1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WC kết thúc, cũng nên nhìn lại một tí nhỉ?

Chủ đề trong 'Tennis' bởi langthangman, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthangman

    langthangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    WC kết thúc, cũng nên nhìn lại một tí nhỉ?

    Lang thang khắp ttvnol thấy có nhiêu bài bức xúc về vụ này quá, em xin mạn phép cóp nhặt về cho Box ta thảo luận (em thì em sướng lắm!!!) . Thứ nhất là cũng là chủ đề thể thao, thứ hai cũng có 1 chút liên quan đến tennis của anh em mình (cái phần em bôi đỏ đỏ ý).

    Đọc thư giãn một chút, câu văn có hơi thô tục một chút, hì hì:

    Công nhận là đợt này đài nào cũng có một lũ BLV vớ vẩn. Mấy ngày hôm nay xem vài 4rum khác thấy bà con chửi tắt bếp. Ngán nhất là mấy câu hỏi vô duyên, bình luận linh tinh của em Thuý Hằng và cái giọng địa phương của chú Tạ Biên Cương (ví dụ: rất điẹp, Các cầu thủ đến từ lục địa Đien?) toàn tuôn ra nhưng câu ngớ ngẩn. Sau đây là bộ sưu tập chưa đầy đủ những câu nói xuẩn ngốc và vô duyên của mấy chú BLV (copy từ một 4rum khác, lời bình của tụi nó luôn ). Anh em đọc chơi cho dzui, hehe..
    - Bóng chạm xà dọc bật ra ngoài.

    - Các cầu thủ Australia trông như những chú gà tây.

    - Bắt chính hôm nay là trọng tài xyz, ông sinh ngày 15-4-1961. Ông cao 1m75, cân nặng 72kg và có nhóm máu O. Thống kê cho thấy trên sân hôm nay cũng có 7 cầu thủ nhóm máu O, 8 cầu thủ nhóm máu A, 4 cầu thủ nhóm máu B và 4 cầu thủ nhóm máu AB. Điều trùng hợp thú vị là cả 2 vị trọng tài biên đều có nhóm máu B.

    - Vào rồi (giọng uể oải)! Phải thế chứ! Cuối cùng đội tuyển Ghana cũng ghi bàn rồi chứ. Chúng tôi nói có sai đâu? (Thành Lương)

    - Ca?ng va?o sâu, các câ?u thu? Brazil thi đấu ca?ng khó chịu; Ghana chơi với chiến thuật khó chịu; cú chọc khe khó chịu của đọi tuyển Ghana? Các chuyên gia bóng đá cho hỏi cái "chiến thuật khó chịu" nó là cái gì thế?
    - Rô-Lan-Đô đang rất nóng no?ng ghi được ba?n thắng. Ko biết no?ng anh Ronaldo có vấn đê? gì. Đây đích thị là thằng Tạ Biên Cương.

    - Và thật bất ngờ người ghi bàn thắng là T.Henry. Cbn, *** ai thấy bất ngờ cả

    - Trận Phap'''''''''''''''' - Hàn: "Có thể chắc chắn rằng bàn thắng đã đi qua vạch vôi". Nghe xong đ'''''''''''''''' hiểu gì.

    - Hiệp một của trận đấu này là một hiệp một mà T. Henry chơi đã rất cố gắng. Không hiểu thằng điên này nó học đến lớp mấy rồi?

    - Anh là một cầu thủ tiền đạo cánh trái, một cầu thủ có xu hướng tấn công rất là tốt. Tsb nhà nó thế tiền đạo không có xu hướng tấn công thì phòng ngự à?

    - Phải nói là tất cả các tình huống của hiệp một đã diễn ra đúng như chúng ta tưởng tượng. Cái thằng này nói phét ko biết ngượng.

    - Mặc dù có tầm vóc nhỏ bé nhưng khả năng kỹ thuật của Ribery rất tốt.

    - Như vậy là Lee Chun Su đã rời sân và nhường chỗ cho anh là Ahn Jung Hwan. Hiểu chết liền
    Em chưa thấy bọn nào bình luận ngu như cái bọn VTV3. Xét riêng trận Tây Ban Nha - Ukraine hôm nay đã thấy một rổ ngu của chúng nó.
    1. Đọc tình huống như 4`. Bình luận sai toét toè loe cả. Không có phán đoán về chiến thuật cũng đ:éo có nhận xét gì về kỹ thuật. Những việc chúng nó làm suốt 90 phút giống như bọn trung tâm khí cụ à khí tượng thuỷ văn. Tức là bão đi đến đâu chúng nó báo đến đấy, cầu thủ làm cái gì nó hô cái đấy. Hình ảnh hiện ra có phạt góc, thế là chúng nó bảo có phạt góc, tịnh không thấy một câu bình luận rằng tình huống phạt góc này thằng nào đá thì tốt, thằng thực hiện sẽ đá cong hay thẳng. Kiểu bình luận, xin lỗi, chỉ cho người mù hoặc TV hỏng bóng đèn hình.
    2. Kiến thức râu ria không phong phú. Ngoài mấy cái số liệu thống kê thằng này đá bao nhiêu trận thằng kia bị chấn thương dây chằng cách tinh hoàn phải mấy phân mà đứa đ:éo nào biết Google hoặc biết đọc báo thể thao cũng biết thì một cái cơ bản là mặt thái tử Don Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia của Tây Ban Nha đẹp zai ngời ngời với thái phi Letizia xinh tươi chình ình trên màn hình 4-5 lần mà nó cũng đ:éo biết đường giới thiệu.
    3. Hèn, đ:éo dám thể hiện chính kiến. Nhìn mấy thằng trọng tài bắt chuối (phất cờ việt vị ngu, phạt thẻ vô lý, thiên vị TBN) thế mà đ:éo dám chê một câu cho ra chê. Rón ra rón rén nói mấy câu yếu xìu như có các bố các mẹ nó ngồi cạnh cắt cổ đến nơi.
    Ấy là chưa kể thằng Tạ Biên Cương giọng nhà quê "rất điẹp" lưỡi đ:éo biết uốn chữ R với lại con Thuý Hằng (xin lỗi bé Toe) đ:éo biết làm gì hơn là hỏi mấy câu vô thưởng vô phạt bằng cái giọng cơm nguội...
    Tổng kết: Cả lũ chúng nó đáng bị cắt dây thanh quản hết!
    Hồi xưa có chú Anh Ngọc bình luận đài Hà nội, anh nghe kết mãi. Chú này Fan của AC, nhưng bình luận nghe vừa bênh AC mà người nghe vẫn có cảm giác hay và tình cảm vãi cả đái, chứ ko kiểu ngu ngu như Huy béo. Nghe đâu chú Ngọc này có thời còn lặn lội sang tận Ý để tìm hiểu về truyền thống các CLB. Nhớ đợt AS Roma vô địch chú bình luận về màn tụt quần và đăng quang của AS thấy cái ý nghĩa vô địch của thằng AS lúc đó tăng lên bội phần, phải nói là hay, nhiều câu đắt giá, hiểu biết và xúc động.

