1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WaveFC - Hội Wave Hà Nội - Bay cùng Làn Sóng

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hieu_sh13, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Anh em chơi đến 4 rưỡi thì quyết định sẽ về trước vì quãng đường xa quá. Hiếu nhắn tin báo cho anh Tuấn Anh biết, rồi 2 xe 4 mạng phi ra đường 5 thẳng tiến HN.DỌc quãng đường về ko có gì đặc biệt ngoài cái lạnh thấu xương của chiều mùa đông. Em và Hiếu có 1 lần đổi lái giống lúc đi, ( tại ko có ai ôm phía sau nên anh em ta chịu rét kém hơn mọi người Hiếu nhỉ) 6 rưỡi về đến cầu Chui, cầu Chương Dương tắc 1 đoạn dài, nhưng ko lâu lắm anh em qua cầu và kết thúc chuyến đi thú vị.
    Thật tiếc cho anh Cường, anh Phong, anh Tùng đã bận việc ko đi đc cùng anh em. Nhưng ko sao, anh em ta còn nhiều dịp mà. Hẹn ngày tái ngộ.
  2. Waves125

    Waves125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh em ,ảnh đẹp thật. Anh em đi biển mùa đông cảm thấy thế nào ? Chắc là rất thú vị, ae đi suôn sẻ ko gặp vấn đề gì là oki rùi.
  3. 28984

    28984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    ồ đi biển mùa đông thú vị lắm, cái cảm giác từng cơn gió lạnh ùa vào mặt cùng với vị mặn của biển làm ta cảm thấy một cảm giác thật khó tả, biển mùa đông có lẽ đẹp hơn những mùa khác vì nó yên tĩnh và .....
    cảm giác thú vị nhất là thưởgn thức những hải sản của biển với vị ngon thật tuyệt vời(vì nó tươi và nóng), ai trong mấy anh em cũng cảm thấy rất ngon miệng,Hiếu và mọi ngưòi được thưởng thức món tôm chải rất ngon ( cái con ở trên miệng cốc đấy).
    mọi người ai đứng trước biển đều có một cảm giác khó tả khác nhau, riêng về phần mình tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì bản thân mình đã rất thích biển lại còn được đi biển vào mùa đông sau một quãng đường dài vất vả nữa. đến nơi thì bao cảm giác mệt mỏi tan biến mất khi đứng trưóc biển không biết nói gì hơn chỉ có thể nói là qúa tuyệt vời thôi anh em ah. Lại còn đi cả bà xã nữa nên thấy vui lắm vì đã mong là hai đứa sẽ được năm tay nhau đi trên bờ biển nữa
  4. HOANGQUAY

    HOANGQUAY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    biển mùa đông...lanh ma van am ap vi nhung giot nang... đẹp thế
    xe của Thắng dạo này nhìn khủng thật
    Bravo
  5. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mãi hôm nay mới vào đây để post ảnh được. Cũng xin tường thuật bằng ảnh cho sinh động vậy:
    Vừa đến nơi xong, ai cũng đói khát, tân 12h30 mới được chén bánh đa và quýt cho đỡ đói trong khi chờ món chính
    [​IMG]

    Chân dung các tay bợm nhậu, may quá không có mình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm tí phong cảnh biển Đồ Nhà cho mát mẻ nào, mùa đông nhưng nắng rất đẹp, nhà wave đi chọn ngày chuẩn ghê
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong khi mình chụp ảnh về để anh em ở nhà xem đỡ buồn,thì mấy tay bơm nhậu này đã chén hết đồ, thế có tủi thân không cơ chứ
    [​IMG]
  6. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là chuyện chàng cô đơn của 2 chú Hiếu và Thắng, lang thang chụp các em người mẫu ở biển, mãi chẳng tán được ai
    [​IMG]
    cuối cùng lại về đánh đàn và hát quan họ để giải sầu
    [​IMG]
    Đây là chùm ảnh về vợ của em:
    Ra khơi
    [​IMG]
    Đi chợ về
    [​IMG]
    Nhặt được tiền
    [​IMG]
    Khoái
    [​IMG]
    Cá mập, cứu...cứu..ứ
    [​IMG]
    May quá, đồng nát chứa chôm đôi tông của mình
    [​IMG]
    Người nhái
    [​IMG]
    Đồ sơn cổ
    [​IMG]
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Buồn quá,nhìn anh em đi chơi buồn quá.Sắp tới không những không được đi chơi xa mà còn phải xa anh em khoảng một tháng không được đi off nữa.
    Lý do là để cưới vợ,mình phải qua czech cưới vợ nên tạm xa anh em một thời gian ngắn.Nhưng cưới vợ rồi là có thêm một người tham gia hội wave rồi,khi về liên hoan nhé hiihihih........
    Vợ chưa cưới chưa đi biển lần nào{nghe nói thế}mình định cho đi biển cùng anh em hôm rồi đó mà lại bận vì gia đình hai bên có việc.
    Bây giờ thân phận chẳng còn một mình nữa nên việc giao lưu cũng sẽ chẳng tự do như ngày nào nhưng trên tinh thần đã sống thi"làm hết sức,chơi hết mình"nên việc giao lưu là không thể thiếu được.
    Ra tết là té rồi có lẽ khi quay lại chuẩn bị đi biển lần nữa là vừa hihihii.........lần này đi tắm chứ không đi chơi chụp ảnh không nữa.
    Nhìn anh em ăn ghẹ thèm quá,con nhà nghèo ăn ghẹ thành phố sợ nghèo thêm nên để dịp khác đi chén với anh em vậy.
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Con gì đây thế anh em nhìn phát gớm như con bọ ngựa ấy nhỉ???[​IMG]
  9. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Cường cưới rồi à?? Thành viên đầu tiên nhà mình cưới kìa, cưới tận bên séc lận, anh em ko tham gia đc rồi, ôi cưới vợ cưới vợ, sướng thế ko biết. Khi về nhất định liên hoan rồi, nhưng mà trước khi anh đi liên hoan 1 cái chứ nhỉ.
    Cái con kia theo anh Tùng Anh nói là con tôm chải, ăn ngon lắm anh Cường ạ.
  10. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Ố ... ra mắt vợ chưa cưới anh Cường ơi !!!
    Lấy vợ xong đưa về VN ạ ? Hay vẫn để ở Czech !?

Chia sẻ trang này