1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bác viết tắt làm em giật cả miền... . Em k có nhiều cơ hội xem WC( em nhìu việc lém k thức khuya dc) và chắc em cũng chỉ xem ké papa em thui. Em vào đây up bài cho mọi ng và lấy 1 số thông tin để chia sẻ với bố em. Bố em thích bóng đá lắm lắm. Khổ thân bố em nhà chỉ có 2 con gái nên cũng bùn. Chúc những ng iu môn thể thao vua một mùa bóng sôi động, cổ vũ nhiệt tình nha!
  2. ga_chay_tren_doi

    ga_chay_tren_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ai tham gia cá độ xin mời đọc thông tin!!!
    Bảng A: Đức dễ chiếm vị trí nhất bảngĐức với lợi thế sân nhà sẽ chiếm ngôi đầu bảng với tỉ lệ cược 1 ăn 1.44. Ba Lan được đánh giá cao thứ hai với tỉ lệ 1 ăn 4 nếu đứng đầu bảng; trong khi Ecuador và Costa Rica bị đánh giá thấp nhất tại bảng này với tỉ lệ cược lần lượt cho vị trí đầu bảng là: đặt 1 ăn 9 và 15.
    Bảng B: Anh và Thụy Điển "cửa trên"
    Anh là đội có tỉ lệ cược cao nhất cho vị trí đầu bảng khi đặt 1 ăn 1.57, Thụy Điển xếp thứ hai với tỉ lệ 1 ăn 3, Paraguay và Trinidad & Tobago lần lượt xếp sau khi đặt 1 ăn 8 và 34.
    Bảng C: Argentina và Hà Lan sẽ cầm chắc chiếc vé
    Tại ?obảng đấu của tử thần? này, Argentina và Hà Lan được đánh giá mạnh nhất với tỉ lệ đặt cược cho mỗi đội nếu họ đoạt ngôi đầu bảng lần lượt là 1 ăn 2.1 và 2.5. Trong khi Serbia & Montenegro và Bờ Biển Ngà vì lần đầu tiên tham dự nên không được đánh giá cao ở bảng này với tỉ lệ đặt 1 ăn 8 cho cả hai.
    Bảng D: Kinh nghiệm quyết định tất cả!
    Bồ Đào Nha sẽ là đội đoạt vé đầu bảng, đó là dự đoán của Hãng cá cược William Hill với tỉ lệ đặt 1 ăn 1.72, Mexico sẽ về nhì với tỉ lệ 1 ăn 2.37; 1 ăn 15 và 17 là tỉ lệ lần lượt cho cơ hội của Iran và Angola.
    Bảng E: Tuổi Trẻ dự báo: Vé đầu tiên cho Ý!
    Ý với đội hình đồng đều sẽ là đội mạnh nhất bảng với tỉ lệ 1 ăn 1.90, trong khi CH Czech xếp thứ hai với tỉ lệ 1 ăn 2.69, Mỹ và Ghana lần lượt đứng thứ ba và tư với tỉ lệ 1 ăn 7.50 và 12.
    Bảng F: Chỉ còn một vé!
    ĐKVĐ Brazil luôn là ứng cử viên số một với tỉ lệ 1 ăn 1.22, Croatia sẽ đứng thứ hai với 1 ăn 6, Úc và Nhật đứng ba và tư với tỉ lệ cược lần lượt là 1 ăn 13 và 15.
    Bảng G: Quá dễ cho những chú gà trống Gôloa!
    Cựu VĐTG Pháp sẽ là đội mạnh nhất tại bảng này với tỉ lệ 1 ăn 1.40, Thụy Sĩ xếp thứ hai với 1 ăn 4.33, đội bất ngờ vào đến bán kết World Cup 2002 Hàn Quốc chỉ đứng thứ ba với tỉ lệ 1 ăn 8.50, trong lúc Togo do lần đầu tiên tham dự nên bị đánh giá rất thấp với 1 ăn 17.
    Bảng H: Tây Ban Nha và Ukraine dắt tay vào vòng trong!
    Tại bảng này Tây Ban Nha mạnh nhất với tỉ lệ 1 ăn 1.57, Ukraine xếp thứ nhì với 1 ăn 3.20, Tunisia thứ ba với tỉ lệ 1 ăn 8, Saudi Arabia xếp sau cùng với 1 ăn 21.
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tớ ủng hộ Brazil ...........
