1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ! thì em đã xin lỗi anh Q rùi mà lị !!
    Là vì em cũng thương cho con em dâu em nên em mới đuổi thằng em em về, chứ thằng đấy là tính nó vốn cả nể, thương người, mong manh dễ vỡ (cứ nhìn nó thì biết .. hố hố) lắm đấy !!!
    Mà, xã hội bi giờ nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm cơ.... rất nhiều điều kiện để nó sa ngã...
    Em là em cứ lo xa thế !! hí hí..
    Quả avatar của bác: đang xúc tiến !
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chết đứng liền
    Thưa chị và iêu quý...!
    Chị ơi em rất rất chi là biết lỗi chị ạh ,em rất thưong chị mỗi khi em mang chị đi đổi lấy những bữa ăn trưa, ăn tối và ăn chim cút tẩm mật ong nướng( hôm đấy chị em mình ăn nhiều nhờ hị hị ko mất tiền mà lị...)
    Chị có nhớ lúc chị lên núi đi tu ai là người chịu trách nhiêm với bọn đầu gấu dưới này em đã lao tâm khổ tứ thế nào chị bít ko
    Ngày hôm nay chạy theo tiếng gọi của đồng tiền và lời xui bẩy của phe cánh đối lập mà chị nỡ lòng nào để cho em lọt vào vòng lao lý
    Từ nay em sẽ ko còn lừa đuợc anh nào trên ttvn này nữa sẽ ko còn những bữa ăn free nữa
    Hỡi những con người của phe cánh đối lập ta thà chết chứ ko chịu khuất phục đâu
    Anh có thương em thì..........................................................đóng cọc
  3. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, trưa nay có ai bị lây đau mắt ko? Anh khỏi rồi, bây giờ mắt trắng tinh, toàn lòng trắng thôi.
    Còn ông này, chịu khó về nhà mà ngủ nhé, cứ vật vạ mãi, Ngủ nghê đàng hoàng thì tối mới có sức mà "ngủ" chứ
    [​IMG]
  4. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ai đây nhỉ???
    Aaaaaaaaaaaaaaa.....aaaa
    NguoiHanoi !!!!!
    gớm.....!! Nhìn quen thế, hoá ra là ở cái phòng trưa nay...
    Nhưng...........
    .........
    những gì hồi hộp còn ở phía sau..
    cả nhà chờ đón tập 2,3,4....
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nhà mình đi ăn trưa vui quá cơ lần sau cho vùng sâu vung xa chọn địa điểm và bánh bao nha
    Tống tiền nghanoi đê
    Sẽ có 1 seri ảnh rất là hót trong khi bác nghanoi nhà mình đang ngủ trưa
    @ nghanoi đút lót em cái gì đi ko em tung ảnh lên thì lần sau có mà đong đưa em nào nữa nhé
  6. NT_Tuan

    NT_Tuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thế Iwill ơiiiiiiiiiiiiiiiiii !
    Tình hình vụ câu cá cũa chùng mìn ra sao rùi cưng? ..... hum nào đi an trưa .... cho anh đi an ké với nhẩy ? kekekeke .... à hum nào cã nhà làm bữa nhảy cổ điển đi ! :D Tớ kết vụ đấy .... đã 2 năm rùi ko lên sàn ..... nhảy múa tí ! nhớ wá ! À ..... hum nào rảnh ai đi lên New uống rượu cùng tớ tí nhở ! Còn cái thẻ rượu mà ko có em nào đi cùng ! hihihihi !
  7. i_will_come_to_you

    i_will_come_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Dạo này quả nhân vừa bận vừa buồn lên không vào viết bài được , hôm nay vào thấy thêm khá nhièu thành viên mới rồi , iwiil giỏi quá , cố lên rồi quả nhân tặng hoàng tử cho mà bông bế hê hê hê ha ha ha kha kha kha khe khe khe
  8. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Chết thật.
    Lão Qoai, lão làm giề thía. Post cái này lên bệ rạc thế này thì còn làm ăn gì nữa..... mất dzin roai.
    Bống: nhớ đấy nhé. Ông anh Trung đưa về hôm sau thế nào cũng bị oánh. Mà cái búa lần sau chắc là sẽ đặc đấy. hờ hờ
    Embuồn: Anh nhà nghèo, em tống tiền anh thì anh chỉ có mỗi cái khố đưa nốt cho em vậy.
    Esheep (viết thế này đúng không nhỉ): Hì, tôi mệt quá, chắc tại Ato cho thuốc ngủ vào canh, nhưng ai ngờ chưa kịp về đến điểm hẹn thì nó đã phát huy tác dụng ngay, thế là hỏng ăn Hi, minh o hien gap lanh. Phuc duc, phuc duc.

    Được nnguoihanoi sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 11/11/2005
  9. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    thú thật với anh là....Em vốn ko tham, nhưng dòng đời xô đẩy..... bèo dạt mây trôi.....Ato còn bảo với em là làm ăn kiểu này an toàn lắm, thành ra......
    Khố của anh hiệu gì????
    hàng công ty hay xách tay ????
    sx năm nào?/
    anh nhớ cho em vài cái thông số kỹ thuật..
    vì cái này là em ko tự quyết đc anh ạ...em fải thông qua má mì bongbang, hội trưởng Ato và hội phó iw...chị em mà, làm ăn có gì cũng fải cho nhau tí chút......
    Đòi hỏi của em hơi cao, ko biết anh có đảm bảo yêu cầu
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hi ông anh...Bác đừng mừng vội...
    thuốc ngủ phát huy tác dụng tốt quá, tuy chưa kịp đến điểm hẹn dưng mà nhiều người đã kịp làm nhiều thứ rùi đấy. .hí hí..
    Ông anh về kiểm tra lại xem có sứt mẻ gì hông nha !!!
    Mà.. thiên hạ bây giờ ác lắm cơ !! lại còn chụp lại ảnh làm bằng chứng mới gian chứ!! Thậm ác ! Thậm ác !!!
    Thôi thì em khuyên anh gì thì gì cứ giứ cái danh mình trước đã ! toàn người nhà, chắc chỉ cần 1 vài bữa trưa như hôm qua cộng thêm thỉnh thoảng cafe game hoặc hát hò nhảy nhót là tự động cái máy chụp hình dd của iwill và anh qiuet nó bị ẩm hỏng hết ảnh ngay ý mà, iwill nhỉ ! bác quiet nhỉ !! hị hị !!!
    Ây dà, mà sao công nghệ bi giờ tiên tiến thế !!! chụp ảnh á, cứ là nét đến từng sợi (tóc) ! nhỉ ! ato nhỉ !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này