1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*****We are Fairy - Lovey - Flirty - Sassy - Zinny - ***y - Ugly.The independent ladies -The Princes

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xilovely, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xilovely

    xilovely Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian nghỉ ngơi hơi bị lâu, 7 cô gái xinh đẹp của đa tình cốc đã quay trở lại ^.^.
    Topic dự định trở lại vào đúng ngày sinh nhật của em tồ heo 3-5 nhưng mà vì lý do kỹ thuật nên phải chậm lại 1 ngày hi.hi..[


    Happy birthday em tô tô ( ugly ) !!!!!

    Trong part I chúng ta đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn đề nghị part II chị em cố gắng phát huy tinh thần 1 người như 7, 7 người như 1 nhé !!!!! iu cả nhà nhìu.. chụt.. choẹt..



    [​IMG]
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, chờ đợi mãi để kêu ca với nhà mình.

    Một ngày xui xẻo của Cin Cin
    Cả nhà ơi, hix hix... Tớ post bài mà nước mắt lưng tròng nè. Số là trưa nay tớ bị va chạm với 1xe đạp trên chỗ đường Lê Thái Tổ. Va chạm nhẹ thôi và ko bên nào bị đổ xe cả và lúc đó đang rất vội nên tớ lại đi tiếp. Đi đến đầu Tràng Thi thì thấy chao ôi sao mà chân đau đau, nhức nhức, xót xót. Nhìn xuống bàn chân thấy máu chảy ròng ròng, đi đc 1đoạn nữa thì ướt hết cả mũi guốc. Tớ sợ wá vội lao đến nhà đứa bạn chỗ Cửa Nam để băng bó. Sau đó tiếp tục cuộc hành trình sang tận Thanh Xuân để làm việc.
    Chiều về tới nhà, tháo băng ra mới thấy cái móng của mình lung lay. Tự nhiên nghĩ đến cảnh bị bật móng chân thì mùa hè hết cả mặc váy đi guốc mà tớ khóc toáng cả nhà lên. Tiếc là lúc đấy ko có ai ở nhà để dỗ cả. Khóc mãi mà ko có ng dỗ thì tủi thân nên tự nín. Trấn tĩnh lại tớ tự nhủ chỉ mới lung lay thôi, mình băng bó lại cẩn thận thì nó sẽ ko sao. Nhưng nhìn ngón chân bị tụ huyết thì bao nhiu sự lạc wan bay biến cả. Đau xót wá! Nếu tụ huyết thế này thì móng chân cứ thâm sì lại, đố mà đi guốc nổi. Nghĩ tới thế thôi, tớ hoảng hồn wá, lên giường nằm khóc tiếp và ngủ lúc nào ko hay.
    Cả nhà chia ơi, có ai thương tớ ko?
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em Xi mang tiếng chuyên post ảnh gái xinh mà sao post cái hình xấu thía cơ chứ lị. Mà thôi, hình xấu cũng đc ko có mấy thằng dở hơi nó lại bảo mình "ghép ảnh", mày nhỉ?
    Êu. Zờ mình có nhà chơi rùi, em Xi đừng chơi bên Album nữa nhé. Về nhà mình đi, tình cảm chị em thắm thiết.
    Định post ảnh nhưng toàn lỗi nên thôi vậy
  4. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ạ, cô này đi đứng thế nào mà lại xảy ra chuyện tày trời thế này....váy vóc thế nào đây...chắc vẫn ổn chứ ....thương quá cơ... Lọ lem khóc thế có thấy ông bụt nào hiện lên ko?
    He he... Vậy là đã mở ra phần 2 rồi, dễ đến 1 tháng chị em ta ko buôn chuyện trên này ý nhỉ....bao nhiêu chuyện đã xảy ra....ví như vụ 30/4 vừa rồi tôi đi Cát Bà, Xi đi Cửa Lò...nhìu là ảnh đẹp lắm........ Cin cũng có mấy tấm ảnh mới đẹp và nghệ thuật lắm nhé, bà Xi cũng đua đòi sắm WC mới.......Hôm nào cho tui sang đấy chụp ảnh WC mới nhé....( WC mới chụp đẹp lắm...)
    À cuối tuần chị em mình gặp gặp nhau đê...quán Cay hả?....
  5. xilovely

    xilovely Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    hix.. tội nghiệp Cin 1 ngày xui xẻo của mày .. tao mà như mày chắc tao chết vì stress mất, post tạm cái ảnh cũ mở hàng tại vì có mỗi cái này có đủ hình 7 chị em mình thôi, với nại mình post để mình xem, kỷ niệm là chính ^.^ cần rì xấu với đẹp
    Ờ.. chờ nhà mình lâu quá đi mất nên mấy bữa phải đu bám ở bên album hờ.. bzờ có nhà mới rùi vui quá
    [​IMG]
    pằng pằng
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Úi zời ơi. Chân cẳng thế này thì làm sao mà đú đởn đua đòi đc đây cơ chứ lị. Tối nay gặp nhau bên nhà em Toto nhá. Cách nhà mình có 3m nên chắc là cố lê lết sang được. Chị em mang đường sữa sang thăm Cin nhé. Thấy bảo bị bật móng chân fải tích cực đường sữa mới chóng khỏi
    bà tyty post ảnh Cát bà đi. Em Xi cũng post ảnh Cửa Lò đê
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Úi zời. Chưa hết xui đâu kưng ạ.
    Lúc sáng vừa đi thay mắt kính mới thì tối về gãy gọng kính. Bi h chân đau cũng chả đi đâu mà mua gọng kính mới đc. Tức wá vào game show om 3 cây đặt hơn 500 gold, được có 3 nước, vừa bị trừ điểm roài. Xui dã man!
    Mà bi h máu vẫn chảy ròng ròng mày ạ.
  8. Achye

    Achye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nha` mới sao mà đìu hiu wá dzậy
    sao ko thấy mí anh vô xông đất vậy ta
  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Ấy xông đất cũng được mừ. Đề nghị cả nhà vote sao nhiệt tình cho bạn này
  10. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    hehe...cũng có 1 bạn nam vào nhà mình rồi kìa chị em....
    Hí hí...tiếp đón nào....
    Ảnh Cát bà thì nhiêu nhưng hơi ***y chị em ạ...post lên thấy hơi ngại....hi hi
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này