1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*****We are Fairy - Lovey - Flirty - Sassy - Zinny - ***y - Ugly.The independent ladies -The Princes

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xilovely, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Nói lại ngày xưa mới nhớ, ko biết cái vụ đưa đẩy trên ghế trong sân giám đốc ^.^ có phải à nguyên nhân của bệnh đau cột sống sau này của mày ko nhỉ ..he..he...
    Đọc văn học T Q kiểu tam quốc với hồng lâu mộng thì thôi rồi he..he nói đến hồng lâu mộng lại nhớ đến bạn Thu ghẻ ^.^
    Văn học hiện đại bây giờ tao chưa thấy tác phẩm nào hay cả hic.. hay tại mình ko theo kịp thời thế
  2. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    chữ ký gây chú ý
  3. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    nó tạo nên sự tò mò cho bạn à ? bạn hiền ^.^
    Được xilovelyii sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 29/05/2006
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này là bạn của Isabell nhà mình đây mà. Sẵn tiện wảng cáo với chị em là wần áo (nhất là đồ công sở) của bạn này xinh cực. Có điều mình super minhon, ko bon chen đc. Mỗi khi xem album hàng của bạn là chẹp chẹp...thèm thuồng dã man. Hix
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Keke...ngày trc toàn oánh nhau mới e Đức Hà mới máu chứ lị. Bi h thì mình bé bằng cái bắp chân nó, nhìn thấy nó là fải tránh xa.
    Chẹp chẹp...mày nói mới nhớ, có khi đây chính là 1trong số các nguyên nhân dẫn đến căn bệnh mãn tính cuả tao đới
    Này, nói cho mày sợ nhé. Thu ghẻ đọc hết Sử ký Tư Mã Thiên từ hồi học lớp 5. Còn Hồng lâu mộng thì tao nghi ngờ là sách gối đầu giường của bạn.
  6. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0

    nhưng mày ơi tao nghi ngờ bạn đọc hết Sử ký tư mã thiên từ hồi lớp 5, đọc xong bạn chả hiểu gì đâu ^.^.. hix.. mà cũng tài thật ... mình đọc mấy dòng đã váng cả đầu rồi thế mà đọc hết từ hồi lớp 5 thì đúng là bó chiếu
    Cái vụ Hồng lâu mộng là hot nhất đến giờ vẫn còn hot ^.^
    Em Đức Hà bây giờ hơi bị đẹp zai nhá, học nhiều quá nên hình như đầu em sắp hói rồi thì phải thấy tóc em lưa thưa lắm ý :D..he..he.. oài các em cứ gọi là học như gì ý, các chị xách guốc chạy theo ko kịp
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hiểu hay ko thì hậu xét nhưng trc hết fải nêu cao tinh thần học tập của bạn đã. Mình fải học hỏi bạn nhìu đấy! Mà ko chỉ học tập đâu, còn nhìu cái fải học hỏi lắm lắm mày ạ. Chẹp chẹp!
    Lâu lắm tao chả gặp em ĐH nên ko bít "rung nhan" em hiện jờ ra sao nhưng mà tài năng của em thì làng trên xóm dưới đều bít rùi. Đúng là bái fục!
  8. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay xui thế ko bít, con chuột của mình bị điên rồi, mình lại phải kéo cái thanh trượt khốn kiếp ..hix..hix... omg .. thật là đáng ghét
    Bà Phương sửa được máy tính rồi, thấy vi vu trên mạng suốt mà ko thấy vào topic để đu bám nhỉ
  9. Ongtrum_taplo

    Ongtrum_taplo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhà mình đâu hết rồi?? lên nào lên nào
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Chưa j đã thấy nàng này vào blog của mình nhắc roài. Đọc cái blog mới của tao chưa? Cười vỡ mật mày ạ!
    Mai emDung nhà tao thi tốt nghiệp. Hôm nay fải ngủ sớm còn đưa em đi thi đây này. Nhiệm vụ nặng nề và vinh wang wá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này