    Huy béo thì thì đội kak nào cũng quy về tiêu chuẩn MU một cách ngu ngốc và khôi hài, thằng này thì trông lợn lợn đã thấy ngu rồi ko còn gì để nói nữa.

    Một số thằng già được gọi bình luận sau trận đấu cũng rất chối tỉ. Bọn già thường ít khi bình luận về khía cạnh kĩ thuật, thay vào đó thường là các yếu tố đại khái tâm linh, mơ hồ, triết học bóng đá, một cách rất rẻ tiền và thiều hiểu biết. Kiểu bình luận này thích hợp với lối suy diễn vỉa hè cảm tính rất nông cạn và đàn bà, thái độ ăn trên ngồi chốc, phán như thánh tướng, thực chất là chả biết ***** gì. Nói chung là chuội..
    Các bạn tiện tay cho luôn đám khách mời bình luận mấy hòn đá đi!

    Gì thì gì, bình về bóng đá phải có cá tính để thể hiện sự yêu ghét của mình, bên cạnh đó là một kiến thức tàm tạm. Kiến thức không phải ở chuyện Ronaldo hơi béo hay Mikhailov đang đội tóc giả, mà kiến thức về chiến thuật và cách chơi của mỗi đội trong cả trận.
    Hôm qua nhìn em Thanh Huyền sinh viên lên bình về đội Đức mà tức vãi lúa. Bác Vinh tàu thì không ở nhà mà lo cho HAGL trụ hạng, cũng lên trường quay khóc lóc. Không biết bà con có để ý không, chứ cứ mỗi lúc khen đội nào, bác này chuyên đời có kiểugiơ ngón tay giữa lên, bật bật rồi chỉ vào mặt nhà đài.Như chửi cha chúng nó không bằng.
    À quên các bác có để ý là cái lũ đần độn này còn một trò rất tởm nữa là nó bịa ra các câu trả lời phỏng vấn. Đại loại là khi ti vi đang phát cảnh ai đó trả lời phỏng vấn thì chúng nó liến thoắng đọc tiếng Việt cứ làm như ra vẻ dịch thông thạo lắm, ai dè nếu nghe kỹ thì mới ngã ngửa ra là cái chúng nó đang gâu gâu kia chả có liên quan mẹ gì đến các câu trả lời phỏng vấn. Cái này hay gặp nhất là ở trong các chương trình tổng hợp giải ngoại hạng Anh. Tsb một lũ lợn, lừa đảo người xem, lại còn giấu dốt. Tởm.
    Mấy cái thể loại nói nhịu đấy có thể lý giải được là do chúng nó cóng, ca mơ ********* run. Nhưng đến cái đoạn nó cố tình dùng cách diễn đạt hoa mỹ kiểu như: "Các cầu thủ đến từ lục địa Đi25en đang tăng tốc. Một quả phạt góc cho các cầu thủ đến từ châu Phi" thì đến em cũng đ:éo mửa nổi. Cứ chân phương mà hô là Togo với Bờ biển Ngà thì người ta còn thương, cố học đòi uốn éo mà lại ngu, không biết nghĩ ra cách diễn đạt phong phú cứ nhai đi nhai lại mấy cụm từ cũ rích. Cái cách nói hai câu cùng một kiểu hình tượng liền nhau thế, đứa học cấp 2 nó cũng biết đường tránh. Thế mà... Xong lại còn có trò không thuộc tên cầu thủ nên hô: "Bóng đến chân... (ngừng một lúc rõ lâu, chắc để tra sổ)... Metzelder".
    Còn thằng Tạ Ben Cu ông nói giọng đồng bằng Bắc Bộ đặc sệt nữa, cái giọng nó thì thôi coi như hoàn cảnh nó đẻ ra ở đâu uống nước nguồn ở đâu thì nhiễm cách phát âm ở đó. Nhưng đến cái việc uốn cái lưỡi khi gặp chữ "R" và xì qua kẽ răng khi gặp chữ "S" mà nó cũng đ:éo biết. Đời thuở nhà ai, nó đọc Miroslav Klose là Mi-dô-láp Cờ-lâu-sơ. Em không thể hiểu thằng nào đứng ra tuyển chọn cái bọn lợn đấy vào bình luận. Đ:éo có gì ngu hơn!
    Bác TBCu hôm nọ còn nói kiểu "Chiến thắng cho đội bóng xứ I-bê-di-a ( trận Bồ gặp Angola)". Hic, chắc lại học đòi "đội bóng xứ Catalan". Nhưng buồn thay, trên bán đảo Iberia là 2 nước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Chẳng hiểu cái xứ I-bê-di-a là cái xứ nào trên quả đất này. (Người Iberian hay Iberio em không nói tới, nó thuộc vấn đề khác nhé). Mà, người ta nói xứ, tức là ngầm định nó nhỏ hơn quốc gia, bố bại bô bô đi nói một đội tuyển quốc gia là đội bóng xứ này, xứ nọ. Chịu bố.

