1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WE were BORN to be PINK !!!! P7

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 28/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Ng nhiều wầm hồng, áo hồng, váy hồng đây. Nhưng ko bon đc. Vẫn lý do muôn thuở. Chán chả buồn ngắm nữa
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay không mất điện nhưng mất mạng, mãi mới có
    ASZ đâu, vào đây xem nào
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     
    [​IMG]
  3. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0

    Thế ko biết nhà ai mất điện, điện thoại ai hết pin anh nhỉ
    Anh Azs ơi , ơi anh Azs, về nghe anh Xi nói chuyện fải quấy, mau
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    Được u0who sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 01/04/2007
  4. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nhưng em thích anh bên phải, áo đen cơ. Có được kô ạ?
  5. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thằng bên phải cũng đang độc thân đoá em O tùm hớt, thanks em đã quan tâm đến thằng đoá
    Mời em một đĩa bánh cuốn "không nhân" nhá Tổng cộng (cái mà em và bà con nhìn thấy) là : 10.000 VNĐ.
    Khuyên các bạn nên ăn bánh cuốn thật nhiều, mới béo khoẻ như cái thằng ở dưới đây:
    Được thanhdqu sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 01/04/2007
  6. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Cô bé nào đây nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     
    [​IMG]
  7. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Mèo ui....anh Thanh kêu gọi họp hội đồng hương ngày 30/04 kìa, Mèo thấy thế lào nhở? Duyệt lun hông?
  8. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    àh cái bác gì bạn bác Thanh có móng tay dài hơn móng tay em nữa kakaka
    Chị autumn: ới mà chị sắp vào nam rùi, sắp được bế hổ rồi nhỉ, chắc lúc em về hổ nó bế em như lời chị heocoi nói quá
  9. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Hihi em mì gà, sometimes thấy noá dùng móng tay để ngoáy mũi, sometimes thấy nó dùng để gãi gầu, à hôm qua thấy nó cho vào mồm rồi cắn cắn thấy cũng dễ thương lắm.
    @ ơ cái vụ hổ là thế nào ấy nhỉ ??? Em dạo này bận quá, hóng tí rồi out, chả hiểu gì cạ.
    Được thanhdqu sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 01/04/2007
  10. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trở thành người xấu
    ( tự sự ngày 1.4)
    Thành thật mà nói, em không phải là một người tốt, hoàn toàn không có ý định trở thành một người tốt và e rằng khi nghe xong 3 câu chuyện nhỏ chứa đấy bi hài kịch dưới đấy thì em cam đoan rằng không ai muốn em trở thành một người tốt cả. Không có một lý thuyết nào dạy con người ta trở thành người xấu. Mớ lý thuyết để trở thành một người tốt thì nhan nhản khắp nơi đơn cử một ví dụ điển hình "Người tốt phải thích màu hồng cơ" - Ek bảo thế. Em được cái không hồng hồng, nên cũng xấu xấu đi được một chút. Nhưng thế thì chưa đủ xấu, em là em muốn cái xấu của em phải được xác định, phải được nhận diện một cách rõ ràng không bị trộn lẫn. Xấu đến mức người ta chỉ cần đảo mắt 30 độ thôi là đã nhận ra ngay em là một người xấu.
    Ý tưởng trở thành một người xấu bắt đầu từ cái sự tự ái của em, em cứ nghĩ là cái dây thân kinh tự ái của em nó đứt cùng với dây thần kinh xấu hổ rồi cơ đấy. Chuyện bắt đầu là thế này: Cả một học kỳ, em học hành chăm ngoan, đi học đúng giờ, làm bài tập tử tể, ăn nhẹ, nói khẽ, cười duyên, quyết tâm đạt danh hiệu "sinh viên ngớ ngẩn" của năm". Thế mà nhân một ngày đẹp trời , mọi thứ danh hiệu đều trở nên vô nghĩa, nó chẳng còn là gì nữa. Bác giáo sư hướng dẫn bài cho bọn em, nhắn các bạn xuống xưởng gọi "a liitle chinese girl" lên gặp gấp. Bọn nó chạy xuống lôi xềnh xệch Yang Liu (tên tiếng Anh là Cindy) lên tận cửa phòng bác ý (dù là em ý cũng không bé nhỏ tẹo nào). Mọi người đều lo lắng tưởng bác ý không cho em Yang present cuối kỳ vì bài của em ý còn đang lởm khởm quá. Lên đến nơi mới vỡ lẽ ra là bác ý cần gặp em bé Trung Quốc khác cơ, vâng ạ chính là em đấy ạ. "Oh come on, What the hell is going on??? I am not Chinese , I am Vietnamese". Em sốc, cả 1 học kỳ là học sinh cưng của bác ý vậy mà bác ý lại tưởng em Chinese mới cay cú chứ. Giá mà em cứ lười học, em cứ đứng trong top lật ngược, em cứ bỏ bài giảng, em hẹn bài mà không trả hay là tai em bị viêm nghe không hiểu bác nói gì, họng em bị đau ú á ú ớ nói không nổi một câu đúng ngữ pháp, thì em đảm bảo là bác ý nhớ ngay em là Vietnamese girl đấy ạ.
