1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Watchmen

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi frodo86, 08/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Hehe, không biết bây giờ bà sếp bạn trên này là công hay là tội đây.
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Cảnh ngay đầu tiên là reference Batman, hehe. Treo ngay quả poster Batman & Robin ngay trên tường. Cơ mà hình như hai ông bà được cứu chính là bố mẹ Bruce Wayne. :looooooooool:
    Còn cảnh Veidt gần cuối thì có David Bowie và Mick Jagger.
    Mình đã đọc truyện rồi và cảm thấy không thích phim này lắm. Có thể tại xem theatrical version của Việt Nam ta nên thấy thế. Nhưng cùng một lúc anh Zack vừa muốn giữ nguyên phong thái trong truyện (các đoạn frame-to-frame, hay đoạn hồi tưởng của anh Củ Cải Xanh), song lại cũng muốn thay đổi để phù hợp với cinematic hơn (đoạn kết). Kết quả là anh toi!
    Nhiều người nói kết phim hay hơn kết truyện, nhưng thực tế thì cả hai kết đều ít nhiều sơ hở. Được cái truyện là comic, người đọc dễ chấp nhận cái sơ hở đó hơn. Còn kết phim thì để lộ từa lưa ra một đống sơ hở và plot hole.
    Ngoài ra nhạc nghe trước album thì hay, tới lúc xem phim cảm thấy chả hợp lắm, nhất là đoạn All along the Watchtower. Mà sao không dùng rặt nhạc của thập niên 80''s nhỉ. Never gonna give you up Just kidding!
  3. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Ờ đoạn kết (truyện) anh cũng không thấy thoả mãn lắm, twist hơi ... nhạt. Mà ở phim có 3 thằng phụ tá của Ozymadias ở Nam Cực không? 3 thằng đấy cũng Việt Nam mà
    Xem đoạn intro thấy cũng có tí exciting nhưng mà anh em thi nhau chửi thế này thì nản nhể, thôi dành tiền xem Glorious Bastard của tình yêu Tarantino
  4. KimUK235