    Brazil vô địch . Ronaldo number one
  4. ga_chay_tren_doi

    ga_chay_tren_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhất về đội hình World Cup
    Hơn một tuần trước, 32 đội hình dự World Cup chính thức được FIFA công bố. Các chuyên gia bóng đá đã mổ xẻ danh sách 736 cầu thủ dự World Cup và có những phát hiện thú vị

    Kinh nghiệm
    Có bảy cầu thủ lần thứ tư chơi tại Wolrd Cup là Claudio REYNA (Mỹ), Oliver KAHN (Đức), Mohammed AL DEAYEA và Sami AL JABER (cả hai đều người Saudi Arabia), CAFU và RONALDO (Brazil). Cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất tại World Cup lần này là thủ môn Saudi Arabia, Mohammed AL DEAYEA với 181 lần. Theo sau anh là Claudio SUAREZ (Mexico), 176 lần.
    Có tới 13 cầu thủ thuộc ?ocâu lạc bộ thế kỷ FIFA? (hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia) dự World Cup 2006.Kể về kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế, Nhật Bản và Mexico đứng hàng đầu. Trung bình, mỗi cầu thủ Nhật và Mexico 45 lần thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, tân binh Ghana trung bình 15 lần.
    Từng tham dự cả 17 kỳ World Cup, Brazil trở thành đội bóng dự Wolrd Cup nhiều nhất. Xét về cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất tại World Cup hay chơi nhiều trận tại World Cup nhất, người đầu tiên phải kể đến là CAFU (16 trận), tiếp theo là đồng hương RONALDO (14 trận) và ROBERTO CARLOS (13 trận), thủ môn Fabien BARTHEZ (Pháp) và Mohammed AL DEAYEA (Saudi Arabia) với mỗi người 10 trận.
    Tầm vóc
    Cầu thủ thấp nhất là Christian LARA của Ecuador, cao 1m62. Ngược lại, ba cầu thủ cao tới 2m02 là Jan KOLLER (Czech), Zeljko KALAC (Australia) và Nikola ZIGIC (Serbia&Montenegro) trong đó Kalac là thủ môn, hai người còn lại là tiền đạo.
    Nặng đến một tạ, Jan KOLLER (Czech) là cầu thủ nặng nhất tại World Cup 2006. Còn Mohammad AL SHLHOUB (Saudi Arabia) ?onhẹ như lông hồng?, chỉ nặng 59 cân.
    Tuổi tác
    Theo WALCOTT (16/3/1989) của Anh là cầu thủ trẻ nhất và có thể trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn nếu anh sút thủng lưới đối phương. Thủ môn Tunisia, Ali BOUMNIJEL (13/4/1966) trở thành già làng tại kỳ Wolrd Cup này và là cầu thủ cao tuổi thứ năm dự World Cup, sau Roger MILLA (Cameroon), Pat JENNINGS (Bắc Ireland), Peter SHILTON (Anh) và Dino ZOFF (Italy).
    Tuổi trung bình của 736 cầu thủ ở World Cup 2006 là 27 năm 4 tháng. Đội tuyển cao tuổi nhất là CH Czech, Pháp và Trinidad&Tobago, cùng có tuổi trung bình là 29 năm 1 tháng. Ghana là đội trẻ nhất với tuổi đời trung bình 25 năm 2 tháng. Trận khai mạc chắc chắn là lý do để ăn mừng không chỉ về bóng đá. Vào 9/6, Miroslav KLOSE (Đức) kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 của anh.
    Phá lưới
    Đáng ghét nhất đối với các thủ môn đội bạn và đáng khen nhất đối với người hâm mộ đội nhà là Ronaldo (Brazil). Anh đã 12 lần phá lưới tại World Cup và tiến gần tới kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất do Gerd MUELLER (Đức) nắm giữ (14 bàn). Sau anh là bộ ba cầu thủ châu Âu, nổi tiếng về tài năng ghi bàn: Miroslav KLOSE (Đức) 5 bàn, RAUL (Tây Ban Nha) 4 bàn và Michael OWEN (Anh) 4 bàn.
    Tương lai
    Đến một phần tư trong 736 cầu thủ (174 hay 24%) từng dự giải vô địch trẻ của FIFA. 67 cầu thủ thi đấu tại Vô địch Thế giới U17 và 134 cầu thủ từng dự môn thi bóng đá Olympic. Là nhà vô địch bóng đá tại Thế vận hội Athens 2004, Argentina có tám huy chương vàng Olympic trong đội hình. Đội Paraguay có bốn huy chương bạc Olympic.
