1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Webcam và sự mất nết của một số cô gái Việt Nam !!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vietfirm, 12/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boy_from_sun

    Boy_from_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn hoá một con chim để cùng gió
    Bay lên cao mơn trớn sợi mây hồng
  2. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi.
    Bác cho em cô này gấp...
    Em nhìn hàng cái..

    Đấy gái VN giờ lắm đứa nó mất nết thế đấy.
    Mà con trai đứa nào cũng hám nên tính trạng HD gia tăng là đứng thôi...
    Căn bản là, đã cho thì cho cho chót.
    Chúng nó cho View Webcam làm các chú bấn hết cả lên phải tìm nới giải quyết nên thành ra ......... Hic.
    Cuộc đời thật công bằng, chẳng có cái gì được tất mà cũng chẳng có cái gì mất tất.
    Say E-Commere & News
    Say No Forum & Say No Portal
  3. auldlangsyne

    auldlangsyne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Gần đây tôi cũng đọc một số bài báo về chuyện lợi dụng webcam để này nọ... nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi mức độ như bạn vietfirm posted lên. Đúng là mất nết thật. Tôi nghĩ sở dĩ có tình trạng này là do các cô gái này có vấn đề về thần kinh nên mới dẫn đến những hành vi lệch lạc như vậy. Và chắc chắn là do tư tưởng quá tự do, tự do đến mức quá trớn, cộng với thiếu sự giáo dục và quan tâm chu đáo của bố mẹ. Tôi đã từng gặp trong quán trà cảnh tượng như thế này. Một nhóm 4 người (2 couples) đi vào quán trà. Một cô gái trong nhóm đó ngồi phịch xuống ghế, duỗi chân ra gác lên chân của chàng trai ngồi cạnh (mà tôi đồ rằng họ là một cặp tình nhân) như thể cô ấy đang ngồi thoải mái ở ghế sofa tại nhà mình. Còn chàng trai thì, nói thẳng ra là ôm đôi chân người yêu và xoa chân + gãi chân cho cô gái. Vẻ mặt và dáng ngồi của họ hết sức thoải mái, relax như ngồi ở nhà. Nói chung là hết sức chướng mắt. Tôi nghĩ rất nhiều người đã không được giáo dục đến nơi đến chốn về "văn minh công cộng".
    Không bàn về chuyện những cô gái mất nết nữa vì các bạn đã nói nhiều rồi. Tôi muốn kể thêm trường hợp các cô gái vô ý đến mức vô duyên. Cũng tại một quán trà trên gác hai thì ở cuối phòng có một cái WC nho nhỏ. Một chàng trai đi tới và mở cửa WC ra. Một cô gái đang ngồi trong đó rú lên một tiếng thất thanh, tất nhiên anh chàng kia cũng rất bối rối xin lỗi rồi quay đi. Cánh cửa được đóng lại (Tôi cho rằng chàng trai ấy không có lỗi, mà lỗi là ở cô gái kia đã không chốt cửa WC. Tôi biết cái chốt WC đó không hề bị hỏng bởi vì thú thực tôi đã vào dó trước cô gái kia và đây là quán trà quen của tôi) 5 phút sau, chàng trai do cứ ngỡ cô gái kia ra rồi thì lại tiến tới WC lần nữa. Anh chàng thận trọng đẩy hơi nhẹ một chút thì thấy cửa không khoá nên yên tâm mà đẩy mạnh để vào. Cô nàng vẫn còn ngồi trong đó lại hét lên một tiếng nữa (cô ta vẫn không thèm chốt cửa lại!). Anh chàng mặt đỏ dừ, quay ra. Khoảng 5 phút sau nữa thì lại lặp lại cảnh tượng trên một lần nữa. Chàng trai kia không thấy vào WC nữa (có lẽ vì anh ta hoảng sợ. Xin nói thêm là chỗ anh ta ngồi lại khuất nên không nhìn được cửa ra vào của WC nên không thể biết cô gái đã ra chưa.) Tôi và người bạn quyết theo dõi câu chuyện đến tận hồi kết. (Chỗ ngồi của chúng tôi lại "may mắn" có thể quan sát toàn cảnh căn phòng) Khoảng 5 phút nữa trôi qua (tổng cộng là cô nàng cố thủ trong cái WC 20 phút) thì cô gái ra. Hoá ra chỗ cô ấy và nhóm bạn của cô ấy ngồi lại ngay cạnh chỗ chàng trai và nhòm bạn của cậu ấy ngồi. Khi cô ấy tiến lại gần bàn mình ngồi thì nhận ra chàng trai ở bàn bên cạnh, cô ấy cười phá lên rất tự nhiên, rồi ngồi xuống thì thào với đám bạn gái của mình, rồi cả nhóm các cô gái quay sang bàn chàng trai kia ngồi và cười một cách không giấu giếm và đương nhiên là đầy ẩn ý. Tôi thấy thật vô duyên. Lẽ ra nên tảng lờ đi, coi như không nhận ra nhau. Đằng này thì lại còn bô bô kể ra cái sự vô ý của mình. Trước hết tôi muốn nói chàng trai kia là một nạn nhân trong vụ này. Anh ta không thể ngờ được là cô ta lại không thèm chốt cửa WC lại (những 3 lần cơ đấy!). Nói chung là không còn lời gì để nói.
  4. usernameistm

