1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối rất vui. Cám ơn mọi người. Má mì bống bang xinh nhờ, hát lại còn hay nữa. HIC
  2. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Khiếp quá, một đêm hoành tráng, gay cấn, hồi hộp và hơi hơi lo âu (về một cái gì đó) . Nhưng nói chung là vui và rất vui...cảm ơn mọi nguời đã đóng góp cho những giây phút vui vẻ đáng quý của chúng ta. Hãy tiếp và tiếp những khoảnh khắc vui vẻ này nhé!.
    Chúc mừng Noel tới những ai chưa có dịp tham gia vào 80F và CFMM. Chúc thành đạt và may mắn.
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ùa, hôm qua vui thật, mình ở nhà mà cũng vui không kém. Chúc cả nhà một năm mới hạnh phúc.
  4. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cứ được khen là tớn cả lên vì sướng
    De_la_fere cũng vừa đẹp trai, vừa ... bơm bóng giỏi, Ato nhỉ
    Hôm qua vui thật, bõ công mấy chị em vất vả cả ngày trời. Cả buổi sáng lang thang chợ Đồng Xuân và Hàng Mã, đi đâu cũng bị đuổi quây quẩy "này, không bán lẻ, nhá!!!". Buổi chiều thì cùi cụi cắm đầu xuống đất để bọc bọc, gói gói... Atomic cứ lủi thủi một mình trong bếp gọt cả đống hoa quả, thỉnh thoảng mới được chạy ra ngoài hóng hớt chuyện với bốngbang và iwill.
    Đánh giá cao nữa là đóng góp của Iwill và Dabster77 khi đôi này tiến thẳng vào hiệu thuốc, lạnh lùng, quăng tiền lên bàn "chị cho em mua cả dây", cái này là để chuẩn bị giải thưởng cho Hotboy. Ato và BB phản đối vô ích. Lúc về, BB mở gói quà của mình, bên cạnh chú gấu bông nhỏ rất dễ thương, lại thấy 1 cái.... ấy nữa, ặc, choáng, dấu dấu diếm diếm vứt đi, sợ bố mẹ nhìn thấy lại tưởng con mình vừa đi trát táng ở đâu về. Nghĩ lại, may mà mình mở ra trước, không cho thẳng đứa cháu 12 tuổi
    Giờ vẫn tự hỏi, sức mạnh nào để mình làm vỡ đến 7 quả bóng trên đùi Shade
    Năm mới sắp đến rồi, chúc hội mình một năm may mắn và thành đạt.
    Chúc CFMM năm nay sẽ nhân đôi cả về số lượng và hạnh phúc
    bốngbang
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hehe, cả nhà hôm wa có mỗi mình E là vui nhất!!! Bà con nhà mình đi tăng 3 đến tận 2h30 sáng mới về...hehe, tối wa mấy ng đi tăng 3 fê đáo để nhi?
    Hihi, được giải nhất trong cuộc thi đút sữa chua nè...haha, lại còn được các A chăm sóc tận tình, tặng cho một đống wà nữa chứ!
    hic, mỗi tội tối wa để lại nhà Iwil nên đêm về cứ hậm hực mãi vì k được bóc wà...Chao ôi, các Azai nhà mình, chu đáo wá! Moah......xoxo...hihi, cám ơn nha!!!
    Lần sau nếu mọi ng muốn tặng wà cho E thì đừng ngại nhé! Gớm! Các A , các chị cứ khách xáo, nhớ đến E là tốt lắm rồi, lại còn tặng wà cáp nữa chứ...thôi, E xin E xin, còn nữa k, đưa đây... E nhận hết
    chị Bống bang, Iwil, Auto và Deny hôm wa sướng cười tít mắt vì được chơi trò "đôi ta cùng fê" sướng nhé!!! Phê thế mà mình k được tgia...
    Violet ơi, lần sau fải tranh thủ mà tgia chơi trò chơi để lấy wà E à...hehe, cái cảm giác được ôm nhiều wà...ôi sao mà thích thế..
    .
    Này, cái tên đáng ghét kia, wà Noel của tiểu thư đâu... ấm ức suốt từ đêm wa đến giờ đấy... A ơi, TY A đẹp nhỉ? Hehe, khôn hồn thì tặng wà nhanh lên k thì có ng bị ng yêu ghét đấy... khà khà
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phê..!
    Tình trạng hiện tại đang nghe cải lương và.........LẮC
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    girl này, khách sáo chứ Cứ thấy quà là tít cả mắt..
