1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng quá , hoành tráng quá, tiếc mình ko được dự nhưng được cái bù lại đi MC cũng vui cực, ko như mình nghĩ .
    To IWill: chúc mừng nhé,mà mua quà sn cho rồi đấy, hôm nào đi off thì đưa sau vậy . Quà MC xịn luôn
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ô LÀ LA
    Cả nhà sau khi cổ vxư nhiệt tình cho đội chủ nhà VIỆT NAM (vẫn thua 3-0 ) tại 207 Đội Cấn xong lại quay lại ĐẠI bản doanh 36 NGÕ HUYỆN gào thét. Tại đây lại .....híc....híc....... SINH NHẬT típ.hôm nay chinh thức la sinh nhat IWILL và deny_me Hoành tráng như hôm qua. Hôm nay mọi người được ăn bánh GATO dang hoàng nhé.(híc mình phải xơi đến nửa cái........tham ăn quá) Gào thét ầm ĩ rượu chè be bét. Đến nỗi Má iwill phải đến canh chừng không dè má Iwill lại con chẳng chịu thua kem con trẻ cũng cất cao giong hat "Đã dôi lần đến với Huế mộng mơ..." oài oài
    Má còn như thế chả trách .....
    thoai hát được một lát thì lần lượt " từng đôi chim bay đi..." cuôi cùng chẳng còn aio lại cả
    Nói chung là hoành tráng
    hai hôm liền mà vẫn đông vui náo nhiệt
    Happy birthday to iwill and deny_me
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 04/12/2005
  3. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    SN iwill hoành tráng rạo rực khỏi nghĩ lun. Tuột đỉnh. Đại bại 0-3 của VN không thể làm suy giảm tính chất vốn có của những vũ hội made in Tao-Sẽ. Hãy ghi bàn để khảng định chiến thắng cá nhân. Hãy đến với Tao-Sẽ để ... Chúng-Ta-Sẽ.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Oh hay, thấy chị IWILL hôm qua mò vô đây rồi ra đi ko để lại dấu vết ah
    Lúc 6hkém15 em bắt đầu lên đường, sau 15 phút oánh võng em đã đến được quán Hero cafe - game 207 Đội Cấn ( 1 phút dành cho quảng cáo ). Anh Hùng hôm nay có chiếc áo ghilê màu đỏ in U23 Việt Nam vừa đi đâu về phi xe đỗ phịch ngay trước mặt em và bảo: mọi người ở hết trong rồi đấy.
    Em vào thấy các anh chị đã có mẹt, ngổn ngang trên bàn những bia, những mì tôm, những bimbim, hạt dưa. IWill giựt của em cái băngrôn, đeo luôn lên trán. Anh Đức nháy mắt chào. Bông bang toe toét , em violông và khỉcon chỉ chỗ cho em ngồi ngay đàng sau. Và cứ thế dán mắt lên ti vi. Nhà mình hôm qua có một cái trống, lúc đầu nó ngự trị trên đùi Butchi nhưng sau đó đã chuyển qua được kẹp giữa chân em Trống oánh hoành tráng lắm nhưng rất hiếm có cơ hội được thể hiện Lúc này, băng rôn của em cũng đã di chuyển tịnh tiến từ trên trán xuống cổ IWILL. Shreck đến muộn, anh tu nên râu ria loàm nhoàm
    Thế rồi cứ thấp thỏm ( toàn những lúc đội bạn tấn công) và ngóng chờ đội mình xoay chuyển tình thế. Thì thầm hét: Văn Quyến em! Hãy cứ tin tưởng có hình bóng các chị ở trong tim Nhưng ngôi sao của chúng ta không làm thế nào toả rạng trong đêm đông gió rét thế này.. 1-0 hiệp 1, rồi hiệp 2: 2- 0, 3- 0 Có phải vì hôm nay em mặc chiếc quần đen, dép đen và chiếc áo choàng đen và áo của anh Hùng không có thêm chữ chiến thắng Hay tại anh Jot,Girl và thầnchết đến ( ám khí quá) Dưới chân em toàn vỏ hạt dưa trong khi em thì bận ngậm kẹo mút. Thanchêt oánh sạch, chén sạch ghê quá ta
    Nhưng tình hình các bác nhà mình không hề có chút bi quan nào cả IWILL tranh thủ bôi tro trát trấu ( cpr violong) để đón zai, lôi cả butchi to nhỏ, chổi lông, sơn ( ah son) khiến anh butchi ngồi rõ xa. Cả nhà ( vẫn đông) lại đến Ngõ Huyện kara.. quán này quen rồi nha. Em vào mà có thể nhớ vị trí từng người ngồi đêm trước, nhớ được mọi người di chuyển và biểu diễn thế nào . Lần này chúng ta thăng, lên tầng 2. Và trong list cập nhật thiếu những bài vui nhộn.. mọi người gọi những bản buồn đó là nhạc trữ tình
    Nào hoa, nào nến, nào rượu
    Nhưng hát những bài rì em quên hết rồi.. :) lúc rượu đã làm thắm hồng má ấy là lúc em hơi buồn ... ngủ Em ngồi im thế mà anh khỉ con, anh Đức, em thuyduong không tha, cưbăts em nói chuyện làm em tỉnh cả rượu. IWILL vẫn say sưa với những bản nhạc, nhất quyết không cho em hát Lời của gió ạ. Tối trước IWILL hát với chồng, hôm qua hát với anh gì trẻ hơn chồng. Anh Jot bảo, mỗi tối "lời của gió" với một anh
    Jot đã chọn những bài vui hơn, nhộn hơn. Các tài tử Jot, deny_me, IWILL, Shreck, bạn của IWILL, và Khỉ con đã trình diễn những pha ngoạn mục với sự tham gia múa minh hoạ của Girl, thuyduong và anh Đức xung quanh cái bàn gỗ. Cường độ dao động rất lớn, chiếc tivi rất to cũng lắc lư. Jot vừa hát vừa giữ.
