1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*****We are Fairy - Lovey - Flirty - Sassy - Zinny - ***y - Ugly.The independent ladies -The Princes

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chippymoon, 05/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. totoxinh

    totoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Ồ! Cô gái này trông dễ thương quá nhỉ! Hình như mình nhìn thấy ảnh ở đâu rồi thì phải!
    [/QUOTE]
    Có phải là trong mơ không? Hình như ta đã gặp nhau...
  2. totoxinh

    totoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chị Khỉ đấy à Em thì nằm bẹp trên nền gạch, chị thì bò bò trên tường, cứ như con thạch sùng ý, hị hị. Chúng mình thật là hợp nhau, quả là một cặp trời sinh
  3. totoxinh

    totoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Em đi ủ đây. Càng ủ càng thấy buồn ủ, thế mới chết em chứ. Chúc những ai sắp ủ và đang ủ ủ on nhá!
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Huhu...Ko bít có fải do cả 1wãng đường dài anh fải đèo em Cin, em ý ngồi sau hót kinh wá ko?
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ chị Khỉ: chị ơi, hình như em save sai số cell của chị hay sao ý, ko alô chị được. Có j nhắn nhe lại vào máy em nha để lần sau có fi vụ j còn call bà chị chứ lị.
    @ em Xi: Ếu ều, tao có cải pix mày mới zai chụp hôm SN mày đấy. Để hôm nào tao post lên nhá. Trông đẹp đôi fết!
  6. xilovely

    xilovely Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng roài tao quên mất mấy cái ảnh hôm sinh nhật tao, hix.. nhà mày bao giờ thì sửa xong thế, cái máy tính bao giờ thì hoạt động lại .. mấy cái ảnh chụp tối hôm qua đã load lên máy chưa thế.. nín thở chờ đợi..he..he.. tao nhìn mấy cái hình đó trong máy ảnh đã thấy có tương lai giống... roài.. ha..ha..ha..
  7. xilovely

    xilovely Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Original sketch.
    Seriel, a character in Lineage2 MMORPG. Her detail info and color version will come later
    [​IMG]
    "Raised in the shadow of the World Tree, Seriel masterd the art of the bow and became a noted Silver Ranger. However, she left her responsibilities for love when she met a Human Knight named Bartz. When she failed to save her lover from death at the hand of his enemy, Seriel turn her attention to learning the more deadly arts of the swords to exact revenge."
    That''s Seriel, an Elven warrior in the opening CG of Lineage 2 C3. She''s so beautiful (every Elf is beautiful, how could they? ) and looked so sad when she think of her lover (in the clip) then you can see, wow, ridding a dragon - wyvern, she''s attacking a castle in a castle siege combat. Amazing female leader warrior heh?
    She took me 2 hrs for sketching then another 2 hrs for applying color but I think she''s worth for me to spent the time (for drawing )
  8. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Úi già, giờ thì biết các nữ cô hồn của Bản mình rồi....hehe. Ngày nào chị cũng online từ tinh mơ đến tối mịt, thế mà giờ mới biết chị em mình cùng chiến tuyến. Thế có vụ offline chủ nhật à, đang định tham gia thì em G lại kêu cancel...làm ăn như thế hả?
    @totoxinh: Này, nói đến con thạch sùng lại chợt nghĩ cái cảnh trưa nay. Chuyện là thế này, sau khi no nê xôi Yến, chị với đứa bạn đèo nhau trên con xe của chị, hai đứa đang nhăn nhở cười, rẽ vào Paradise thưởng thức ly caphe thì ôi thôi, mở mắt ra đã thấy cả cái thân hình nằm trọn trên vỉa hè....con xe đè luôn vào ngọc cẳng. Úi giời ơi, đau ơi là đau nhưng vẫn tiếp tục....nhăn nhở lết vào trong hàng trước con mắt vô cùng thông cảm của các em phục vụ. Sau một hồi suýt xoa chỗ đau, hai đứa lại lấy sức gọi đồ uống....Ông bạn mình đi đến tưởng hai đứa bị tai nạn nặng lắm, ai dè ....vẫn thấy nhăn nhở. Đang ngồi bỗng nhiên có tiếng run bần bật, cộng theo ngay sau đó là Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt.....(hihi), thì ra quả Motorola đổ chuông! Chả hiểu thế nào, con bạn chị bảo nghĩ lại thấy mình nằm trên vỉa hè đúng theo tư thế con thằn lằn leo tường. Thế mừ bây giờ em toto lại gắn cho mình là con thạch sùng....đúng là độc ác!
    @Rubykey: Này, có đi luyện thân hình ngọc ngà không? Sáng sáng chị chạy qua nhà ới một tiếng rồi đi cho vui
    Được yellow_monkey128 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 06/04/2006
  9. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ah này, còn mấy em giai nữa cũng hay tham gia cùng Bạc tình cốc, chị có biết không nhỉ? Có em giai nào cùng trong Bản ta hay là hay qua Bản ta hóng hớt ko? Hôm nào làm phát offline đi nhể, không thì sau chị thành gái già khó lòng mà tụ tập được... Khi nào đi thì nhớ bá cáo một tiếng nha.
    Được yellow_monkey128 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 06/04/2006
  10. _chi_pheo_