    Số áo
    Tính về mức độ giữ số áo, Pháp đứng đầu. 11 cầu thủ Pháp dự World Cup 2006 vẫn giữ số áo như ở World Cup 2002. Mỹ đứng thứ hai (9) và Italy, Costa Rica, Saudi Arabia cùng có tám cầu thủ. Trong số 11 cầu thủ Brazil từng vô địch World Cup 2002, chỉ bốn cầu thủ vẫn mặc nguyên số áo: CAFU (số 2), LUCIO (số 3), ROBERTO CARLOS (số 6) và RONALDO (số 9).
    Nhiều tân binh dự World Cup này khoác áo của các đàn anh lỗi lạc. Lionel MESSI (Argentina) khoác áo số 19, số áo khiến nhiều người nhớ tới cựu đội trưởng đội tuyển Argentina Daniel PASSARELLA (World Cup 1978) trong khi Juan RIQUELME (Argentina) mang số 10, từng thuộc về Mario KEMPES (World Cup 1978) và vua bóng đá Diego MARADONA (World Cup 1982-1994). Giống như GARRINCHA (World Cup 1962) và JAIRZINHO (1970/74), ADRIANO của Brazil mặc áo số 7.
    Đội nhà
    Lần này, đội tuyển Đức phát triển cả về cân nặng và chiều cao so với 30 năm trước khi họ tổ chức World Cup 1974. Đội tuyển Đức trung bình cao lên 6 cm, từ 1m78 (World Cup 1974) lên 1m84 (World Cup 2006) và nặng hơn 6 cân, từ 73 ?" 79 kg.
    Gia đình
    Croatia có nhiều cầu thủ họ hàng nhất trong đội tuyển. Hai cặp anh em Robert (6/4/1974) và Niko KOVAC (15/10/1971), Ivan (7/2/1978) và Jerko LEKO (9/4/1980) cùng được đưa vào danh sách chính thức. Cặp cha con Niko (cầu thủ) và Zlatko KRANJCAR (huấn luyện viên) cũng xuất hiện cùng đội tuyển Croatia.
    Thụy Sỹ còn có cả cặp anh em song sinh Philipp và David DEGEN, sinh ngày 15/2/1983. Họ chỉ là một trong năm bộ đôi anh em song sinh từng dự World Cup, gồm anh em nhà VAN DE KERKHOF (Hà Lan), HASSAN (Ai Cập), DE BOER (Hà Lan) và ZEWLAKOW (Ba Lan) .
    Nội binh và ngoại binh
    Chỉ có Italy và Saudi Arabia là toàn nội binh. Tất cả cầu thủ của họ thi đấu tại quê hương. Trong khi đó, toàn bộ 23 cầu thủ Bờ Biển Ngà đang sống ở người ngoài, thi đấu ở các giải quốc gia hàng đầu thế giới như Anh, Pháp và Ý.
  5. ga_chay_tren_doi

    ga_chay_tren_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    World Cup từ 1 đến 30 tỷ
    Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến gần. Dưới đây là một số sự kiện và dấu mốc quan trọng, thông qua những con số từ 1 đến 30 tỷ, phần nào cho thấy rằng World Cup năm nay rất đáng mong chờ.

    Có tấm vé xem World Cup lên tới 600 euro.
    1: Juergen Klinsmann đã một lần giành Cup vàng thế giới cùng tuyển Đức với tư cách cầu thủ (Italy 1990). Ông đang rất hy vọng sẽ có được một danh hiệu tương tự khi làm HLV, như trường hợp của ?ohoàng đế? Beckenbauer.
    2: Có 2 đội tuyển có khả năng giành chức vô địch lần thứ 4 cho riêng mình. Italy đã 3 lần đoạt Cup vào các năm 1934, 1938 và 1982, còn Đức là 1954, 1974, và 1990.
    3: HLV người Pháp Henri Michel đã 3 lần dẫn dắt các đội tuyển khác nhau ở các kỳ World Cup trước đây. Với việc dẫn dắt Bờ Biển Ngà ở World Cup lần này, ông chỉ còn kém thành tích 5 lần của Bora Milutinovic và Carlos Alberto Parreira.
    4: Cafu có thể trở thành cầu thủ đầu tiên được chơi ở 4 trận chung kết World Cup. Hậu vệ người Brazil này đã có được 2 danh hiệu vô địch trong tổng số 3 trận chung kết trước.
