1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Washington DC qua bốn mùa

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi g8ubvn, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pimlowee

    pimlowee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... bác net ơi, cái giống ve ở đâu mà chẳng thế chứ riêng gì ở DC đâu. Hôm trước tôi xem TV có một đoạn phóng sự tài liệu ngắn nói về cái giống này mà. Nó cứ ngủ 17 năm liền, thức dậy rong chơi ca hát có mấy tuần rồi lên đường đi Tây Trúc (chả biết có thỉnh được cuốn kinh thư nào không ) Hồi còn bé tôi cũng hay đi mò con ngài ban đêm, đốt cả lốp xe đạp cũ làm đuốc đề phòng đạp nhầm phải các thứ linh tinh. Hồi đó mà có đèn pin đi soi thì cũng kể như là VIP trong đám trẻ con cùng khu phố. Một cách nữa văn minh hơn chút là ngâm cao su crếp vào xăng làm nhựa, gắn vào đầu cái sào dài đi dính từng con trên cây. Hồi xưa khó khăn, xin được mẩu cao su crếp cũng không dễ, toàn phải đi nhặt giày dép cũ có đế crếp để tận dụng (cái này cũng hơi bị hiếm). Không biết có bác nào ngày bé cũng chơi bắt ve không, chứ trẻ con thành phố bây giờ hình như cũng chả còn mấy đứa biết chơi mấy cái trò bắt ve này.
    DC có cái gì hay nữa bác g8ubvn post lên nốt đi.
  2. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay ra khỏi sở làm thấy trời dịu mát quyết định cuốc bộ tới trạm Metro thay vì lên shuttle bus của sở. Đi ngang qua môt công viên đã nghe râm ran tiếng ve kêu. Dừng bước để nghe rõ hơn và chợt nhớ Saigon với ngôi trường ngày xưa có mấy hàng phượng đỏ rực trong tiếng ve kêu.
    Cách đây vài hôm báo đưa tin một anh chàng Mỹ không những thích nhìn ve, nghe ve kêu, mà còn muốn biết mùi vị nó ra sao bèn bắt trên 30 con ve vào chiên bơ. Ăn xong đã thấy xây xẩm buồn nôn vội vã vào bệnh viện và bác sĩ phải chích ngay môt số thuốc chống dị ứng, phản ứng, v.v. Không thấy báo nói anh chàng có thấy ngon miệng hay không. Ở Saigon chỉ có dế cơm chiên bơ là bảo đảm lành và hẩu xực thôi.
    Cách đây chừng 4 hay 5 năm gì đó, vùng DC cũng có một giống ve trở lại từ lòng đất nhưng chu kỳ là 11 năm và xuất hiện vào khoảng tháng 7 thì phải. Lần đó số lượng cũng nhiều nhưng chắc không bằng lần này. Tối đến cửa sổ cửa đi đóng kín mít, AC chạy mà vẫn nghe tiếng ve kêu suốt đêm. Vài tuần sau chung quanh các gốc cây xác ve chồng chất la liệt. Kiếp ve sầu sao quá ngắn ngũi.
  3. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đến DC thì các bác nhớ đi thăm Dupoint Circle, nơi có những cặp tình nhân iu nhau rất lãng mạn (và cả không lãng mạn)
    Đi Georgetown mua sắm (hao hao khu Soho ở NY). Và dĩ nhien là đi cho bằng hết tất cả viện bảo tàng, triễn lãm ở đây (mi64n phí hết mà...có điều đi Holocaust thì đi 1 lần thôi, dễ bị depressed lắm)
  4. Arrowheart

    Arrowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ôi Cicadas..
    bạn g8ubvn mở topic này đúng thời điểm lắm cám ơn bạn cho chúng ta những tấm hình thật đẹp.
    Mùa hè thì phải nói đến chuyện ve kêu. Mỗi khi hè đến, thầy trò ta chia tay, ve sầu kêu ve..ve.. Như mọi năm, chỉ có vài chú ve kêu lẽ tẽ không ồn ào náo nhiệt như năm nay. Nghe trên đài và báo đoán năm nay ve nhiều vô số kể mình rất thích. Hàng tỷ chú ve từ lòng đất chui lên vui chơi vài tuần ngắn ngủi hòa bản đồng ca vĩ đại, tranh thủ làm việc cần thiết để duy trì nòi giống rồi chết. Nói chung là chúng rất bận rộn trong thời gian ngắn.
    Ba tuần trước, tôi và mẹ tôi ra công viên chơi. Từ những gốc cây lớn, tôi thấy hàng triệu lỗ nhỏ dưới mặt đất. Trên những cành cây hàng trăm con đua nhau vang tiếng. Tôi bắt một con nhìn gần hai mắt đỏ lồi ra rất lạ, nhưng theo các chuyên gia sinh vật học cho biết, ve rất hiền và không làm hại mùa màng.
