1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

We love Canada. Why?

Chủ đề trong 'Canada' bởi yenvi, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Nàng Vi - Lâm Đại Ngọc quá nhỉ!!!
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  2. xecvangtec

    xecvangtec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em lỡ chuyến đi Toronto hề này roài, chắc phải lên Van để giảm stress mất.
    Mà Chị đừng làm hư hỏng thằng Nghị "ỏn" nhé. Nó vẫn còn "Ngoan" lém
    Xec@
  3. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Yến Vi từ nhỏ đã rất yếu, ốm đau hoài. Nay lại xa nhà .... Mấy hôm nay năm liệt giường đọc lại Hồng Lâu Mộng. Thấy mình phần nào giống Lâm Đại Ngọc nhưng lại thấy buồn vì ko có ai như Bảo Ngọc của nàng. . không hiểu có ai tình nguyện không.
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chị tưởng em Vi đã tìm được chàng Giả Bảo Ngọc của mình rồi. Hay là định làm một danh sách 7 chú lùn hả em? Hôm nào Off-line, em Vi chịu khó để ý xem chàng nào đủ tiêu chuẩn làm chàng Bảo Ngọc của em thì bắt cóc lấy ngay nhé.
  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ow...nó sẽ bóp cổ và lôi Giả Bảo Ngọc xềnh xệch như một con cún...chắc thế...
    À mà này nhân tiện...chúng mình yêu Canada là bởi vì bọn chúng nó ăn thịt tuần lộc và lá cây...
    đúng rồi phải ko...?Mình biết mà...
    Được TheUnforgivenHA sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 16/04/2004
  6. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thích cái kiểu anh chàng si tình như BN. Nếu mình thích thì ko sao, nếu không thì khốn khổ. EM yêu CA vì nơi đây có tất cả những người em yêu.
  7. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Canada vì ở đây em thấy có được sự che trở, đùn bọc, bảo vệ từ mọi người xung quanh.
  8. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    còn tôi yêu canada vì ở đây có nhiều thứ ngon để ăn
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    công nhận nếu mà ở đây có tất cả những người em yêu quý thì em chắc never come back VN hì hì....Nói đùa thế chứ, đi xa mới thấy yêu quê hương hơn....Còn yêu Ca thì vì cái gì nhỉ? con người tốt, đời sống tốt, giáo dục tốt.....nói chung chẳng biết yêu vì cái gì hết nhưng tình hình bây giờ muốn về thăm nhà
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu canada là vì ở đây con người thật hiền lành, luơng thiện, nhiều lúc có cảm giác như chẳng ai làm hại ai. Với lại Canada thật yên bình, không ồn ào như Mỹ cũng chẳng có khủng bố khủng biết gì...
    nhưng vẫn yêu Vn hơn vì ở Vn có gia đình, bạn bè, người thân....và có một người rất quan trọng đối với mình nữa...

Chia sẻ trang này