1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    --> hu hu.. cô tấm đang khóc không ngước mắt lên, lấy tay móc móc vào túi: đây, 200 lẻ rồi biến đi
    Ah sao iwill lại có liên quan đến Hoàng Anh Tú ở đây nhểy. "HN nhỏ như lòng bàn tay con gái.. nhớ mỗi câu đại loại thế của HAT
    Em đến được chiều nay, nhưng phải sau 3h30 vì club dancing của em có buổi tập. Em đến nguyễn đình chiểu là ở đâu nhỉ, hỏi đỡ phải dở bản đồ. Ngố cực
    Khỉ con nhớ mua 10 quả dưa chuột tặng sn em nhá. Các bác nào có lòng dạ nữa thì tốt hie hie
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ôi ấm ức wá! Hnay đến nhà Iwill để đi chợ cùng mọi ng, hic, nhưng muh đến nơi thì các chị nhà ta đã đi chợ, E nhờ xe ôm đưa đến, nên lại fải đứng cửa nhà Iwill chờ mọi ng đi chợ về
    Hichic, mỏi chân wá A chị E ơi, hic, chết mất!!!!
    huhu huhu
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oái đã đi chợ rồi sao???
    Nhớ đừng ăn sớm nha
    Sau 3h30. em sẽ đến mà.. hi hi Giờ phải coi lại địa điểm cái đã..
    Girl tường thuật trực tiếp đó hả nhóc
    Giờ đó giờ đó sẽ ko xa xôi, chúng ta là người oánh chén ...
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Iwill ạh, chị có vui không? Hy vọng những giọt nước mắt ấy là dành cho hạnh phúc :) Một tuổi mới rồi đấy. Chúc những điều tốt đẹp nhất đến với chị nhé .
    Thanks for your flowers giving me :)

  5. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đêm Kara không OK nhưng vẫn nồng nàn men X. Các X-guys và X-chicks đã có những tiếp cận đáng kể dù chưa thực sự tiến sâu vào quần chúng. Chúa Bà Tao-Sẽ quay cuồng gào thét đến kiệt sức trong hơi "men" chuếch choáng, dường như đã quên tịt 1 số việc dự định sẽ làm, và chỉ thiếu chút dôping thui là cán đích thành công. Những giọt nước mắt Tao-Sẽ (theo Đì-nai me, hay Mẹ Đì-nai) trào ra niềm vui ấm áp trong 1 đêm đông gió gào thét. Một số new-men thật cao hứng lả lơi, trong khi các new-women khá kín cổng cao tường. Girl cổ-điển (hay cò-diễn) như thường lệ vẫn trưng bày khá nhiều hiện vật nổi bật
    và lả lơi tích tịch tình tang. Sinh nhật hoành tráng, Tao-Sẽ hết mình. Thành công.
    Hy vọng đại hội cầu đinh 6h chiều nay CN tại 207 Đội Cấn sẽ tiếp tục tưng bừng nảy lửa cùng trái bóng tròn. Hãy cổ vũ cho VN chiến thắng, để lốp căng trên đường đua ... tuột đỉnh.
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hình như lời góp ý của mọi người chả có tác dụng gì với webman hay sao ấy nhỉ? chẳng lẽ khi góp ý lại cứ fải trợn mắt, phồng mồm lên mới là góp ý ah|???
    chán thật....
    to iw: sao thía??? hôm qua em về chị lại mít ướt ah??? em về rồi em lại đến( )gì mà khóc!!!hôm nay mới chính thức là sn chị fải ko nhỉ???
    hôm qua em chưa có chúc chị câu nào đâu...
    Nhưng hôm nay thì: chúc chị luôn vui vẻ nhé, hay cười hay nói , luôn xinh đẹp nhé, và may mắn nhiều thật nhiều nữa ....
  7. miss_you_81

    miss_you_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc em luôn luôn được vui vẻ trong cuộc sống
    Thành đạt trong công việc
    Luôn luôn yêu đời em nhé
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sau khi đi tập dancing xong, em quên mất cả địa chỉ nhà chị Iwill, nhưng rồi thì cũng đến được nơi với sự chăn dắt nhiệt tình của Girl cò diễn. Vào toàn thấy các nam nhân như Sim bét, hiệp ( nick có đuôi gì nữa nhưng em ko nhớ), webman, tambietmaika, thanchet và một anh mai ( là hôm nay ấy) mới lập nick( anh này nói như khướu). Maika bị xoay nhiều quá, e vào nên lấy em làm bia chống đạn. Được cái em có năng khiếu chống đối rất tốt.