    Có hai điều làm tôi hơi bực mình là khi lái xe và nghe điện thoại. Khi bạn chạy 60 miles/giờ nghe một cái phạch, cứ vài phút là một con cảm tử lao vào làm mình phải chùi kiếng xe mỗi ngày, nếu để lâu chùi khó ra. Tiếng ve kêu cũng ồn khủng khiếp, nếu bạn ở bên ngoài nói điện thoại thì không nghe được gì.
    Chỉ có vài tuần cho chúng vui chơi, nhưng mùa hè mà thiếu đi tiếng ve, thì buồn lắm phải không các bạn.
  5. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    không hiểu ở đây có ai ở DC k cho em làm quen với ạ. (em cũng đang muốn transfer lên DC học). em thích DC vì vừa là tphố lớn vừa không lộn xộn như NYC, mà nói chung fương tiện đi lại cũng tiện. em nghe nói hôm vừa rồi đám tang Ronald Reagan ở DC đông đúc lắm. (cả hôm open WWII museum nữa thì phải). có mỗi cái là Chinatown ở DC cổng thì to uỵch mà vào thì chả có cái gì cả
    mấy tuần trước em đú đi lên thuyền sang Alexandria từ Georgetown, vừa đắt vừa chả khác gì Georgetown, cũng chỉ là town cổ và có shopping trên đường phố, mà vé tàu thì ôi thôi xót . ko hiểu sao mọi người có vẻ đi đông.
    (mà sao ở Mỹ cũng có muỗi nhỉ, nhiều mà con nào cũng to, ôi trông đến là ghê )
  6. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay Tổng Thống Ronald W Readan đã hoàn toàn tự do. Một con người của lịch sử và làm nên lịch sử đã đi vào lịch sử lần cuối cùng.
    17 năm trước đây cũng vào lúc những con cicadas từ lòng đất trồi lên, Tổng Thống Reagan đã ví von so sánh những Nghị sĩ và Dân Biểu đảng Dân chủ tối ngày rĩ rã léo nhéo điếc con ráy như những con cicadas. Thứ Tư vừa qua Tổng Thống Reagan đã trở lại thành phố Washington DC trong sự yên lặng của hàng trăm ngàn người chứng kiến. Ngoài tiếng trống bập bùng nhịp thật chậm và tiếng chân ngựa lốc cốc, âm thanh chào đón ông chỉ là tiếng ve kêu ròng rã.
    Thành phố Washington DC với Tòa Bạch Ốc nơi Tổng Thống Mỹ ở và làm việc luôn thu hút hàng triệu du khách qua mấy tháng Hè bắt đầu từ ngày Lễ Memorial Day (Chiến sĩ trận vong). Năm nay chưa được 2 tuần sau ngày Memorial Day nhưng với lễ khánh thành tượng đài kỷ niệm World War II và lễ quôc tang Tổng Thống Ronald W Reagan, Washington DC đã thu hút một số lượng rất lớn du khách.
    Nổi bật nhất trong các dinh thự ở Washington DC là Điện Capitol nơi làm việc của Thượng và Hạ viện Mỹ.
    Nằm ở gần đỉnh của một ngọn đồi, điện Capitol trấn giữ một đầu của một không gian xanh bao la chạy dài từ điện Capitol cho đến tháp Bút chì (đài tưởng niệm Tổng Thống Washington)
    và tiếp tục kéo dài cho đến đài tưởng niệm Tổng Thống Lincoln với đài tưởng niệm World War II vừa khánh thành chen vào giữa.
    Quang cảnh từ đài tưởng niệm TT Lincoln đến tháp bút chì trước khi đài tưởng niệm WWII được xây dựng:
    Khoảng không gian từ điện Capitol cho đến đài tưởng niệm Lincoln chính là The National Mall của Mỹ. Tại đây đã diển ra không biết bao nhiêu sự kiện lịch sử của Mỹ. Khi nào các bạn nghe những tụ tập đông trăm ngàn người trở lên ở DC, sự kiện đó phải xảy ra ở the Mall, như tất cả các Million M... March, fireworks ngày July 4th, ngày lễ nhậm chức Tổng Thống, v.v. đều xảy ra tại the Mall. Toàn bộ the Mall có thể chứa đến hàng triệu người. Lề khánh thành đài WWII cũng ngay tại the Mall với khoảng 200.000 ghế được sắp cho các cựu chiến binh ngồi dự lễ.
