1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Webcam và sự mất nết của một số cô gái Việt Nam !!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vietfirm, 12/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Hihihihì......có nhiều bác nhiều chiện wé. Chuyện người ta yêu nhau, cho nhau cái gì thì kệ người ta. Mới chỉ liếc sơ qua cái webcam của người ta, là đã vội kết tội là mất nét, là trơ trẽn, là ****..... gì đó thì hơi vội vã và theo cảm tính wá. Trước hết, mình để ý wá nhiều vào chiện người ta, rồi lại tò mò liếc xem cái webcam người bên cạnh thì chưa biết ai mất nét hơn ai đó à.
  2. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, yêu nhau kiểu đó thì tuyệt quá, nhân đây em xin kể một chuyện. Hôm trước em vào mạng đêm thế là có một cái nick rất chi là phụ nữ vào bắt chuyện. Nhưng sau khi bật web lên thì trời ơi, một thằng " đực " tây ---------------Em sợ quá các bác ạ. Hay thế là nó iu em nhỉ????
    Theo em thì cứ mặc kệ người ta, còn việc nhìn trộm thì có gì mà mất nết. -----------------
    Người tự ví mình với Ngoạ Long Tiên Sinh Khổng Minh
    Được compagpresario sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 21/05/2003
  3. Daicamu_do

    Daicamu_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thấy cháu MyLang2 bi bô, vậy chứ cho chú hỏi:
    Cái bản chất cuối cùng của thằng đực Mỹ khi "đánh đ~i" (dùng thuần Việt đấy cháu ạ) và ngủ với cả lũ bồ của nó thì có phải là thoả mãn nhu cầu phucking của chúng nó không hả cháu. Có cần chú nối rộng ra chỗ này nữa không? Thôi đên đây , chú nghĩ là cháu có thể hiểu được rôi Thế nhé.
    Mẹ kíp, nghe cháu nói là cháu đang học và sống ở Mẽo nhưng bác nhắc cháu câu này, cái câu mà hiển nhiên là đúng, nó là thế này cháu ạ: "Là có thả con bò vào Havard hay MIT thì khi ra nó cũng chỉ là con bò thôi cháu ạ". Vài lời nhắn nhủ, chúc cháu vui khoẻ, và nhớ là đừng bi bô như thế này nữa cháu ạ, không chú thấy lo cho tiền đồ ...lắm.
  4. Gai_xanh

    Gai_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ai không tin chứ em thì tin chyện này có thật đó nha, tại chính mắt em đã thấy cơ mà. Cô gái mặt áo cực ngắn, cổ áo cực trễ,hà hà,các bác thấy thì chảy máu cam mất thôi...
    Đã vậy mấy cô còn đứng dậy õng ẹo, kéo áo lên khoe rốn nữa chưa. Còn cái vụ kia thì,hihihi, đôi khi chỉ là tai nạn thôi, bản thân em cũng đã từng bi rồi đấy, toát cả mồ hôi hột luôn.
    Thôi thì kệ vậy, chứ lam sao được đây, mấy cô ấy đã "lớn " cả rồi mà!!!
    Nhóc con ;-)
  5. Cilli

    Cilli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    nếu ở quán Internet mà còn thế thì ở trong phòng riêng còn đến đâu nhể??
    may mà mình chả khoái cái trò chat qua webcam ý, lỡ có ngày gặp anh gay nào thì nguy
    Believe in You
  6. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện như thế sao hở trời....cần dẹp bỏ ngay những cái UNG NHỌT đó đi thôi...ghê thaạt...đọc bài của VIETFIM tớ thấy ghê quá đi mất thôi à.....đó là những đứa con gái nhà ai mà mất nết , thô thiển vậy trời????
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng buồn cười, mình tưởng chuyện này chỉ có bọn con trai mới dám làm, con gái cũng dám làm thì thật chưa tưởng tượng ra.
    Có hôm ngồi buổi đêm ở nhà, thấy buồn buồn nên lên mạng, mình để cam của mình, nhưng chẳng invite ai cả, lung tung thế nào lại vào room Vietnam97 hay bao nhiêu ý ( đại khái thế), lập tức có một vài ông nhãi nhảy vào đòi xem webcam và nói luôn là cho xem ....(!!!), cũng có thêm một vài người invite mình vào xem cam của họ, bật lên thì .... trời ơi .... không thể tưởng tượng nổi.
    Cái đấy có gì đẹp đâu mà khoe nhỉ?
    Bọn đàn ông đã thế, đàn bà cũng thế thì .... chậc ! Xã hội văn mình nhu cầu sinh lý chuyển cả qua internet để giải toả .
    Vui !!!
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  8. Sly

    Sly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xời, thời đại mới càng ngày càng rã man
    Người ta còn làm ra hệ thống máy cảm giác để gắn vào máy tính cho những đôi xa nhau. Nhưng xét ra, nếu thành công thì sẽ dành cho những nhu cầu ******** không mấy lành mạnh(tuy nhiên chắc an toàn nên họ vẫn sẽ nghiên cứu và phát triển vấn đề này)
    Và thế là chỉ cần ngồi ở nhà, bật máy tính... tìm đối tác thích hợp trên mạng, quấn cái mớ máy móc ấy vào người và rồi chúng mình cùng....
    oẹ oẹ.. tưởng tượng ra cũng thấy sờ sợ.
    Đừng hỏi tại sao em vẫn yêu anh. Vì em yêu, thế thôi. Mà đã yêu thì sẽ yêu mãi.
  9. traitimanhdanhchoem25

    traitimanhdanhchoem25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cái này thì tự bạn tìm thôi à,vì ở nhiều cửa hàng chát họ hay ngồi lắm.............tự dưng đi tìm những hình ảnh chẳng đâu vào đâu cả............
    <MARQUEE bgColor=#b0ed00 direction=RIGHT(LEFT)>cuộc đời này còn nhiều điều khó nói </MARQUEE>
  10. Lajang

    Lajang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, tôi ủng hộ bạn . Nói mà k0 có bằng chứng ra thì ai mà chả nói được .
    Em xin vote cho bác nào nêu ra được bằng chứng 20*. Okie ???

Chia sẻ trang này