1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Way back into love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loveJimmy, 07/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveJimmy

    loveJimmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ... "Yêu" trọn vẹn?!? ( Nothing ). (chuyện được kể lại)

    Họ gặp nhau lần đầu tiên tại một quá càphê có tên The Colour..
    Anh là một người đàn ông cá tính, vui vẻ, lịch sự và đặc biệt rất lãng mạn.
    Cô ít hơn anh 4 tuổi, nhìn cô có vẻ chững chạc hơn tuổi của mình.
    Một người con gái rất bình thường nhưng ở cô luôn có một sức hấp dẫn rất đặc biệt.
    Họ hỏi thăm nhau về cuộc sống, công việc, gia đình...
    Hôm nay cô ít nói hơn bình thường, cô gần như chẳng biết nói gì, cô bị anh thôi miên.
    Bên ngoài trời đổ mưa, một cơn mưa rào mát dịu.
    Cô thích mưa.
    Cô thích đi dạo trong và sau cơn mưa.
    Cô có nhiều kỷ niệm về mưa

    Mưa đã tạnh.
    Anh mời cô cùng đi ăn tối, Hmm... lúc chiều cô vừa đi ăn với đứa bạn, giờ ăn sao nổi.
    Cô đồng ý, bởi cô muốn được cùng anh trò chuyện thêm nữa. Họ vào một quán ăn gần đó, họ cởi mở hơn với nhau và nói chuyện có vẻ rất hợp, cô thích thú khi nhìn anh ăn ngon lành.
    Giờ cô mới để ý, anh có một nụ cười hiền hậu, nụ cười từ trái tim rất ấm.
    cô bắt đầu thấy thích anh.

    Ăn tối xong, anh nói - "anh ăn xong thí phải đi uống gì đó.
    "Cô không thể từ chối, "vẫn còn sớm mà" - cô tự biện minh cho mình. Nhưng thật lòng cô cũng như anh, cả hai người đều chưa muốn chào tạm biệt nhau ở đó.
    Và họ vào một quán càphê H cách đó không xa.
    Họ cùng có chung sở thích là âm nhạc, có điều dòng nhạc thì không hoàn toàn giống nhau.Anh nghe nhạc của JM - N từ những năm đầu cấp II, nên giờ anh là một Fan "ruột già" của JM.
    Cô cũng rất thích nhạc của JM, nhưng nhạc JM thì buồn lắm, đi vào lòng người lắm, nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của cô nên ít khi cô nghe nhạc JM.
    Cô thích những ca khúc Trịnh Công Sơn, nhạc cổ điển và những bản tình ca bất hủ.
    Họ nói với nhau linh tinh đủ thứ chuyện, và còn hen nhau một đi câu cá và đi hát karaoke...
    Họ nhìn nhau... im lặng và mỉm cuời. Cô và anh, mỗi người đều đang có một suy nghĩ gì đó rất riêng.
    Dừng lại buổi hẹn đầu tiên ở đó, họ hẹn nhau bất cứ khi nào rảnh sẽ alô gặp nhau. Cả hai đều rất nóng lòng cho buổi gặp gỡ thứ 2

    2 ngày sau

    Cô nhận được điện thoại của anh, hôm đó là thứ 7, cô đã có hẹn với mấy người bạn lớp ĐH.Lần này cô từ chối anh.
    Một sự tiếc nuối trong cô và sự hụt hẫng trong anh...
    Sau lần đó, không thấy anh điện thoại cho cô nữa.
    Họ không liên lạc với nhau, thỉnh thoảng họ online gặp nhau trên mạng nhưng cũng k nói chuyện.Đôi lúc nhớ đến anh, cô cầm điện thoại lên và quay số gọi anh nhưng rồi cô lại tắt đi.
    Nhiều lần cô viết tin nhắn định gửi cho anh, viết xong cô lại xóa, chưa lần nào cô gửi đi.
    Cô nghĩ - biết đâu mình không phải mẫu người anh thích ?!?Anh cũng vậy, cũng nhiều lần muốn gọi cho cô nhưng rồi lại thôi.


