1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    cái bộ đấy tôi mua nhưng không phải của tôi. để tôi hỏi lại đã. nếu đc ngày mai tôi mang đi, ông qua văn phòng tôi lấy nhé. Tôi cũng chưa đọc mấy cái truyện này. nhìn dày mà ngại đọc quá.
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em ơi chị đây , em nói là chị gì xinh xinh nên chị đoán chắc là chị rồi em Fiona xinh đẹp ạ Chị gọi em là thế chắc em hiểu chứ hehhe?
    Nhưng cũng ko biết là có đúng là hỏi mình ko nữa? chị nhớ là chị có ngồi cạnh violet mà. Nhưng sau đó cũng chạy vài chỗ lung tung
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mới có một hôm ko vào mà bài của mình đã bay tít tận đâu đâu rồi , kinh thật. Ảnh mờ nhưng đẹp đấy , nói chung như thế là vui rồi trừ vài cái sự việc ko vui . Chúc mọi ng vui vẻ
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chị ơi đúng là chị đấy, em cũng nhớ mang máng nên fải hỏi thế cho chắc chắn.....
    hehe
    giờ em nhớ rùi....
    cuộc đời xô đẩy mà chị .....cứ bon chen đi, có gì về kể cho em ....
  5. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, cảm ơn trước. Nhưng mà VP ông xa xôi quá nhỉ, tôi làm ở chỗ gần KS Bảo Sơn. Nhà ông có gần phía này hơn không?
  6. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hahhaha, tôi cũng thấy thế.
    Thế còn cái vụ "Tình sử Ai dê híc" thế nào nhẩy ?
    Ông còn nhớ..... hay.. ông đã quên???
    Được nnguoihanoi sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 24/10/2005
    [/quote]
    Em cũng thích đọc tiểu thuyết Tình Sử Angelic này lắm
    Cho em mượn với được không???
    Em mới đọc Angelic và Vua thôi
    Hic

  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    E cứ luôn bị ám ảnh bởi nhiều chuyện. Sáng nay mơ một giấc mơ đẹp đến ác mộng. Giật mình tỉnh dậy tự hỏi vừa mơ à?
    Lên TTVN đọc bài, chẳng biết có fải các A các chị nói rằng vì E mà buổi đi chơi hôm đó mất vui k?Tự dưng thấy buồn wá!Buồn vì chắc mình đã làm fiền đến nhiều ng, fiền lòng, fiền tgian mà mọi ng fải chăm sóc mình
    Chẳng hiểu sao dạo nay yếu đuối thế! Khóc đi cho cạn vơi tấm lòng! E k khóc đâu, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy. Đã tự nhủ với mình là thôi rồi mà...
    xin hãy cho E 1khoảng lặng bình yên! 1 nơi mà ở đó E k fải vật vã trong nỗi đau, k fải khóc vì chỉ có khóc mới xoa dịu được. ở nơi đó sẽ k có những ánh mắt nhìn E thương hại, k có những câu nói vô tình làm E tổn thương, cũng xin ai đó đừng nói với E rằng E đã hành động điên rồ, đã k uống được lại còn cố uống....Xin đừng ! E yếu đuối và mong manh như những lá cỏ! Dẫu biết rằng cỏ dại thì bất diệt
    To Gor: A đã hứa là sẽ đưa E về khi E say rồi mà???
    To De_la: A đã được E mời gia nhập vào hội còn j. lần sau cả hội đi đâu E sẽ thông báo với A, okie chưa?
  8. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Có nhất thiết phải như thế không em? Có khi nào em nghĩ rằng điều đó cũng sẽ làm tổn thương người khác khi vô tình họ nghĩ rằng em đã "mượn" tập thể để xoa dịu cái gì đó thuộc cá nhân? Nhiều người hiểu em, thông cảm thực sự với em (chứ không phải là thương hại) nhưng sẽ không ít người "lắc đầu" với em. Có thể em nói em sẽ không cần đến những người như vậy? Thế thì việc gì em phải buồn, phải chán, phải bán những cái tiêu cực đó trên mạng?
    Có nhất thiết phải như thế không em?
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lắc đầu hoặc gật đầu thì có nghĩa lý gì đâu? có qtrọng j đâu...E đang đau, có ai đau hộ E k???k chứ j, E đâu có bán buôn tiêu cực hay nỗi buồn bởi bán cũng chẳng ai mua... Và sao E fải đi thanh minh cho từng ng một rằng E k như thế, rằng E thế này E thế kia... và rằng lúc nào E cũng tự nói rằng csống đẹp lắm nhưng có ai hiểu E đang mất dần niềm tin...?