    Girl ơi, chứng kiến chị bongbang, chị iwill nhảy chôm chôm ra sức dùng bộ phận không lúc lắc để đập bóng trên đùi các anh, thi thoảng gặp phải quả mềm còn phải day day ... ( quả này girl từ chối chơi còn thèm gì..) chứng kiến người khác bị phạt như mobil kẹp bóng, anh khỉcon dùng mông đập vỡ bóng, chị auto kẹp bóng, dela shy bơm bóng bằng mông nên tớ cười tít mắt, chứ trò chơi thì thử hỏi anh Patnơ của tớ mà xem.. mình nhất giải cơ mà... anh patnơ đừng có bảo là em thông minh nhé , vì cái sự thông minh mà chẳng phê gì cả hi hi.. Em mà có váy như chị auto hay Mobil thì hay hơn nhỉ.. quà là một cây thông hôm nay nở bông rộ rồi ạ
    Anh Hiệp có đuôi làm MC với bông bang xinh đẹp rất tài, thi thoảng đi lại chân ngoác ra, nhưng không đủ hấp dẫn để các phó nháy nhà mình dương tê lê bắn. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của các nàng trẻ trung xinh đẹp váy ngắn như Mobil, váy dài nhưng xoè như girl cổ điển thì các bác lao ra, xụp xuống tỉa 5 phút, 10 phút, vô cùng phút liên tục, liên tục Rất tiếc cho chiến sĩ butchi, anh hết pin thành thương binh ngay từ đầu cuộc chiến nên hoạt động có phần kém năng nổ.
    webman chén xong một cái bánh mì, ngồi mơ màng và đến khi nào giai điệu trở nên sôi động, cao trào với sự góp sức của hai giọng ca deny_me và bôngbang thì anh cũng vỗ tay và ngoáy mông như anh Shếch, thi thoảng còn uốn dẻo nữa cơ ạ
    Anh dela thưởng thức hàng loạt không từ bỏ một loại hình nào, từ trò chơi cho đến hình phạt ngọt ngào và man trá . Chỉ khi anh uống "Leemon tree" thì mới thực sự tỉnh táo và hoàn hồn. Không những uống một mình, còn dội hàng loạt vào các thành viên khác, không gian tràn ngập hương chanh quyến rũ .. Bạn dùng dầu gội gì mà hay vậy ta??? Tí mua
    Ông già noel quai ợt cứ âm thầm thu tiền, âm thầm phát quà, âm thầm mặc, cởi quần áo ...
    Cái dây mà đạp stơ men, iwill lạnh lùng quăng tiền lên bàn để mua dành cho hotboy, em ngó vào thấy bị cắt tùm lum thành nhiều phần rồi, anh hiệp bảo dùng cả năm thoải mái.. ] ôi sao mở quà em cũng được một cái phần trong dây ấy nhểy, ặc ặc.. em cũng lén vất đi rồi, miệng tặc tặc vì nghĩ đi nghĩ lại .. phí phí ... con gái vẫn hay tiếc của zời ...
    Cả nhà mình quá khích, chơi pháo hoa nên căn phòng hơi mù mịt, không trong lành. Trong cái mù mịt đấy mọi người làm gì rồi? Chỉ thấy có tiếng hát "Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào" "rồi vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi, bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương, gửi cho ai... Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi, lăn trên bờ môi, và trong những kỷ niệm xưa.. ... " ...
    Sau đó là một tràng pháo túi bóng vang lên.. Rất hứng khởi, rất sáng tạo và trẻ trung.. 8X
    Sau khi mọi người ra về, một số nhân còn lảng vảng ở Nhà thờ, anh đạp sờ tơ men bảo "em theo đạo ah ".. khi em đứng im ngước nhìn dàn đèn nhấp nháy Em chỉ thấy mỗi cái đó đẹp thôi.. Iwill có vẻ phê như con tê tê nên sau một hồi biến mất tăm,, cả hội hoảng quá đi tìm.. thấy chị ngủ ngon lành trong máng cỏ bên cạnh một chú bé rất yêu Quay đi quay lại, đã thấy khỉcon và mobil biến mất. ơ hơ.. sao cứ đi quả lẻ với nhau thế nhểy...
    ôi ơn chúa, nét chập cheng.. ko hiểu sao cứ disconnect thế ko biết, may mà con loayhoay tự connect được.. ko thì cả bài dài thế này đi toi mất...
    LOVELY NIGHT!
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 25/12/2005
  8. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    (Don''t) Deny_me hay khiến các anh ngợp đó nha, chảy xối xả, dồi dào như thảo nguyên. Mà DDM tả thiếu vụ Hip Hop toilet pub và Cháo ... gà đêm roài. Mà gà đêm thì có gì hay và tiện bằng gà nhà nhỉ ? Anh em cố gắng kiếm gà nhà đê, sẽ có những bữa ăn thật thú vị. Bữa tối no căng còn chưa đủ, ta lại làm thêm bữa đêm. Bữa đêm nhẹ nhàng thui, nhưng không phải khai vị mà kết vị, chỉ có Dưa Chuột và Vú Sữa. Em thì tấm tắc xơi Dưa Chuột, còn anh thì ... đợi gì mà không ***g lộn làm luôn 2 quả Vú Sữa ...
    __________________________________________
  9. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel vui nhỉ. Chộp được mấy kiểu ảnh nhưng đa số là mờ, mà máy tốc độ hơi chậm, ko bắt kịp nhiều pha gây cấn, tiếc thật, nhất là cái trò phê phê ấy. PC vẫn hỏng cổng USB nên chưa upload dc. Cả nhà chờ ảnh sau nhé
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    oh thật cơ ah anh webman .. anh cố mà kiếm phần đêm cho bớt no đi !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 26/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này