4 tháng xa nhau rồi. e thế nào? còn hay ốm không? dạo này vui không? và chắc những ngày mùa đông rét mướt này phòng e lạnh lắm vì a cũng đã từng ở đó mùa đông năm ngoái mà.. a và e có nhiều điều vô tình trùng hợp nhau đến ngạc nhiên nhỉ... ngày a mới đến... 2 phòng đối diện nhau. bàn máy tính của a và e chỉ cần ngoảnh mặt sang là thấy nhau vì cửa hay mở lắm e thích vẽ, a bất ngờ thấy những hình vẽ của e trong vở sao đẹp thế....và cái quyển vở chuyên đệm chuột của a cũng đầy những bức vẽ người nổi tiếng a và e hay chat chit và gửi link những bài hát tiếng anh mà mình thích... có hôm anh về quê vừa lên thấy có tin off nhưng máy bị đơ luôn ko biết e viết gì. ngồi search bật bài hát hôm về nhà thấy hay hay trên tivi. bài Need You Now của Lady Antebellum đúng lúc e vừa đi học về. e hỏi a: -bài e gửi này hay ko? -e gửi a bài này á ???? lúc nãy máy a bị đơ không đọc đc tin off của e. bài này hm về nhà a thấy hay hay vừa tìm ra tên mà lúc đấy đúng là "tình cờ và bất ngờ" thật sự lúc đấy a biết là a thích e rồi....[r32)][r32)] .... rồi nghỉ hè. xa cách. a nhớ e thật nhiều. 1 hôm e bị ốm. a đã rất lo, a bắt ngay xe về nhà e đưa e vỉ thuốc rồi thổ lộ hết tình cảm của mình dành cho em. e nói là " e không biết nói thế nào để a biết là e đang rất vui " anh và em cả 2 đều thức sự cảm thấy hạnh phúc..... lúc yêu nhau a và e nhiều lần thốt lên 1 câu cùng 1 lúc. anh và em lại cười mỉm bảo " chết chết! giống nhau quá !"... bố mẹ e biết tình cảm 2 đứa và thế là e phải chuyển nhà. a bận quá. e đi tìm nhà cùng bạn. tối 2 đứa đi chơi e chỉ cho a " giới thiệu với a đây là phòng mới của e". hixhix. "đúng cái nhà a ở trước khi chuyển đến chỗ e đấy" bó tay quá. phòng này mùa hè thì nóng mùa đông thì lạnh lắm vì nhà kiểu cũ. cửa sổ ko có kính kìa....bó tay e ! nhưng e vs bạn e lỡ đặt cọc rồi. hix....thôi đành vậy..... ...nhớ lắm những ngày a chờ e đi học về với 2 hộp trà sữa .... ....nhớ hm đi Thiên Sơn cùng đám bạn trời mưa to như trút nước.. a mặc quần đùi ( cho đỡ ướt quần bò lạnh cóng cả chân nhưng vẫn thấy ấm áp lắm vì có vòng tay e ôm chặt.... ...nhớ cảm giác ôm em trong vòng tay buổi đêm trên cầu Long Biên ngắm ánh sáng đèn led dọc cầu chương dương ....... ....còn nhiều lắm những kỷ niệm.... còn bây giờ ?????
cả ngày đi làm hộ ông anh mấy việc. ngoài trời lạnh quá. vừa đọc trên vnexpress thấy trên Lạng sơn có băng tuyết đẹp quá lại nhớ cây phong lan hoa vàng mua ớ Mẫu Sơn vừa rẻ vừa đẹp a mua tặng e..... ngày nào trên đường về suốt 4 tháng qua a vẫn lướt qua nhà e thành thói quen rồi. chỉ mong tình cờ thấy e....a muốn thấy dạo này e thế nào....nhưng chẳng lần nào gặp ... lại ghé qua face của e xem có gì mới ko. e có thói quen tâm trạng gì lại lên face mà.. profile của e vẫn thế "You leave home, you move on and you do the best you can I got lost in this old world and forgot who I am"..... dạo này e để avatar Hugh Grant đang chơi piano còn Drew Barrymore bên cạnh. sao a ko nhận ra chứ? đấy chẳng phải là bài " Way Back Into Love" hay sao?? có phải e vẫn còn yêu a ????..... a thì vẫn thế. a hứa a sẽ trở lại...vào 1 ngày gần đây thôi. vì bây giờ a vẫn còn 1 vài thứ cần thay đổi... e đợi nhé
đừng bắt ai đó phải chờ, hà nội lạnh lắm, ko ai chờ bạn được mãi đâu, nếu còn yêu người ta,thì nên đến ngay đi.
A đã yêu e thật nhiều mà lại chẳng đem lại cho e được bao nhiêu. 1 chút quan tâm của e đến những người khác giới cũng làm a đau. 1 câu khen ngợi thầy giáo trẻ tuổi của e cũng làm a nhói. là vì a không tự tin vào bản thân. a lo sợ mất e quá. a làm e mệt mỏi, e cảm giác không thể là chính mình khi ở bên a. a cũng mệt mỏi vì cảm giác không thể là chỗ dựa cho e... và a buông tay. để e lại là chính mình và a cũng sẽ thôi ko phải mệt mỏi vì luôn lo sợ mất e nữa... Còn giờ đây. A chợt nhận ra mình cần 1 giọng nói, 1 nụ cười đến dường nào. a biết mình sai rồi. Những cái vòng luẩn quẩn a đã biện minh cho mình cũng do chính a đã tạo ra nó thôi. Nhưng a không thể từ bỏ con đường đã chọn…a đã chọn bước về phía e, đi bên e... a biết mình phải thay đổi 1 vài điều. a sẽ thôi ko nói những lời hứa luôn chia ở thì tương lai như trước nữa.... a trở lại và cho e thấy những thay đổi e có thể nhìn thấy và chạm vào chứ ko phải chỉ là lời nói. a đã quyết định bỏ thuốc và tăng kg và đang thực hiện nó đây... 1 tuần từ khi a quyết định bỏ thuốc. vẫn hút vài điếu 1 ngày. lúc nào người cũng lờ đờ không tỉnh táo....nhưng a tự nhủ lòng mình " vì e a có thể làm đươc, a đang lại gần e hơn" hm nay thi cử xong hết rồi. a bỏ hẳn ko hút dù chỉ 1 điếu nào nữa. ko gì là ko thể ! hẹn e vào valentine nhé. 1 tháng nữa thôi - Anh thật sự muốn chia tay? - Đúng [Để anh bắt đầu yêu em lại, bằng cả tâm hồn mình…]