    _chi_pheo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "Hắn nhìn giữa hai lọ nước và tựa lưng vào gốc chuối, một người đàn bà ngồi tênh hênh. Chính là người đàn bà, hắn biết vậy là nhờ mái tóc dài buông xõa xuống vai trần và ngực... Hai tay trần của mụ buông xuôi, cái mồm mụ há hốc lên trăng mà ngủ hay là chết. Ðôi chân thì duỗi thẳng ra trước mặt, cái váy đen xộc xệch... Bên kia, có lẽ vì mụ giẫy cái yếm xẹo xọ để trật ra cái sườn nây nây . Tất cả những cái ấy phơi ra trăng, rười rượi những trăng làm trắng những cái đó có lẽ ban ngày không trắng; trăng làm đẹp lên. Chí Phèo tự nhiên thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước dãi, mà cổ thì lại khô, hắn nuốt ừng ực, hắn thấy cái gì rộn rạo ran khắp người . Bỗng nhiên hắn run run. Ồ tại sao lại như thế được? Ðáng nhẽ chính người đàn bà khốn nạn kia phải run mới phải, cái người đàn bà dại dột đã nằm ềnh ệch mà ngủ ngay gần nhà hắn này ."
    Từ cái đêm "định mệnh" đấy đến nay hắn với em Nở đã không gặp lại nhau nữa (cũng chỉ vì hắn sợ bị "xích") Nhưng sao hôm nay uống 2 chai vào hắn nhớ em Nở kinh khủng... Hắn nhớ cái cảm giác của buổi tối hôm ở vườn chuối...Vừa sợ (vì lần đầu tiên hắn ở gần đàn bà) vừa thích (cũng là lần đầu tiên của hắn)!
    Hợ hợ... Hôm nay hắn quyết phải tìm lại cái cảm giác đấy mới được...và thế là hắn xiêu vẹo bước đi
    Ơ hơ nhưng sao thế này??? Em Nở của hắn không có nhà?! Hỏi bà cô thì mới biết Nở đang giận hắn (thế mà bạn hắn bảo người xấu không biết giận) Thôi vậy! Hắn phải đi tìm thôi...
    Lại lang thang, lại xiêu vẹo nhưng không phải đi ăn vạ mà hắn đang đi tìm TÌNH YÊU của hắn. Mệ kíp! trăng hôm nay sáng thế không biết nữa...Trăng soi rõ bóng hắn xiêu vẹo trên con đường làng. Hắn đi như một người mộng du...
    Huuêê...Huuêê!!! Ơ! Cái gì thế này??? Bạc tình cốc??? Hắn phải vào đây tìm mới được!!!
    Các cô cô ơi, các cô cô có nhìn thấy em Nở của tớ ở đâu không?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này