    5: Hiện nay, Brazil là đội tuyển duy nhất đã 5 lần đăng quang vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994, và 2002.
    6: Trong lịch sử đã có 6 đội chủ nhà giành được danh hiệu vô địch ( Uruguay 1930, Italy 1934, Anh 1966, Đức 1974, Argentina 1978, Pháp 1998).
    Và cũng sẽ có 6 đội tuyển lần đầu tiên góp mặt ở World Cup lần này (Togo, Ghana, Bờ Biển Ngà, Angola, Trinidad & Tobago, Ukraine).
    14: Tiền đạo người Mexico Jared Borgetti đã ghi được 14 bàn thắng ở vòng sơ loại World Cup năm nay. Kém anh 3 bàn là Emmanuel Adebayor (Togo) và Pedro Pauleta (Bồ Đào Nha).
    15: Số đối tác chính thức của FIFA World Cup 2006.
    18: Đây là kỳ World Cup thứ 18, và Brazil là quốc gia duy nhất góp mặt đầy đủ.
    23: Sẽ có 23 trọng tài chính đến từ 23 quốc gia tham gia điều khiển các trận đấu ở World Cup này.
    25: Là số lần thi đấu nhiều nhất của một cầu thủ ở các kỳ World Cup, kỷ lục này hiện thuộc về thủ quân đội tuyển Đức giành Cup vàng năm 1990, Lothar Matthaeus, khi anh tham gia vào các kỳ World Cup 1982, 1986, 1990, 1994 và 1998.
    31: Ngày hội bóng đá năm nay sẽ kéo dài 31 ngày (từ 9/6 đến 10/7).
    32: Là số đội tuyển sẽ tham dự vòng chung kết.
    42: Cầu thủ nhiều tuổi nhất đã chơi và ghi bàn ở một vòng chung kết là Roger Milla của Cameroon. Anh đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Nga ở World Cup 1994 khi đã 42 tuổi và 39 ngày.
    64: Là tổng số trận đấu ở kỳ World Cup năm nay.
    67: Mexico đã ghi được 67 bàn thắng ở vòng sơ loại World Cup 2006, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào. Và đội giành quyền dự VCK ghi được ít bàn thắng nhất là Pháp, chỉ với 14 bàn.
    103: Là số thẻ đỏ mà các trọng tài đã ?oban phát? ở vòng sơ loại năm nay.
    194: Là tổng số đội đã tham gia vào các vòng sơ loại World Cup 2006 trên toàn thế giới.
    600: Mức giá vé đắt nhất tại vòng chung kết lần này là 600 euro.
    736: Là tổng số cầu thủ đã được gọi vào 32 đội tuyển để đến Đức mùa hè này (mỗi đội được đăng ký 23 cầu thủ).
    15.000: Tình nguyện viên đã được tuyển lựa để giúp đỡ ban tổ chức trong công tác chuẩn bị và hướng dẫn.
    Đây cũng là số lượng nhà báo và kỹ thuật viên sẽ có mặt tại World Cup này.
    300.000: Nếu giành chức vô địch, mỗi cầu thủ Đức sẽ được thưởng 300.000 euro.
    1.000.000: Là lượng cổ động viên trên toàn thế giới sẽ tới Đức nhân sự kiện thể thao này.
    3.370.000: Là lượng khán giả sẽ đến sân để theo dõi các trận đấu.
    15.600.000: Số tiền thưởng mà FIFA dành cho đội vô địch là 15.600.000 euro (hơn 300 tỷ đồng Việt Nam)
    30.000.000.000: Là số lượt khán giả ước tính sẽ theo dõi 64 trận đấu ở World Cup 2006 qua màn hình TV.
  6. ga_chay_tren_doi

    ga_chay_tren_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục World Cup
    Mỹ, đất nước hầu như chẳng khoái bóng đá, lại thu hút được lượng người xem kỷ lục tới World Cup 1994. Đó chỉ là một trong những kỷ lục thú vị tại các kỳ World Cup.

    World Cup 2006 sẽ có thêm những kỷ lục mới?
    Cầu thủ đá nhiều trận nhất: Trung vệ đội trưởng Matthaus của đội tuyển Đức đã chơi tất cả 25 trận trong 5 lần dự World Cup liên tiếp từ năm 1982-1998.