    2 tháng mấy ngày sau đó

    Điện thoại của cô hết pin, cô sạc pin và để điện thoại ở VP cty đi ăn trưa cùng đồng nghiệp.
    Tan giờ làm, cô mở điện thoại và thấy cuộc gọi nhỡ của anh, cô rất ngạc nhiên, lâu rồi - tưởng anh quên cô rồi chứ!
    Cô gọi lại cho anh.
    Anh nói muốn gặp cô và họ hẹn gặp nhau tại quán càphê H lần trước. Họ hỏi nhau về cuộc sống trong hơn 2 tháng qua.
    Cô và anh vẫn thế, không có gì mới, cuốn vào công việc và giờ nghĩ tới nhau, ...hẹn gặp nhau.
    Hôm đó cô có buổi học, anh hẹn cô tan học sẽ đi hát.
    Anh dẫn cô đến một quán mà anh hay tới cùng bạn bè, không xa lắm, nó cũng gần nhà cô.Vào phòng hát, anh thể hiện 1 tour những ca khúc của JM - N, Mr Đàm...
    Giọng hát của anh rất khỏe, anh hát cũng hay.Trái tim cô đập loạn xạ, đầu cô trống rỗng. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô muốn giằng lấy mic và hôn anh...!?!
    Lúc đo anh vẫn cứ say sưa hát, còn cô chẳng biết anh đang hát cái gì nữa, cô nhìn anh, cô cười...
    Cô chẳng biết làm gì hơn là ngồi đó ngắm nhìn anh và nghe anh hát. Đối với cô khoảnh khắc đó thật đặc biệt.
    Rời quán karaoke, trên đường đi trồng rất nhiều hoa sữa, hương hoa sữa dìu dịu khắp con phố 2 nguời đi qua, mùi hương của mùa thu HN.
    Cô yêu HN, cô yêu mùa thu và yêu hương hoa sữa nồng nàn...
    Cô chỉ cho anh những chùm hoa nhỏ xíu cô thấy trên đường, và từ hôm đó anh đã biết đến loài hoa sữa mà bấy lâu anh k để ý tới sự tồn tại của nó. Và rồi anh cũng yêu hoa sữa như cô....
    Trời bắt đầu có những hạt mưa bay bay, cũng lại vào một buổi tối trời mưa...
    Anh thổ lộ tình cảm của mình với cô.
    Không bất ngờ, cô biết chuyện gì đang xảy ra.
    Sau một thời gian k liên lạc, giờ anh xuất hiện và muốn đến với cô...
    Cô không từ chối tình cảm của anh.
    Những ngày sau họ thường xuyên gặp nhau, đợt đó HN có một trận mưa lịch sử.
    Trận mưa đó đã làm dập nát gần hết những cành hoa sữa trên những con phố của HN.
    Anh thường chở cô đi lang thang khắp con phố mà anh nói "đó là con đường đẹp nhất của Hà Nội", với cô - con đường nào được đi cùng anh đều là những con đường đẹp nhất.
    Lang thang dạo phố - đó là sở thích của cô, anh yêu và chiều theo mọi sở thích của cô.
    Họ gần như chẳng nói chuyện gì khi đi trên đường, cô thích im lặng đi bên anh, ngồi gần anh, cùng anh đi bất cứ đâu.
    Chẳng nghĩ ngợi gì cả, một cảm giác dễ chịu và yên bình. Vậy mà chưa một lần anh được cầm tay cô, mỗi lần anh đưa tay ra cô lại rụt tay về.
    Chẳng hiểu sao lúc đó cô lại hành động như một cô bé mới lớn như vậy.
    Nhưng cảm giác được anh cầm tay thật đặc biệt.Cô biết anh yêu mình, nhưng chẳng bao giờ cô nói yêu anh, cô tự nhủ sẽ k vội vã nói lời yêu khi trái tim cô chưa thật sẵn sàng.
    Khi anh ôm cô vào lòng mình, cô đẩy anh ra. mấy ngày sau anh tránh mặt cô.
    Nguyên nhân thì chỉ có anh mới hiểu? Có thể anh nghĩ , cô không yêu anh?!? Rồi họ vẫn tiếp tục gặp nhau.
    Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh đòi hỏi cô "chuyện đó", cô chưa từ chối lời đề nghị nào của anh.
    Đồng ý theo anh vào một nhà nghỉ cũng rất gần, chân cô bước theo anh nhưng đầu cô đang hét lên với cô rằng - "không được" , "không thể được".
    Uhm... không được thì không được, cô sẽ nghĩ cách để từ chối anh thật nhẹ nhàng nhất.
    Mà nó chỉ dám hét lên với cô như vậy chứ có dám nói với anh vậy đâu.
    Anh hôn cô. Lần đầu tiên họ trao nhau nụ hôn, lần đầu tiên tại một Hotel.
    Nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng nhất. Cô biết mình đang yêu.
    Và cô nhớ là mình đang bị "đèn đỏ", cô nói với anh điều đó, anh nói không tin, và muốn vượt "đèn đỏ".
    Thật táo bạo. nhưng cô nói không và anh miễn cưỡng thông cảm và đưa cô về nhà.
    Sau lần đó, cô thấy anh cũng chỉ giống bao gã đàn ông khác, chỉ muốn chuyện đó thôi, cô đâm ra thấy ghét anh.
    Nhưng rồi cô cũng hiểu, chẳng có gã nào đi cùng cô, yêu cô mà lại k muốn chuyện đó cả.Mấy ngày sau, cô hẹn gặp anh có chuyện muốn nói.
    Cô hỏi anh: - Nếu bây giờ em nói với anh, em chưa qhtc với nguời đàn ông nào, thì anh có muốn làm chuyện đó với em k?
    Anh trả lời: - Không!!! (nhưng trong lòng thấy mình trả lời câu đó sao ngu quá vậy? Anh yêu cô và muốn cô hơn ai hết)
    Cô nghe câu trả lời của anh, mỉm cuời hạnh phúc, vì cô tưởng anh hiểu và thông cảm với cô.
    Anh nói chuyện đó không quan trọng, với anh tình yêu không nhất thiết phải có td !?!
    Cô thấy yêu anh nhiều hơn, cô vòng tay ra phía trước ôm anh, đó là lần đầu tiên cô tự giác làm điều đó với anh.
    Trước khi đưa cô về, họ vào 1 quán càphe ngồi nói chuyện. Anh trầm tư hơn sau câu chuyện của cô, có vẻ như anh không thể tin điều đó, anh k tin đó là sự thật, anh nghĩ cô nói dối anh. ( mà cô nói dối anh chuyện đó để được gì cơ chứ? )
    Cô hơn 20t rồi, cô đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.
    Cô chưa sẵn sàng làm chuyện đó vào thời gian này, với anh hay bất cứ ai.
    Có 1001 lý do để cô chưa sẵn sàng, và 1001 lý do đó luôn ám ảnh cô.
    Lần thứ 2 là một buổi chiều cuối tuần. Anh làm cô giận điên vì cả đêm hôm trước làm cô mất ngủ , lo lắng cho anh.
    Họ đến NN lần trước, anh muốn được nằm ôm cô ngủ, cô đồng ý.
    Nhưng anh tham lam hơn và ép buộc cô bằng được. Cô kiên quyết không đồng ý.
    Họ nằm bên nhau. Anh nói với cô , anh chỉ muốn là người tình của cô thôi, anh k thể cưới cô làm vợ lúc này được... ?!?
    Trời đất! Cô cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lấy anh.
    Uhm.cô yêu anh, nhưng không bao giờ cô nói với anh điều đó.
    Cô nói anh đừng yêu cô, chỉ thích cô như vậy là đủ rồi.
    Anh lãng mạn, đa tình như vậy làm sao có thể là sự lựa chọn lấy làm chồng.

