1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

watashi wa anata o ai****eru

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi Angelique_BH, 20/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, có gì email cho em nhé. nhớ chị quá =*
    Em ko onlien buổi chiều đâu, đợt này làm con ong chăm chỉ rùi :"> làm con ong đốt chết con chuội túi nước Úc tinh tướng
  2. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bé 'yêu, dạo này chị cũng bận, làm con kiến tha mồi. Có chuyện gì thì email cho chị. Đừng đốt chết chuột túi Úc, chết rồi thì em lấy gì mà chơi?
    Thế nhé
    Volim te.
    (hihi, biết là gì không?)
    L.R
  3. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Viết chẳng cho ai..
    Mùa hạ qua song,
    đánh rơi cánh phượng hồng
    Nhức nhối trong tôi nỗi đau âm ỉ
    Anh hẹn về khi ve ngân rền rĩ
    Ve ngân bao lần,
    sao anh vẫn còn xa
    Tôi khép lòng, cho mùa hạ đi qua
    Mặc hoa sấu rụng trắng vỉa hè lát gạch
    Mặc nắng chang chang thói đời tọc mạch
    Nước mắt chảy ngược trong tim
    tôi cất tiếng hát ca
    Tôi biết
    Rồi mùa hạ sẽ qua
    Hoa sấu thôi rụng trắng, quả chín vàng mời gọi
    Nắng thôi chói chang, đốt lá bàng đỏ ối
    Xao xác heo may
    Nhè nhẹ bước mùa thu
    Xao xác heo may
    Xao xác ưu tư
    Mùa thu dịu dàng
    Vỗ về tôi như vỗ về đứa trẻ
    Nhưng tôi nhớ
    Ồn ào của tôi
    Mùa hạ
    Mạnh mẽ
    Cánh phuợng hồng rơi
    Xoáy nỗi đau
    Chưa đành lòng quên mùa hạ được đâu!
  4. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Oh my God, I love u so much
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  5. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    To anh Q:
    Te amo muncho, muncho
    Besamo muncho, muncho
    Em B.H, dao nay khong thay em dau, gac kiem tuyet tich giang ho sao? Hom nao chi em minh gap nhau đàm đạo chut nhi, lau khong gap cung thay nhớ nhớ lạ.
    Tương tư dài, dài tương tư
    Hoa hoa lá lá rụng tơi bời
    Lòng nhớ người, sao chẳng thấy người
    Ruột muốn đứt thêm, thêm đứt ruột
    Châu rơi thành ngấn, lại châu rơi
    Ta có một tấc lòng
    Không có ai mà hỏi
    Muốn nhờ gió đuổi mây
    Để được cùng trăng nói
    Ôm đàn lên lầu cao
    Lầu cao trăng giải khắp
    Tương tư khúc chẳng thành
    Lệ nhỏ, dây đàn đứt
    Người bảo sông Tương sâu
    Tương tư sâu gấp bội
    Sông sâu đáy vẫn tới
    Tương tư không tới bờ
    Chàng ở đầu sông Tương
    Thiếp ở cuối sông Tương
    Nhớ nhau không gặp mặt
    Cùng uống nước sông Tương
    Tương tư hoài, dài tương tư
    Tương tư dài, dài không xiết
    Nếu biết sớm nỗi lòng
    Xin đừng cùng nhau biết
    Lương Ý Nương (TQ)
  6. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không viết gì cho đỡ nhớ, đỡ day dứt!
    Được lareine1302 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 23/04/2003
  7. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hic, làm sao bỏ lại tất cả được đây
    Em yêu chị quá
  8. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hic, hâm ơi là hâm, chị hâm thế mà em lại yêu chị nhỉ...đúng thật là em cũng Hâm rùi :-p
    Mau về với MUM thui, cố lên!
  9. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em nhớ chị quá. Mấy ngày nghỉ chị làm gì? em chẳng đi đưọc đâu, chỉ có ở nhà, dọn dẹp và học bài, thế mà vẫn dốt...hihihi
    Chị ơi, mọi ngưòi bên 7X nói em hư, mà có phải là mình đâu chứ, cái lão dở hơi, ghét quá rồi
  10. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ha ha, mách chị cơ à cô cứ liệu liệu
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"

Chia sẻ trang này