    Thêm quả bình luận trên truyền hình. Em chẳng hiểu bọn nó thu được bao nhiêu tiền nhắn tin của mấy thằng ngu thích thể hiện cái ngu lên màn ảnh. Trận nào cũng bị mấy dòng chữ ở dưới làm cho tức điên. Mà, mấy thằng đã ngu lại còn thích văn hoa, kiểu "Các chú gà trống thành Goloa sẽ cất cao tiếng gáy". Số tiền thu được đấy chắc chắn không thể bù lại sự khó chịu vô vàn của khán giả truyền hình.
    Cái ngu của bọn này còn ở chỗ xếp 2 thằng vào BL mà chẳng có kế hoặc phân chia công việc kặk gì cả, 1 thằng đang bô bô ôn nghèo kể khổ về quá khứ thì thằng ôn kia chen mẹ nó vào hét toáng lên : "cơ hội", "dứt điểm"...... nghe mà muốn đập mẹ cái điều khiển đang cầm.
    Bọn này còn có kiểu bình luận lặp đi lặp lại 1 kiểu nói như : Rõ ràng là xyz, các học trò của huấn luyện viên X, đội bóng áo trắng... thằng trước học của thằng sau nhai đi nhai lại đ''''''''''''''''eo khác gì những cái máy ghi âm cả.
    Được thằng cu Quang Tùng gọi tên cầu thủ và tính huống khá nhanh và chính xác thì bây giờ nói nhiều như đàn bà, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống bọn BLV mới về. Buồn cười léo tả.
    Công đầu trong phát tán cái kiểu nói này chính là thằng cu Quang Tùng. Thằng này còn có kiểu nói bị động đảo vị ngữ làm chủ ngữ rất ngu, vì nó cứ nhai đi nhai lại. Kiểu như : Một thế trận tốt hơn, đó là điểu mà các cầu thủ X còn thiếu, Rõ ràng là tính đột biến trong pha bóng đã mất đi... Nói năng rất trịnh trọng mà nội dung thì như *****!
    Còn một cái rất ngu nữa là bọn này rất hay bô bô kiểu như vừa phát hiện ra cái gì bí mật lắm, như thời gian kiểm soát bóng của đội A là X%, đội B là Y%, số lần phạt góc của đội A là Z lần, thời gian đá bù giờ của trận đấu là xyz phút.
    Trong khí cái thông số ấy nó nằm chềng ềng trên màn hình chứ ở đ''''''''''''''''eo đâu!
    Lần trước về nhà xem WC02 anh thấy chúng nó có cái trò bình luận trước và sau trận đấu hài léo tả này rồi, toàn mời mấy thằng chập cheng với chẳng am hiểu mẹ gì về bóng đá nói vớ vẩn (ấn tượng nhất là chú DH Giang). Thằng Huy lợn thì ***** biết bình luận cái củ c gì nhưng thỉnh thoảng lại "pha bóng vừa của rồi của abc làm chúng ta nhớ lại xyz của những năm...50, 60". Tsb nhà nó, đến 99% khán giả có được xem nhưng pha bóng từ những năm 50, 60 ***** đâu mà nhớ lại.

    Cái thằng mặt ếch béo Thành Lương trông ngứa mắt nhỉ. Mặt nó phèn phẹt, muốn lấy cái xẻng đập cho nó bẹt thêm tí nữa.
    Dạo xưa mấy thằng củ chuối ấy còn bình lộn kiểu : "sút, trượt rồi, giá mà chân anh dài thêm 3cm nữa"!
    Cách đây khoảng một tháng, vua Juan Carlos của Tây Ban Nha có mặt trên khán đài sân Stade de France để khích lệ tinh thần các cầu thủ Barcelona trong trận chung kết Champions League, camera lia đi lia lại ông này vài lần nhưng mấy thằng BLV ngu si chỉ lắp bắp được câu nói muôn thuở: "vâng trên màn ảnh của các bạn là các quan chức cao cấp nhất của FIFA".
    Em Thúy Hằng với câu nói nổi tiếng "các cầu thủ Úc đá có phần ngô nghê như những chú gà tây" cũng không ngờ rằng phần lớn những lời em thốt ra ngô nghê hơn cả thế. Trên màn ảnh là 1 thằng CĐV Úc mặc áo vàng, 1 con CĐV Nhật Bản mồm hát theo nhóm CĐV Nhật "Nippon, Nippon" ("Nhật Bản, Nhật Bản!") thì được em bình là "2 CĐV của Australia nhìn về 2 hướng khác nhau, có thể thấy họ đã mất niềm tin ... (hay là một cái mẹ gì đó tương tự) ". Hôm qua trong trận TBN-Ukraina, em hét lên hào hứng "cú sút của F (Phờ)...... (dừng khoảng 20 giây) .... Gusin bên phía Ucraina".
    V(C)TV3 đợt này đi Đức có bác nhà báo Vũ Công Lập gì đó ăn nói gãy gọn cuốn hút phết, thằng Long Vũ đứng cạnh bác ý mất điện toàn thành phố, tiếc là bác ý hình như không bình luận. Mà không hiểu cái bọn đấy tường thuật lễ khai mạc kiểu gì không kiếm nổi người dịch bài phát biểu của Tổng thống Đức. Đần hết cả với nhau ra thế!
    Nói thế thôi chứ bọn nó hét khỏe, em thấy cũng hào hứng phết.
    Công nhận VTV3 càng ngày càng nhục.
    Mẹ, cái lễ khai mạc nó diễn ra thế nào thì biết trước rồi, thế mà đến lúc ông Tổng thống phát biểu thì mấy thằng VTV3 ngồi im ru. Mà có khi nói tiếng Anh chúng nó cũng im ấy chứ. Mẹ, đài truyền hình quốc gia với chả quốc vào. Toàn lợn.
    Mà không chỉ riêng bóng đá, các chương trình khác của bọn nó ngày càng như lìn. Cái hồi 97-99 xem VTV3 còn thấy được. Bây giờ bật cái gì lên cũng thấy chán.
    Thằng VTC ký với chú FPT 400k$ để có thể nhồi nhét tiếp sóng của tụi Super Sport Nam Phi với sử dụng hình ảnh WC trên hệ kênh VTC thôi.. Nào là SS3, SS6 ( đấy là hồi trước khi em đi, không biết bây giờ có đúng không). Bác nào ở nhà đối chiếu hộ em: http://www.supersport.co.za/ Chứ bọn này lấy cbn sóng ở thằng nào - chả lẽ lấy lại của chứ VTV thì đúng là dở hơi ăn cám lợn.. Kể ra VTV mà làm pay-per-view không có bình luận, chỉ cần tiếng trên sân với CĐV thì thích thật đó
    Cả nhà ơi có ai có hình em Thanh Huyền hôm nó bình loạn bóng đá không cho em xem với. Em nghi con này là con Phùng Thanh Huyền, khoa Đức ĐHNN HN quá (Nghe đâu thấy bảo em này đang làm gì gì trong 24/7 của VTV). Híc, nếu mà đúng em này thì ... đầu em ý chính xác là cái sọ dừa thật. Gì chứ học đại học khoa tiếng Đức đúp lên đúp xuống mãi, được mỗi cái mồm blah blah chuyện lung tung giỏi
    Nhân tiện các bác cho em hỏi trên VTC1 giữa mỗi trận đấu có một đứa con giai, một đứa con gái nói năng như các cháu HHT, là ai đấy ạ. Sao lại mò được vào đấy ?
    Ừ cứ tưởng đang xem Hugo ý, nào là khoa chân múa tay, trỏ ngón này, ngón kia, nhún một cái, nhún hai cái, chết cười hai anh chị này
    Hic nghe các bác ném đá VTV3 quá trời, em đành cắn răng chịu đựng mà mở qua kênh đó coi, chịu đựng đây là chịu đựng cái màn hình nó mờ mờ rè rè do nhà em ở Sài Gòn khó bắt lắm đấy nhé. Xui làm sao trận Ecuador - CostaRica mới nãy không thấy mặt bạn nữ BLV gì đó ở đâu hết, nên không kiểm nghiệm lời các bác nói làm sao, đành mở qua HTV coi cho đỡ hại mắt, mai vào phòng thi còn nhìn bài bạn cho dễ. Em là có gái thì chú ý qua xem em ý thế nào, không có thì việc đ'''''''''''''''' gì phải làm hại mắt mình với cái màn hình nhảy màu nhăng nhít thế.

