1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Oops...........................
    Bá cáo với bà con là một buổi offline của hụi cafe một mình diễn ra hết sức tốt đẹp và hứa hẹn những buổi sau hoành tráng hơn nữa
    Một sự hội tụ của những nhân tài hò hét kiệt xuất không chỉ với những bản "một mình ca" truyền thống như Cà fê một mình, Đêm cô đơn, Xa vắng mà còn khao khát và nồng nàn hơn với Đừng xa em đêm nay hay Còn ta với nồng nàn, không những thế hình ảnh vầng trăng của đêm rằm cũng cùng chia sẻ trong Vầng trăng cô đơn và Vầng trăng khóc
    "Nhìn hạt mưa đêm nay rơi nhẹ bên hiên nhà ai.... để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ", "đến với em một lần đến với em cho đêm nay thôi không còn cô đơn" trong Nhớ em của 2 cô gái trẻ xinh đẹp iwill và embuon_anhcovuikhong đã làm lặng đi bao trái tim của các chàng trai , quietman7679 lặng lẽ gửi lời trong gió tới iwill
    Sự hội tụ lên tới đỉnh điểm khi giọng ca vàng butchi cất tiếng hét trong Mắt nai chachacha và Tình 2000 với sự phụ hoạ không kém độ của atomic và embuon_anhcovuikhong Chỉ tiếc là phòng hát hơi nhỏ chứ không thì cũng "nào ta cùng chachacha" rồi đấy nhỉ Còn Hanhnguyen duyên dáng nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào với tsunamiix trong Hà nội-trái tim hồng
    Những bản tình ca ngọt ngào với tiếng hát iwill và embuon_anhcovuikhong đã khiến cho trái tim vốn cứng rắn nhưng hóa ra lại dễ bị dòng đời xô đẩy của tsunamiix cũng phải rung động và dù cho không thuộc nhưng anh cũng phải lẩm nhẩm hát theo
    Tình ta có, tình Tây cũng chơi luôn Có lẽ do sự đồng cảm của những kẻ đã từng trải qua chia ly nay đang một mình nên atomic và tsunamiix đã không ngại ngần đứng dậy cất tiếng hét "All out of love" -Khi không yêu- còn Ronan Keating cũng sẽ phải khóc thét lên khi nghe chàng ca sĩ trẻ mới được khai quật quietman7679 thổn thức When you say nothing at all hay dịch nôm na là Khi anh ....... im lặng (chẳng nói gì mà ) "Khi anh im lặng .... nụ cười trên môi anh khiến em tưởng rằng anh yêu em, sự thật hiển hiện trong mắt anh khiến em tưởng rằng anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em, bàn tay nắm chặt của anh khiến em tưởng rằng anh sẽ nâng em lên mỗi khi em vấp ngã, và anh tuyệt nhất khi anh ... im lặng " các nàng 80 ui hãy thử xem anh ấy có tuyệt nhất khi .... quiet không nhớ , atomic có số điện thoại nè, ai muốn có thì .... rẻ thui ...... 1 bữa trưa và 1 chầu kem tươi thui, rẻ nhờ
    Buổi offline kết thúc trong không khí quen thuộc của các buổi offline 80family với tình cảm ấm nồng của những thành viên cho dù còn chưa từng biết mặt nhau ngay trước đó
    Hẹn gặp mọi người vào thứ bảy tới ngày 24/9 tại Quán Sonata Ánh trăng (như đã hứa với chủ quán ) Các đồng chí thành viên đã đăng ký cố gắng thu xếp thời gian nha, hi vọng không có đồng chí nào chẳng may lại trở thành 2 mình vào tối hôm đó
    Welcome!!!
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nghe kể tiếc quá đi mất..Tuần sau nhất định em sẽ đi..
    Sorì bạn iwill và mọi người
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mọi người giải tán nhanh thế. Em và bạn em ra đến cửa đã ko thấy ai rồi
    Chị atomic quên mất vai trò của em trong " khi anh ...ko còn gì để nói rồi nhé"
    Thành công hay ko còn phụ thuộc vào phụ hoạ nữa anh quai-ệt nhờ
  4. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    mọi người hôm qua về có đau họng ko ?? he he he Em gào nhiều quá, về đau hết họng, may mà hôm qua toàn người nhân hậu tốt bụng , chứ ko thì em và Iwill đã fải trả 1 nửa tiền hát rùi ấy chứ....
    Chị automic thiên vị vừa thôi nhé... Lời của gió là do em chọn, Iwill hát tranh cua em đấy chứ
    mà anh quiet anh ấy gửi gió , gió thì biết thổi hướng nào trong cái phong bé tí thế, vậy mà chị bảo anh ấy nhờ gió gửi tới iwill là sao ????? ,...Mỗi iwill thôi ah ?, nhưng mà anh ấy ko fải là "quiet " mà fải là" very quiet"....!!!!!!.....
    Nghe mọi người hát very... very... nồng nàn( ko điêu tí nào) ...
    khoái nhất quả tất cả cùng hát ầm ĩ " đời lắm lúc đâu có ngờ, tình lắm lúc ko là giấc mơ...."
    rồi lại còn" mắt nai ơi xin đừng đi cha cha..."
    Miệng em vốn đã ko nhỏ nhắn rồi, tối qua lại ngoác ra mấy cm. đau hết lòng!!!!
    tuần sau sonat có vẻ lãng mạn nhỉ, em chưa đc thả diều bao giờ,
    hôm đó có diều mà thả ko , hay mọi ngưòi cứ hét thế thôi.....

  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thông báo với mọi người là em đổi nick nhé, hôm qua em đã nói rùi mà, dùng nick : embuon_anhcovuikhong
    mọi người cứ tưởng em suốt ngày rầu rĩ, ỷ ôi, oan cho em !!!
    giờ mọi người liên lạc với em bằng nick này nhé,
    hehhehhe
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Gió gửi tới ai chỉ anh quietman mới biết thôi
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ....
    anh nnguoihanoi anh ấy bảo hôm qua ko phải anh ấy bị vợ xích chân mọi người ạ, khổ thế cơ chứ...
    Thế hoá ra hôm qua mọi người hiểu lầm à???
    Đoán già đoán non lại tưởg rủ rê anh ấy tụ tập, vợ anh ấy có nick trong 80F , nên bị xích rùi, hoá ra.....
    amen! chúa phù hộ !
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Atomic thân iu!!!
    Đến 11h đêm qua em mới nhớ ra hội alone của chị hẹn hò, hix, . Đang định rủ mọi người thứ 7 tới này đến nhà em để offline, thế mà lịch đã in rồi.
    Thôi thì em có mấy nhời, thay mặt em Snow mời hội ghé qua quán của bọn em, không khí ở đây cực kì ấm cúng, cực kì family. Chắc là ko hoành tráng bằng sonate rồi, nhưng cây nhà lá vườn, mong mọi người ủng hộ
    Hi`, địa chỉ quán: CAFE WIFI 87 Phố Huế (tầng 1 khách sạn Đại Nam)
    Được nino sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 18/09/2005
  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    sẽ qua
    bà chủ cho 2 chỗ tối nay nhé
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    2 chỗ chứ 20 chỗ cũng được mà chị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này