1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Chứ sao, mới lấy được có một vợ, mà mới có hơn một năm ........
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Riêng NgHn em nói thật , anh mà ko đối xử với chị em tử tế thì chỉ có chít thôi...
    hôm đó là còn nể nang lắm đấy,,,,
    có lần sau thì......khà khà ....
    ( mới nghĩ đã thấy hay rồi)
    mà hôm qua cả nhà mình máu thế., trời mưa to nhé,, cơnmưa đầu tháng 11....Lạnh nhé....Lại chưa ai ăn gì. thế mà vẫn lụp xụp áo mưa, dắt díu nhau đến Ngõ Huyện luyện thanh ....
    vui ơi là vui....
    ngoài trời thì lạnh mà cả nhà mình ai cũng nóng, chả thấy tí tẹo mùa đông nào cả
    Nhưng em đến muộn, chả được bon chen cái vụ bánh mỳ sốt vang, cũng hơi tiếc.....
    có ai đi karaoke mà vào quán ko hát lại xù xụp mỳ sốt vang ko cơ chứ..hay phết..!!!!
    cứ fải em đến thì mới mang âm nhạc về bản được......
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Cái cô kia chưa thấy đi xưng tội nhé
    Cả nhà ơi...! Hôm qua em violong hát bài gì bậy ơi là bậy nhé
    Cái thằng nào nó tên là mùa xuân nó làm gì em ấy ý để cho em ấy cứ gào ầm ĩ ... làm cả đêm qua mình về cứ tuợng tuợng mãi mà chả ngủ được...eo ơi khiiếp quá em violong lần sau nhớ rút kinh nghiệm nhé
    @automatit : Hôm qua bỏ các em nhé gọi các kiểu ko được, hôm qua em đã thông qua dự luật mới rồi, chị ko đi thì chịu thiệt thòi vây...dù sao em cũng cầu chúa để mắt đến chị và chúc chị may mằn ( em là em thương chị lắm đấy nhưng mà má mì bôngbang....ác lắm...)
    @:....hehe hôm qua chuông nhà thờ ko oánh phát nào thế mới đau anh ạ
    Được iwill sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 03/11/2005
  4. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thấy sợ đấy, tưởng là mỗi em thế, ai dè Bống cũng.....
    To All: Cả nhà đi vui nhể, tui cóc đi dược, mà mưa gió thế, khâm phục khâm phục.
    Mà hình như cứ hôm nào có ai đó nói cái gì bậy bậy một tí là mình không có mặt nhỉ, đúng là con nhà lành
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    này này iwill bà chỉ được cái gắp lửa bỏ tay người nhá...hôm qua cả nhà làm chứng em toàn hát những bài ngọt ngào, vui vẻ.....đến cả" Sao anh nỡ đành quên" lâm ly, bi đát thế mà em còn vừa hát vừa nhăn nhở....
    có mà bà iwill nhà mình bậy thì có ấy....
    cả nhà làm chứng hôm qua cái bài mùa xuân đó em và bongbang hát cùng nhau, hét ầm ĩ nhờ....
    cả nhà cũng hát theo nhờ.....
    @ ngHn: anh mà cứ léng phéng là đứt đấy......đừng có mà a dua theo iwill....
  6. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, khiếp thế cơ à, em violong được chị nhường quyền "***g tiếng" thế là bắt tay vào luyện giọng ác liệt thế cơ à, thôi không cần thiết phải cố gắng thế đâu em, giọng em thanh trong như "tiếng hạc" thế kia thì còn ai tranh được với em cơ chứ
    Hừm hừm, các cô là toàn tranh thủ lúc tôi bận rộn rồi thông qua dự luật mới thôi nhá bất công quá, ko còn phép tắc gì cả --------------------------- nhưng mừh có gì hay nhớ phần chị với nhớ
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đi chơi Hồ Ba Bể - 12 -11 ?" 2005
    A. Mục đích:
    - Tăng cường gắn chặt tình đoàn kết hữu nghị của 80f sau những xíc mích ko đáng có.
    - Phát huy truyền thống www.hamchoi.com của CFMM.
    - Giao lưu học hỏi giữa các member trong và ngoài box
    - Chơi cho sướng.
