1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ... @ Hê hê, bác đi chơi vui vẻ nhỉ? Biết thế này em trốn chồng, trốn con đua đòi theo bác. Ảnh đẹp quá, bõ cái công về nhà bị hắt hơi, sổ mũi, khản tiếng.. bác nhờ.. Mà này, nhìn thế mà bảo giống tao hả con khỉ??
    @ Gor: Sao xung phong ga lăng đèo bạn tui mà lại đi đèo bạn khác hả?? Lần sau là không được thế đâu đấy nhá. Dạo này thế nào rồi. Gớm, lâu quá rồi không gặp đấy, hôm nào hô hào offline Family đi. Nhớ quá rồi
    @Atomic: Lần sau có vụ nào đi gần hơn cho tớ một chân dập dòm nhá.
  2. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    To Đông: Ko phải là tui ko đèo bó bột đâu mà lúc đến đã thấy mấy ông độc thân đẹp zai là nhảy theo rùi. Tui phải đi 1 mình đó chứ.
    To Bông Băng: hehe đáng đời cô chưa ai bảo đú theo Ato gọi chàng làm giề. Nhìn gương em Girl cột điện chưa, được hẳn 2 thỏi lên lên xuống xuống.
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hehe, E nhất trí với chị Bongbang bầu Gor làm ng đàn ông trong tuần.k fải vì A ấy mua cho E 2thỏi Golia bạc hà đâu mà vì A ấy tốt cực kỳ luôn.Đi với A ấy mà A ấy chỉ kể vợ A ấy đáng yêu ntn thui, làm E tò mò muốn bit vợ A ấy thế!!!!
    Trông Iwill chụp cái ảnh nào cũng fê thật đấy bà con nhi?
    E cũng định thay mặt mọi ng tường thuật lại vụ đi chơi ngày hôm wa, nhưng nhiều quá chẳng bit tường thuật ntn cả
    chẳng lẽ lại tường thuật cái vụ dừng xe giữa đường cho chị Automic chụp cái ảnh đang abc, abc a?Hay cái vụ cái đầu trọc của A Ixx đc thiên hạ nhà mình nhiệt liệt hưởng ứng cho tham gia nhiều trò.Rồi cái vụ cục đá của A Quiet và Gor.ah mà nếu k kể đến vụ hôn kiếu Ý thì cũng tiếc thật....Và còn vô số chuyện để cười khi mọi ng leo núi....
    Vì vậy lần sau đi off, bà con nhớ tham gia đầy đủ.. dù có kể ntn cũng k diễn tả được niềm vui của cả nhà đâu....
    Riêng E vì cười nhiều quá mà sái quai hàm, mãi k khép được, mất cả giọng, bây giờ mà fải a` ơi với A nào chắc chịu chết
  4. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm lần sau phải mang máy quay với máy ghi âm đi vừa có hình vừa có cả tiếng mới hay. Đến lúc đó tống tiền được ối người
  5. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ha ha muốn biết vợ anh NTN hả cưng anh sẽ gửi cho cưng 1 cái link bấm vào là biết sơ qua ngay. Còn muốn biết kỹ thì phải đợi. (Nghiêm cấm share dưới mọi hình thức)
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đố biết cái ngày gọi là gì?
    [​IMG]
    Fan của anh ơi, anh ép plastic con 4 rô rồi. Hôm nào qua lấy nhé.
  7. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hà nội trời hôm đó có gió mùa Đông Bắc về. Trời se lạnh. Lôi đủ thứ quyết tâm để dụ dỗ bản thân chui ra khỏi chăn và tỉnh khỏi giấc ngủ quyết rũ của những ngày trời trở lạnh (cảm giác này của bongbang có lẽ là giống tất cả mọi người, bà con nhỉ)
    8h kém 15, khi bốngbang đến nơi thì mọi người đã đông đủ, bà con thứ lỗi cho kẻ đến muộn nha, tại nhà bongbang xa quá, ngay sau đó, chuyến đi bắt đầu.
    Đầu tiên và thứ nhất, nạp năng lượng cho cả một lịch trình dài. Chà, phở hàng Muối có khác, sao mà hào phóng sự mặn mòi?
