1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    spam qua! khoa nick day!
    Vừa về đến nhà, bắt đền tsu đấy nhé .Em về đến nhà mới quấy anh ah
    Chị ơi ! tuờng thuật cho mọi người biết hôm nay mình đã vui như thế nào đi chị. Em say quá rồi, để mình em chinh chiên khổ thân em quá
    Được iwill sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 09/10/2005
  2. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về buổi off tại Discovery...(tiếp theo kỳ trước)
    Mặc dù chỉ có 9 người tham gia do những người còn lại có viẹc đột xuất từ ...mấy hôm trước, nhưng ko có vđ gì vì chất quan trọng hơn lượng mà.
    Với số lượng như thế tạm cho là vừa đủ, đội quân của chúng ta đã có buổi off thành công ngoài dự kiến. Nổi bật nhất là Iwill lê la khắp sàn nhảy với một phong cách rất chi là Hip hop với niềm đam mê như chưa bao giờ được nhảy.
    Vừa nhảy, các thành viên vừa uống như khát nước.....
    Vui wá là vui.
    Chưa bao giờ mình thấy vui như thế này trogn đời.
    Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây...
    Hội tiếp tục tăng 2 đi uống rượu ở gần nhà iwill để cho đỡ say vì đã uống nhiều ở sàn.
    Đến 12h hơn mới giả tán quốc hội. Đúng là chưa bao giờ vui thế này
    Hẹn gặp lại mọi người tuần sau (nếu có)
    Trên đây là mô tả sơ bộ về buổi off thành công rự rờ hôm nay, xin kính báo với các thành viên không tham gia được biết để mà ....tiếc.
    Thông tin được cung cấp bởi một thành viên rất tích cực, anh tường thuật như là có mặt vậy. Hihii, buổi tối hôm nay, anh ngồi nhà.
  3. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Offline tối-đêm 8/10/2005
    Tớ gọi đó là những giây phút chờ đợi để ....bùng nổ
    Còn ấy gọi đó là gì?
    19h30: Butchi và atomic vẫn còn lượn xe dọc Tăng Bạt Hổ tìm địa chỉ, khổ nỗi hẹn hò ở số 1 nhưng nào đã đứa nào đến đó bao giờ, không ngờ số 1 nó rộng thế Đứng tạm trước cổng nhà văn hoá và chờ đợi thành viên cũ/mới. Bà con cao su vina dễ sợ
    19h45: iwill và xe ôm lượn đến. 1 lúc sau girlcodien xuất hiện. Ai không đi hôm nay sẽ không được chiêm ngưỡng nét "codien" của nàng cùng những bước nhảy "codien" không kém (sẽ tả sau ).
    Một sự tình cờ thú vị khi xuất hiện một nàng cao cao, xinh xinh táp vô hỏi có phải box 177 (tức box Làm quen-Rút ngắn khoảng cách), butchi thấy thế vội cướp lời hỏi luôn nick của em này, cái nick mà nghe xong chẳng ai dám ngo nghoe đó là: "nhin gi ma nhin"
    Sự xuất hiện lần lượt của những cô nàng chân dài xinh đẹp của box 177 sau đó hứa hẹn một buổi tối đáng nhớ của các anh chàng hội cafe một mình (nếu không có sự chuyển dịch chỗ ngồi bất đắc dĩ theo yêu cầu của chị em)
    20h: Shade tới, hoá ra anh chàng nhớ nhầm giờ hẹn, trễ hẹn thế này mà đòi có người yêu thì "chết với ông"
    Tsunamiix thì còn đang mải mê bên nồi lẩu, phải nạp đủ năng lượng thì mới nhảy được
    20h15: Sau khi ngắm nghía và chuyển chỗ ngồi tới lần thứ 3 khiến anh bồi cũng phải phát cáu, cả hội an toạ và tiếp tục chờ đợi các thành viên còn lại đến (sweetbabyman, embuon, quietman7679)
    P/S: hic, buồn ngủ dã man, cổ đau, tay đau, chân đau, lưng đau vì ....lắc; tớ đi ngủ đã mai kể tiếp vậy nhé
  4. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    To Iwill: Tình hình tối thứ 7 vẫn kẹt em ạ, vẫn chưa hợp thức hoá được để đi. Mà cũng tại em chẳng gọi cho anh nữa đâm ra ko nhớ hôm qua là thứ 7
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đêm qua tớ lượn lờ gần Tăng Bạt Hổ định làm cuốc xe ôm mà chẳng thấy ai. Nghe nói mọi người lắc dữ lắm à?