    Nhưng mà điều đáng nói là trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi tìm bóng cô BLV (chính xác là tìm tiếng oanh vàng vô duyên) mà đ'''''''''''''''' thấy đó, em nhìn lên màn hình thì thấy vui cực. Cái trò gửi tin nhắn di động để bình luận, các bạn nhà mình bình luận hài hước ra phết. Ecuador mới ghi được có một bàn thôi mà các bạn đã có những câu tung hô như "Chúng tôi ủng hộ bạn, Ecuador" (đ'''''''''''''''' biết chúng tôi là có nói thay ai không nữa), "nếu đá vầy Ecuador sẽ vô địch", "Đức sẽ cần coi chừng Ecuador" và vui nhất là "hoàng hôn của Ecuador sẽ là bình minh cho Wanchope" (không hiểu muốn nói gì nữa)... Rõ chán, làm mất mịe nó cả một góc màn hình vì mấy câu bình luận vớ va vớ vỉn đó, coi đá banh, nghe bình luận thì làm đ'''''''''''''''' gì còn thời gian coi mấy câu không dấu đó, vậy mà cũng đưa lên. Nhảm !
  2. langthangman

    langthangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2006
    Đã bao giờ bạn có cảm giác muốn? hành hung ai đó? Trong những ngày đầy không khí bóng đá với khẩu hiệu về hữu nghị hoà bình như thế này, việc bày tỏ sự hậm hực và ý nghĩ sẽ tấn công một người làm tôi trở nên rất lố bịch. Nhưng quả thật, tôi đang ở đỉnh điểm của sự bực bội, nếu không được bày tỏ ra chắc tôi sẽ thật sự hành hung anh ta mất! Anh ta mà tôi nói đến ở đây là bình luận viên (BLV) T.B.C của VTV3.
    Tôi đã trải qua 5 mùa World Cup với những buổi bình luận của VTV và không lạ gì những khiếm khuyết của BLV trong suốt các trận đấu. Giọng đọc đều đều tẻ nhạt, phần trích dẫn sai số liệu, việc gọi tên cầu thủ bừa bãi không nhất quán, những nhận định đôi khi phiến diện, tất cả đã trở nên quen thuộc đến độ không ai buồn phàn nàn nữa. Nhưng đến năm 2006 thì? thật quá quắt lắm!
    Xưa nay trong tâm trí rất nhiều người, cụm từ ?otruyền hình trung ương? thường đồng nghĩa với tính chuẩn mực và nghiêm túc. Như một điều hiển nhiên, những ai đã, đang và sẽ xuất hiện trên truyền hình với tư cách ?ongười nhà đài? (phát thanh viên, biên tập viên, người dẫn chương trình?) cũng phải có hai đặc tính như vậy. Anh (cô) ta phải có một bộ trang phục lịch sự, một giọng nói chuẩn và một thái độ nghiêm túc đúng mực, kể cả khi anh/cô ta là MC cho mục Gặp nhau cuối tuần. Đó là còn chưa kể anh (cô) ta phải có một trình độ hiểu biết về công việc và vốn ngoại ngữ nhất định. Ấy thế nhưng, suốt mười ngày qua, tôi được - hay nói đúng hơn là bị và phải - chịu đựng một ?ongười nhà đài? không có được bất cứ điểm nào trong số những yêu cầu kể trên.
    Anh ta có một chất giọng địa phương đậm đặc với cách phát âm ?oe? thành ?oie? và ?oo? thành ?ooa?, đôi khi cuống lên còn lẫn cả ?ol? và ?on?. Anh ta đọc tên cầu thủ tệ đến mức không thể tưởng tượng nổi, không rung lưỡi với chữ ?or? cũng chẳng phát âm gió khi gặp chữ ?os?. Nghe anh ta biến Miroslav thành Mi-dzô-láp, không ai ?odám? nghĩ đến chuyện anh ta có bằng A ngoại ngữ nữa. Ngay cả khi diễn đạt bằng tiếng mẹ đẻ, anh ta cũng để cho người đọc điên đầu với những câu hết sức tối nghĩa như: ?oCầu thủ A. rời sân và nhường chỗ cho anh là cầu thủ B.? hay ?oĐội X. đang có những đợt phản công ào ạt" - phản công lại còn ào ạt, mà thật ra đội X. đang tấn công hẳn hoi(!)?. Có lần, anh ta xuất hiện trong trường quay, ngồi trước máy quay (và cũng là trước hàng triệu khán giả) với một đôi dép xỏ ngón như đang đi dạo bãi biển.
    Rồi khi ngồi trước micro bình luận, anh ta thường kể lể dông dài về những thông tin thống kê bên lề nhiều hơn là bám theo diễn biến trận đấu. Đã rất nhiều lần, khi cầu thủ đã dắt bóng đến sát cầu môn đối phương và sút thì anh ta còn đang ề à chậm rãi tuôn ra những câu hết sức? ngô nghê như ?oD. là một cầu thủ tiền đạo cánh trái, một cầu thủ có xu hướng tấn công rất là tốt? - ô hay, tiền đạo không tấn công thì làm gì, bắt gôn chăng? Anh ta nhận định về các tình huống trên sân bằng những cụm từ trịnh trọng nhưng vô thưởng vô phạt. Anh ta, với trình độ ngoại ngữ bằng-A-cũng-không-xong, chất giọng địa phương ngang phè và một tốc độ nói rề rà, thường xuyên gọi đầy đủ cả họ cả tên cầu thủ (để làm gì?!). Và quan trọng nhất là anh ta tra tấn tôi cùng nhiều người khác bằng tất cả những thứ kinh khủng kể trên ít nhất 90 phút/ngày. Đã 10 ngày liền như vậy!
    Đến đây, tôi bắt đầu tự hỏi, không hiểu VTV3 thù sâu oán nặng gì với tôi nói riêng và các khán giả yêu bóng đá nói chung mà lại nghĩ ra ?ohình thức hành hạ thâm độc? như vậy? Và liệu có ai đó trong số những người phải chịu ức chế tinh thần cường độ cao suốt một thời gian dài như tôi hiện giờ sẽ giải toả bằng những hành động côn đồ? Cho đến khi kết thúc lá thư này, tôi vẫn chưa thực sự tìm ra câu trả lời.
  3. langthangman

    langthangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bọn BLV này "tối tạo" ra rất nhiều từ/cụm từ buồn cười d'''''''' tả: mu lai má, cú ra chân, đường chuyền rất đáng kể, đánh đầu chiến thuật,..
    Các bác cứ khen Anh Ngọc viết báo hay chứ em thấy ra đ'''''''' gì. Viết thể thao gì mà toàn là tán hươu tán vượn suốt, dăm câu lại chèn thêm 1 từ tiếng Ý như kiểu đ'''''''' có thì mọi người đ'''''''' biết là ông dịch ở báo Ý ra.
    Quang Huy lợn thì muôn đời cũng vẫn thế, ko nhắc đến MU là ko chịu đc, kể cả đang bình luận Thể công đá với Ninh Bình. Thỉnh thoảng đưa những thông tin kiểu như: ông này hồi là cầu thủ đã từng ghi 1 bàn vào lưới Real ở Cup C1 năm 58, đ'''''''' ai kiểm chứng đc là đúng hay sai. Có mấy lần đưa thông tin trong khoảng chục năm trở lại thì em bắt vị là nói sai, ko hiểu mấy chuyện kia thế nào.
    Mấy thằng BLV mới thì thối đ'''''''' tả được, đặc biệt là có 1 con của nợ nào suốt ngày: theo anh Tùng, anh thấy thế nào, thế nào? Anh thấy là em nên câm mẹ nó mõm đi cho anh tập trung xem đá bóng, bố tiên sư của nợ
    Thế cái thằng nói giọng nhà quê của VTV tên là Tạ Biên Cương à? Trận Đức - Ba Lan hôm qua nó phun ra 1 câu làm anh tí thì ném thẳng cái gạt tàn vào giữa màn hình: "Mặc dù mới vào sân nhưng thể lực của Odonkor cũng không hơn gì so với cầu thủ xyz thì đó của Ba Lan mặc dù anh xyz này đá từ đầu". Tức là thằng đần độn Biên Cương này ám chỉ tình huống Odonkor không bắt kịp được tốc độ của xyz kia và buộc phải phạm lỗi. ***** nhà nó tọng cái gì vào mồm mà ngu thế không biết. Xyz là người chủ động đẩy bóng nhanh và lao đi rất nhanh vì đã có sẵn đà chạy rồi, trong khi Odonkor bị động, bóng vượt qua thì mới bắt đầu chạy đuổi theo, như vậy chỉ có nước lắp động cơ tên lửa vào đít thì mới có thể ngay lập tức vọt lên trước mũi xyz. Đây chẳng phải kiến thức của riêng bóng đá mà là kiến thức phổ thông rồi. Đã ngu lại còn cứ thích phô ra, không nói lảm nhảm thì có ai bảo chúng nó câm đâu cơ chứ.
    Về cái em Thanh Huyền chú Thùng phi di động đã đề cập, có khi đúng em mà chú nói rồi vì ẻm là fan Đức, anh cũng không biết em này là ai nhưng nếu học khoa Đức ĐHNN mà còn đé o phát âm được đúng tên người Đức (cứ lải nhải Mai-cơn Ba-lắc thay vì Mi-kha-en Ba-Lắc) thì cái sự đúp lên đúp xuống cũng là hợp logic.
    dc Huy Béo(( Các bạn hãy để ý Maurinho..mỗi khi camera quay về hướng mình thi ông này sẽ có 1 điệu bộ gì đó)) hoặc là (( Chelsea đá như đánh cờ thế..tức là có rất nhiều cách mà đối phương không thể chống đỡ..))( thật ra cờ thế chỉ có 1 cách đánh)....hoặc là (( chắc các bạn còn nhớ cách mà cầu thuYZZZZ đã chơi trong những năm cuối thập kỷ 50))...các bạn còn nhớ....chắc là ông nội Huy.
    Quang Tùng nói 1 cách sang trọng rằng ((các cầu thủ đội X cần phải cố gắng 1 cách tương đối đáng kể để có thể tác động 1 cách đáng kể lên cuộc chơi...))
    Thiên tài mặt mẹt Thành Lương (( Liverpool sẽ làm được điều đó nếu...ông Benitez nghe lời tôi..))
    Nhà văn hóa Ý Anh Ngọc(( Nếu juve tấn công liên tục thì sớm muộn lưới inter sẽ rung lên..Nhưng hãy dè chừng...nếu inter phản công thì họ sẽ phải trả giá...vâng...VÀO...như vậy là chúng tôi đã dự đoán đúng..............................trận đấu kết thúc..mặt trời sẽ lại chói chang trên những pháo đài cổ...1 mùa hè huy hoàng lại đến khi giấc ngủ của seriA bắt đầu...chúng ta vẫn sống( gào to)...vâng..chúng ta phải sống.....Mùa hè đến rồi lại đi.,chúng ta đang sống và sẽ sống.chào tam biệt)).
    Tất cả mấy thằng BLV trên đều NGHE BÓNG ĐÁ TƯỞNG CÁI GÌ ĂN ĐƯỢC!
    Xem cái cảnh các đài đua nhau khoe có pv bên Đức mà em buồn. Ngẫm cái cảnh giống như anh nhà nghèo, sắm được cái áo mới đi chơi. Không khoe là chơi thế nào mà chỉ tập trung vào khoe áo. Như Long Vũ, nói rõ khệnh, chui vào cái "trường quay" bé tí. Chắc sợ khán giả đek tin là ở Đức, chạy ra dắt tay cameraman ra mở của sổ, vừa đi vừa nói "các bạn thấy đấy, đường phố Đức rất đông người" nhưng khi máy quay ra đến đường thì chả có ma nào Nói chung là quay về VTV3 làm bếp hợp hơn.
    Tối qua xem bình luận trước trận đấu của VTV3 buồn cười quá. Không hiểu BLV đi đâu hết mà để một chú người bé tý, đầu to vật, mặt lại trông lởm không chịu được lên dẫn chương trình. Vợ em nó bảo thằng cu này chắc hồi bé bị tiền sử suy dinh dưỡng nên mới vậy. Còn chuyện anh Long Vũ với đoàn VTV sang Đức thì trông lếch tha lếch thếch chẳng khác nào nhà quê ra tỉnh, trông hãm không chịu được. (16/6)
    Thằng Quang Huy cũng có ưu điểm đấy chứ :
    1. Nó giúp em rèn luyện tính kiên nhẫn, có điều đến giờ em vẫn chưa luyện xong. may mà giờ chuyển sang HTV (HCM) nên ít phải tắt tiếng.
    Liệu có ai thống kê được bao nhiêu cái TV ở tình trạng tắt tiếng khi QH bình luận không nhỉ, chắc cũng không ít.