    usernameistm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy các Bác à, Mình cũng là chủ một Internet đấy, chổ mình cũng có webcam, mình cũng gập trường hợp đó rồi, nhiều khi mình cũng không đễ ý, nhưng mà khi khách ấy, họ lỡ tay chọn Maximize thì toàn cái màng hình là hình của người đang chat, các cô đau biết gì gọi mình lại, trừi mình cũng ngượng lắm, nhưng nói thật nhé những người khách đó lần sau thì không vào phòng net mình nữa vì mình nói thẳng.
    Có người dùng webcam không để cho tâm điểm vào khuôn mặt mà tâm là ở ngực của các cô, nếu bạn thấy những cô ấy thì bạn nghĩ gì về họ, mình cũng không biết các cô chiều các chàng như thế nào.
    Nhiều khi mình nghĩ cũng đáng buồn thật
  5. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mà bạn vietfirm đã nói là hoàn toàn có thật, tôi cũng đã chứng kiến 2 lần ở cùng 1 điểm Internet công cộng, cô ta ngồi ngay bên cạnh tôi mà coi như ở nhà mình ấy, tôi cũng chỉ vô tình nhìn qua mà thấy, đỏ dừ cả mặt.......Cô ta coi cái xxx của thằng cha kia mà để nó ở chế độ Alsways on top mới đáng sợ chứ! Còn chuyện họ nói gì với nhau thì ai cũng đoán được nhỉ!!
  6. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Quý vị ơi, thời buổi này anh bán cơm còn mở tiệm net được thì cô bán hoa cũng chat được chứ sao? Mà mấy cô bán hoa thì lúc nào chả chào hàng "hoa tươi"? Muốn tươi thì chỉ có dùng webcam là nhanh nhất. Quý vị bỏ thời giờ ra đi một dạo các dịch vụ internet nào hơi khuất, hơi vắng vào giờ khuya thì dễ dàng nhận ra các cô ấy ngay. Các cô nào tiến bộ hơn, có máy tính ở nhà thì càng bạo. Mà trách cứ gì người ta, có người xem thì mới có người "show" chứ, sao không ai nói gì đến người xem? Văn minh công cộng bây giờ cũng như cái bong bóng nước sau mưa thôi. Học sinh vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã bỏ tiếng Việt mà nói tiếng Đan Mạch rồi, trách chi khi không ai dạy bảo cái điều đó ...
  7. EAForum

    EAForum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghe nói chuyện này nhiều nhưng chưa gặp bao giờ. Vấn đề ở đây là nhân cách và bản chất của mấy hạng con gái dó :D Chắc không phải người Việt rùi :D :D
  8. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác a. Em co ý nghĩ thế này. Cái chuyện bệnh hoạn đó các bác đừng nghĩ nó chỉ có ở 1 số các cô gái bán hoa nó còn rất có thể xuất hiện ở các cô gái bình thường em nghĩ ở cả các cô gái đang là học sinh , sinh viên nữa.Vì em nghĩ ở tầm tuổi đó đang dậy thì , mà bây giờ trên mọi các thông tin đều có những hình ảnh kich động nên có thể lám cho nhưng cô gái đó có những hưng phấn quá kích động muốn phô thân thể mình ra để thoã mãn 1 cảm giác gì đó thì sao ? Các bác thấy em nói thế cú đúng chỗ nào ko?Đấy là em chỉ học theo sách vở mà nói thế thôi . Có gì sơ xuất mong các bác lượng thứ
  9. Geant

    Geant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ghê wá nhẩy, luật pháp Mỹ tuyệt vời thế cơ à!!!! Thế bạn ơi bạn có biết tỷ lệ tội phạm ở Mỹ ra sao ko? Nhất là tội phạm trẻ em dưới tuổi vị thành niên?
    Geant de Papier
  10. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm to
    Hoa còn mua được, chứ cái loại khoe hàng mà chả dám bán càng làm anh em bấn lên mà thôi
    Em mà thế em cứ vật hoa ra em "bẻ càng, ngắt lá" tại trận luuon chó đỡ bực.
    Em chưa gặp cái loại đó bao giờ thôi chứ gặp là em chửi ngay...
    Cuộc đời thật công bằng, chẳng có cái gì được tất mà cũng chẳng có cái gì mất tất.
    Bố khỉ thằng nào lại Vote mình 5* rồi... cay quá.
    Say E-Commere & News
    Say No Forum & Say No Portal

Chia sẻ trang này