1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WC ó?ôó?Ôó?"ó?Ưó??( theo y?êu cỏ?Đu cỏằĐa b?Ăc BabyTiger )

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    WC óôóÔó"óƯó??( theo yêu cỏĐu cỏằĐa bĂc BabyTiger )

    Em đọc được cái này trong Nipponia, post lên phục vụ cả nhà

    Lời tựa: Nhà vệ sinh công cộng ( gọi tắt là WC cho tiện nhé ) - ai mà chẳng dùng tới đôi lần . Sử dụng WC ở NB hầu như luôn luôn miễn phí, điều này có thể giải thích được nguyên nhân tại sao trong quá khứ chúng thường ko được làm vệ sinh sạch sẽ. Vì có khi chúng rất dơ nên chẳng ai muốn vào trừ phi tối cần. Nhưng nhà vệ sinh công cộng đang dần dần rũ bỏ cái ô danh của mình và chuyển hoá thành một cái gì đó tốt đẹp hơn nhiều.

    Những con đường đông đúc, những công viên thành phố và những nhà ga xe điện là một trong số các nơi người ta thấy có WC. Sự tăng trưởng của kinh tế NB sau WW2 đã mang lại cho ngành dịch vụ công cộng nhiều bước cải thiện, nhưng WC lại tụt hậu suốt một thời gian khá dài. Suốt thời gian đó cho đến cách đây 20 năm, ai ai cũng nhất trí rằng WC thì tối tăm, bẩn thỉu, hôi hám và cần phải tránh xa.
    Thập niên 1980 khai mở một thời kỳ sung túc ở NB, một giai đoạn mà người ta bắt đầu đòi hỏi nhiều dịch vụ thân thiện với người dùng hơn nữa. WC được gộp luôn trong danh sách những việc cần cải thiện ngay của quần chúng nhân dân.
    Thành phố Ito ở tỉnh Shizuoka đi tiên phong trong công cuộc cải tạo WC. Các quan chức thành phố ý thức được rằng WC có thể tạo ra một ấn tượng khó quên với du khách, vì thế họ đã xúc tiến xây dựng WC láng bóng hết cái này đến cái khác. Mới đầu thoạt trông WC thậm chí không hề giống WC chút nào. Phản ứng của du khách là vô cung tán thưởng.
    Những công ty tư nhân và chủ tiệm trên khắp nước cũng đều tham gia, thăm dò ý kiến của cư dân địa phương và xây dựng những WC thoải mái, mang tính thẩm mỹ cao để thu hút khách hàng. Sau khi công ty Hoả Xa Quốc Gia được tư nhân hoá vào năm 1987 thì một chi nhánh, Công ty Hoả Xa Miền Đông NB triền khai " Chiến DỊch Xanh " nhàm cải thiện các dịch vụ người dùng, tập trung vào các WC mà từ lâu thường bị khách hàng dè bỉu.
    Để đáp ứng những đòi hỏi về những tiện nghi tốt đẹp hơn, Hiệp Hội WC NB được thành lập vào năm 1985. Tiêu chỉ của HIệp Hội là hợp tác với chính quyền địa phương, các tổ chức khác nhau và các cá nhân triển khai thiết kế WC tân tiến.
    Hằng năm Hiệp Hội trao tặng giải thưởng cho " Mười WC tốt nhất ". Mọi chuyện bắt đầu khi người ta phải thiết kế những WC mới cho công viên gần một chung cư. Nhân dân trong cộng đồng cùng các quan chức thành phố đi đến sự đồng thuận rằng cần phải quản lý WC hiệu quả, ý thức lịch sự về phía người dùng và công tác lau dọn thường xuyên là điều quan trọng nhất. Người ta đưa ra quyết định rằng WC phải là nơi mà ai cũng cảm thấy thoải mái và một cách để đạt được điều này là yêu cầu mọi người cởi giầy và mang dép trước khi vào, giống như mọi người ở NB khi vào nhà mình vậy.
    Một khi WC đã xây lên và đưa vào sử dụng thì các tình nguyện viên ở địa phương đảm nhận việc quản lý nó.

    hì hì, có mấy cái ảnh chụp WC trông đẹp lắm nhưng tiếc là ko up được cho mọi người xem, thôi để tớ post mấy cái câu minh hoạ lên vậy nhá:

    + WC trêb một đường phố chính ở Tokyo: Đi vào trong, nhấn nút, cái cửa hình bán nguyệnt ( ở trên ) sẽ từ từ đóng lại. Nhấn nút khác thì một bàn cầu sạch sẽ xuất hiện. Dường như chưa bao giờ người ta lại được ngồi xuống tại một WC nào vệ sinh hơn thế.
    + Một WC ở một bãi biển Tateyama, tỉnh Chiba. Kiến trúc sư lấy cảm hứng từ hình cối xay gió của Tây Ban Nha ( nó trông giống cái cối xay gió thật mọi người ạ )
    + Một WC gần khu phố Trung Hoa Yokohama. Nó được thiết kế giống với một ngôi nhà ở Tô Châu. Mái ngói và những vật trang trí cửa sổ được làm ở Trung Hoa.
    + Những WC ơ Ito có tính hấp dẫn. WC này trông giống như một trà thất, cái khác trông giống như một toà nhà Châu Âu, cái khác lại giống như một ngôi nhà bằng gỗ, tất cả đều phù hợp với cảnh vật chung quanh.

  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    kekeke...vậy là bác Baby đã thoả lòng rồi chứ kekeke...chị Mít em nhiệt tình lắm đấy...
    Có những lúc ta không thể ngăn cản điều gì đó xảy ra trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà ta xa lánh mọi người trên thế giới này.
  3. BabyTiger

    BabyTiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Về miêu tả WC của Nhật thì anh chả có ý kiến gì, anh cũng đã nghía thử tận mắt đôi ba lần. Anh nghĩ là WC Nhật chắc có nhiều functions hay lắm (vì thế các em Mít Ớt mới lặn lội sang tận Nhật để xem ) và điều anh tò mò nhất là nếu em Mít và em Ớt mở lớp dạy về WC thì hẳn là phải có demo minh hoạ. Không hiểu em Mít và ỚT demonstrate như thế nào nhỉ. Chắc chắc không phải chỉ có mình anh tò mò, theo anh nghĩ chắc là tất cả mọi nguời sẽ vô cùng tò mò muốn biết em Mít và ỚT minh hoạ cho những chức năng đặc biệt của WC Nhật bản thế nào. Không tin bọn em cứ hỏi mọi người xem

  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    bác lại có vẻ thích cãi nhau rùi huh?
    em chỉ post cái này lên phục vụ cho bác và người thôi, chứ em có ý định mở lớp gì đâu, Ớt nhi?? mà nếu em có ý định mở lớp em xin cam đoan với bác là em sẽ mời bác làm " người mẫu " để demonstrate cho bài giảng của em đấy ạ. bởi vì em thấy ở club mình, hình như mỗi bác là có experience về vấn đề này. Như thế thì còn gì bằng phải không bác, bác đừng từ chối nhá, chuyên gia WC học


    Mùa hạ đến có ai ngồi chải tóc
    Ai ngồi thương những năm tháng học trò
    Nhưng tôi biết có người buồn đến khóc
    Thương bạn bè sắp biền biệt phương xa.

Chia sẻ trang này