    Cách đây không lâu trong một ngày cuối tuần cùng một lúc có 8 cuộc tuần hành và tập trung chính trị và tất cả đều xảy ra tại the Mall cùng một lúc và mỗi nhóm có khu vực riêng mạnh ai nấy gào: chống phá thai, ủng hộ phá thai, v.v. không ai đung ai.
    Chung quanh the Mall cũng là nơi tập trung của chánh trị và văn hóa của nước Mỹ. Tôi sẽ tiếp tục sau.
  7. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Trời đã thật sự vào Thu ở Washington DC ngay ngày Thu Phân. Nhiệt độ đang ở lưng chừng 80s đột ngột rớt xuống trên 70 một ít và hai tuần nay không quá 70. Những chiếc áo len mỏng đã thấy khoác hờ trên vai và những chiếc lá đã bắt đầu chuyển màu qua ánh nắng vàng nhè nhẹ không gắt gỏng như tháng vừa qua. Những cơn bão cuối mùa cũng như vội vã kéo qua đem theo những cơn mưa rã rích suốt ngày. Từ trong chỗ làm việc nhìn ra cửa sổ sương mù lúc ẩn lúc hiện toà nhà National Cathedral như không muốn làm việc nữa. Cuối ngày vội vã trở về đường xe dồn cục vì không ai dám phóng nhanh dưới trời lất phất mưa trơn trợt lại làm lòng hơi chùng xuống.
    Những ngày weekends ở DC mùa Hè là những ngày của biểu tình, tuần hành mang màu sắc chính trị. Có tuần có đến 8, 10 nhóm tổ chức cùng một lúc có khi đối nghịch nhau. Thôi thì mỗi nhóm cứ việc la hò gào thét trong khu vực qui định cho mình. Mùa Hè đã nóng mà không khí còn bị hâm nóng thêm. Mùa Thu ở DC hiền hòa hơn nhiều và như mọi người cũng tử tế với nhau hơn nhiều. Tổ chức tuần hành chính trị ở DC vào mùa Thu thì chỉ có nước đếm lá vàng rơi .... sớm. Tuần rồi một tổ chức "Millions ....." gì đó nhưng chỉ có vài trăm người có mặt.
    Mùa Thu ở DC là mùa của những tấm lòng mở rộng, là mùa của những "Walks" cho những công cuộc từ thiện: Tour of Hope, AIDSWalk, Help The Homeless Walkathon, v.v. Cũng hàng chục ngàn người tham dự nhưng họ đi trong bình thản và với một nụ cười như muốn chia nhau những ngày lễ hội sắp đến.
    Mùa Thu cũng bắt đầu cho những field trips của học sinh từ khắp nơi trên nước Mỹ đổ về tham quan những nơi đại diện cho thể chế chính trị của nước Mỹ và những bào tàng trình bày những di sản của nhân loại.
  8. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Bản đồ một phần của DC chung qunh khu vực gọi là "The National Mall" tập trung các dinh thự của bộ máy chính phủ Mỹ và những viện bảo tàng Smithsonian chạy dài từ tòa nhà Quốc Hội cho đến nhà tưởng niệm Lincoln. Khoảng giữa là khoảng cỏ xanh và những hồ nước với những cây liễu rũ.
    Bản đồ hệ thống Metro của DC
    Được g8ubvn sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 19/10/2004
  9. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Bản đồ khu vực the National Mall. Những địa điểm đánh dâubằng chữ M là trạm Metro.
    Sau lưng tòa nhà Quốc Hội là các toà nhà Library of Congress và Supreme Court. Ngay chỗ trạm Metro Union Station là Union Station nơi bạn có thể đáp xe lửa, xe đò đi khắp nước Mỹ. Phía bên trái của Quốc Hội là Botanical Garden vừa mới chỉnh trang và mở rộng xong và các bạn thích hoa lan, hoa hồng, và các loài hoa nên bỏ it thì giờ vào đây (các loại rau của Việt nam cũng thấy có).
  10. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua nhiêt độ lên trên 65F, tưởng mùa Xuân đã trở lại DC. Sáng nay, trời lại đổ tuyết. Như vậy là 3 tuần liền tuyết rơi. Một vùng tuyết trắng xóa tuần rồi.
    [​IMG]
    Chắc chỉ còn vài tuần nữa sẽ thấy những cây cherry bắt đầu trổ bông vì NPS đã tiên đoán cherry blossom sẽ nở đẹp nhất vào tuần lể 4 đến 10 tháng 4 này. Ngày 9/4/05 cũng sẽ có parade, thi diều, và những hoạt động khác chào mừng mùa Xuân trở về ở DC.

Chia sẻ trang này