1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WE were BORN to be PINK !!!! P7

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 28/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy đi qua quán ốc với bánh bao ở Huỳnh Thúc Kháng hay Thái Hà gì đấy nhìn thấy 2 người này thì phải ???
  2. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0

    @ Cin: trông chả giống Nhật chút nào, cơ mà tớ thích cái ảnh mặc áo kimono xanh, tại vì trông cái áo đẹp quá.
    @ Bác Sea: giàu thế, donate em tí nữa đê 10.000gold, để em làm lại cơ nghiệp xem nào.
    @ Ek oai: cho tớ hỏi, coá chỗ nào bán mũ lưỡi trai trông nghịch nghịch không, chỉ điểm cái.
    @ các bác: nghe lói 10 ngày nữa là khai mạc Đồ Sơn đới, coá làm một chuyến không nhẩy.
  3. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Ơ anh nhầm hay sao í, bọn em ăn chỗ khác
    @ anh Thanh: anh định đổi style xì tin àh
    Hix, chán học quá, môn HQ ngán ngẩm, em sắp bi bẹp dí vì đống giấy tờ rồi
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ who: Đội múa hôm đấy bùn cười cực. Tầm 200 bạn chứ chả ít. Vừa diễu hành vừa múa từ trường AMS rồi vòng ra Núi Trúc, Giảng Võ, Trần Huy Liệu, rồi lại về Trung tâm VH Nhật. Tóm làị là đi đúng 1 vòng xung wanh trg Ams. Mọi ng múa chả đều nhau j cả, mỗi ng 1 kiểu lung tung lắm, nhưng được cái là hoành tá tráng. Mỗi ng cầm 2 cái miếng gỗ j j ý, thấy bẩu hơn 200k/miếng nên nhiều ng "thủ tiêu" lắm.
    @ thanh: Ấy khỏi ốm rùi à? Chúc mừng nhé! Cái áo xanh ứ fải kimono.
  5. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    anh cũng mới đi ăn sò huyết, ngao luộc về
    @Thanh: bác vào quote bài nhé
    http://www8.ttvnol.com/forum/gameshow/898513/trang-62.ttvn
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     
    [​IMG]
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ AH: Gái ơi, vụ vé đi Sin thía nào roài?
    Cái VP của Tổng cục DL Sin nó lại nằm trong SG cơ. Mà cái cuốn sách đó tớ lại để wên bên Sin roài nên ko cho gái mượn đc. Hix...
    Tớ thấy gái đi 3ngày là hơi ít đới!
    Theo tớ đc bít thì bên đó chỉ có hệ thống Hotel 81 là rẻ nhứt thui hay sao ý. Nhưng nó đều nằm ở khu Geylang, tức là khu đèn đỏ. Thực ra khu này cũng chả có j đâu. Vui vẻ và nhộn nhịp là đằng khác. Lại có món cháo ếch ngon tuyệt. Có điều nếu mừ anh mặc ***y mí lị đi bộ trong thì thỉnh thoảng có anh zai hỏi: "Hey girl, how much is for you?" thoai. Cơ mà kệ, cứ vênh mẹt đi típ. Thế là xong!
    Theo tớ nghĩ, nếu đi 3 ngày thì thía này.
    Ngày 1: Đi chơi khu trung tâm Sin: Nhà hát Esplande, Merlion, Toà nhà quốc hội, City hall, Toà án (cả cũ và mới), Bảo tàng Văn minh ĐNA, KS Raffles, chuỗi nhà hàng sành điệu nhứt Sin (nằm ngay sát bờ sông). Khu đó gần nhau lắm. Cả trung tâm điện tử j nữa ý, Funnan hay Simlim j đó. Gái đi hết cụm đấy chắc chưa mất cả ngày đâu, nếu mỗi chỗ chỉ dừng một tí. Nên tranh thủ đi thêm Little India và Bảo tàng QG Sin nữa.
    Tối đi China Town ăn cơm gà mới lại mua sắm linh tinh đi. Khu China Town cũng vui nhưng đỡ lộn xộn hơn Little India.
    Khu Bungis cũng nhìu đồ xinh xinh, kiểu như mấy khu chợ đồ chơi ở Quảng Châu ý. Mấy cái đồ trên Đội Cấn hay bán thì Bungis nhìu lém. Cứ vào hàng $10 for 3 chọn thoải mái. Cứ 3 chiếc là $10, bất kể là ví, vòng cổ, vòng tay, nhẫn, hoa tai, đồng hồ...