    Ixx chở bongbang, không hiểu có động lực gì ghê gớm, mà anh chàng bỏ xa các đồng đội, vèo một cái đến thẳng ngã ba Phật tích, báo hại cả đoàn phải thay đổi lịch trình theo. Cả hội lại tiếp tục chờ nhau ở ngã ba Phật tích. Trong khi chờ đợi những người đến sau thì hội trưởng Atomic đã nhân thể hoà mình vào thiên nhiên, không hiểu cô nàng đã tiêu hoá những gì, mà mặt mày nhăn nhó đến thảm hại, bà con xem ảnh sẽ rõ, ai thương thì giúp 1 tay nào? iiiiiiiiiiiiiiiii???
    Gorg chịu trách nhiệm về Girlcodien, thật ra GCĐ đã bám chặt lấy chàng khi nhận ra chàng là một tay Galant đai đen!!! Khi mọi người ăn phở, chàng đi mua kẹo cao su, mua trà đá, và đặc biệt phục vụ GCĐ cái vụ ?olên lên xuống xuống?. Còn nữa, GCĐ say xe máy, không hiểu là trên đường đi Gorg đã làm gì để nàng chuyển từ say nắng sang say xe máy nhanh đến vậy?
    Atomic được giao cho việc ?ochăn dắt? Dungsibemang, nghịch lý là cuối cùng kẻ được ?osờ? vào măng, được cảm nhận sự gai góc, được hưởng thụ sự mạnh mẽ của Măng của chàng Dũng sĩ không phải là Atomic, mà là nàng Iwill. Thiện tai? Thiện tai?. Thật đúng là ki ki cóp cóp cho cọp nó nơi? hà hà
    Quiet khi về thấy kêu là khản tiếng, nhưng thực ra cũng không talketive cho lắm trong chuyến đi, không biết Iwill ngồi sau xe đã làm gì để chàng đau họng đến thế. Iwill quả là? ?olợi hại?!!!
    Đầu tiên vãn cảnh chùa Phật tích, lối vào là những bậc thang đá, Atomic đã chụp mấy bức ảnh rất đẹp ở đây. Chùa rất vắng người, và rất yên tĩnh. Bên tay trái là một khu chùa mới xây, thậm chí còn chưa chuyển tượng Phật vào, phải nói là kiến trúc rất đẹp. Tại đây, biệt danh Dũng sỹ bẻ măng chào đời: Có ai đó ở đây, không dùng đến, nên đã tặng lại cho chàng 1 củ măng rất rất bự, có gai, sù sì, và đen thui nữa? Kể từ giây phút sở hữu củ măng, chàng Dũng sĩ đã chiếm trọn sự cảm tình của Iwill, cô nàng đã bị chinh phục hoàn toàn ngay từ cái khoảnh khắc ôm lấy củ măng của Dungsi, không tin mọi người xem ảnh? Vẻ mặt ngượng nghịu xen lẫn nụ cười mãn nguyện của nàng đã nói lên tất cả?
    Chùa Phật tích nằm dưới chân 1 ngọn núi, đã chinh phục thì sẽ đi tới cùng, cả bọn quyết tâm ?olên đến đỉnh? mới thôi. Chỉ khổ cho GCĐ, em í đi cà kheo nên nhất quyết không leo núi mà ngồi bên giếng đợi Trọng Thủy, may thay, chàng dũng sỹ hái măng tuơi lại gần, nắm tay em, ?omình cùng đi nào em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cho dù em không dễ lừa như Mị Châu, cho dù anh không có củ măng to như Dũng sĩ, thì anh vẫn nắm tay em đến cùng trời cuối đất?? GCĐ như mê đi, bước theo chàng ngoan ngoãn
    Vật vã mãi các chàng và các nàng cũng ?olên tới đỉnh? . Trời cũng chiều lòng người, những tảng đá trên đỉnh núi có vô vàn? ?obánh Mỹ? ai chưa xem phải tự tìm hiểu thôi, đoạn này mà mô tả chi tiết dễ bị Bộ Văn hoá thông tin kiểm điểm lắm. Mà nếu không thì hỏi Iwill ắt rõ, xem ảnh thì thấy mặt của Iwill phê thế nào? Rõ ràng là người dân ở đây ?onội công rất thâm hậu? !!!