    Quan niệm về tình yêu và hôn nhân của cô rất rõ ràng:
    - "Có thể yêu một người vô điều kiện, nhưng khi kết hôn thì phải lấy một người đàn ông có rất nhiều yếu tố phù hợp với điều kiện của mình!!".
    Anh còn trẻ quá. Anh không thể là chồng của cô được, và cô cũng không thể là vợ anh.
    Đơn giản cô chỉ muốn những kỷ niệm đẹp của 2 nguời còn giữ mãi.
    Cô cũng chưa có ý định kết hôn trong thời gian này hoặc 1 vài năm nữa. Cô k có nhiều niềm tin vào hôn nhân, vì vậy cô đồng ý làm bạn của anh cho đến già.
    Anh giận cô. Anh giận cô vì cô nhiều lần đồng ý cùng anh vào NN, nhưng lần nào cũng cự tuyệt anh.Sự thật là mỗi lần cùng anh như vậy, cô rất muốn yêu anh trọn vẹn. Anh hôn cô, vuốt ve cô, anh rất giỏi trong chuyện đó, anh rất giỏi làm cô hưng phấn và muốn phát điên lên vì anh, cô gần như không thể cưỡng lại nổi anh.
    Nhưng rồi cô bị ám ảnh bởi anh không tin cô, anh nghĩ cô nói dối anh.
    Cô giận anh k tin mình.Và cứ mỗi lần như vậy, khi anh sắp "yêu"
    - cô lại cự tuyệt anh, làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác.

