1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em Nino ơi,anh có máy di động Sam Sung e330 thì có vào được Wifi gì đó ko nhỉ, cửa hàng em gần chỗ làm anh mai anh đến em hương dẫn anh online Wìi bằng dt nhé. Cảm ơn em nhiều.
    Chẹp chẹp...ko ngờ em e294 (như xe Méc ý nhỉ) hát hay ko ngờ. Bé bé bằng bông thế mà gào khoẻ thế ha ha...bái fục bái fục. Tuần tới lên Sonata tha hồ hét tiếp nhé. Hì hì...
    Cảm ơn bạn Atomát đã dàn dựng thành công buổi OFF này, rất thú vị, hi vọng tuần sau về kịp OFF tiếp ở sân Mỹ Đình hô hô...
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE

  2. quietman7679

    quietman7679 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, giờ mới vô đã thấy mọi người đông đủ cả. Buổi off rất thú vị. Nói thật là hôm qua (CN) tôi bị bọn Tennis nó phạt vì đáng ra ngắm trăng vào tối T7, nhưng vì có hẹn với Hội cafe này nên tôi cố nài chúng nó sang CN, mưa bão ghê quá, ko ngắm trăng được nên đành phải Kara tiếp. Giọng mình đã khàn thì chớ lại phải kara.
    Mà tôi thấy hội cafe này có vẻ hợp nhau tợn, toàn Thân Tý Thìn mà ... + thêm 01 Gà thì phải, nhỉ. Cứ "hợp" nhau thế này, nếu ko dắt tay nhau ra khỏi hội thì có mà ... đi off nhiều mình vào thứ bẩy với nhau suốt, nhỉ.
    Hôm trước có tranh thủ chụp trộm được Hội trưởng 1 pô, chụp trộm nên hơi rung:
    [​IMG]
    Mà để ý thấy iwill ngồi tí toáy cái 7610 suốt, nghi ngờ lắm, hay lại giả dạng để vầo hội đây???
    Hôm trước mấy bạn nữ về có bị mẹ mắng không??? Tôi thì bị U mắng vì cái tội ...về sớm: "Con với cái, băm đến nơi rồi mà còn đi chơi về sớm trưóc 11h30 thế này thì ..." hehe
    Hội trưởng Automat cho cái địa điểm hẹn tuần sau đi nhé, hay ra thẳng cái quán Sônát đấy??
  3. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ hội ọp ẹp, nhưng đã nhất quyết chỉ đứng ngoài hóng hớt, với lại lười gặp lại những người quen cũ và ngại gặp những người mới, nên chỉ tham gia hội online có được không ạ? Đọc bài  tường thuật (hơi hơi sơ sài) của mọi người, lại nhớ lần ọp ẹp gần nhất với 80F là ở cafe Huy trên đường Láng do bigman_hn tổ chức, xa xa hơn là một vài lần đi cổ vũ bóng đá, vài lần với hội nhậu ở Tạm Thương, hội kem, rồi ĐH 80F... Đôi khi ao ước rằng mình còn đủ nhiệt tình như trước để một lần quay trở lại với những buổi offline rộn rã tiếng cưới như thế....
    17/9 cũng off, tưởng là nhiều mình cuối cùng lại chỉ có 2 mình, mình là 1 với cái mình thứ 2 là một người bạn đã 2 năm rồi không gặp... Từ chỗ mình ngồi, trăng 14 chênh chếch ngay trên đỉnh đầu, gió ban đầu còn nhè nhẹ, dập dìu, sau thành rối rít khi trời khuya hơn... Anh bạn cứ cười khi có đến 2 cái đầu mà ko tìm được chỗ nào cho hợp lí, cuối cùng lại lôi nhau đến cái chỗ mà người ta thường không dành cho những người độc thân.... từ trên cao và xa, thật khó ước lượng chính xác được chỗ nào là số 1 Trấn Vũ... nếu có, thì lúc đó mọi người cũng đã rời khỏi đó và đang ở đối diện ngay chỗ mình ngồi... chỉ thấy thành phố lung linh ánh điện, đường Thanh Niên lấp lánh như một dải lụa rực rỡ vắt ngang bờ hồ Tây và Trúc Bạch tĩnh lặng....