    Hành trình tiếp theo là chùa Tháp Bút, chùa đẹp lắm, Shrek đã chụp rất nhiều ảnh ở đây, Khi nào ảnh được post lên, mọi người hãy xem và cảm nhận, bongbang không thể tả được hết cái đẹp đó. Tháp Bút có 5 tầng, hoàn toàn bằng đá. Ở đây có 1 đoàn khách du lịch, không ai biết là từ nước nào, Dungsibemang với vẻ mặt rất sành điệu chào một khách du lịch và hỏi ?owhere are you from?? 3 lần, mỗi lần bằng 1 thứ ngoại ngữ, mà chỉ nhận được những cái lắc đầu cay đắng!
    Rời chùa, đi đò sang bên kia sông? Đuống (tạm gọi thế nha, bongbang không biết đó là sông gì, nhưng sông Đuống chắc phải to hơn thế, nhỉ bà con nhỉ?) Xe máy cũng phóng tuốt lên đò, kể cũng nguy hiểm, cái đò đó chắc chắn đã quá tải, đến chục cái xe máy và 2chục người, mọi người đóng bảo hiểm hết cả rồi hay sao đó mà mặt mũi cứ tỉnh queo, bongbang ngồi mà cứ lo lo
    Dạ dày sôi réo, trai tài đến mấy, gái sắc đến mấy cũng phải? đói, một bữa cơm giữa thị trấn Hồ thật ý nghĩa, dù rằng có món ?oCơm vò? (theo chuẩn Xôi vò là loại xôi mà các hạt không dính vào nhau) và món ?oThịt bò chọi?. Ăn gần xong thì chủ quán mới mang ra cơm nóng: ?o Tại các cô cậu cứ giục cơm quá nên tớ mang đại ra?!? Ngã cái rầm! Bó tay chấm com!!!
    Đình Đông Hồ nằm sâu trong ngõ, hỏi thăm ?obác Chế? mãi, dân làng ai cũng tưởng con cháu ?obác Chế? về làng chơi, chỉ đường rõ cẩn thận. Ai biết đâu là ixx láu lỉnh, đọc được cái biển ?oNghệ nhân tranh Đông Hồ Nguyễn Văn Chế? ngay đầu làng, đi đường ixx gặp ai cũng cúi rạp người ?oCon chào cô/chú/bác/ông/bà ạ ạ ạ?. Từng bộ mặt ngơ ngác, gật đầu gấp gáp, sợ cháu nó đi xe nhanh không kịp nhận sự đáp lại của bác thì tội? Bốngbang ngồi sau cười vỡ bụng?
    Đình khoá, không vào được thì ngồi ngoài cũng là thành tâm rồi, dưới 1 gốc cây bàng, trên nệm rơm thơm phức mùi lúa mới, kẻ thì nằm, người thì ngồi, Dungsibemang thì leo tót lên cây để làm Canh Thân rỏm, những kẻ khác thì lập hội tá lả và Tiến lên. Tiến lên là Tiến lên, 4 rô và Q cơ làm nên một số lịch sử. Đoạn này tế nhị lém, bongbang không dám tường thuật, mới nghĩ đến đã đỏ mặt rồi, ui ui ui? Các cô các chú làm hư các cháu? Quiet cứ ấm ức mãi vì bắt được Q bích, to vật vã rồi còn gì, vẻ mặt thì hí hửng, trong lòng thì xốn xang chờ đợi, vậy mà còn bị tên Q cơ? cướp trên giàn mướp, thế mới đau chứ ?oGiá mà nó được hẳn K đi cho cam, đằng này nó cũng Q như mình?. Grrư```? GCĐ thì phụng phịu ?oem là người đề ra ý tưởng tội lỗi này cơ mà, sao em lại không được tội lỗi, ứ biết đâu? các anh bắt đền em đi?
    Chùa Dâu nằm trên đường về, là một ngôi chùa rất đẹp, nhưng đang tu sửa. Chùa vắng và tối om, nét nổi bật là có rất nhiều? muỗi, và nổi bật hơn là muỗi này đốt cực ngứa. Chuyện bên lề là Quiet và dungsibemang suýt thì phá tường sang gặp Iwill, Atomic và bongbang, may thay giữa chốn linh thiêng, lý trí mong manh đã kịp kìm chế cái mong muốn cháy bỏng kia? Thiện tai, thiện thai, đoạn này hơi thô thiển, mời bà con xem ảnh mà Quiet post!