    Đến lần thứ 4, anh giận thật sự, anh hết chịu nổi với cô rồi. Cô biết mình thật nhỏ nhen...
    Nhưng biết làm sao được khi cái Tôi của cô quá lớn, anh không tin cô thì sao cô chấp nhận anh được.Kể từ lần đó anh giận và nói sẽ k gặp cô nữa.
    Nhưng hôm sau anh vẫn gọi cho cô, cô biết anh nhớ cô, và chính cô cũng đang rất nhớ anh. Nhưng vì tự ái, cô không nghe dt của anh gọi.
    Hôm sau anh vẫn gọi cho cô, cô nghe dt của anh, giọng cô trách cứ anh gọi cho cô làm gì nữa.

    Mấy ngày trôi qua...

    anh không còn dt cho cô nữa, cô nghĩ vậy cũng tốt, cô cũng muốn quên anh.
    Nhưng không dễ dàng như vậy.
    Mấy lần cô Dt cho anh, nhắn tin nói muốn gặp anh, nhớ anh..., nhưng k thấy anh trả lời.
    Cô buồn, và cô khóc, cô đang khóc vì nhớ anh.
    Cô đt hẹn gặp anh bằng được, lần này cô tự nhủ với mình sẽ "yêu" anh trọn vẹn- thật sự.
    1001 lý do của cô được vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc.
    Cô không thấy hối tiếc vì cô biết anh yêu cô rất nhiều, điều đó đối với cô đã là quá đủ.
    Sau hơn 10 ngày hai người mới gặp nhau, anh mới cắt tóc. Nhìn anh trẻ hơn ra mấy tuổi, nhưng anh lạnh lùng với cô hơn. Hình như trong anh đã có một hố sâu ngăn cách tình cảm.
    Họ đã làm chuyện đó, lần này cô đã để anh đưa vào trong, cô thấy đau muốn chết.
    Rất đau...
    Cô nghĩ - mình đã để anh được "yêu" trọn vẹn. ?!?
    Nhưng đâu có trọn vẹn, cả 2 người đều cảm thấy rất lạ.
    Mấy đứa bạn gái có kinh nghiệm truyền đạt lại, lần đầu tiên sẽ rất đau, ráng mà chịu. Nhưng những lần sau đó sẽ không sao đâu đừng sợ.
    Uhm... cô có sợ đâu, cô chỉ thấy đau và đêm hôm đó cô ngủ lại nhà nghỉ k về nhà.
    Sáng hôm sau khi thức dậy, cô nhìn mình trong gương, thấy mặt mình hôm đó xấu tệ hại, mệt mỏi và trống rỗng.
    Đó là lần đầu tiên cô đi chơi qua đêm không về nhà.
    Cô tắt máy Dt suốt đêm.
    Anh đưa cô về nhà, họ chẳng nói với nhau lời nào.
    Về đến nhà, bà ngoại đang đứng chờ cô ngoài cổng.
    - Bà không nói gì, chỉ thở dài, bà là một nguời rất tinh ý, chẳng thể giấu bà được chuyện gì.
    Mẹ từ trên phòng đi xuống. mẹ hỏi cô đêm qua đã ở đâu? tại sao k về nhà? ...?
    Cô nói dối là đi đánh bài với mấy người bạn lớp ĐH, mải chơi nên quên mất giờ về, muộn quá nên ở lại chơi tới sáng.C
    ô nói buồn ngủ và lên phòng nằm, cũng may mẹ tin cô nên không hỏi nhiều nữa.
    Mẹ luôn tin tưởng cô, và đặt nhiều hy vọng ở cô.
    Nhưng cô nghe mẹ càm ràm gì đó dưới nhà, nói cô là đứa con gái hư hỏng... cờ bạc cả đêm vậy mọi nguời nhìn vào coi ra gì.
    Cô chẳng còn đầu óc đâu để ý tới những gì mẹ đang nói với mình.Cô thấy trống rỗng. Cô nghĩ đến anh....
    Cô thấy buồn và ghét bản thân mình quá, cô đã lừa dối mẹ. Lừa dối niềm tin của mẹ dành cho cô.Sau lần đó họ không còn gặp nhau nữa.
    Có vài lần nói chuyện dt nhưng rồi anh nói không muốn gặp cô nữa.
    Anh đang nghĩ gì về cô? Tại sao anh lại như vậy...?
    Tại sao anh k muốn gặp cô?Cô cũng muốn quên anh, tốt nhất là k nên gặp nhau nữa, rồi họ sẽ quên được nhau thôi.