    2. Chỉ đạo chiến thuật cho các hậu vệ tuyển thủ Việt nam (chơi lăn xả cái kẹc gì ấy)- đảm bảo ***** lấy được bóng nhưng đám đông ngu dốt đã được an ủi là mấy thằng này đã chơi lăn xả ( dù chẳng để làm cái ***** gì)- lần sau cứ tiếp tục như thế nhé
    3. Tôn vinh giá trị của mấy cái huy chương bạc, đồng sau mỗi lần đội VN thua các giải khu vực (ngẩng cao cái đầu kẹc- tsb nhà nó)
    Thành thật chúc mừng VTC vì có bình luận viên Quang Huy.
    Có bác nào làm quả trò chơi gửi tin nhắn với chủ đề bình chọn BLV em sẽ tham gia ngay.
    Truyền hình VN is full of crap.
    Bóng đá là môn thể thao vua, có vô số người xem như thế mà chúng nó còn dám thở ra cái sự ngu xi thì các bác không thể tưởng tượng nổi các tennis fans (trong đó có iem ) ức chế thế nào khi xem chúng nó bình luận trực tiếp quần vợt. Ối giời ôi là giời một lũ thiểu năng trí tuệ không hiểu một mẩu khái niệm về các thuật ngữ quần vợt lên ba hoa chích chòe hòng lòe thiên hạ. Từ thằng Long Vũ đến vô số đứa tớ ko biết tên và không thèm biết. Chúng không phân biệt nổi break point và game point. Daniela Hantuchova thì thành người Nga, Amélie Mauresmo chuyển sang Bỉ sống, Maria Sharapova retired khỏi trận đấu vì chấn thương thì chúng bảo là cô này giải nghệ
    Bóng đã vẫn chưa là gì đâu các bác ạ. Giải pháp tốt nhất là mở kênh của bọn Tây xem. Bọn Tây nó có ngu thì thôi cũng nghe để rèn ngoại ngữ . Chả hiểu mua bản quyền bản kiếc kiểu gì mà bọn VTC dạo này cả vú lấp miệng em cứ đến giờ bóng đá là nó bê kênh Super Sport 3 sang và cắt kênh gốc đi. *****.
    Anh Quang Tùng em hôm nay bình luận vẫn với cái giọng như đeo đá như mọi khi. Nhưng hôm nay em bắt được một cái giò của ảnh. Ảnh bảo Ayala luôn là nạn nhân của các bàn thắng rất đẹp, điển hình là bàn thắng của Bergkamp trong trận Argentina - Hà Lan ở WC 94. Sư bố anh, ở WC 94 Hà Lan với Argentina gặp nhau vào lúc nào??!! (16/6)
    2. Tuy nhiên, theo tôi, các BLV không nên nói lan man nhiều quá. Kênh lời trong bóng đá là để hỗ trợ, định hướng thêm cho người xem. Đằng này, có khá nhiều BLV lợi dụng micro để trổ tài... diễn thuyết.
    Nếu nói hay, nói sao phù hợp còn khả dĩ. Đằng này, nhiều khi họ đưa ra các nhận định hết sức chủ quan về hàng loạt vấn đề không liên quan tới sự tình sân cỏ (lẽ ra, phần đánh giá này nên dành cho các chuyên gia bình luận trước và sau trận đấu). Nếu thật cần thiết, BLV cũng chỉ nên điểm xuyết một vài nhận xét "đưa đà" thôi.
    Trong buổi tường thuật trên VTV3 về trận Hà Lan - Serbia & Montenegro (11.6), một nữ BLV liên tục đưa ra các nhận xét hết sức võ đoán về chuyên môn. Chị gán cho HLV van Basten đủ thứ về ý đồ chiến thuật. Có lần, trông thấy Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trên khán đài, chị nói: "Việc ông Sepp Blatter có mặt chứng tỏ đây là một trận đấu rất quan trọng". Vậy chẳng lẽ những trận ông TTK này không đến xem thì không quan trọng hay sao?
    Rồi trong trận Nhật Bản gặp Australia (12.6), thỉnh thoảng chị lại "phán" một câu xanh rờn: "Nếu xét về phương diện cầm quân thì Guss Hiddink hơn hẳn đối phương (chỉ Zico) của mình"; hay "chúng ta có thể thấy là họ xử lý hơi vụng về, giống như những chú gà tây (chỉ đội Australia)"... Quả là ví von tùy tiện.
    Trong trận Hàn Quốc gặp Togo (13.6), khi HQ bị dẫn, mới chỉ phút 31 mà một BLV trẻ đã vội kết luận: "Những tính toán của ông D.Advocaat đã bị phá sản hoàn toàn".
    Hãy nhẩn nha mà nói, lúc khoan lúc nhặt tuỳ tình huống. Cũng có lúc người xem bị cuốn bởi một pha bóng gay cấn và cũng bởi giọng điệu truyền cảm "có hồn" của BLV. Lúc đó mới là điều cần.
    Đó là không kể còn nói sai nhiều, chỉ dẫn một ví dụ, khi bình luận trận Ecuador-Costa Rica tối 15.6, BLV kiên quyết nhắc đi nhắc lại Quito (thủ đô Ecuador) cao 8.000m. Chẳng lẽ ở đây có núi cao gần cỡ... đỉnh Chomolungma (thật ra viết như tờ tin nhanh bóng đá của TTXVN là đúng, Quito chỉ cao 2.800m).
    3. Hơn nữa, BLV cũng nên ngắn gọn khi đọc tên cầu thủ. Theo tôi, khi bình luận, chỉ nên nhắc đầy đủ họ tên mỗi cầu thủ một lần (khi giới thiệu đội hình, tên các cầu thủ được phân biệt bằng việc định dạng một kiểu chữ khác trên màn hình) còn sau đó chỉ cần nói tên (ở phương Tây người ta thường gọi bằng họ mới có thể phân biệt được) là đủ. Bởi nhiều cái tên quá dài, khó phát âm và khó phát âm chuẩn xác.
    Không ai bị nhầm khi ta nói Lampard (thay vì Frank Lampard), Owen (thay vì Michael Owen), Zidane (thay vì Zinedine Zidane)... Ngoại trừ các trường hợp trùng tên cần phân biệt, chẳng hạn hai anh em Neville (Gary và Phil) trong một đội, hai Ronaldo (Ronaldo của Brazil và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha) trong một trận. Hoặc có thể có sự lẫn lộn về ngữ âm (như David Beckham của Anh và Dennis Bergkamp của Hà Lan đều được đọc thành hai âm tiết na ná như nhau (Bec-cam, Bec-căm)...