    Cầu thủ đá ít thời gian nhất: Hậu vệ Nesta của đội tuyển Italy, chỉ đá được 4 phút trong trận đầu tiên gặp đội tuyển áo, tại World Cup 1998, thì bị chấn thương nặng phải thay ra và từ đó đóng vai trò cầu thủ dự bị suốt giải.
    Cầu thủ ghi bàn nhanh nhất: Tiền đạo Masek của đội tuyển Tiệp Khắc (cũ), ghi bàn thắng vào giây thứ 15 trong trận Tiệp Khắc - Mexico ở World Cup 1962.
    Cầu thủ đá nhiều trận chung kết cho nhiều đội nhất: Cầu thủ L.Monti đã dự hai World Cup dưới màu áo 2 đội tuyển. Ở World Cup 1930, Monti thi đấu cho đội tuyển Argentina; ở World Cup 1934, Monti thi đấu cho đội tuyển Italy.
    Cầu thủ dự bị ghi bàn nhanh nhất: Tiền đạo Sand của đội tuyển Đan Mạch, vừa được thay vào phút thứ 59, thì chỉ 16 giây sau đã ghi được bàn thắng trong trận đấu với đội tuyển Nigeria ở World Cup 1998.
    Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup: Cầu thủ Juste Fontaine của đội tuyển Pháp, với 13 bàn thắng ở World Cup 1958.
    Cầu thủ trẻ tuổi nhất: Tiền đạo Whiteside (Bắc Ireland), tham dự World Cup 1982 khi mới 17 tuổi 42 ngày.
    Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong trận chung kết: Cầu thủ Geoff Hurst của đội tuyển Anh, ghi ba bàn thắng trong trận chung kết với đội tuyển Tây Đức, ở World Cup 1966.
    Cầu thủ đoạt chức vô địch ở tuổi trẻ nhất: Cầu thủ Pele của đội tuyển Brazil, vô địch World Cup 1958, khi mới 17 tuổi 8 tháng. Pele cũng là cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn trong trận chung kết đội tuyển Brazil thắng đội tuyển Thụy Điển 5-2 (Pele ghi 2 bàn).
    Cầu thủ đoạt chức vô địch ở tuổi cao nhất: Thủ môn đội trưởng đội tuyển Italy Dino Zoff, khi đó 40 tuổi 4 tháng, vô địch World Cup 1982.
    Cầu thủ lớn tuổi nhất: Cầu thủ Milla của đội tuyển Cameroon, dự World Cup 1994 tại Mỹ, khi đó 42 tuổi 38 ngày. Milla cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn danh dự cho đội tuyển Cameroon trong trận đấu thua đội tuyển Nga 1-6.
    Cầu thủ bị đuổi nhanh nhất: Hậu vệ Batista của đội tuyển Uruguay lãnh thẻ đỏ vào giây thứ 55 trong trận gặp Scotland ở World Cup 1986, tại Mexico, từ một cú phạm lỗi rất nguy hiểm.
    Đội tuyển đá nhiều trận nhất: Đội tuyển Brazil với 80 trận, và là đội duy nhất dự toàn bộ các vòng chung kết World Cup.
    Trận đấu có tỷ số cao nhất: Trận đấu giữa đội tuyển Áo và Thụy Sĩ ở World Cup 1954, tại Thụy Sĩ, kết quả đội tuyển Áo thắng với tỉ số 7-5.
    Trận chung kết có tỉ số cao nhất: Đội tuyển Brazil thắng Thụy Điển 5-2, ở World Cup 1958.
    World Cup có mức trung bình bàn thắng cao nhất: Mức 5,38 bàn ở World Cup 1954.
    World Cup có nhiều khán giả xem nhất: World Cup 1994, tại Mỹ, có tổng cộng 3.567.415 người mua vé vào xem, trung bình mỗi trận 68.604 người.
    Một số cột mốc khác trong lịch sử bóng đá:
    - Năm 1871, các thủ môn có thể dùng tay bắt bóng.
    - Năm 1872, xuất hiện quả phạt góc.
    - Năm 1878, trọng tài ra sân có còi.
    - Năm 1882, chia trận đấu làm hai hiệp, có nghỉ giải lao, sau đó hai đội đổi sân.
    - Năm 1892, có quả phạt penalty.
    - Năm 1909, quy định thủ môn bắt buộc phải mặc trang phục màu sắc khác với đồng đội.