    Dù sao, cũng là một trung thu đáng nhớ....
  4. tuoi_than_gio_dan

    tuoi_than_gio_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xời, sao mà các bác máu thế. Quyết định một tuần off một lần à? Như vậy có sợ mật độ dày đặc quá không. Em là thành viên mới, chưa từng biết ai trong cái box này. Đã thế từ trước đến nay vốn ngại giao tiếp, ngại gặp những người mới, ngại những mối quan hệ mới. Hôm 17/9 vừa rồi, đã quyết tâm lắm lắm là sẽ tham gia, cuối cùng lại phải đi công tác. Lần này thì nhụt chí rồi, chắc chỉ tham gia hội online được thôi. Chúc các bác vui.
  5. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Tức cha chả là tức. Bao lần ngã không sao, lúc cần ko sao thì lại ngã đau. Atomat gọi 2 cú liền. Abecvk nhẵn tin hỏi thăm càng thấy đau hơn
    Lần đầu đã trục trặc, tuần này thì ...
    Hò hét vui vẻ nghe mà ứa hết cả cả nước lọc.
    To Em buon a c v k : Em đổir nick thế thành ra lại ko phải người hỏi thăm anh a?Cảm ơn em nhá, tay anh giờ chửa khỏi nhưng mừ cũng đỡ nhìu. Hy vọng lần sau anh được nghe em hát.
    Atomat oi cuoi tuan này ra Sonata cũng Ka ra hay là nghe nhạc, hay nhạc sống thế?
    Khi đi cần chuan bi giong hat hay la chuan bi tay dẻo nhỉ ?
    Nhưng mờ nghe mô tả thế toàn bài tôi nghe lạ hoắc THế này mình lạc hậuj wá roài.
  6. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Có nghe nói đấy nhưng mà wa ngày Tết thiếu nhi rôi thì phải,
    Đến nhà , phụ huynh sẽ trả lời: Ku này láo thật, coi 2 bác là thiếu nhi thì con gái bác là.......trẻ sơ sinh à.
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, em chỉ đổi nick thôi mà nnguoiHanoi!
    em vẫn là cái người anh đã hứa lần sau sẽ đón mà. đừng kiếm cớ nuốt lời nhé...
    mà tsunamixx bảo gì em đấy? tranh thu lúc em ko có mặt nói xấu em hả..nhớ đấy!!!
    lần sau em toàn chọn bài cho anh gào,anh mà ko gào được chết với em !!!!!....
    để tuần sau liên hệ với chủ quán tả tỉ mỉ đường đi , mọi người con biết chỗ mà hẹn nhau, mình rồng rắn đến mới hoành tráng chứ,, mới cả nhỡ có ai mới thì đỡ mất công giới thiệu nhiều lần...( em là cứ thực tế)
    hôm đó em về ko sao cả, vì nhà có khách, mọi ngưòi vẫn đang buôn kinh quá, em về chẳng ai nhớ để nhìn đồng hồ cả...
    Mẹ em ko bao giờ kêu ca vì sao em ở nhà, cho dù có lần em ở nhà gần 1 tháng ko đi chơi,vì nếu trót lỡ lời như thế, mẹ em sẽ ân hận ngay sau 3 giây, em đẻ năm Tý nhưng mà giờ Ngựa hay sao ấy.....
    anh quiet man sướng thật có mẹ tâm lý thế còn kêu gì
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cái đồng chí này có vẻ ko đc nhiệt tình toàn phần nhỉ, đáng lẽ thấy mọi người vui vẻ, hò hét thì phải nhập hội luôn chứ ??? ai lại chưa đi đã nhụt chí, đi thử 1 lần đi, đảm bảo You sẽ giật mình vì sự niềm nở và thân thiện của mọi người.. ko sao đâu. có gì mà phải nhụt chí/...
