1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome Album 86Hn.ttvnol.com !?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 02/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    em ơi sao lại xấu thế chẳng giống em chút nào cả...hic hic hic...em bình thường đáng yêu dễ thương thế cơ mà...
    <P align=center><FONT color=red face="Courier New"><STRONG>Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc
    Dẫu những nỗi đau còn, còn đang kêu than trong hồn anh Cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha
    Khói thuốc trắng ly caffe càng thêm đang thấm ngón tay vàng
    Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm chết trong anh
    </P></STRONG></FONT>
    Được joker_sad sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 22/03/2004
  2. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    OH, em vừa phát hiện ra là bất cứ ai post ảnh lên diễn đàn thì lão JS đểu giả đều phán 1 câu với đại ý là : xấu thế, bình thường em dễ thương hơn.... Hmm, cần xem lại loại ng này
    Daisy Trần
     HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI ... I'M ON THE TOP OF THE WORLD.Xin anh đừng lần nữa gọi tên emBằng hơi thở chàng Romeo gọi nàng JulietteGiá anh chết vì em...em vẫn ko muốn chếtVì trái tim em chưa yêu anh bao giờ
    Nước mắt cay hương rượu nồng, buốt giá hơn mưa mùa đông, khi đã xa cách muôn trùng...
  3. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    OH, em vừa phát hiện ra là bất cứ ai post ảnh lên diễn đàn thì lão JS đểu giả đều phán 1 câu với đại ý là : xấu thế, bình thường em dễ thương hơn.... Hmm, cần xem lại loại ng này
    Daisy Trần
     HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI ... I'M ON THE TOP OF THE WORLD.Xin anh đừng lần nữa gọi tên emBằng hơi thở chàng Romeo gọi nàng JulietteGiá anh chết vì em...em vẫn ko muốn chếtVì trái tim em chưa yêu anh bao giờ
    Nước mắt cay hương rượu nồng, buốt giá hơn mưa mùa đông, khi đã xa cách muôn trùng...
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hơ lúc người ta nói thật thì lai ko tin...đến lúc nói láo thì tin sái cổ...khi nói chuyện với người này cần phải xem lại...
    Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốcDẫu những nỗi đau còn, còn đang kêu than trong hồn anh Cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết thaKhói thuốc trắng ly caffe càng thêm đang thấm ngón tay vàng Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm chết trong anh
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hơ lúc người ta nói thật thì lai ko tin...đến lúc nói láo thì tin sái cổ...khi nói chuyện với người này cần phải xem lại...
    Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốcDẫu những nỗi đau còn, còn đang kêu than trong hồn anh Cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết thaKhói thuốc trắng ly caffe càng thêm đang thấm ngón tay vàng Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm chết trong anh
  6. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    anh Tùng nhé cứ đi xỏ xiên chị em trong box mãi thôi ... thảo nào vẫn ế
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  7. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    anh Tùng nhé cứ đi xỏ xiên chị em trong box mãi thôi ... thảo nào vẫn ế
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    lạy chúa tôi có đứa gọi tên con...hơ hơ...hắt xì...hắt hắt xiiiìi......
    Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốcDẫu những nỗi đau còn, còn đang kêu than trong hồn anh Cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết thaKhói thuốc trắng ly caffe càng thêm đang thấm ngón tay vàng Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm chết trong anh
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    lạy chúa tôi có đứa gọi tên con...hơ hơ...hắt xì...hắt hắt xiiiìi......
    Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốcDẫu những nỗi đau còn, còn đang kêu than trong hồn anh Cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết thaKhói thuốc trắng ly caffe càng thêm đang thấm ngón tay vàng Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm chết trong anh
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ảnh bà chị
                       there'r the moments when i really miss someone that i want to pick him from my dream n' hug him for real.He's my true love!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này