  7. ga_chay_tren_doi

    ga_chay_tren_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sĩ tử mùa World Cup
    Fan nữ chuẩn bị "đồ nghề" cho mùa World Cup.

    World Cup 2006 đã rất gần. Thời gian này ở Việt Nam lại là lúc mà hàng triệu sĩ tử và sinh viên (SV) chuẩn bị bước vào "cuộc chiến thăng hạng 2006". Các bậc phụ huynh lo lắng ra mặt, còn những sĩ tử, SV kiêm đệ tử trung thành của làng túc cầu giáo, họ sẽ gặt hái được gì và mất những gì qua một mùa World Cup?
    Kế hoạch... "ăn bóng đá, ngủ bóng đá"
    Không khí World Cup đã lan khắp nơi, từ quán cà phê đến căn-tin của các trường đại học hay quán ăn... Gặp nhau là họ lại xôn xao bàn tán về các đội bóng, những ngôi sao nào sẽ nổi trong mùa World Cup. Bạn Huy Thanh - sinh viên (SV) Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nói: "4 năm mới có một cuộc tranh tài cấp thế giới. Làm sao mà không háo hức, không nôn nóng được! Đây là dịp để bọn mình có cơ hội thưởng thức những trận cầu nảy lửa của những đội bóng mạnh nhất thế giới"...
    Thế nhưng, bên cạnh sự hân hoan chờ đón mùa World Cup, thì các fan SV cũng đang phải đối diện với nỗi lo mùa thi. Tiến Bình, SV Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM nói: "Mình là dân ghiền bóng đá, vậy mà World Cup lại rơi đúng ngay vào mùa thi mới ức chứ! ". Để khỏi chồng chéo lên thời gian học, Tiến Bình đã mua một lịch thi đấu của 8 bảng (32 đội) và dán ngay trên bàn học để không bỏ sót những trận đấu hay. Còn hai bạn Văn Tâm, Hải Thương - SV Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tỏ rõ... lá gan: "Không phải bọn mình xem nhẹ việc thi cử, nhưng cho dù có bị thi lại một vài môn thì cũng cam lòng, vì 4 năm mới có World Cup mà" (?!).
    Xem World Cup ở đâu cũng là một vấn đề lớn đối với giới SV. Bạn Minh Đức - SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vui vẻ: "Trước kia khi còn ở nhà, mình chỉ việc ngồi học bài đến khi trận đấu sắp bắt đầu thì mới bật ti vi lên xem, như thế rất là tiện lợi nhưng mà hơi buồn vì không có không khí náo nhiệt. Còn bây giờ đang là SV sống xa nhà, lại ở phòng trọ nên bọn mình sẽ rủ nhau ra quán cà phê để xem cho đã". Còn với Hoàn Long - SV Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM thì: "Bọn mình đã chuẩn bị vài thùng mì gói để vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm thời gian, lại có thể ăn mọi lúc mọi nơi, ăn sống cũng được, ăn chín cũng được. Như thế mới có thể tận dụng được tối đa thời gian để vừa học được bài, vừa xem được World Cup"...
    Nỗi lo sĩ tử "đá lộn sân"
    Đinh Sĩ Mạnh (hiện đang ôn để thi vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội), sĩ tử đầu tiên mà tôi tiếp xúc, nói thản nhiên như không: "Chuyện thi đại học đâu phải dễ. Học hành, thi cử là chuyện của cả đời người, cứ phải từ từ cho chắc ăn, đi đâu mà vội! Còn World Cup cứ xem cái đã, năm nay mới chỉ tập trung cho tốt nghiệp, thi đại học chỉ là lần tập dượt đầu tiên". Có lẽ với Mạnh, xem ra kỳ thi ĐH đầu tiên này tỏ ra không mấy ý nghĩa, cậu khoe: "Tối thứ bảy, chủ nhật có giải Ngoại hạng Anh, hay các tối thứ ba, thứ tư có Cúp C1, hôm kế sau sẽ là Cúp UEFA, tuần nào bọn mình chẳng tụ tập nhậu để chờ xem". Với những fan hâm mộ trái bóng, việc bỏ lỡ một trận cầu hay đã là một tổn thất to lớn chứ chưa nói gì đến việc bỏ qua cả một mùa World Cup sôi động, 4 năm mới có một lần.