    4. Đặc biệt là cách phát âm tên các cầu thủ hay địa danh liên quan. Hiện nay, đang có xu hướng Anh hoá cách đọc tất cả các tên riêng được viết theo mẫu tự Latinh, bất luận đó có xuất xứ tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga hay tiếng Đức.
    Sau đây là mốt số ví dụ: Michael Ballack được đọc thành Mai-cơn Ba-lach (đúng ra là Mi-sa-en Ba-lăc), Lehmann đọc là Lơ-men, Lơ-man (đúng là Lê-man ), Klose đọc là Clâu-xơ, Clâu-dơ (đúng là Klôz), Klinsmann đọc là Clin-xmen, Clit-xman (đúng là Clin-xman)...
    Điều đáng tiếc nhất là tên nhiều cầu thủ Đức đã bị đọc sai âm. Sở dĩ tôi nói điều này vì World Cup đang diễn ra trên đất Đức. Rất nhiều người Đức thấy lạ, thậm chí bất bình khi thấy địa danh và tên cầu thủ nước mình bị Anh hoá hàng loạt.
    Chúng ta hết sức thông cảm với các BLV, họ không có thời gian đi tìm hiểu hết cách đọc của 32 nước có cầu thủ tham dự. Nhưng chí ít nước chủ nhà cần được tôn trọng. Bình luận cho cả một giải hơn một tháng cơ mà! Ấy là chưa nói là cũng một tên thôi, lúc đọc thế này lúc lại thế khác ngay trong một trận. Trong lúc vội, ta có thể phiên chưa chuẩn, nhưng chí ít phải nhất quán.
    Ngắn gọn, đủ ý, không gây nhầm lẫn hay trở ngại trong giao tiếp là một yêu cầu tối cần thiết của sự diễn giải ngôn từ. Biết nói ngắn, hợp lý chính là góp phần giúp cho ngôn ngữ thêm sinh động, mạch lạc và trong sáng. Điều này rất cần lưu ý trong bình luận bóng đá. Trái bóng vốn dĩ bao giờ cũng ít lời mà.
    Source: http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(40,158964)
    Con bà cái thằng Thành Lương đài VTC, anh biết số điện thoại của mày thì mỗi ngày anh gọi điện chửi mày một lần là ít. Bình luận ngu hơn cả con bò lại còn hay vẽ chiến thuật. Mở mồm ra là 4321 với 4312 với 4123 với linh tinh, **, nói được một lúc thì loạn con bà mày đấu pháp, lưỡi xoắn vào amidan chết con ******. Cái đé:o gì mà theo tôi Barca ra sân đá với Arsenal với hàng tiền vệ được bố trí hình kim cương, *** mày dự đoán như lìn, kim kim cái mả cụ nhà mày, ngu còn hay nói chữ. Cái kak gì mà Balan xuất sắc vào đến tứ kết Espana 82. Tứ tứ cái tứ đời nhà mày. Rõ ràng là thế nọ, hiển nhiên là thế kia, mẹ cái loại mày mở mồm như tép suốt ngày mà không bị gió nó thổi cho méo trong thời gian Uôn cúp là anh còn ân hận. Cái loại mù bóng đá như mày mà ngày nào cũng lên truyền hình, anh thật, bó tay. Anh gặp mày, anh còn đập nữa, đừng nói chửi.
    Tình hình là có vẻ thằng Thành Lương có nợ máu với nhân dân nhiều nhất nhở? Ai có hình thằng này cho anh xem mặt cái.
    Nói chung là hầu hết lũ Bò Luận Viên mang quốc tịch VN vẫn hàng ngày hàng giờ ăn tàn phá hại ấy chuyên có kiểu vuốt đuôi nghe rất hài hước. Ví dụ vào trận được một lúc thấy đội A đá hay thì nhanh nhảu bình luận các cầu thủ A đã thực thi triệt để những gì HLV đội A đã đề ra mặc dù nếu hỏi thế HLV đã đề ra những cái gì thì bố chúng nó cũng không trả lời được, hay đội B mới bị dẫn 1-2 quả thì bi bô vậy là ý đồ của HLV đội B đã bị phá sản.
    Bên cạnh đó, bây giờ đàn bò này còn có kiểu lắp tiếng Việt vào ngữ pháp tiếng Tây nghe rất ngộ nghĩnh. Ờ thì trong thời đại mở cửa từ người đến lợn đua nhau học ngoại ngữ thì ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng vào ngôn ngữ hàng ngày, cái đó có thể hiểu được nhưng cũng nên vừa phải thôi chứ. Nghe 1 câu đại loại Mông em Thúy Hằng chịn vào mặt chú Xít là rất vừa thì đến thằng Xít gù nó còn không chịu được nói gì đến người khác.
    Các cán bộ chửi bới như thế la không tốt cái bụng đâu.Dân bản mình không gọi Quang Huy la Huy Lợn đâu! Nhân đây mình cũng giới thiệu cách gọi tên bình loạn viên nhà đài của bản mình..1 cách gọi tên hết sức có văn hóa nhé. Huy Lợn..từ lâu được gọi là Huy Heo nhé...anh Huy Heo này thương nhất Béc Cam nhé( Dân bản mình cũng thích anh Béc Cam..vi tên anh ấy...CAM....ngon ngọt lắm)..Huy Heo nói thương Béc Cam vì Cam đá kém nhé...đã thế lại kiếm nhiều hìu....Heo thương.
    Anh Quang Tùng..dân bản mình thấy nói dài, nói dai, nói dại...tiếng nghe như tiếng chó sủa...sau xem tivi ..thấy ..mõm Tùng quả nhiên đen đen như mõm chó..có thằng văn thư xã xấu bụng đề xướng gọi là Quang Chó .Như thế là 0 văn minh, bản mình 0 nghe...bắt văn thư phải gọi là Quang Tuất. Riêng thằng mặt mẹt Thành Lương..các cán bộ trên này bảo mẹt nó giốnh con Ễnh ương, dân bản mình không biết con Ễnh ương như thế nào nên cứ tạm gọi nó 1 cách có văn hóa là thằng Thê Lương..sau đổi ra Thành L.....Mới đây lên Hà Nội, mình mới biết con Ễnh Uơng.Bác nào đặt tên giỏi thế, mình phục.Thằng Tạ Biên Cương tên dài, trên mình khó nhớ, chỉ gọi nó ngắn ngắn là Bí Cu thôi.Dân bản mình cũng bảo nhau: (( Heo, Tuất,Cu, L....nói chuyện bóng đá không vào cái tai đâu))
  4. langthangman

    langthangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là giữa tháng sáu. Chính giữa luôn, vì hôm nay là 15 tháng sáu. Những ngày này chủ đề ở bất cứ chỗ nào cũng đều là World Cup, là bóng đá. Uhm, và đối với người yêu bóng đá một cách điên cuồng như tớ thì khi có World Cup thì mọi việc đều có thể gác lại, để phục vụ cho cái món sơn hào hải vị 4 năm mới có một lần kia. Tuy nhiên, ẩm thực ở Việt Nam thì luôn luôn gặp nhiều vấn đề rắc rối, bởi vì vệ sinh an toàn thực phẩm ở quê hương ta chưa bao giờ được coi trọng cả. Ngay đến cả B: phục vụ dân tình chúng nó cũng x coi ra gì, thế mới cú. Hè hè, từ nãy đến giờ tớ nói vòng vèo một thôi một hồi cũng chỉ nhằm vào một mục đích là muốn chửi vỡ phễu cái lũ ngu dốt đần độn hiện đang làm công tác bình luận bóng đá trên VTV và VTC.
    Tại sao chỉ chửi VTV và VTC, là bởi vì tớ hiện đang ở Việt Nam, cụ thể là đang ở Hà Nội, mà lại đang dùng thuê bao truyền hình cáp của bọn HTV nên chỉ xem WC được qua hai cái kênh ******** kia thôi, tức chúng nó lắm rồi, tức không chịu được, hôm nay phải cho chúng nó một trận. Ngay trên đầu đề của bài viết, mọi người cũng đoán ra, những con bò ở đây chính là cái lũ BLV ngu si kia. A: đúng quá rôi B: Nói chúng nó ngu như bò thì kể ra cũng tội nghiệp loài bò thật, chính vì thế tớ đành xin lỗi toàn thể loài bò trước khi được bắt đầu. Trong những năm gần đây, cái lũ dở hơi ăn cám lợn làm nhiệm vụ bình luận bóng đá trên truyền hình không được đứa nào ra hồn. Thằng đầu tiên cần phải cho nó lên thớt là thằng Vũ Quang Huy, dân tình yêu bóng đá vẫn gọi là Huy "lợn". Thằng này ngoài việc lên ti vi, đọc tên các cầu thủ, rồi cung cấp các con số thống kê vớ vỉn kiểu như "Ronaldo trong năm vừa qua đã trốn tập abc lần, Ronaldinho thì hẹn hò với xyz gái mú ... blah blah" thì chả được cái mẹ gì cả. Ðã thế cái ngu nhất của thằng này A: cái bọn kia ngu như lợn mà hay nói fet B: là cái tội ngoại ngữ nửa mùa, đọc tên cầu thủ thối không rắm nào tả xiết. Ai đời nó cũng tập toẹ rock riếc, rồi học ÐH hẳn hoi, mà lại đọc Arsene Wenger thành "Ác dăng Văng dê", Neville thì cứ nhất định phải là "Ne - vin", nghe chỉ muốn nhét cho cái giẻ vào mồm (về khoản phát âm tên cầu thủ cũng như HLV chuẩn, có lẽ chỉ có Anh Ngọc là tốt nhất, đáng tiếc là giờ bác ấy ít bình luận mà quay ra viết báo là chính). Tuy nhiên, cái mà mọi người ghét nhất ở thằng này là cái tính thiên vị, nó bình luận trận nào có đội mà nó thích thì ôi thôi khốn khổ cho fan hâm mộ đội kia, ra sức dè bỉu đối phương cũng như tán tụng đội mình, thật là nhơ nhuốc. Ðúng là phường mặt trơ trán bóng, mặt nạc đóm dày.
    A: đúng
    B: Con nhieu lam lam
    A: Híc, hôm trân braxin gặp Gana nó còn mặc áo brx để bình luận nữa cơ
    A: nói là đã tức lắm roàiv
    B: Sau khi Huy lợn đào tẩu khỏi VTV để chuồn sang VTC cùng với một số chiến hữu, thì ban lãnh đạo mục thể thao của VTV chắc bị shock quá nên tẩu hoả nhập ma hết cả lượt, nên nảy ra một cái ý nghĩ rất là quái gở, đó là mời gái vào bình luận bóng đá, và đau lòng nhất là cái lũ dở người ấy chúng nó vác ngay World Cup lần này ra làm vật thí nghiệm. Tèn tén ten, thế là cứ thỉnh thoảng bà con lại được nghe tiếng của cái của nợ này, nói nhăng cuội về trận đấu. Bảo là nói nhăng cuội là còn nhẹ, vì cái đồ đần độn này nó không biết quái gì về bóng đá cả, vào bình luận chung chỉ có nhiệm vụ là thỉnh thoảng dùng cái sọ dừa mọc trên cổ nghĩ ra vài câu hỏi ngớ ngẩn rồi tương vào mẹt cái thằng đang nói cùng mình, bắt nó t A: Giang hồ đồn đại tên con thần kinh này là Thúi Hằng, hị hị, quả đúng là người làm sao tên chiêm bao làm vậy, tsb con dở người. Hỏi vô duyên, đọc tình huống sai, phát biểu linh tinh (dẫn chứng nhé: "Bóng chạm xà dọc bật ra ngoài", "Các cầu thủ Australia trông như những chú gà tây"...), chẳng hiểu sao nó vẫn còn bi bô nhiều như vậy. Tớ thật là nếu có dịp gặp thể loại này ở ngoài, sẵn sàng hắt cho nó cả bát mắm tôm vào mặt. Người đâu mà hãm. B: Viết đến đây bực dọc trong người cũng giảm đi tí tẹo. Hẹn mọi người ở phần 2, tớ sẽ cho tiếp những đứa còn lại lên thớt. Ðó là thằng ngọng líu ngọng lô Tạ Biên Cương và thằng Thành Lương mặt như con ễnh ương, bình luận như bố tướng
    À mà nhân thể đố cả nhà: Con bé nào đọc bản tin thể thao không lần nào ko nói nhịu 1-2 chục lần (em thề), đầu ngu đến mức 1 bản tin dài 1-2 dòng cũng ko thuộc lòng được. Dẫn chương trình ngắc ngứ như học sinh lên bảng trả bài. Hiểu biết về thể thao dưới mức trung bình ... tranh thủ các anh đi Đức ở nhà cũng ôm được một chương trình 15'''' như **** là ai vậy????
  5. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, cái bác nì hình như...pót nhầm
    Copy mấy bài ở box khác sang nè làm chi.
    Đúng là bon BLV chán thật, nhưng thui kệ nó đi. Tha cho nó nhé
    Cheer !!!

Chia sẻ trang này