    Ngày 2: Đi Sentosa đi. Cái đảo này chắc fải mất cả ngày ở đó. Có xe bus miễn fí từ trung tâm ra đảo. Cũng có thể đi bằng cáp treo nữa. Lên đảo sẽ có bản đồ và xe bus miễn fí đi tới bất cứ điểm nào. Gái cứ xem bản đồ và thik đi đâu thì lại nhảy bus thoai. Tiện cực! Đừng bỏ lỡ buổi nhạc nước nhé. Xem vào lúc 8h kém 15 là đẹp nhứt. Nhưng nhớ fải đến sớm ko thì hết chỗ đấy.
    Tối ra Orchard mua sắm. Đây là khu shopping cao cấp của Sin, toàn các brands sành địu. Ra đấy cũng tha hồ ngắm trai thanh gái đú của Sin.
    Nếu máu thì xem film đêm trên Orchard nữa.
    Ngày 3: Đi vườn Bách thảo và vườn Lan. Lan là quốc hoa của Sin. Vườn lan có tới 25.000 loại lan đẹp nhắm. Nó nằm ngay trong Bách thảo nên cũng tiện. Có thể tới BT từ 5h30 sáng vì họ mở sớm. Đi loanh wanh rồi 8h vườn lan mở cửa thì vào. Chơi ở đó đến tầm 10h đi tới vườn chim Jurong. Tớ tiếc lắm vì tới vườn chim muộn wá, ko còn show diễn vẹt với chim cánh cụt nữa. Jurong xa trung tâm lắm. Tối thì đi Night Safari xem vườn thú đêm. Nói chung tớ hơi thất vọng vì cái NS nì nhưng mà kể ra đến Sin ko đi NS cũng là thiếu hụt.
    Nếu 3 ngày thì đi như thế là ổn gái ạ. Nhớ dậy sớm để đi chơi đc nhiều nhá. đa số các điểm ăn chơi của Sin mở cửa lúc 9am.
    để tiết kiệm thì gái có thể mua thẻ MRT, vừa đi đc MRT vừa đi đc bus. Nạp tầm $10 là đủ.
    Nhưng mừ đi thế ko tiện lắm do mình ko biết đường và chờ bus ở Sin cũng hơi bị lâu, mất thời gian cực. Nếu gái đi vài người thì đi taxi đi, rồi share. Taxi ở Sin đắt vãi, lại còn charge vào giờ cao điểm và đêm nữa.
    Tạm thế nhá! Nếu nghĩ ra thêm điểm nào must see nữa thì tớ sẽ bẩu sau.
    Àh, nhớ đem kem chống nắng đi nhá. nếu ko về đen như tớ bi h là ân hận lắm đới.
  7. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Sea: thanks bác nhá :D, nàm thế em ngại lém, cơ mà em không từ chối đâu , cứ thế nhé bác.
    @ em Who: anh vẫn thế muh, sì tin lém, nếu biết chỉ anh nhá.
    @ Cin: Thanks nhé, không phải mình tớ đâu, mọi người đều bị xụt xịt muh, thời tiết dở hơi, thay đổi thất thường. Bạn sướng nhỉ, làm báo chí có khác, đi lại bét nhè, tớ muốn mà không được đây này, Gato quá . Ớ, thế không phải là cái Kimono thì là cái gì thía ???
    @ Ek : đâu roài, chỉ điểm mau, mai tớ được nghỉ , không là không coá time đi mua đâu :(
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ thanhdq: Tớ toàn tự đi đấy chứ có fải đi công tác đâu. Các chuyến đi chơi bời đú đởn của tớ đều ko liên wan j tới công việc cả, toàn bỏ tiền túi. Vấn đề là có máu đi hay ko, chứ nghề nghiệp wan trọng rì.
    Cái áo đó tớ cũng chả bít gọi là kí rì nữa.
    Bạn Trum mí em Mèo fát biểu fát!
    [​IMG]
    @ AH: Nhắc lại mí gái là để thực hiện đc lịch trình này thì fải đi như trâu ngựa nhá. Tớ thì toàn ngủ no mắt, đến 10h sáng mới tung tẩy ra khỏi nhà nên ko bị mệt mỏi j. Gái thì cứ dậy từ 6h, 7h ra khỏi nhà
    @ mì gà: Post lại nốt cái nì cho thêm fần ngộ nghĩnh nhé
    [​IMG]
  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Wên mứt, trả lời em Mì gà. 2 tấm cuối chị chụp tại Công viên thế giới ở Bắc Kinh em ạ. Hix... Mơ ước được sang Nhựt nhưng đến bao h mới đủ xiền?
  10. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Lịch trình của Cin thế này phải bác nào có sức khỏe mới đi hết được
    Nhớ tẩm bổ ở nhà trước khi đi em nhé
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này