    Nghe atomic tường thuật thì phần "tiền ăn chơi" có vẻ như quy tụ được hết các đấng anh tài trong 80f, tớ 8h thì về nhà rồi ngồi tưởng tượng ra không khí náo nhiệt tại Discovery.
    Lần này thành công ngoài dự kiến thì lần sau tiếp tục đi. Lần sau điệu slow tớ sẽ mời tất cả các bạn nữ lên nhảy cùng. Điệu này tớ nghe nói đứng trong bóng tối, làm gì cũng chẳng ai biết thì phải Nghĩ đến đã thấy có ý tưởng rồi.
    Ai viết tường thuật tiếp đi, tớ háo hức nghe tình hình ăn chơi nhảy múa lắm.
  6. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, vui thật, thành công ngoài dự kiến thật à ? Mình chuyển sang nghề thầy bói cũng được đấy nhỉ
    Ai Update thông tin cái đi, đang hào hứng lại bỏ lửng thế này . . . .
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Offline tối-đêm 8/10/2005 (tiếp)
    20h....: Những điệu nhảy đầu tiên quy tụ các đôi nam thanh nữ tú dặt dìu nhau trong bebop, valse, rumba, boston làm nóng mắt các chàng butchi, shade miết mải ngắm các cô chân dài . Girlcodien cũng lắc lư theo điệu nhạc, nàng thật hiện đại (không chút cổ điển nào) trong trang phục mà mới thoạt nhìn ai cũng nghĩ là đi nhảy và phải là kẻ biết nhảy Rất tiếc không một chàng trai nào của hội mình hôm đó thoả mãn được mong muốn được lên sàn và nhất là mong muốn được dìu đi trong điệu valse lãng mạn của nàng
    20h .....: chachacha....chachacha.....tiếng nhạc vang lên rộn rã khiến cho girlcodien bắt đầu ngứa ngáy chân tay cho dù anh chàng butchi dễ thương có "gãi" thế nào nàng cũng không hết ....ngứa Rốt cuộc atomic đành phải ra tay đưa nàng lên sàn, nhưng rất tiếc là atomic vốn không đủ trình để tiếp girlcodien món này nên bước nhầm tùm lum, đành tạ lỗi với em
    20h45: Sự xuất hiện lần lượt của quietman7679 rồi sweetbabyman cùng embuon_anhcovuikhong đã lấp đầy khoảng trống quanh 2 cái bàn vuông nho nhỏ ấy, hội cafe một mình lúc này trông có vẻ xôm tụ hơn cả, dường như ai cũng chờ người khác lên sàn để ngắm nên chỗ ngồi lúc nào cũng có người ngay cả khi bản nhạc cất lên hay kết thúc Duy có điều người lắc lư theo tiếng nhạc lúc này không chỉ có girlcodien, atomic, butchi mà cả sweetbabyman đú đởn cũng lắc lư theo .
