1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Web 388: Tip bóng đá 24/10 23:55 Partizan vs Man Utd: Quỷ khó hiện hình

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trung031313, 25/10/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung031313

    trung031313 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trước chuyến làm khách của Partizan ở Europa League, Man United vừa có màn trình diễn ấn tượng trước Liverpool. Họ không chỉ chặn đứng chuỗi trận toàn thắng tại Premier League của đối thủ ở con số 17, mà còn cách chiến thắng có 5 phút đồng hồ. Đó là trận đấu mà hàng phòng ngự của Quỷ đỏ đã chơi rất tốt, trong khi Marcus Rashford cũng nổ súng trở lại sau hơn 1 tháng tịt ngòi.
    ----------
    Đọc thêm: huong dan ca do bong da truc tuyen

    Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực ấy không đảm bảo điều gì cho đoàn quân dưới quyền HLV Solskjaer trong chuyến đi tới Serbia. Vì những vấn đề của M.U vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một hàng công kém sắc sảo, chỉ ghi được hơn 1 bàn ở 3 trong 24 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đó là một tuyến giữa kém sáng tạo và đặc biệt, là thành tích đá sân khách tồi tệ khi không thắng 10 chuyến đi xa gần đây (thua 7, hòa 3).

    Màn trình diễn tuyệt vời trước Liverpool cũng không thể xóa đi một thực tế là M.U sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của Paul Pogba, Eric Bailly, Luke Shaw, Diogo Dalot và Nemanja Matic vì chấn thương, trong khi Jesse Lingard cùng Axel Tuanzebe cũng chưa hoàn toàn bình phục. Với một lực lượng thiếu hụt như thế, sẽ rất khó để Quỷ đỏ nghĩ đến một chiến thắng tại Partizana, nơi Partizan bất bại 11 trận gần nhất ở các cúp châu Âu (thắng 8, hòa 3).

    Lật lại lịch sử, những chuyến đi tới Belgrade cũng không đem lại những ký ức vui vẻ gì cho đội bóng thành Manchester. Đây là nơi đội bóng trẻ tài năng dưới quyền Sir Matt Busby chơi trận cuối cùng, hòa Sao Đỏ 3-3 ở tứ kết lượt về Cúp C1 mùa 1957/58, trước khi gặp thảm họa Munich. 8 năm sau thảm kịch của Busby Babes, M.U trở lại Belgrade và nhận thất bại 0-2 trước chính Partizan ở bán kết Cúp C1 mùa 1965/66.

    Đêm nay, sẽ không có thảm kịch nào diễn ra ở Partizana cả. Nhưng có lẽ, đội bóng đang ngập trong vô vàn vấn đề này cũng khó lòng nở nụ cười trên đất Serbia. Quỷ đỏ sẽ khó có thể hiện hình tại Belgrade dù tất nhiên, một trận hòa thì vẫn là nhiệm vụ trong tầm tay của thầy trò HLV Solskjaer.

Chia sẻ trang này