1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Một buổi offline không hoành tráng mà rất vui và thực sự rất ấm cúng trong cái tiết trời vừa khô hanh vừa lạnh buốt
    Sự xuất hiện của 1 thành viên mới hoàn toàn là khicon8x và 1 thành viên mới đối với một số người là anh bạn thanchettc đã góp thêm tiếng gào thét không chỉ cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam giành thắng lợi sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2 tại Lẩu Tùng mà còn là niềm phấn khích cho các chị em nhà CFMM tại địa chỉ quen thuộc 36 Ngõ Huyện
    Căn phòng ấm cúng trông như 1 chuồng chim nhỏ ấy chợt nóng bức lạ lùng trong áo ấm, khăn bông và cả mũ nồi bông , và trên tất cả là tiếng hét ngày càng có lửa hơn nếu so với ngày đầu ra mắt CFMM tại Karaoke trên đường Thanh niên
    Hoạt động theo phương châm "không sài được thì đạp đổ", má mì bongbang và nàng thư ký iwill xinh đẹp không ngừng giành mic của anh em, khi không giành được thì chuyển phương án hoạt động "tiếng hát tự nhiên át tiếng mic"
    Butchi thì khỏi nói rồi, atomic phải cầm cả vỏ chai lavie tống vô mồm thì mới giập tan được tiếng hát phá hoại của anh chàng. Nói chung là 1 cuộc chiến cam go gian khổ . Đến thanchettc còn tỏ ra choáng và sợ hãi, kể cả anh có mang theo lưỡi hái tử thần ắt hẳn cũng chẳng ăn thua.
    Giọng ca khicon8x thì ngọt ngào chẳng thua gì anh Lam, anh Đan , còn đồng chí thanchettc hình như cũng chỉ hò theo chứ chẳng giành được mic bao giờ hỉ
    Tối qua mới thấy không phải lúc nào chuyển lên mức độ hiện đại và to rộng hơn cũng tốt hơn (như ý kiến thanchettc đã nêu )
    P/S: huhu, bài tường thuật bị ngắt đoạn làm nhiều lần vì sáng nay phải hoàn thành báo cáo tháng, hix, tụt hết cả hứng
    -----------------
    Hậu quả của cuộc chiến cam go tối qua: ỐM
    Triệu chứng căn bệnh: giọng khàn, ho hụ hụ, người mệt mỏi, hơi sốt
    Nghi ngờ: lẩu hôm qua làm bằng nước gà H5N1
    Chẩn trị: Phải sắc thuốc bắc do thanchettc bốc; kết hợp dĩ độc trị độc oánh chén và hò hét thêm vài lần nữa
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thanchettc, và khi con_8x chắc sau hôm qua choáng quá rồi nhỉ?
    lúc ở phòng nhỏ chúng ta đã đuổi thành công những người ở phòng to nhờ tiếng hét át tiếng hát,
    thanchet ơi, xem lại nick đi, , hôm qua hoả mù giăng mù mịt thành ra thanchet mất phương hướng ....
    hehehe ....
    khicon_ anh hát cũng rất hay, em chưa kịp khen!
    nhưng ước gì anh đừng giành mic của em thì anh hát còn hay hơn nữa...
  3. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hum qua mình cho thằng cu em mượn xe nên ko đi cùng mọi người được .... chán thế! ..... kekeke Hẹn mọi người hum khác vậy !
  4. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Minh họa cái:
    Vợ mới chẳng con :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Máu quá, ko biết có phải mỗi cô "cắn" 1/2 viên ko nhỉ ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được quietman76 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 21/11/2005
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ấm ức wá vì fải về với mama nên k đi off được...
    ...hic, k bon chen được nên lần sau fục thù vậy...
  6. i_will_come_to_you

    i_will_come_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Trẫm đi vắng mà liên tục phát triển như thế này thì tôt quá , khá khen cho các khanh đã làm việc chăn dắt hiệu quả hơn cả trẫm mong đợi , iwill , ato , girl ..... vào mau ngự thư phòng để trẫm ban thưởng cho nào
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi! tại lúc đấy hình như ăn nhiều tôm quá thừa chất nên rực quá. Ông xã thông cảm nhé
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy HN mỗi karaokie với nhậu là vui nhất, chẳng có gì vui hơn! :D
    PS: Em iwill bỏ cái avatar xuống giùm, trông phản cảm lắm
  9. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí..Bài tường thuật của atomát rất hay và rất chi tiết về diễn biễn buổi off vừa rùi..."Càng làm cho các thành viên khác đọc mà tiếc thôi".
    To: violet_e294
    Cảm ơn em vì lời khen nhé, lần sau anh sẽ cố gắng kô giành mic của em để anh sẽ được hát hay hơn(nhưng kô có mic thì hát kiểu gì nhỉ em ơi...., chả nhẽ lại ngồi ca tự nhiên?) Ôi, thế thì buồn wá, mình hát hay nhờ có mic mừ....Nhưng anh kô biij sốc đâu em ạ, giống như atomát đã nói, buổi off không hoành tráng nhưng rất âmd cúng, rất vui vẻ và thực sự có tiếng vang..hê..hê Àh Tiếng Bomb ấy nhể..
    To: iwill
    Lần sau khi đi ăn lẩu thì xài ít tôm thôi nhé, kẻo lại "lóng" hết cả người lên..
    To: quietman
    Em kô biết anh là....của iwill, nhưng em rất hâm mộ anh đấy, khi nào anh em mình đi uốn bia nhé(suỵt) bí mật kô thì cả nhà biết mất. Những bức ảnh rất ấn tượng, mang đi mà quảng cáo cho Karaoké 36 được đấy..
  10. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn quá khen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này