    Đưa nhau lên tàu về quê ta sống vui hơn
    Đưa nhau lên ..
    Nhưng "đêm đông lao xao" thì lại dkjgghgj rồi
    Ngày sinh nhật ngày em có mặt trên cõi đời này với em là ngày rất ý nghĩa. Nên năm nào em cũng tổ chức, nếu không vui em cũng phải làm cho nó vui cho bằng được. Nhưng năm nay trong đúng ngày này em đã không có ai bên cạnh, bạn bè đều ở xa. Ôi chao.. Và anh chị đã cho em một buổi tối ko một mình. Một sinh nhật rất khác. Cảm ơn nhiều lắm :) Em rất vui khi biết IWILL trùng với ngày sn của em :) Chị em mình đã nói gì với nhau nhỉ.. "Chị tuổi gà, lại sinh ban đêm, em tuổi cún, sinh rạng sáng, lại vào mùa đông nên sẽ sướng đấy em. Chúc hai chị em mình luôn sướng nha "
    Hôm nay em bắt đầu khản giọng và sụt sịt mọi người ạh..
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 05/12/2005
  5. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đâu? Ảnh đâu???
    Em chờ mỏi cổ lắm rùi nha
    Gửi lời cám ơn tất cả mọi người vì những buổi tối đẹp tuyệt
    * Người HN, Thanchet và con khỉ : Thanks các anh nhiều

  6. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã thất bại ê chề nhưng có một số người vẫn thật sự vui vẻ, cười sung sướng trước nỗi đau của cả dân tộc:
    Kết quả giải trí với truyền hình dự đoán kết quả trận Chung kết bóng đá nam Seagames 23: Giải nhất anh Nguyễn Văn Tân số điện thoại 0989622301; Giải nhì thuộc về chủ nhân số máy 0905066339, giải ba thuộc về chủ nhân số máy: 0904562299.
    Đề nghị bà con khủng bố bằng cách gửi tin nhắn cho mấy tên phản quốc này đê
    Ngoài ra, cũng cần biểu dương một số cổ động viên yêu nước, sau khi đã tận tình cổ vũ mà đội bóng đã nam U23 của Việt Nam vẫn không qua khỏi, họ đã rời quán Cafe 207 Đội Cấn và chia buồn hết mình cùng đội tuyển tại 36 Ngõ Huyện, hichic.
  7. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em cũng nhận được mấy cái tin nhắn rủ rê khủng bố này, nhưng em rất phản đối, , có phải người ta phản quốc đâu. Đấy gọi là biết mình biết ta đấy chứ. Ngay từ trận đá với Malaisia đã thấy VN không thể thắng Thái Lan rồi, dân mình cứ tung hô đội tuyển cứ như thể đội VN giỏi giang lắm, chẳng xét gì đến thực lực, mà đội tuyển VN còn hay mắc cái bệnh tự phụ, chủ quan. Cuối cùng nhân dân thì thất vọng, đội tuyển thì thất bại.
    Em rất ngưỡng mộ anh Tân vì đã dự đoán đúng!
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Xem lại quả ảnh của mình phát nhể
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    [​IMG]
    Đẹp trai hơn chứ nhể
    Bi giờ già roài
    xấu hơn trước nhiều quá
    Ngày xưa mình mới phong độ làm sao
    hẹ hẹ hẹ
    [​IMG]
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 06/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này