1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*****We are Fairy - Lovey - Flirty - Sassy - Zinny - ***y - Ugly.The independent ladies -The Princes

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xilovely, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Isabell mấy bữa nay bận rộn thế, định rủ đi cắt tóc ma chẳng thấy đâu cả
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Bà Isabell tiếc chưa? Mà bà đã thấy ham kiếm tiền thì sẽ fải trả já bằng việc ko đc tham dự các vụ đú đởn chưa? Tôi đã thấm thía điều đó.
  3. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG CÓ NHẮC NỮA ,ĐANG TIẾC ĐỨT RUỘT ĐÂY
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ Isabell: Cứ nhắc đấy. Tiện đây nhắc luôn "món nợ khó đòi". Tự hiểu nhá
  5. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Hê..he... quote lại cho mọi người vào view topic tụi mình chứ nhờ, view lời bọn mình nói chắc người ta chẳng hiểu gì đâu lại ko ai dám bon chen thì chết dở
    Mọi người chuẩn bị tinh thần đi ăn khao isabell với lương tháng đi công tác đầu tiên nhá , công tác tới 1 tháng liền ko biết bao giờ chị em nhà dừa mới được đi công tác nhỉ.. oai thế, isabell là người đầu tiên đấy
  6. zha0weivn

    zha0weivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao em ăn gian của anh tận 10 t thế
    cho ăn đòn giờ
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ai trong nhóm cũng dễ thương ha,,, Bữa đầu làm quen tặng 6 Tiểu Thư Bài thơ nì,, <<<<<hơi Sến 1 tý, chị em thích thế mà,,,
    Chú ý,,Bài thơ này lãng mạn từ những điều Bình dị nhất ,,ai cũng có nói thế là hỉu rồi
    [Chuyện Tình Khoai Lang và Khoai Tây
    Ngày xưa ở xứ Khoai Lang
    Có nàng công chúa mịn màng Khoai Tây
    Anh hùng bao kẻ mê say
    Dù cho nàng có đêm ngày "tỏa hương"
    Vua cha liệu tính trăm đường
    Thôi đành kén rể cho nàng có đôi
    Yết thị dán khắp mọi nơi
    Ai mà bủm giỏi xin mời dự thi
    Chẳng đo tài trí làm gì
    Chỉ đo chất lượng của khí mà thôi.
    Xa xa ở xứ Mông Sờ
    Có chàng trai trẻ họ Xờ tên Tai
    Đẹp trai từa tựa siêu sao
    Với tài bủm khẽ,đổ nhào vạn quân
    Tiếng "thơm" nô nức xa gần
    Nhưng chàng vẫn cứ độc thân giữa đời
    Biết tin,sung sướng rụng rời
    Vừa bủm vừa chạy, làm rơi mất quần
    Tư trang xếp lại cho tròn
    Chàng vượt trăm núi, để còn dự thi
    Anh tài tụ tập nơi nơi
    Khéo ... một bãi thì trôi kinh thành
    Màu da đủ trắng, xanh, vàng
    Một mùi ngan ngát ngỡ ngàng mọi nơi
    Thịt cá thì chỉ ăn chơi
    Tất cả chủ yếu là xơi khoai mì
    Trong lòng mơ mộng có khi
    Sánh cùng công chúa,còn gì vui hơn...
    Đức vua đánh một tiếng cồng
    Anh hùng thót bụng, khí xông tới trời
    Tiếc là bao kẻ đứt hơi
    Tiếng bủm khe khẽ như lời nỉ non
    Công chúa buồn bã hỏi cha :
    "Kiếp này con chịu lỡ làng rồi sao?"
    Đến lượt Xờ Tai trổ tài
    Hai chân dang rộng,tiến vào cuộc thi
    Khuôn mặt có chút lầm lì
    Vừa xơi gần tạ khoai mì,khoai lang
    Chàng thả tiếng Bủm rền vang
    Ngọc Hoàng hốt hoảng,vội vàng làm mưa
    Chó,gà tan tác búa xua
    Kinh thành hoảng loạn như vừa nổ bom
    Tiếng Bủm khi bổng,lúc trầm
    Nghe như tiếng sáo âm thầm đêm xuân
    Công chúa lộ vẻ..đần đần
    Vội vàng bước xuống,góp phần họa ca
    Thỏ thẻ nói với vua cha :
    "Chàng này xứng đáng được là chồng con!"
    Kinh thành náo nhiệt tưng bừng
    Dân chúng bịt mũi chúc mừng nhân duyên
    Trai anh hùng,gái thuyền quyên
    Câu chuyện còn mãi lưu truyền thế gian
    Có chàng bủm thối kinh hoàng
    Trở thành phò (mã) xứ Khoai Lang,Khoai Mỳ!!!
    Hữu duyên thiên lý Năng tương ngộ
    Cái Này Gọi là 1 Cặp Trời Sinh, có duyên thì gặp [/b]
    Xi ơiiii,, hỏi riêng Xi 1 câu,,,Xi có tin Vào Cái gọi Là Nhân duyên kô,, Hỏi chơi thôi nha,,
    Bây giờ mới làm xong việc đấy Xi ạh,,bùn ngủ quá, thấy cái này hay hay đem lên đây cho zuiiii
    Hiz hiz,,Đọc Xong có ai the`m Ăn khoai Lang nướng hông zậy
    [:
    Ai thấy hay thì cho 1 câu khen là OK roài
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 18/06/2006
  8. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Hi!!!! Nhagiau, hôm nay mới vào đây chơi với chị em Xi hả , đứng ngóng mãi hôm nay mới chịu vào đấy, chị em đâu ra chào nhagiau cái nào
    Bài "thơ" của nhà giàu buồn cười thế đọc mãi mới hiểu anyway thanx u
    Mà sao tối qua ngủ muộn vậy, gần 3h mới ngủ nữa đúng là học bài ngoan biết nghe lời Xi phết, may mà Xi ko chúc ngủ ngoan nếu ko thì đã ngủ lúc 1h nhỉ
    Thường xuyên vào đây chơi với chị em Xi nhé
    À.. còn cái gọi là Nhân duyên à, có chứ, Xi tin là có chuyện đó đấy sao tự nhiên hỏi Xi câu đó vậy ??
  9. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc này có phỏÊi soncomhn ko nhỏằ? nhơn giỏằ'ng giỏằ'ng, có cĂi nick hặĂi giỏằ'ng nick YM cỏằĐa Xi 'ỏƠy "zha..." nhiỏằ?t liỏằ?t chào mỏằông 'ỏn chặĂi vỏằ>i chỏằ
    ặ sao em fn gian cỏằĐa anh tỏưn 10 t thỏ
    cho fn 'òn giỏằ
    [/quote]
  10. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    SAO BỌN NÀY QUÁ ĐÁNG THẾ NHỈ?NHÌN ẢNH CHÚNG MÀY ĐÀN ĐÚM, ĐỦ ĐỚN, VÁY XOÈ, VÁY ĐỤP MÀ GHÉT THẾ?CHẢ THẤY Í ỚI GỌI CHỊ THAM GIA GÌ CẢ.
    CHÁN LẮM CỚ!LẦN SAU CÓ VỤ GÌ THÌ PHẢI ỚI NHAU MỘT TIẾNG CHỨ! BỨC XÚC QUÁ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này