    Trong cơn say, E chẳng nhớ đã làm j cả, chỉ nhớ mình đau lắm!!! Đến hôm sau mọi ng kể lại E chỉ cười thôi,,, vì đã có lúc mình như thế cơ a''/
    Tgian là thứ có thể xoá mờ tất cả! Tgian là thứ làm lạ ng wen đấy!!!
    Rồi lát nữa thôi, E lại mỉm cười lại tươi cười bước ra đường, lại à ơi, nhưng chẳng ai biết E nghĩ cái gì trong đầu...bởi chỉ đơn giản một điều nếu ai đã từng bị tổn thương thì sẽ hiểu rằng đôi khi tha thứ lại là điều rất khó!!!
    E muốn wên đi tất cả, bởi vì sao??bởi E muốn sống cuộc sống của riêng E, muốn được là chính mình!!! Chán rồi, mượn đám đông để xoa dịu cá nhân a? chao ôi, E cũng chưa từng nghĩ E có thể dựa vào bất kỳ bờ vai nào và tưởng tượng rằng bờ vai ấy là điểm tựa của mình...
    E cám ơn tất cả, và vì rằng E hiểu được đôi khi sống trên đời đừng tưởng mình được yêu thương!
    Sao thấy mình giống Chí Phèp thế! Chửi cả làng VŨ đại. Nhưng mà chửi cả làng chứ chẳng fải riêng ai, nên chẳng ai thèm chấp... vì sao CHí chửi, cũng bởi rằng cô đơn wá, cũng bởi có ai coi Chí là con ng đâu, cũng bởi có ai cho Chí tình thương đâu....Và thế là Chí lại chửi đổng.....chửi cha đứa nào....chửi trời chửi đất, chửi nắng chửi mưa...ôi thôi thì thây kệ cái đời,, và thế là Chí say bởi chỉ có say Chí mới được.......????
  10. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Ôla Ôla, cho ý kiến cái
    Sau vụ off hôm 22, anh thấy trong Box mình có nhiều người có "tâm trạng" quá. Tất nhiên ai chẳng có nỗi buồn nhưng cái chính là quên nó đi ntn.
    Mọi người có thể thấy anh ít khi xưng "anh" trong topic này, một phần là do ... "trông như 82", khakhà. Nhưng hôm nay xin phép nhé.
    Bất cứ ai khi buồn cũng muốn được tâm sự, được cảm thông. Nhiều khi tâm sự ko phải để nhận một lời khuyên, lời an ủi mà đơn giản chỉ là vì muốn nói ra, thế thôi. Nhưng nếu như ngày nào cũng thấy buồn, cũng tâm sự để rồi thành một thói wen, lúc nào cũng nghĩ đến nó thì sẽ chẳng thể wên được. Chúng ta cúng đã khôn lớn rồi, cúng tự hiểu sẽ phải làm gì. Vậy thì hãy đứng lên, hãy làm nhũng gì mà mình cho là có ích cho mình, cho mọi người. Anh nghĩ khi buồn, nên tìm ra nhũng thú vui để khoả lấp nỗi buồn, nhất là nhứng sinh hoạt mang tính cộng đồng: đi off cũng là 1 cách hay. Theo đánh giá của anh, vụ đi Bắc Ninh cúng là một chuyến đi thú vị, bổ ích và đặc biệt là vui. Còn vụ off hôm 22 thì chỉ vui lúc đầu, sau đó, rượu đã làm cho "tâm trạng" quay trở lại. Anh cũng có lúc buồn, cũng uống rượu, nhưng thực ra chỉ là vì mình chán, mình buông thả, mình huỷ hoại mình, để rồi sau đó thấy buồn hơn, cô đơn hơn, chẳng vui thêm tẹo nào. Khi chung vui, cũng nên có chút men để làm anh em thêm phấn khích, nhưng đừng nên quá đà nhé (, anh cúng hay quá đà phết).
    Sau đây, chúng ta tạm dừng để dành 01 phút cho quảng cáo: ANh tham gia Box tennis, thấy thể thao cũng là 01 cách để làm quên nỗi buồn, giảm stress. Ở đó ai cũng vui, chẳng thấy ai buồn nên mình cũng ko thể dốc bầu tâm sự với ai, chỉ có cười và cười thôi. Có thể đó chỉ là cách của riêng anh, nhưng hy vọng mỗi người cúng sẽ tìm ra cách riêng để wên đi nhũng điều phiền muộn nhé.
    Link ảnh Offline box tennis đây, chúc vui: http://www3.ttvnol.com/tennis/592949/trang-1.ttvn
    Thôi, quietman chỉ nên nói "ít ít" vậy thôi nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này