    Câu chuyện thứ 2 bắt đầu ngay sau đó, đúng vào ngày này tuần xưa, em lại bị nhận diện là một người Trung Quốc đại lục mà lại còn bởi một con bé Hongkong mới đau chứ. Em đang lơ ngơ trên đường từ Studio về nhà, thì bỗng đâu bạn ý phi thẳng đến trước mặt em, xổ một tràng tiếng, tạm gọi là tiếng TQ (trước em xem nhiều phim Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, nên em phân biệt tốt 3 thứ tiếng đó vơi nhau). Em cố mở to đôi mắt 2 mí chuẩn của em ra cho bạn ý thấy là: "Này nhé mắt tớ khác mắt bạn nhé. Nhìn lại hàng cho kỹ đi, không phải mắt cắt mí nhé". Nhưng mà sau khi ngừng nói, phải 15 giây sau bạn ý mới nhận ra điều một điều gì đấy khác lạ. Bạn ý "sorry" rồi chạy mất. 1 phút sau điện thoại kêu. " hey, come back girl, a new student comes, can u help her ........", "Ok, I am coming back, in 2 min". Lếch thếch quay lại, ah, thì ra là bạn lúc nãy đây mà. Bạn cười méo mó. Hướng dẫn làm thủ tục nhập học, làm thủ tục nhận phòng, dịch lời dặn dò kĩ lưỡng của bác bảo vệ cho bạn ý ( tất nhiên là sang tiếng Anh rồi). Sau đó kéo lê cái vali LV (mà em nghi là hàng nhái) của bạn ý về tận cửa phòng. Đấy, em tốt thế mà bạn ý còn quay ra hỏi em thêm một câu : " Which province are you from??"." sorry, what....". " in China, I mean....". Sốc.Mình giờ thành gái tỉnh lẻ của Trung Quốc cơ đấy, chắc vì mình nghe không hiểu tiếng HongKong nhà bạn ý chăng?
    Nhưng mà cái thói ở đời nó thế này các bác ạ. Mọi người cứ nhìn mặt mà bắt hình dong. Ừ, thì bọn lục địa khác như Âu, Mỹ, Phi bọn nó không cùng cốt với mình nên nó không phân biệt được gái Á này với gái Á kia, không biết được gái tốt với gái xấu, vì gái Á với bọn nó như nhau cả: tóc đen, không đen thì là nhuộm, mắt đen, không đen thì là kính áp tròng, mặt chỉ có trứng cá chứ không phải tàng nhang, da mà không nâu nâu thì cũng không trắng ởn, răng không đeo nẹp thì đa số là lởm khởm... Để ra vẻ lịch sự và hiểu biết về nguồn gốc của đối tượng, thay bằng hỏi câu hỏi " Where are u from?" bọn nó sẽ hỏi một câu đại loại như " Are u from China?", "Are u Chinese?" , "Not Chinese? Korean or Japanese???". Mà ức một nỗi, cả khi em đứng ngay ở Hồ Gươm nhá, đi wave tàu nhá, mặc áo phông Vinamex nhá, quần ngố Ninojean nhá, dép tông cói Hàng Dầu nhá, thế mà vẫn bị một em bé bán bưu thiếp chạy ra hỏi thăm một cách rất chào hàng "Hello, Where are u from?" " Hà Lội, Việt Lam" Thằng bé sốc T___T, ngậm ngùi bỏ đi, để mặc em với tờ Polime 10.000 Việt Nam Đồng trên tay định mua mấy tấm bưu thiếp.
    Nếu mà da em nó đen đen bẩn bẩn thì nhầm bảo em là gái Thái, nhầm, ừ thì em chấp nhận, em sẽ cố cắn răng bỏ tiền ra tìm giải pháp lột da hay tắm trắng. Nếu mà mắt em 1 mí xếch ngược, nhầm em là gái Tàu em cũng đành ngậm ngùi, ùh thì khi nào có tiền em sẽ theo bước anh Minh Quân. Nếu mà em cứ nhẹ nhàng yểu điệu, môi hồng chúm chím thì bảo em là gái Hàn em cố chấp nhận, ừ thì em bị ảnh hưởng của phim Hàn Quốc, cơ mà có phải mình em đâu. Hay ví dụ em có ăn mặc modern khác biệt, tóc xanh đỏ tím vàng, oánh bông, tơi, xù, tất ngựa vằn, quần áo kết hợp tung xoè...... bảo em là gái Nhật, ùh nhầm thì do em, em chịu, đằng này thấy em đeo cái máy ảnh Fuji trên cổ, cứ khắng khăng khẳng định em là gái Nhật cho bằng được là thế nào nhỉ??? Em là em chưa bao giờ mặc váy ngoài quần nhé. AAA... ... Sao không ai nhận ra em là gái Việt Nam chứ????.
    Giờ chỉ còn một cách duy nhất thôi. Đấy là trở thành một người xấu, người xấu rất dễ gây sốc và gây ấn tượng mạnh mẽ. Người xấu dễ được nhận dạng, dễ nhớ, dễ thuộc. Chả mấy chốc cả khu Campus sẽ nghe đồn về một con bé người Việt Nam xấu xí duy nhất ở trường, ở đâu mọi người xì xào nói chuyện về sự xấu của em. Em là đề tài nóng bỏng của mọi party, họ sẽ nói về em thậm chí trong giờ nghỉ ăn trưa, có khi họ không thể kết thúc nổi cốc caffe khi nghĩ về em ( cũng đáng với cái thứ caffe không thể nuốt nổi đấy). Mọi người sẽ lần mò bản đồ để xem cái đất Việt Nam là cái đất nào, nó nằm ở đâu, sao lại sản sinh ra một đứa xấu xí về mọi mặt như thế được ... ...Nung nấu.
    Nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Làm thế nào bây giờ nhỉ???
    Được que_cui sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 02/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này