    KimUK235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa xem phim này tuần trước và xem nguyển bản tiếng anh.
    Phim nói chung là hoành tráng, kĩ xảo miễn chê, đặc biệt là anh người Xanh thỉnh thoảng có lúc mặc xà lỏn có lúc ko. Cốt truyện thì cực kì tàn bạo vào siêu thực.
    Tuy vậy đây là bộ phim rất nhạy cảm và gây nhiều tranh cãi,đặc biệt mình là người VN xem bộ phim này thấy cực kì bực tức.
    1) Phim sửa lại hoàn toàn lịch sư, Mỹ thằng VN????
    2) Phim hạ thấp phẩm giá của người VN. Thứ nhất là đoạn nhân vật the Comedian bắn chết cô giá Việt Nam đang mang thai, mình lúc đó chỉ muốn ném chai coca vào màn hình!!!
    3) Lí tưởng của phìm mình thấy ko chấp nhận dc, hi sinh hàng triệu ngưòi để lấy hòa bình vĩnh viễn. Khích động bạo tàn để xóa đi sự tàn bạo là điều ko chấp nhận dc.
    Chưa kể cốt truyện phim tuy có thể nói là dùng thủ pháp kể chuyện độc đáo nhưng tình tiết rời rạc, lời thoại nhiểu (mà đây là phim anh hùng!!!) làm cho diễn tiến phim rất chậm và buồn ngủ. Thêm nữa, cảnh hành động trong phím tuy máu me, nhưng ít và ko chất lượng, nói thể nào nhỉ, xem ko đã.
    Theo cảm nghĩ của mình thì phim này chỉ đáng khen chô nỗ lực về kĩ xảo và sound track rất hay (mình rất khoái các bản nhạc cổ cổ trong phim này). Tuy nhiên, về tổng thể thì ko phải là bộ phim hay, chỉ đáng 6/10 điểm ( trên trang IMDB phim này dc 8.1!!!)
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Mình rất tâm đắc với bình luận của bạn KimUK
  6. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    còn mình lại rất tâm đắc với các bình luận-bình luận của bạn Vi.
  7. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đoạn highlight:
    -Hạ thấp phẩm giá của người Việt Nam ở chỗ nào?
    -"Thứ nhất" rồi thì "thứ hai" đâu? Cụt lủn thế?
    -"...chỉ muốn ném chai coca vào màn hình!!!" ->cái này mới hạ thấp phẩm giá của bạn với tư cách là một người Việt Nam này.
    -Cuối cùng chính bạn không đồng ý với tư tưởng "khích động bạo tàn để xoá đi sự bạo tàn" vậy sao bạn lại có tư tưởng dùng bạo lực như trên? Mâu thuẫn thế.
    Mỗi người xem film mỗi cảm nhận, cá nhân thì thấy film này hay. Chờ BR ra xem lại cho nó nhuyễn hơn.
    Được ineffable sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 25/03/2009
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Hạ thấp phẩm giá của người Việt.... đang xem phim chứ ở chỗ nào nữa
    Bi giờ sao thấy quá nhiều người tự cho mình là khách quan, là hiểu biết,... chả qua là ghiền phim Mẽo nhiều quá đến nỗi đứt mịa nó hết dây thần kinh nhục nhã và dây thần kinh ... mặt (xem gì cũng không thấy nóng mặt )
    Tớ thì chả quan tâm tới chi tiết Mỹ chiến thắng lắm (ờ thì phim giả tưởng mà), nhưng cách người ta đề cập tới người VN trong đó, thì ai là người Việt xem không thấy nóng mặt cũng lạ:
    - quân VN đội mấy cái nón Indo nhỏ xíu (như bạn Spiritie nói) bị tiêu diệt tan xác: dek anh du kích + sản nào lại chơi nón trắng nấp nấp cả đội đi đánh nhau cả, chỉ điểm cho nó bắn chết à . Cứ như là phim hài, đoạn này làm phim rẻ rúng đi một tí
    - đội quân chân đất lạy anh cởi chuồng như thánh sống: ở bọn Mỹ xem thấy vui cũng được, tớ là tớ không thấy thỏai mái tí nào
    - đoạn cô em VN có bầu bị bắn tan xác: cái kiểu ở VN chỉ có Sài Gòn, ở Sài Gòn chỉ toàn đĩ điếm thì chả cứ phim này, rất nhiều phim về chiến tranh của các nhà làm phim vĩ đại người Mỹ đều có cả - nên cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng bắn toác bụng bầu của một cô VN chỉ để khắc họa tính ưa thích bạo lực của thèng Comedian thì quả thiệt không phải đoạn phim cho người Việt xem giải trí lắm
    Chả quan tâm lắm tới lý do cắt của các bác kiểm duyệt ở VN là gì, nhưng một số đoạn thế này thì tớ đồng ý là không nên cho mọi người xem ở rạp (ờ thì đằng nào đĩa lậu cũng đầy), còn ai vẫn ngồi bênh phim chằm chặp, đừng thương hại những người không được xem mấy cảnh đó, thương hại bản thân thì hơn
  9. Fennie

    Fennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kissme nói chuẩn không cần chỉnh
  10. puppytrang

    puppytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    ơ em còn thấy mấy đoạn bắn nhau Việt Nam đấy vui phết.
    Theo ý e Cái đoạn quỳ lạy là rất hay, nguyên văn câu đấy trong phim là "some of ********* troops want *****rrender to me personally " ,chứ không có đoạn đấy Mahattan chỉ nói cụt lụn là tôi tham chiến ở Vn , 1 tuần sau hết chiến tranh luôn thì rất là .....cụt .
    Nhìn mấy thằng lính cũng giống lính nhà mình phết đấy chứ
    chấm trên IMDB 60k vote điểm 8 là chứng tỏ cũng nhiều bác khoái , Tây chắc chắn là khoái hơn dân Châu Á nhiều. Để ý rạp e xem 3 tiếng đồng hồ mà chỉ lác đác 2,3 chú Tây đứng dậy đi vệ sinh .
    Cá nhân nhận xét thì phim này rất ổn với 1 số đoạn trên ổn như đoạn Intro , hay vãi tè , đoạn hồi tưởng của Dr Mahattan nữa.

Chia sẻ trang này