    Để ý từ đầu buổi tới giờ, box 177 cũng không khá khẩm hơn vì dường như cũng chỉ có 1-2 em lên sàn (theo sự nhận định của butchi ). Em cundc nhảy thì không nhảy nhưng lại thỉnh thoảng lượn lờ qua lại 80f giao lưu
    21h: Ngoại trừ girlcodien đã lọt vào tầm ngắm của 1 đồng chí (chết quên chưa kịp hỏi tên, tuổi, điện thoại để mời ra nhập hội cafe một mình ), anh này từ khi bị nét "codien" của em ý quyến rũ thì hầu như điệu nhảy nào cũng đến mời
    Bức tranh toàn cảnh lúc này trông khá thảm hại:
    iwill thì lúc nào cũng thấy hí húi với cái điện thoại, sweetbabyman, shade và embuon thì đang thủ thỉ to nhỏ, thỉnh thoảng lại thấy cùng với iwill bàn tán xôn xao; quietman7679 thì tiếc hùi hụi vì chưa biết nhảy, bàn với atomic về việc mở lớp học nhảy; butchi tập trung cao độ nhìn xuống chân người nhảy, hỏi ra thì mới biết anh chàng đếm xem có bao nhiêu chân nam đi đúng loại giầy dành cho các điệu nhảy cổ điển (hình như có 1 người thì phải ). Có lẽ chỉ duy nhất girlcodien là người hạnh phúc giờ phút ấy vì đang chìm trong những bước nhảy. Trông nàng thật tuyệt, như 1 cô gái Tây Ban Nha bốc lửa đầy quyến rũ . iwill xinh đẹp thủ thỉ "Có cần đổi địa điểm không chị?", "Em hỏi mọi người xem, còn chị đang đợi điệu nhảy hiện đại ", "Em thì đang đợi valse chậm " Hoá ra đằng sau bức tranh buồn chán đó là những suy nghĩ đen tối, kể ra lúc đó vẫn đủ 3 đôi dành cho điệu slow nhẹ nhàng
    21h.....: Lại chachacha ....chachacha, lần này atomic quyết tâm lôi butchi lên sàn dạy đi mấy bước nhưng do trình kém nên atomic cũng không thể xoay chuyển được tình thế, con vịt xấu xí thì không thể trong vài phút mà thành con thiên nga được
    21h ....: atomic, butchi và shade đua đòi nhảy điệu lăm vông, đi 1 lúc vẫn thấy mình đứng một chỗ, cũng lạ, bà con đi được mấy vòng rồi . Điệu twist sau đó thì sôi nổi hẳn, sweetbabyman cũng ra thể hiện cùng, cũng may là ánh sáng lấp lánh trông ai cũng lắc lư theo điệu nhạc chứ không thì .... không bít người ta có gọi đó là những bước nhảy không nữa
    21h.....: đèn điện tắt gần hết, sàn nhảy lúc này khá tối (không tối bằng sàn trên Cosmos ), từng đôi bước lên sàn tình tứ. atomic rủ butchi lên sàn cũng nhảy như ai nhưng mục đích chính là để đi ngắm các đôi khác (trò trẻ con ý mừh ) Một lúc sau xua tan ngượng ngùng quietman cũng thuyết phục được iwill lên nhảy, đôi này tình củm dễ sợ, butchi và atomic thấy xí hổ vì chẳng được tình củm như chúng bạn nên đành quay về chỗ nghỉ ngơi vậy
    22h: it''''''''''''''''''''''''''''''''s time for disco ...........
    Tiếng nhạc xập xình cất lên, cả hội kéo nhau ra nhảy, tsu nhậu nhẹt no nê cũng vừa kịp đến bị lôi lên sàn. Tiếng hú hoà lẫn tiếng nhạc kích thích mọi người lắc, tay chân lắc, đầu lắc, người lắc .....iwill và girlcodien bốc lửa làm quyến rũ mỗi chàng trai Tóm lại một từ Phê
    Lắc như chưa từng được lắc lư như thế, không kể tới thời gian, không gian, không kể tới những người xung quanh mình là ai, cái cảm giác thả lỏng thực sự cơ thể cuốn theo tiếng nhạc, cảm giác tự do, bay bổng cho dù vẫn trong giới hạn không gian là trên sàn nhảy và giới hạn thời gian của điệu nhạc disco. Bất chợt thấy mình là hư vô
    Trạng thái "phê" này còn kéo dài thêm 15-20 phút sau cho tới khi kết thúc thời gian dành cho điệu nhảy disco để trở về trạng thái các điệu nhảy cổ điển ban đầu. Ai nấy hứng thú say sưa, thấm mệt và ....đói Em girlcodien vẫn còn sức chiến tiếp boston và valse với anh chàng hâm mộ bí ẩn kia trước khi cùng hội đi nạp năng lượng buổi đêm.