    Sau một hồi em giám sát tình hình bếp núc, tất cả bày ra sẵn hết rồi, em với thần chết chơi bài. Em đen quá, toàn thua. Nhưng nếu chơi bài gì đó( có điều kiện) thì em toàn thắng thôi. Các chị em như auto, rùa, violông đã đến. Các anh như butchi, quai ợt men, khỉ con, jót hay giọt gì đấy cũng xoắn xuýt đến. Rất tiếc là anh Khỉ không đem theo 10 quả dưa chuột như đã hứa với em. Lẩu và đồ ăn thức uống bày ra la liệt đến nỗi người trèo lên nhau ( thực là đùi phải ghếch lên đùi người bên phải (( ghếch đúng chữ của anh gì đấy nhé) Butchi thì nhảy lên ghế rồi lại xuống vì sức quyến rũ của đồ ăn rất lớn. Girl vì mặc váy ngắn lại ngồi đảo chân như gương gạt mưa rất chăm sóc cho mọi người từng miếng ăn và sau đó thì kêu BO. Anh gì ngồi đối diện dơ tay: Anh thề, từ nãy tới giờ anh chưa.. có gì đáng để phải BO cả.. Đổi váy cho Jót đê. Đến lượt em dơ tay phản đối vì em cũng ngồi đối điện
    Jót với em violông, girl náo loạn một góc cung đình
    IWill nhà ta bê bếp lung tung, lúc thì cao ngang tầm mắt, lúc thì sát sạt dưới sàn...
    Anh hùng ghitar cũng đem đàn tới. Cả nhà hát tặng Iwill những bản tình ca. Chị bongbang đi thi về muộn, sau khi oánh cạn 4 ly rượu đã hát: Lối cũ ta về
    Sau đó nhà ta đến Ngõ Huyện - Lý Quốc Sư hát kara. Mở màn bằng những giai điệu sôi động như "Thuyền anh trôi trên sông tình em"... với giọng ca của Butchi, Quai ợt, hiệp và khỉ con.. bàn ghế được xếp gọn và mọi người cùng nhảy ở giữa.
    Tiếp đến là những bản tình ca, trữ tình và buồn..hí hí.. em trình diễn. Mọi người cứ gọi là ngủ say trong sâu lắng
    Rồi một bản "Ta như muôn ánh sao vàng" do nguoihn và butchi song ca. Cả nhà vỗ tay như pháo.
    Iwill đã đứng hẳn lên bàn, hát. Mắt lim dim và người đong đưa nghiêng hẳn một góc 45 độ í chả chơi Nàng còn đi từ đầu dãy đến cuối dãy, giựt micro và trao cho chồng hát cùng với mình.
    Những giọng ca chính đã thể hiện. Anh hùng hát được mấy bài rồi về. Mọi người rất vui vẻ goodbye rồi see anh again tối nay tại quán.
    Và sau đó thì cùng với những bản tình ca lại trữ tình và buồn, em với chị iwill đã khiến cho bia rơi nước Trời cũng rơi nước, và một thứ khác nữa
    Em được chị IWILL ( vẫn còn tỉnh táo fết đấy) tặng em một bó hoa făng đỏ, quấn rubang hồng rất to. Xúc động quá đi. Em về mà cứ lâng lâng, bâng khuâng
    Oh.. em quên một thứ.. Sao em cứ nghễnh ngãng thế nhỉ. CD dance của em chị iwill ạ, em để quên trong bộ dàn âm thanh rắc rối nhà chị đấy. Chị nghe nốt bài tango chị thích đi rồi chiều nay đi cổ vũ bóng đá, nhớ đem theo cho em với nhé. Của bạn mới tặng hôm qua ..
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào cá bá bá!
    Tối qua Cún dê cụ bò tới nhà bà chị iwill mà ko ngờ đội hình hoành tráng ngoạn mục ác chiến thế. Đầu tiên hơi choáng vì giai ngon gái ngọt, sau rồi cũng tĩnh tâm nhờ nửa quả dưa hấu lót dạ. ké ké ké...
    À, các bá bá ơi... lão Jót lấy mất cái thẻ nhớ trong máy ảnh của em rùi. Thế là tan tành ý định pots ảnh luôn. hu hu hu
    Jót khỉ gió giả tớ cái thẻ đây!!!!!!!!!!
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    khà khà, đêm wa E với chị Iwill mừng sinh nhật muộn nhất!
    Sau khi cả hội tan, Ecùng Iwill về nhà say sưa bóc wà...Iwill dù say nhưng vẫn nhớ ra rằng mình vẫn còn để wên một gói wà ở trong bếp...và thế là alêhấp....ối E ơi, chị được nhiều wà lắm!!!!
    ....Và ng chúc mừg sinh nhật Iwill đầu tiên lại là một gã đàn ông...vào hồi 1hsáng, bằng vòng tay ôm ấp áp... A ấy đã nói:" Iwill mừng sinh nhật E"... và chị Iwill nhà ta fê đến nỗi.....ối A ơi....
    hehe, để cho có sức thuyết fục E có chụp một số kiểu ảnh...Iwill nhớ post lên để bà con cùng chúc mừng nhé!!!
    To Webman: cám ơn A!Nhưng E fô diễn hay k fô diễn thì cũng k liên wan gì đến A đâu nhé!!!Lần sau dùng từ ngữ cẩn thận... nhất là ng ấy lại là con gái.....E k thích cái cách ngta nói về mình như vậy.Thế nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này