    Hơn một tháng trôi qua, mọi chuyện có vẻ như đã lắng xuống.
    Họ đều cuốn vào cuộc sống riêng của mình và ít nghĩ về nhau. Cả 2 đều tự nhủ đã quên được đối phương và cuộc sống vẫn trôi qua với anh và cô....
    Buổi tối hôm đó, sau khi tan học, cô về sớm hơn mọi người trong lớp, hôm đó trời có vẻ rất lạnh.
    Vừa về đến nhà cô nhận được đt của bạn gọi đi uống cafe, họ trách cô trốn về sớm thế. Chưa nghe rõ địa chỉ, cô vội phóng xe ra quán cafe H, hình như lúc đó cái chân của cô chạy nhanh hơn cái đầu!
    .
    Dừng xe, tắt máy. Cô nhìn thấy một người quen quen.
    Ohh, là anh.
    Thật trùng hợp. Anh đi cùng một cô gái khá trẻ.
    Cô lưỡng lự... dù sao cũng phải chào hỏi nhau chứ.Cô nhìn anh định chào, nhưng có vẻ anh không thấy thoải mái trước sự xuất hiện của cô.
    Cô lẳng lặng đi vào trước.
    Dt cho bạn hỏi đang ngồi chỗ nào thì mấy người đó nói đang ở W.W chứ không phải cafe H !?!
    Lạy chúa! Cô đến nhầm địa chỉ và tình cờ gặp anh.
    Hà Nội thật nhỏ bé và chật chội.Cô đi ra bãi để xe, không thấy anh, cũng k thấy xe anh ở đó.
    Có lẽ anh thấy k thoải mái khi ngồi chung quán cafe với cô. Cô thật tệ.
    Cô còn nhắn tin trách anh, gặp cô sao k chào nhau mà lại bỏ đi như vậy? Anh không trả lời.


    Gần đến ngày lễ Valentine...
    Chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây cô rất hay nghĩ đến anh. Những kỷ niệm của 2 người ùa về trong cô ...tất cả.

    Những kỷ niệm đẹp của hai người mà cô tưởng đã đặt vào quá khứ, cô nhớ nụ cười ấm áp của anh, nhớ những lần lang thang trên phố, nhớ mỗi khi vuốt tóc - xoa đầu anh như đứa trẻ, nhớ những nụ hôn nồng nàn, nhớ..., nhớ...,nhớ lắm...!

    Hiện giờ cô cũng đang hẹn hò với một người bạn trai mới, người đó khác anh hoàn toàn, gần như là một sự đối lập.
    Cô không yêu người đó, sự thật là vậy. Người đó và cô cũng chẳng có điểm chung, sở thích chung, cô và người đó cần gì ở nhau chứ?!Cô cứ tưởng mình sẽ quên anh, sẽ lấp đầy khoảng trống nơi anh.
    Nhưng cô hiểu đó không phải là giải pháp hiệu quả cho cô, cô thật ngốc.

