1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

We are One!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi cavoisatthu, 25/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người! Thân mời mọi người đến Giao lưu với Sài Gòn nói chung và Box Gà 81 - Sài Gòn nói riêng!
    Với tinh thần hiếu khách vốn có của người Việt Nam, chúng tôi Hân hạnh được giao lưu và quen với các bạn! Và rất vui hơn nưa khi các bạn hay mỗi người trong các bạn có dịp ghé vào SG chơi! Ôi còn gì tuyệt vời bằng "Tận mục sở thị" đúng không ạ?!


    Biển Cả là Tất cả.
  2. honmabebong

    honmabebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai tiếp đãi khách hết vậy? Mình cũng là người Huê'' nhưng đã vào sài gòn lâu lắm rồi.Chắc bi giờ mất gốc quá.
    Được honmabebong sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 25/11/2003
  3. honmabebong

    honmabebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Box Hếu chẳng hiếu khách gì hết. Chán thiệt.
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    honmabebong@, bạn hãy làm 1 con ma Casper thân thiện có được không?! Bình tĩnh đi nào! Bạn nói thế, người Huế không thèm chơi, không thèm giao lưu với "gia súc, Gia cầm" Sài Gòn nữa thì sao?! Người Huế vốn nổi tiếng về sự trầm tĩnh mà, có lẽ các bạn ấy đang suy nghĩ! Hay các bạn ấy đang busy thì sao nhỉ?! Phải thông cảm chứ! Nhẩy?!
    Hy vọng sớm được sự ủng hộ và Giao lưu gặp gỡ với mọi người! Chúc mọi người có nhiều điều tốt đẹp! Thân ái!

    Biển Cả là Tất cả.
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất,box Huế rất ít người,lại ít vào đây...vào mỗi box Huế đã nhát rùi huống chi giao lưu với box khác...
    Thứ hai,box Huế ít ai sinh 1981 lắm,hình như chỉ có mỗi cha ansonxvn
    Thứ ba,thành viên box Huế ko biết nói gì vô đây...nếu ko giao lưu được,ko đáp ứng được sự chào đón của bạn cavoisatthu,tự biết thế nên ko ai trả lời luôn!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ có 1 câu thơ viết về Huế rất hay, tui ghi lại để cavoi@ và honma@ tham khảo:
    ...Con sông dùng dằng con sông không chảy
    nước chảy vào lòng nên Huế rất sâu...
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hic,kô phải tui kông đón tiếp mà gửi len bị trục trặc hoài hà. Tui kô phải tuổi con gà,nhưng rất vui được đón tiếp các bạn gà đến thăm box Huế. :-D
    Uh, boysaigon viết đúng câu thơ mà tui thích luôn;
    Chiếc cầu cong cong và cong đường thẳng.
    một đời anh tìm kiếm Huế nơi đâu.
    Con sông dùng dằng con sông không chảy.
    Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu.
    Người ta nói tâm hồn Huế như một mê cung, đi loanh quanh tìm kiếm để rồi nhận ra sao mà khó hiểu thế. HIc, cái này có người nói, tui chẳng bịa ra đâu.
    Tui rất thích Sài Gòn, có những cái rất hay,người ta ví Sài Gòn một thành phố không có đêm, tui có rất nhiều kỷ niệm ở cái thành phố này. Tui thich đi loanh quanh trên những con đường với những hàng cây cao tít của SG, nhìn ngắm những dòng người đi lại đó..
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    chào bạn loncon!
    Tui cũng thế đấy bạn ạ! tui cũng đâu phải tuổi con Gà, tui già rùi.
    Còn về thơ nói về Huế thì tui thuộc nhiều, nhưng tại tui yêu Huế thui, chứ tui là dân SG chính hiệu... Gò Đen đấy. Tui đã từng ngồi bên cầu Tràng Tiền, nhìn cầu thay đổi màu sắc liên tục mà nhớ SG ghê gớm, nhớ cả 1 o Huế mà tui lỡ... nhớ. Lúc đó tui còn ngâm:
    Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
    Anh theo không kịp tội lắm người ôi!...
    Tui cũng đã biết bao lần dạo phố Huế dọc theo sông Hương rùi, có khi đi luôn đến gần cồn Hến.
    Mà thôi, tui cũng mong là 2 box chúng ta hoạt động sôi nổi! Cả online lẫn offline!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hì, có người nói với tui, đi Huế thì nhớ ĐN, ở ĐN thì nhớ Huế. Có ai hiểu được người ni nói chi không?
    Giá thử thân này làm hai được
    Anh sẽ ở cả hai nơi, khỏi nhớ cả hai nhỉ?
    HIc, nhớ tới SG là nhớ đến một người cũng quan trọng với tui lắm. Bạn thân loncon ở SG rùi. HIc, nhớ đến SG là nhớ đến cơn mưa rào, nhớ đến con kênh ui chao là đen, nhớ đến từng ánh điện, nhớ những lúc ngồi trong quán cafe nhìn ra hồ con rùa, hic và nhớ cả cái giá mắc trên trời của quán M&tôi nữa. Hơhơ. Nhớ những lúc con em nó chở lòng vòng quanh công viên và đột nhiên hỏi, chị Quyên có để ý thấy chi không? hic, đỏ cả mặt. Nhớ cả cái viện bảo tàng mà loncon đi với bạn. Nhớ cả lúc mà người bạn dẫn đi ăn bún mà chê dở.HIchic, sao mà nhớ thế này không biết.
  10. Nửa năm nữa tui sẽ xin cư trú ở Sài Gòn, nhưng mãi mãi vẫn là một đứa con Huế.
    To loncon: em nói anh đó hả. Đừng đem chuyện nhà anh ra cho thiên hạ biết nha. Nói cho em biết nha: giờ anh ghét ĐN lắm không muốn vào ĐN đâu
    Anh sẽ đưa em về thăm Huế quê anh!Niemtinchocatbui

Chia sẻ trang này