    B. Điểm đến: Vườn quốc gia Ba Bể - trải trên địa bàn các xã Nam Mẫu, Khang Ninh, Cao Thượng, Quảng Khê, Cao Trĩ thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn . Gồm quần thể rừng và hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất miền Bắc ( hồ nhân tạo lớn nhất là Hồ Thác Bà) và là 1 trong 20 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Ở đây, chúng ta có thể tham quan khám phá lòng hồ được coi là biển trên núi này. Khám phá hệ thống động thực vật, cảnh quan thiên nhiên cũng như tập quán sinh hoạt, sản xuất của người dân lòng hồ. Giữa một vùng rừng núi điệp trùng, mở ra trước mắt mọi người là một ?oVịnh Hạ Long? trên núi với những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những gốc cây cổ thụ nhằng nhịt rễ, những giống dương xỉ khổng lồ, những tiếng hú hoang dã cả núi rừng? Chúng ta sẽ được sống trong những ngôi nhà sàn bằng gỗ của người dân tộc Tày ( dân tộc phổ biến của vùng Thái Nguyên ?" Bắc Kạn ), ăn những món ăn đặc sản lòng hồ, nghe những giai điệu dân ca tự diễn. Ngoài ra có thể dạo bộ hay đá bóng trên những trảng cỏ rộng thênh thang ở bờ hồ, đi thuyền khám phá những địa danh truyền thuyết như Ao Tiên, Thác Đầu Đẳng? và hơn cả là được quây quần bên ánh lửa nhà sàn, ăn những bắp ngô nướng, tâm tình tuổi mới lớn. v.v?.
    C. Thời gian: 12,13 /11/2005 (thứ 7, CN tuần sau).
    D. Phương tiện: Ôtô. Điểm đến cách Hà Nội khoảng 250km. Cung đường cụ thể như sau: Hà Nội ?" Thái Nguyên ?" Bắc Kạn ?" Chợ Rã ?"Ba Bể. Đi theo quốc lộ 3. Đường mới làm. Đẹp nhẵn. Có vài con đèo nhỏ, dốc 10-15%. Cảnh bên đường : từ HN- Thái Nguyên: ko có gì, nhiều xe. Từ TN ?" Ba Bể : đẹp mê hồn, nhất là đoạn gần đến Bắc Kạn, 1 bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực thẳm sông sâu. Đoạn Bắc Kạn ?" Chợ Rã ?" Ba Bể cũng đẹp. Hoang sơ. Ít người. Bắc Kạn là tỉnh mới và là tỉnh có mật độ dân cư thưa nhất cả nước.
    Cung đường đẹp thế này mà đi ô tô thì phí. Nhưng tùy thuộc vào khả năng của mọi người. Có thể có option 2 đi xe máy. Đi xe máy cơ động hơn, có thể vào nhiều xó xỉnh hơn. Cung đường không quá dài, đường đẹp, ít xe cộ nên độ nguy hiểm thấp. Chi phí xe máy cũng rẻ hơn. Những ai đã từng chạy xe tầm 100km ( HN ?" HP chẳng hạn) thì chạy cung này vô tư. Mọi người cho í kiến nhé. Có gì sẽ fix vào buổi offline gần đây nhất.
    E. Hành trang: Đồ đạc phụ tùng cá nhân. Đủ thay trong 2 ngày.
    F. Chi phí: 150k/người nếu đi xe máy và 180k/người nếu đi ô tô.
    G. Thành phần tham gia: ai thích thì đi. Ko phân biệt già trẻ nhớn bé, mem mới mem cũ.
    H. Thủ tục: Đăng kí đóng tiền với trưởng ban tổ chức (tạm thời) : Iwillcometoyou20032000 hoặc atomic8010- online 24/24. ĐT: 0903232203. Tại buổi offline tối chủ nhật, 19h ngày 6-11-2005 tại NINO CAFE 87 PHỐ HUẾ tầng 1 khách sạn ĐẠI NAM?.. Mọi bàn bạc mặc cả sẽ được thực hiện tại đây.
    Rất hân hạnh được đón tiếp.
    Sự có mặt của các bạn là nguồn thu chính của chúng tôi.
    Được iwill sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 04/11/2005
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em thích đi xe máy, có 250 cây thui mà, đi xe máy vi vu, chỗ nào đẹp mình dừng lại, làm vài kiểu ảnh sau này loè con loè cháu....
    nhưng đi xe máy hình như hơi kích rích nhỉ, lại còn mũ mão...mới cả mọi người ko quen đi xe máy đường dài thì cũng hơi mệt.....
    Đi ô tô cũng vui....
    girl nào mà chưa say xe thì fải về tập say đi. hehhe ...
    các anh ở CFMM được cái là galang.
    ( may quá. em lại say sẵn ....
    trốn nhà đi chơi đê.....
    ai sắp đông chí cố mà đi, ko có sau lại khóc nhè, chả ai dỗ đâu, lại bảo" vắng chị.....
  9. tuanlmfpt

    tuanlmfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    He he, đi Ba Bể nhớ mang theo đèn pin . Trên đó âm u lắm , đêm dài lắm mộng , chẳng bít làm giè
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    2 ngày?
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 04/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này