    Cô vẫn nhớ anh rất nhiều, cô kể về anh với bạn gái mình trong nhưng câu chuyện của cô. Anh luôn xuất hiện trong ký ức mà bất cứ lúc nào cô cũng dễ dàng đem ra.Gần đây cô bị ám ảnh với những kỷ niệm về anh, khiến cô buồn hơn.
    Nhớ về anh mà không dám dt nói chuyện hỏi thăm anh, thỉnh thoảng nhắn vài cái tin vui vơ...
    Cô nhớ anh. Nhớ những kỷ niệm da diết.
    Nhưng dù sao mọi chuyện đã là quá khứ rồi, tất cả giờ đây chỉ là kỷ niệm.
    Cô biết, và hiểu hơn ai.- Có những thứ đã trôi đi thì không bao giờ có thể quay trở lại.
    Cô có một điều ước, Cô ước hai người sẽ mãi là bạn - bạn cho đến già.
    Một sự tiếc nuối...
    Way back into love, mỗi khi nghe ca khúc này, em lại nhớ về anh-JM
    .
    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/11458/index.aspx
  2. loveJimmy

    loveJimmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Không đề...
    Phải tại em có phải tại em không?
    đã bao lần em băn khoăn tự hỏi
    đã bao lần lòng em luôn tự dối
    không biện minh lẽ phải thuộc về mình
    Chợt một ngày anh bỗng hóa lặng thinh
    chợt một ngày em quá chừng khó hiểu
    có phải tình yêu bắt đầu bằng chữ nếu
    xa nhau rồi mới hỏi tại vì sao ...?
    Cuộc tình này sao quá đỗi lao đao
    ước chi lòng tự cao hóa thành lòng tha thứ
    nhưng cơn ghen cứ như luồng sóng dữ
    đánh bạt con thuyền muốn cập lại bến xưa.
    Nhận ra mình không một kẻ đón đưa
    ngẩng cao đầu , em tự nhủ không hối tiếc
    Về lại vườn xưa chỉ riêng mình em biết
    có con nhện khờ tìm nối sợi tơ vương
    Như em ngu ngơ giữa khu vườn hoang dại
    bới tro tàn tìm đóm lửa yêu thương.


  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước 1 người bạn cũng chỉ mình nghe bài hát này
    I''ve been living with a shadow overhead,
    I''ve been sleeping with a cloud above my bed,
    I''ve been lonely for so long,
    Trapped in the past,
    I just can''t seem to move on!
    I''ve been hiding all my hopes and dreams away,
    Just in case I ever need them again someday,
    I''ve been setting aside time,
    To clear a little space in the corners of my mind!
    All I wanna do is find a way back into love.
    I can''t make it through without a way back into love.
    Ooo hooow
    I''ve been watching but the stars refuse to shine,
    I''ve been searching but I just don''t see the signs,
    I know that it''s out there,
    There''s got to be something from my soul somewhere!
    I''ve been looking for someone to she''d some light,
    Not somebody just to get me through the night,
    I could use some direction,
    And I''m open to your suggestions.
    All I wanna do is find a way back into love.
    I can''t make it through without a way back into love.
    And if I open my heart again,
    I guess I''m hoping you''ll be there for me in the end!
    There are moments when I don''t know if it''s real
    Or if anybody feels the way I feel
    I need inspiration
    Not just another negotiation
    All I wanna do is find a way back into love,
    I can''t make it through without a way back into love,
    And if I open my heart to you,
    I''m hoping you''ll show me what to do,
    And if you help me to start again,
    You know that I''ll be there for you in the end!
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cũng tự hỏi ..nếu có 1 phép màu nào đó ..mình có thể way back into love với anh ..có 1 điều kì diệu nào đó ..mang 2 đứa trả về cho nhau ..thì người phụ nữ kia sẽ ra sao???biết nghĩ cho mình .cho anh và cho cả người mà bình thường mình gọi là tình địch ...là sao nhỉ ??
  5. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lối đi chung???
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện hay quá, nó như đời thường mà đôi khi ta vẫn gặp, nếu đây là câu chuyện riêng của bạn thật thì mong chúc bạn sớm tìm thấy con đường trở lại tình yêu của mình, nếu còn yêu có thể nên gặp nhau để nói chuyện bạn à... còn yêu thì mới đau khổ , hết yêu thì đơn giản hơn nhiều, coi như cơn gió thoảng là ổn...
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Dường như chỉ có con gái mới quay đầu lại nhìn nhỉ?
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái tên topic.. ko thể ko vào.. bài này hay.. nhẹ nhàng.. mình cũng thấy rất thích.. ko phải vì ý nghĩa..
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Vi phạm quy 'ịnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này