1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

wel come to www.tintucninhbinh.com 1 giao dien mói

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi pridon, 19/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pridon

    pridon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    wel come to www.tintucninhbinh.com 1 giao dien mói

    www.tintucninhbinh.com ra mắt bạn đọc của ninh binh với 1 giao diện mới hoàn toàn mới

    hy vọng đáp úng được nhu cầu cần thiết của mọi cá nhân tập thể truy cập tìm tin tức hàng ngày cua ninhbinh

    fỏum cua trng tintuc hien đang hoàn thiện dần dần ..


    các bạn cho đóng góp ....... ý kiến nha

    anh Dũng < báo Ninh Bình>
  2. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên : thật nhạt nhẽo khi đưa 1Tin to tướng với chủ đề Happy birthday Nguyễn Trung Kiên . Một sự kiện trọng đại được sánh vai với các loại tin khác như Hội thảo lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình Giai đoạn 1975-2000 , .... Lạ thật Nguyễn Trung Kiên không biết là danh nhân nào mới nổi ở NB mà lại được đưa lên trang nhất và được quan tâm ác thế nhỉ ! Chả hiểu sao nữa !
    Rùi vào đọc mục Tin Thế Giới . Ặc ặc ... ( coppy nguyên văn tin mục này )
    Chuyên mục Tin Thế giới
    Một câu chuyện có thật mà rất có thể bạn cũng phải trải qua Hàn gắn trái tim tan vỡ
    ( 18.08.2004, 01:05 pm GMT+7 )


    Chúng tôi nhanh chóng quyết định làm đám cưới, thiếp mời được gửi đi khắp nơi, tôi hân hoan cùng bạn bè đi lựa áo cưới. Nhưng rồi cũng bất ngờ như khi bắt đầu, trong Lễ tình nhân, anh gọi điện thoại cho tôi, nói một câu ngắn ngủi: ?oTất cả đã chấm hết?.
    Tôi choáng váng như vừa rơi từ thiên đường xuống. Tôi trốn ở nhà khóc lóc một tuần lễ. Nhưng rồi tôi đã lấy lại bình tĩnh.
    Sửa chữa sai lầm
    Đầu tiên, tôi phải tìm cách thông báo tin hủy lễ cưới tới tất cả khách mời. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định làm một loạt thiếp mới, nhưng không phải màu hồng. Tôi đã mất cả đêm để viết khoảng 200 thiếp.
    Bạn thân mến, nếu bạn phải thảo một tấm thiệp như vậy, hãy cố gắng viết hài hước một chút. Những người nhận được sẽ dễ cảm thông với bạn hơn.
    Nếu bạn viết quá lâm ly hoặc quá trang nghiêm, người ta sẽ cảm thấy thương hại, tránh xa bạn.
    Người đầu tiên tôi gửi thiếp là cô bạn gái thân nhất. Ngày hôm sau cô bạn tới, lẳng lặng ôm lấy tôi. Tôi biết mình đã làm đúng. Sau đó tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của bạn bè. Nhiều người còn gửi cho tôi những đĩa nhạc để tôi nghe lúc buồn. Một cậu bạn còn gọi cho tôi trong lúc say rượu: ?oEm không phải buồn, thằng đó thật là ngu?.
    Đừng đợi bạn đến với mình
    Việc thứ hai cần giải quyết là núi quà đã nhận được. Rất nhiều thứ quà riêng tư không thể gửi trả. Tôi quyết định ước đoán giá của chúng và mua tặng họ những phiếu mua hàng tại siêu thị có giá trị tương đương. Họ nhanh chóng gọi cho tôi và rủ đi cùng...
    Và rồi tôi rút được kinh nghiệm, càng kể câu chuyện buồn đó nhiều lần, tôi càng giảm bớt sầu muộn.
    Điểm đến 10
    Rất nhiều người khuyên tôi hãy trả thù anh ta, hãy đến nhà anh ta làm um lên. Tôi cũng đã viết một bức thư chửi rủa anh ta thậm tệ. Nhưng tôi đã bình tĩnh nghĩ lại. Nếu không giữ được tình yêu, hãy cố gắng giữ lấy phẩm giá của mình. Tôi ném bức thư vào thùng rác.
    Xóa sạch tàn tích
    Không còn cớ gì để tôi lưu giữ số điện thoại, thư từ, ảnh, quà tặng của anh ta. Tôi cũng hủy bỏ cả nhạc chuông dành riêng cho anh ta nữa.
    Một sự khởi đầu mới
    Tôi một mình du lịch dài ngày tới vùng đất tôi từng mơ ước. Bạn bè quyết định tổ chức bữa tiệc chia tay.
    Tôi mang theo những tấm thiếp của bạn bè lên máy bay. Một mình hồi tưởng lại những giây phút vui vẻ bên họ. Bỗng người đàn ông ngồi bên cạnh tôi quay sang: ?oChào em, chúng ta có thể làm quen được không??.
    Theo Quốc Tế - Thị Trường & Tiêu Dùng


  3. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại chưa hấp dẫn ! Nghỉ ! Không thèm chơi nữa ! [:D}
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    he he ....web này chỉ có thế thôi à??? đổi thành tin rao vặt có đúng hơn ko?
  5. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Học đi em.Quan tâm tới mấy cái đó làm gì.
    Mà bây giờ đang ở Từ Liêm hả.->Mù Cang Chải rồi.
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hê ,ở Từ Liêm đúng là heo hút thật nhưng cũng tốt chán vạn so với những tên long đong đi ôn năm nữa ,ở đâu cũng là Mù Cang Chải nếu ko tìm đc trò tiêu khiển
  7. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải nói xấu gì đất Ninh Bình nhưng bao nhiêu Sinh Viên Báo Chí ra trường mà không làm một cái website theo phong cách riêng được hay sao???
    Giao diện thì nhái 100% của http://tintucvietnam.com
    thế mà nói giao diện mới....
    Anh nhìn mấy thằng trẻ con như em còn làm được cái giao diện thế này. http://forum22group.com

Chia sẻ trang này