BUNNY
  8. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Mỗi độ Xuân về, Washington DC tổ chức Film Fest trình chiếu phim từ nhiều nước trên thế giới. Năm nay Film Fest DC sẽ bắt đầu từ ngày 21/4/04 cho đến ngay2/5/04 tại nhiều địa điểm khác nhau ở DC như rạp của AFI trong Kennedy Center, rạp của National Gallery of Art, của National Geographic Society, v.v. Năm nay các phim được chọn xoay quanh 3 chủ đề là:
    - Argentine Cinema Now!
    ? Ana and the Others (Argentina)
    ? The Bottom of the Sea (Argentina)
    ? Cleopatra (Argentina/Spain)
    ? Common Ground (Spain/Argentina)
    ? Intimate Stories (Argentina/Spain)
    ? Kamchatka (Argentina/Spain)
    ? The Magic Gloves (Argentina/Germany/France)
    ? Valentin (The Netherlands/Argentina)
    - Global Rhythms
    ? Bluegrass Journey (USA)
    ? Calypso Dreams (USA)
    ? Dance Cuba: Dreams of Flight (USA)
    ? The Death of Klinghoffer (United Kingdom)
    ? My Children Are Different (France)
    ? Nina Simone: Love Sorceress ( France)
    ? El Puño de Hierro (Mexico)
    ? Queen of the Gypsies: A Portrait of Carmen Amaya (USA)
    ? The Saddest Music in the World (Canada)
    - Politics in Film
    ? The Century of Self (United Kingdom)
    ? Commandante, shown with Looking for Fidel (USA/Spain)
    ? Common Ground (Spain/Argentina)
    ? Dance Cuba: Dreams of Flight (USA)
    ? The Death of Klinghoffer (United kingdom)
    ? Hurricanes (Cuba/Spain/France)
    ? Al-Jazeera Exclusive (United Kingdom)
    ? Paper Clips (USA)
    ? Route 181: Fragments of a Journey to Palestine-Israel (France/Belgium/United Kingdom/Germany)
    ? September (Germany)
    ? Silent Waters (Pakistan/France/Germany)
    ? Soldiers of the Rock (South Africa)
    ? What Jackie Knew (France)
    Chi tiết về chương trình và tóm tắt nội dung các phim trình chiếu được cập nhật ở www.filmfestdc.org
    Cùng với một số trưng bày mới ở các Smithsonian museums (vào xem tự do), chương trình phim này sẽ lấp đầy tất cả thời gian cho những bạn đến du lịch Washington DC trong khỏang 2 tuần sắp tới.
  9. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn nhớ tiếng ve kêu và muốn trải qua một sự kiện 17 năm mới xảy ra một lần, mời bạn ghé thăm Washington DC và các tiểu bang lân cận trong các tuần lễ tới bắt đầu tuần cuối tháng 5/2004. Hàng tỉ con ve (cicada) từ lòng đất đang chui lên sau 17 năm tượng hình để bây giờ ăn nhậu, đàn hát, tán tỉnh, ********, sinh sôi, và sau đó vài tuần chết để 17 năm sau những trứng đẻ năm nay lại tiếp tục chu kỳ.
    Chuyên gia ước tính chừng 1 triệu con ve cho mỗi acre và chúng sẽ hòa tấu cùng một lúc khắp nơi và không ngừng nghĩ.
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thú vị quá nhỉ!
    Nhờ bài viết của bác mà tôi mới biết là ve ở DC lại có chu kỳ sinh sản, quay vòng lên đến tận 17 năm. Từ trước đến nay chỉ biết có mỗi ve nước mình là hè năm nào nó cũng kêu.
    Cây cối, cỏ cây thiên nhiên xứ lạnh cũng thú vị, có thể chịu đựng mùa đông băng tuyết, lạnh khủng khiếp vậy mà chỉ cần đến mùa xuân năm sau là lại hồi sinh.
    Thiên nhiên thật là kỳ diệu.
    Cám ơn bạn g8ubvn đã mở chủ đề thú vị này.

Chia sẻ trang này