    to: nnguoihanoi:
    yêu cầu anh nghe thêm ít nhạc cho đồng gu với mọi người không có lai giống Atomat( cả buổi toàn thấy: " ơ bài này mình chưa nghe bao giờ")
    nhưng lúc máu lên thì khiếp lắm( ai muốn biết thì đi , em ko kể ko chị ấy giết em )
  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé mọi người em đã liên hệ được với chủ quán
    Thứ 7 tuần này tức ngày 24-09-2005
    Hội cafe một mình sẽ gặp gỡ giao lưu tại SONAT ÁNH TRĂNG
    vào hồi 17h cao su có thể đến 17h30.Theo như chủ quán cho biết thì hôm đấy sẽ biểu diễn flameco rất rất là hay
    Em dự định là chúng mình sẽ ăn tối tại quán luôn( định đến nhà EMBUỒN... nhưng sợ em ấy buồn thật nên thôi). Đề nghị hội trưởng cho ý kiến chỉ đạo
    CHÚ Ý: các thành viên nào tham gia thi đề nghị PM cho em sdt để em còn tiện việc liêc lạc tránh hiện tượng lên danh sách thành viên ảo
    @ tiếng sét của đời em, anh cố gắng đi nhé hôm đấy em sẽ cho anh biết thế nào là sấm chớp ở SVD Mỹ Đình
  10. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thanks iwill nhé, chị bận quá cũng online cả ngày mà không post được bài nào ra hồn, xin lỗi cả nhà nha Một phiếu bầu cho iwill làm hội trưởng vì lòng nhiệt tình của em nhưng mừh chỉ e là em không dám đồng ý (vì sợ rằng mình sẽ không một mình mãi được), nhỉ em nhỉ
    Như vậy là iwill đã liên lạc được với chủ quán, tớ chưa chi đã mường tượng một buổi tối lãng mạn nhẹ nhàng với nến và hoa hồng cùng tiếng nhạc flamenco nhộn nhịp , hihi, tuần này đổi không khí nhé bà con, không xô bồ, không hét hò ầm ỹ mà hãy thả mình trong tiếng nhạc cùng phong cảnh mới lạ tại Sonata Ánh Trăng
    Trời mùa thu, cũng nhanh tối trời, nếu định đi thả diều thì phải đi sớm cơ 15h gì đó mà chạy mướt để đưa được con diều lên cao rồi ngồi nghỉ ngắm nó cũng đủ ra mồ hôi phải đi tắm trước khi ăn tối và để sạch sẽ, thơm tho ngồi nghe nhạc hông bít chủ quán có bố trí bathroom cho bà con ko nhỉ
    Hihi, theo thiển ý của tớ là thế này, vụ thả diều rất độc đáo và thú vị, tuy nhiên có lẽ không tiện lắm nhỉ thôi đành tạm gác vào dịp khác vậy, kế hoạch là hẹn nhau 17h30 tại cầu Trung Hoà (đường vào SVĐ Mỹ Đình khá xa và vắng vẻ, đi đông với nhau cho vui , ai hẹn ai đón ai tự túc liên lạc nhớ ), ấy nào ko đến được chỗ hẹn thì đành tự thân vận động tới Quán Sonata Ánh Trăng, cạnh khu thể thao dưới nước Sân vận động Mỹ Đình hoặc liên hệ với tớ hoặc iwill nhé!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    To nino: em ơi lại đành hẹn em dịp khác vậy, hihi, kế hoạch đã lên hết mất rùi, chắc chắn sẽ đến quán em mu`h à mà có khuyến mại gì ko thi''a? để chị rủ "ng iu" chị đến trước hì hì
    To nnguoihanoi: tay ông seo roài? tưởng bị vợ bắt quả tang trói chân ở nhà Kể cũng kỳ lạ đi hát hò tay đau chứ có phải mồm đau đâu mà không đi nhỉ , thứ bảy tuần này vợ có về ngoại nữa ko đấy?
    To quietman7679: hehe, may quá cái ảnh của bác mờ mờ, chứ không lũ bạn em bắt gặp lại inh tai lên là già rồi mà vẫn ...đú
    Welcome!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này