    Shrek và ixx mắc bệnh nghề nghiệp, muộn rồi mà còn cố chụp lấy chụp để bọn trẻ con đang chơi lò cò gì gì đó, trong khi anh chàng Gorg sốt sắng về vì đến giờ chát điểm danh với vợ. Thương Gorg quá!!!
    Về đến Nhà Hát Lớn, Atomic tóc tai rũ rượi, Iwill mặt mày phờ phạc, Bongbang nói không ra tiếng,volet thì gục đầu vì mệt mỏi, Ixx cổ sắp?rụng (hôm nay phải đi chiếu cái gì đó vào cổ), Quiet giọng khào khào, Dungsibemang cười gượng gạo, GCĐ giũ người ra đủ cát xây 5 tầng, Gorg tái mét vì lỡ hẹn với ?ovợ trẻ? .Một số người giương như ko biết mệt mỏi có 3 cô gái trên 1 chiếc xe tiếp tục hoành tráng và oánh lẻ có 2 chàng trai lại lên đường sang GIA LÂM....để dự sinh nhật Khâm phục! Khâm phục!
    Ai về nhà nấy, kết thúc một buổi ọp ẹp thành công hơn cả mong đợi, đúng là một ngày mà Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà!!!
    Trình độ bình luận viên của bongbang chỉ tả được đến thế, không hiểu có bỏ sót chi tiết nào không, anh em bổ sung nha!
    @ các thợ ảnh: Ảnh rất đẹp, đúng là nhà nghề!!!
    @ Atomic: Chà, không hổ danh Hội trưởng, tổ chức đâu ra đấy
    @ Iwil: Thủ quỹ đảm đang! Phát huy nha
    BỐNG BANG (không phải bông băng à nha, huhu)
    u?c rockid s?a vo 00:51 ngy 18/10/2005
  8. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thông báo​
    Nhân ngày 20-10 phụ nữ VIỆT NAM tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ việt nam nói chung và hội CFMM nói riêng. Thay mặt hội trưởng, iwill đứng lên tổ chức offline cho bà con trong box
    trời se se lạnh nên sẽ ăn lẩu và nhậu
    Địa điểm là ở SỐ 4 phố CẤM CHỈ (ngã tư hàng bông và cửa nam)
    Thời gian là 18h ngày 22-10-2005
    Chi phí dự kiến là 30k/mem. Ai đi tăng 2 sẽ đóng góp thêm
    Hội CFMM rất vui lòng đón tiếp tất cả các mem của 80f nói chung và hội nhậu nói riêng
    Note: bất kỳ thành viên nào có ý định mình đi với... or em đi với... thì làm ơn PM cho mình sdt để liên hệ nhé

    Liên hệ Ym:girlcodien
    sdt liên hệ 0912971071(Vân)
    u?c rockid s?a vo 22:16 ngy 19/10/2005
  9. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Này Bông băng tui chưa bao giờ gọi vợ tui là "mẹ" mặc dù vợ tui trẻ thật. Với lại nói như thế mất quan điểm quá, tui đâu có sợ vợ đâu. Chỉ khi nào vợ tôi dữ quá thì tôi nhường thui.
    To All: Tui nghe tây đồn rằng mãnh sư xuống núi rùi keke đồng chí nào vừa nói xấu thì mau chỉnh lại nha
    Mà tui cũng phải công nhận có chú nào đó giỏi thật nha. Cứ lừa em Girl cột điện là trên núi có cái lô cốt đẹp lắm làm em bé tưởng thật bất chấp cà kheo phóng lên để rồi phải thốt lên 1 tiếng ơ thế hoá ra em bị lừa à ..... chậc các chú như thế là ko được, ai lại đi lừa 1 cô bé như thế chứ.
    Được gorgeous-man sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 17/10/2005
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cái hội này chỉ có ăn chơi, đánh chén là giỏi. Hết vụ chén này lết đến vụ chén khác.
    Ngày hôm đó chị em gửi tớ mỗi người 50k để tớ mua hoa phân phối cho từng người nhé! Hoa dạo này đắt thế không biết
    Hôm đó tớ cũng phải mua 50 cái thiếp & cái nào cũng ghi: "anh chỉ biết có mình em" gửi cho 50 chú gà trong 80f, chú nào mắc bẫy thì tốt. Cả năm mới có mấy ngày chị em nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này