1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WE were BORN to be PINK !!!! P7

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 28/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NEMDADAUTAY

    NEMDADAUTAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    khéo nhờ, vừa xong bữa tối thì có người mang tăm xỉa răng tới tận nơi
    thanh củi
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Bon chen 8 nốt mí Dê rùi đi ngụ nào. He he chân người ta có gì khác đằng ấy mà lo, mình bao giờ cũng có 1 bộ để ở nhà bạn Toli để mỗi lần lượn qua đấy có cái mà mặc, vì thế mới có vụ sáng đi làm hoành tráng, chiều về áo pull quần ngố, thầy bu cứ gọi là choáng+ liên tục hỏi : con mặc thế này đi làm hả con. Em đơị tí chị H về rùi ba chị em đi 1 thể cho người ta sợ lun hé hé. Hum nào đi ăn sữa chua nếp cẩm đi, hum nay bị bạn đầu độc giờ thèm quá em ạ
    Hay thứ 2 đi ăn ốc típ đi, ai bẩu cậu dẫn tớ vào đấy cơ
    Chúc cả nhà ngủ ngon nha
  3. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    bác này làm mod mà còn gà quá. đi tìm từng đấy trang thì đúng là...Có chức năng mà k biết
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     
    [​IMG]
  4. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Quên
    @Ek: chân dài mênh mông, mỗi tội giống.... Em cũng định chuyển hả? Còn trẻ, cứ bay nhẩy thôi em. Tô li đi đâu hả em?
    @Cin và AH: đi Sing nếu qua Sentosa, em hãy dành thêm khoảng 2-3 tiếng để ghé vào Vivo City (nếu xuống ga tàu điện ngầm cuối cùng để vào Sentosa thì Vivo City ở ngay lỗi ra cửa, bên tay trái). Vivo City là 1 khu mới mở, có đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí và mua sắm như kiểu Orchard nhưng tập trung hơn và đồng bộ hơn do xây mới hoàn toàn. Tuyệt vời đó
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     
    [​IMG]
  5. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    @ Cin: ối giời, nhìn hoa cả mắt nàng ạ. Nói chung là vụ Sing í thì tớ để sau vì 30/4 này tớ đi Nam Ninh rồi. Đang gạ papa đi luôn Quế Lâm nữa (sau này mình đỡ phải đi lại vì QL cũng là must-see của tớ ở TQ) nhưng chưa biết sao. Mai đi lấy China Lonely Planet về nghiên cứu thêm QL đã, phòng trường hợp (may mắn) là được đi. Còn nếu chỉ lang thang ở Nam Ninh thì khu trung tâm tớ thuộc mọi ngõ ngách vì sang đến 4 lần rồi. . Sau vụ đó về mới lên kế hoạch đi Sing vào tuần đầu thàng 5 nếu bố tớ kô có thay đổi về kế hoạch làm việc. Nói chung tớ kô ấn tượng lắm với Night Safari, nghĩ cảnh đang đi bị con dơi bay rồi đậu lên cổ là đã kô thích rồi. Nên có thể tớ sẽ skip chỗ này mặc dù nó cũng nổi tiếng ha. Nhưng Vườn lan thì phải đi rồi vì thấy Cin chụp ảnh hoa hoét đẹp quá. Lịch trình của ấy dầy đặc nhưng tớ nghĩ tớ thì ok, vì quen kiểu đi như ăn cướp rồi nhưng khổ nỗi đi cùng bà chị rất chi là yếu ớt nên sẽ phải cân nhắc. Thẻ MRT thì bạn tớ bên đó cho mượn 2 cái, nó bảo cứ nạp trước 5S$/cái, đi thiếu thì nạp thêm. Khách sạn thì bố tớ chắc sẽ book ở đâu đó phía downtown, chứ kô có Geylang geyliếc gì đâu. Bạn tớ đi Pattaya đang vật vờ tìm hàng Internet, cũng có anh hỏi han "Hey girl, how much?" là nó cũng giơ ngón tay trỏ lên luôn á. Chết cười.
    Còn vụ IELTS, đừng có nghe các bạn í dọa rồ. Nếu đọc đến mấy trăm trang sách và làm cả trăm cái đề mới được 6.0 thì chắc các bạn ấy start ở Elementary hay Pre Inter rồi. Hồi thi IELTS, tớ làm có tầm chưa đến 30 cái đề và đọc khoảng 50 trang sách dạy Viết thôi nhá. . Gái cứ yên tâm mà học, kô lo đâu.
    @ ek: Ờ, cái bọn khách sạn, nhìn bên ngoài thì hào nhoáng nhưng chỗ văn phòng nhăn viên làm việc thì toàn xấu xí và bé xíu. Nhìn thật chán đời ghê. Chỗ đấy thi lắm nhỉ, thế gái có định thi tiếp kô?
    @ anh Sea: Sức khỏe thì chắc em kham nổi tour của Cin đó vì hồi xưa cũng vật vờ bờ bụi bên TQ mười mấy ngày từ đồng bằng đến vùng núi cao rồi. Mà Sing đi lại thuận lợi nên chắc cũng kô phải điên rồ ngồi bus hay tàu ghế cứng mười mấy tiếng như hồi em đi.
  6. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    khổ ghê cố lên bạn sún
    @ chị ek quần đẹp
    @ all : chúc mọi ng cuối tuần vui vẻ
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Phù, chào cả nhà, em vừa làm cô Cám dọn nhà xong Nói thế cho oai chứ em dọn môicãi phòng em thôi, trời lạnh làm Ek lại hắt hơi xổ mũi rùi, ghét thời tiết hâm đơ này quá
    To ném đá: ấy rộng rãi thế, làm gì mà chân tớ được như cái tăm, ấy cứ nói thế mang tiếng cái tăm chết
    To Ah : thôi đã mất công đâm lao thì theo lao nốt vậy, nhìn cái Ks toa đẹp mà nó để anh chị em làm việc cái chỗ chán đời thế ko biết, tại tớ quen chỗ tớ rộng rãi mát mẻ rùi nên vào cái chỗ vừa bí vừa thiếu ánh sáng ý tớ ko quen
    To anh Xi : toli sang sofitel anh ạ, bỏ em bơ vơ 1 mình nơi chiến trường, sức ì của em nó cao như núi ý hí hí
    To Kều: toàn thấy hỏi thăm bạn Sún, chị rất gato nhé he he
  8. little_rascal

    little_rascal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sao em ốm thể hở em? Ráng ăn nhiều 1 tí cho nó bụ bẫm hơn nhé. Em mà lên chừng 5 kg là đẹp, chừng đấy mặc đồ ra đường chết hết các anh ;) . Mà em cao bao nhiêu ý nhỉ?
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    1mét 55 và 41-42kg tuỳ từng lúc anh ạ, em ăn mãi mà nó ko béo
  10. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Người mẫu độc quyền cho hãng trà giảm cân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này