1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Weimarch, Waffen SS- 1933-1945

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi spirou, 17/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eminem_de

    eminem_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chú này sùng bái đế chế thứ 3 lắm ,,Mit Gott für den König und Vaterland" tưởng chú là người Đức gốc phải biết tiếng Đức chứ , mấy chữ đơn giản thế không biết sao? Còn nếu chú là người VIệt thì hãy nghĩ cho kỹ khi viết cái câu của chú ,,Hơ hơ, mình không giữ nổi cái thân mình, không đô hộ được kẻ khác mà bị kẻ khác đô hộ thì bị đối xử như vậy là quá đúng" . Dân Việt Nam bị ngàn năm bắc thuộc :
    ....Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
    vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ .
    Chước dối đủ muôn nghìn khoé ,
    ác chứa ngót hai mươi năm.
    Bại nhân nghiã nát cả càn khôn,
    nặng khoá liễm vét không sơn trạch.
    Nào lên rừng đào mỏ, nào xuống bể mò châu;
    nào hố bẫy hươu đen, nào lưới dò chim chả.
    Tàn hại cả côn trùng thảo mộc,
    nheo nhóc thay ! quan quả diên liên.
    Kẻ há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán.
    Nay xây nhà, mai đắp dất, chân tay nào phục dịch cho vưà.
    Nặng nề về những nỗi phu phen,
    bắt bớ mất cả nghề canh cửi . .....Nguyễn Trãi - Cáo bình Ngô
    và hơn 80 năm thực dân Pháp đô hộ : ......Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
    Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết .Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.
    Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn......Hồ Chí Minh - Tuyên ngôn đôc lập. Dân VIệt Nam bị kẻ đô hộ đối xử như thế là đúng lắm hả? Chú chịu khó sưu tầm các tài liệu thế là rất tốt nhưng mà quên mình là ai và đừng có ngộ nhận về gốc gác của mình !
  2. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, này bác quỷ phát xít ơi, đối với em thì không sao chứ ở đây có mấy bác đã và đang ở Đức hay đông Âu nên mong bác cẩn thận trước khi post hơn. Họ đã thấy, nghe hoặc nhiều khi đã phải chịu đựng mấy cái kết quả của lý tưởng bài hoại chủng tộc neonazi mà lão Hitler là ông tổ đó. Xin bác nên nhã nhặn một chút đối với nhạy cảm của họ, bitte
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    kakaka! Bây giờ không nói đến lính SS nữa mà lại quay sang lính Đức . Thế thì hôm nào rỗi tớ vào trong UB lôi ra cả một đống ảnh lính Đức và lính đồng minh chết trận và chiến đấu cho mọi người xem vậy.
     
  4. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bác nầy tìm ra rùi !
  5. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lôi cái topic quá khích này lên :

    Standartenfuhrer Christian Tischen, chỉ huy trung đoàn xe tăng của Das Reich Waffen SS PanzerDivision (người đeo Ritterkreuz, hiệp sỹ chữ thập sắt). Anh chụp trong trận Kursk, tay này sẽ chết ở Normandy vào năm 44.
    Pháo tự hành của sư đoàn SS Das Reich trong chiến dịch vòng cung Kursk.
    Từ trái sang phải, Hauptsturmfuhrer Helmut Schreiber, Obersturmfuhrer Heinz Harmel, Sturmbahnfuhrer Gunther Wisliceny, 3 người được thưởng Ritterkreuz của sư đoàn das Reich sau chiến dịch phản công trên sông Mius (thang 8 năm 43)
  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hehhe. Thử vài phát xem. Mà theo mọi người thì có nên post ảnh lính 2 bên đi Văn Điển ko nhẩy, có nhiều ảnh trông cũng khá ghê rợn đối với người yếu tim đó.
    Được Quake3Arena sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 22/05/2004
  7. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Mà ko hiểu sao scan ảnh từ sách vào computer thì ảnh rất lớn, đến 1-2 MB / 1 ảnh. Bác nào biết cách giảm dung lượng ảnh thì chỉ giúp.

  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0


    Được Quake3Arena sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 22/05/2004
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    lúc scan thì chọn độ phân giải 75dpi-100dpi thôi. Độ phân giải tối đa thể hiện trên màn hình chỉ là 96dpi, có tăng hơn cũng thế. Nếu scan rồi thì dùng phần mềm chỉnh lại.
    ngoài ra có thể giảm số màu trong ảnh xuống, 16bit màu là quá đủ rồi.
  10. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Reich Minister -- Berlin Gauleiter (không biết dịch thế nào) Josef Goebbels bắt tay những người lính Đức mới được tổng động viên tháng 4 năm 1945
    [​IMG]

Chia sẻ trang này