    Do thời gian đã muộn, atomic và embuon nhà xa nên xin phép về trước, không thể tường thuật vụ "1 mình chống lại 2 anh" của iwill
    Hẹn gặp lại bà con vào buổi offline sau
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    To nnguoihanoi: Vợ cấm hay sao mà phải ngồi nhà tưởng tượng thế?
    To all: cả nhà có đồng ý phạt ixx về tội đem con bỏ chợ không hả
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Được atomichurricane sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 10/10/2005
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    da thưa hội trưởng, chị mà miêu tả E như thế thì chít à?E cổ điển bởi tính cách chứ có fải bởi dáng vẻ bề ngoài đâu."Cái áo k làm nên thầy tu mà"
    Hehe, E k dám bốc lửa bằng Automic và Iwill đâu, xin nhường đất cho các chị...
    Hehe, mà có ai hôm wa đi chơi tăng 3 k ấy nhỉ???
    To all: Nhất trí fải fạt Ixx về chuyện to mồm, đem con bỏ chợ rùi.
    - Mọi ng đã gặp Nguoihanoi bao gio chưa, sao trông mặt mũi lại có họ hàng với Tsu nhỉ??Chết dở rùi....
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Thật là tuyệt vời, như vậy là sự nhiệt tình của mọi người đã lấp đầy khoảng trống kỹ thuật dance sport. Theo tớ hôm nào đó chúng ta lại đi tiếp tục lên uống nước và ngắm nhìn các nam thanh nữ tú dập dìu trên Discovery tiếp nhé.
    Trông tớ ngoan như thế này mà mọi người cứ gợi ý như là kẻ tội đồ đó. Mặc dù tớ kô đi nhưng toàn bộ tâm trí tớ luôn hướng về mọi người, lo lắng mọi người chơi vui mà tớ kô được tham gia.
    @girlcodien: Theo nguồn tin không chính xác thì em girlcodien trông đáng yêu lắm. Đáng tiếc là anh đã kô thể mời em một điệu Waltz, lần sau nhé. Mồm anh kô to đâu, trông hợp với khuôn mặt em à
    @ Atomic: Hôm tới mình làm điệu cha cha cha nhé, tớ đang ngồi nghe cha cha cha nè, nghĩ đến một ngày nào đó được nhún nhảy với atomic mà cứ như ngồi trên đống lửa vậy.
    @ Bút chì: ông làm thế nào mà bị ví von như "thiên nga" thế? Bạn atomic viết về ông bi thảm lắm đó, ông xem như thế nào đi chứ!
    @ Sweetbabyman: tớ không tìm được lỗi sáng tác, ấy chỉ cho tớ!
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em về nhà là 11 rưỡi, mọi người đánh tăng 2 , đáng ghét thật!....tối qua 4 giờ em mới ngủ,,,,hehe!
    hôm qua thấy mọi người phê tợn!!! ixx tiếc thật đó, .....
    lần sau cố mà đi nhé, ko lại nợ nần chồng chất, nợ tiền còn dễ trả, chứ nợ .... .---> chít !!!
    @ atomic: hôm qua em đợi mãi ko thấy chj mang chiếu đến, muỗi đốt quá bà chị ah...
    @ButChi: anh tìm lớp đi nhé, em ủng hộ 2 tay , nhưng yêu cầu là đừng xa quá nhá... .....
    sao hôm nay chả có hứng gì cả nhỉ???
    hay bây giờ em học bút chì, chỉ vào xem thôi, ko post bài nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này