    Nhiều đệ tử trung thành của môn thể thao vua này, đôi khi vì một lý do nào đó mà không thể xem truyền hình trực tiếp trận đấu, nếu lỡ sáng ngày ra bạn bè "đồng môn" có hỏi "Tối qua xem không? Đá hay nhỉ...", 10 người thì có tới 9 người đều ậm ừ gật đầu nói là có xem với vẻ mặt tỉnh khô. Cao Trung Hiếu, sĩ tử "đá" khối D bắt đầu câu chuyện như vậy. Đam mê trái bóng từ nhỏ, Hà Nội có bao nhiêu sân thì cũng ngần ấy sân có in dấu giày của Hiếu (ngoại trừ sân Mỹ Đình). Từ giải Ý tới Tây Ban Nha rồi qua Ngoại hạng Anh... ít có trận nào mà cậu bỏ qua.
    Hiếu có thể đọc vanh vách hồ sơ lý lịch những cầu thủ lạ hoắc, họ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ nào, phí chuyển nhượng bao nhiêu... Mùa thi đại học 2005, Hiếu "giẫm phải vỏ chuối". Năm nay, với ý chí trèo qua bằng được cổng trường đại học, nên mới đầu tháng 9.2005 cậu đã tất bật sang Bách khoa, tìm thầy tìm lớp ghi tên mình vào lớp ôn. Gặp tôi trước ngày bóng lăn, trông Hiếu không còn gì là một "dân phủi", gương mặt, cánh tay không còn đen bóng (có lẽ do ngồi trong lò luyện nhiều). Hiếu tuyên bố đành phải tạm quên World Cup, chú tâm dành thời gian ôn thi, mặc dù rất muốn tận hưởng không khí "ăn bóng đá, ngủ bóng đá".
    Bóng đá giờ đây không còn là sở thích "độc quyền" của phái mày râu. Nguyễn Thanh Dung (khu tập thể Bưu điện Cầu Giấy, TP Hà Nội) nói chắc như đinh đóng cột: "Con gái chúng mình cũng là fan của những chú sư tử, màu áo thiên thanh. Kỳ World Cup này mình sẽ chỉ theo dõi bước chạy của những Luca Toni, Nesta, Cannavaro, Totti... còn ngoài ra sẽ đóng cửa ôn luyện".
    Nỗi lo của mỗi phụ huynh là phải động viên làm sao cho con mình học tốt rồi cả chuyện bồi bổ để đủ sức khỏe ôn thi, giờ đây thêm gánh nặng khi mùa World Cup đang cận kề. Bác Nguyễn Hải Toán (phố Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội) không khỏi lo lắng tâm sự: "Anh nó cũng thi đại học vào đúng mùa World Cup 2002, phải động viên mãi rồi mua cả băng về ghi lại toàn bộ những trận nó thích nhân lúc ăn cơm mở ra xem lại, như vậy cu cậu mới chịu học. Năm nay lại đến ông em, có lẽ cũng phải áp dụng như anh nó thôi, mong sao nó chịu học, đừng thừa lúc mình ngủ nó xem trộm thì nguy".

  8. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Mùa WC 98 tớ đang chuẩn bị thi vào lớp 10, ngày ngày đến trường, tối Bố Mẹ bắt ăn cơm xong ngồi vào bàn học, Bố tớ chấp nhận sang nhà hàng xóm xem nhờ . Ngồi học mà chẳng vào đầu tí nào, cứ thấy hò reo...vàooooooo là lại chỉ muốn bỏ sách vở, huhu, được 2 hôm đầu cố sống cố chết nhét bông vào tai. Hôm sau tớ thú thật với Bố Mẹ là "con chắc chắn đỗ, cho con xem trận nào có Brazil vớ Anh", Bố tớ cười phớ lớ (tớ thì tất cả lúc đó chỉ vì máu xem quá ). Cuối cùng may quá cũng thi xong, xem tuý luý và hết mùa thì đỗ nhưng Brazil thì....
    Được November_rain_gt sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 07/06/2006
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngó cái tên topic mà giật cả lùi , đầu óc lại nghĩ ngay ra cái khác mới chết dở . Tớ đang thi vào đúng những ngày đấu loại, nhưng 22/6 thi xong thì okie rùi, tiếc là nhà tớ ông cụ hông mê bóng đá nên toàn phải xem phát lại, tớ khoái Đức và Hà Lan, bravo............
  10. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    hình như ga_chay_tren_doi spam kiếm Gold + bài thì phởi
    mấy tin này trên báo online + offline nào chẳng có đầy ra

Chia sẻ trang này