1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cay quá. ơ hôm qua đám cứoi will à quên sn anh dabserr có cả thằng nhv hả bạn ... atomic?
    Nhìn vào ánh mắt trợn màu hạnh phúc của bạn Iwill mà nao hết cả lòng.
    Phải làm một quả chiến dịch tìm người yêu một tháng lần thứ nhất thoai, nhìn chiến hữu ấm áp cay quá
    cay quá
    Cay quá, ớt gì thế này.
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn lại cay cú rồi
    Vụ ngan vịt nướng thế nào đây hử
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    năm hết tết đến rồi
    cả nhà mình lại vui
    hồ hởi khoe áo mới
    nàng Iwill xinh tươi
    má mì Bongbang ngúng ngẩy:
    "các anh lại nhà, năm mới siêng sang"
    một đội ngũ các em dọc ngang
    môi hồng má thắm
    các anh chàng bảnh bao, bóng loáng
    cặp kè sóng đôi
    Yến oanh tí tách
    Shrek cong mông chụp ảnh
    "quả này tiền năm mới thừa tiêu"
    ato đứng nhẩm tính hổi lâu
    tiền nhà , tiền nước ?.
    tiền thuê phục trang,sau- trước
    trăm thứ ngổn ngang, nghìn thứ đổ lên đầu.
    đã thế thuế má lại nhiều
    " ButChi đâu?
    sao không lo đút lót
    để chi cục thuế IXX cứ suốt ngày
    vespa đỗ ngay cửa trước
    hay tiền ta đưa lại bo Girl hết rồi??
    De la Fere đứng nhe răng cười
    Dabsterman cứ dập dòm, gian ác
    Quietman suy tư chau mày, nhăn trán
    " quái! sao phần trăm lại ít thía này?"
    Moli yếm thắm, váy xoè
    khicon cặp kè
    mặt dương dương tự đắc
    ở trong bếp Deny cáu gắt:
    " vừa hở ra là thần chết dập dòm"
    7 quả dưa chuột, 7 cái đùi gà
    mỗi thứ thiếu 3
    khỏi đoán gần đoán xa.
    Shade với veronica
    trăm phần trăm chia chác?
    nói đến Veronica là đụng ngay Simbat
    quăng bút quẳng nghiên
    mắt trừng to
    tai dỏng lên, tay chống hông thách thức
    " đ­ứa nào vừa nói đến em tau"
    Webman ngó trước dòm sau
    " nó nói đến ai?cớ sao gườm mình?"
    girlie_berry thân ái , nhiệt tình
    xoa xoa xuýt xuýt can ngăn 2 chàng
    ato từ nãy bực mình
    "Tiền đang không có lại còn cãi nhau"
    Moli khẽ liếc nhìn mau
    khicon gian ác gật đầu
    xoay lưng , sải bước chuồn ngay đầu làng
    ai dè gặp fải Ti beo
    cùng anh chàng Gorg xăm xăm bước vào
    2 bên va quệt thế nào
    3 quả dưa chuột rơi ngay ra đường
    Thanchet hí hửng gọi nàng
    "Denny. đã bẩu đây không thèm mà"
    Dabster cuống quýt, vội vàng
    Dee la fere cũng tần ngần bước theo
    " hẹn nhau chốn cũ Tửu lầu
    chén anh chén chú chết 3 đùi gà"
    năm mới làm quả dạo qua
    khắp nơi vui vẻ cà fê nhiều mình
    nhân đây xin được cúi mình
    kính mong các bác?
    ?.thương? tình?
    đừng có mà? oánh em !

    chúc ngày mới cả nhà cái nhẩy....!!!
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 09/01/2006
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chài, phải quote lại cái bài nì mới được.
    Violong ơi là Violong.
    Violet ơi là Violet.
    Nhìn mà đã thấy"ghét" ghê.
    Dáng người nhỏ nhắn
    Mà xinh xắn
    Thương thay.
    Nhìn tiếp là muốn ...............cắn ngay phát roài
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 09/01/2006
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ko nướng, luộc only. Đợi tớ hết bận cái đận khốn nạn này đã, ngày nào về cũng ali fê fê rồi chả còn đủ sự tỉnh táo để tiếp các cô bé ở box80 nữa. Em violet quả là văn tài, xuất khẩu thành thơ, tại hạ bái phục. Bạn thầnchết làm thơ kiểu tự nhiên chủ nghĩa càng hay, sự tự nhiên nó như là một cái chủ nghĩa. hí hí. Thôi làm chai nữa rồi ngủ tiếp.
  6. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    He he, tiêu đề của bài viết này hay đấy mình cũng muốn tham gia được không nhi ? Mình hiện đang đi làm cũng không có thời gian đi chơi mà chỉ có thời gian ngồi trên máy thôi, bởi vì công việc của mình là vậy mà.
  7. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Huhu. Violet... e ác vừa thui nhé. Chị về đàng hoàng... Hôm đó đi từ đầu.. dân tình ai đến sớm thì về sớm. ai đến muộn như e.... thì ......
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... ơ. chào các bá bá tỉ tỉ muội muội!
    Lâu lắm Cún mới thò cổ vào đây ngó nghiêng. Chết chửa... lão Bút chì ******** chưa thèm post mớ ảnh hôm sn iwill. Bực ghê ta... hic... biết thế để mình làm cho xong. Thế mà đòi copy hết cả về. Ghét thật!
    Ời... xem các bá bá các bu các dì đi đú vui cứ gọi là... hic... chị Bống Bang ơi! Thế là Cún lại lỡ mất mấy vụ đi gào Phương Thanh với chị rồi. Tiếc quá! hic... À. chị Bống Bang ơi, chị có biết gia đình nhà ai đây không? Hạnh phúc nhể? Ghen quá !!!!
    [​IMG]
    Thôi bù lu bù loa thế đủ rồi... em chúc các bác nhà này đú khoẻ đú đẹp ạ!!!
    Em tranh thủ ngó nghiêng hàng ngày, có vụ Tất Niên hay Tân Niên thì cho em bám càng với nhá!!!!
    BÀ chị iwill nhớ cho em bám váy nhớ nhớ nhớ!
    Ở đâu có iwill...
    [​IMG]
    ... ở đó có nhậu nhẹt linh đình
    [​IMG]
  9. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hớ nhìn mãi thấy mỗi 2 "mẹ con" , nhìn kỹ, nhìn sâu mới thấy "bố" nó tối thui đứng cạnh
  10. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu Ato ui, lúc đó là Cún dê cụ đang chụp ảnh cho 2 mẹ con tớ. Tự nhiên ở đâu thấy xuất hiện một gã nghiện, dặt dẹo đi qua, Cundc mới nảy cái sự hãnh tiến (hộ tớ), nên mới xúi tớ thuê ghé cái mẹt của gã vào ảnh cho đủ gia đình, chứ có 2 mẹ con thôi thì còn thiếu, xem ảnh người ta cứ hỏi bố đâu thì tội...
    Lúc ấy, gã đó khăng khăng: "Mẹt anh trông ngoài thế này thôi, lên ảnh ngon phết! Không ngon không lấy tiền" Tớ mới mủi lòng thuê, tốn mất 5T đấy chứ (hà hà, đau nhờ, lại cái chữ T, đố biết là gì Violong à, trưa nay đừng gọi điện cho chị để hỏi nhá, hé hé)
    Thế mà lên ảnh lại hiện nguyên hình...
    Dabster, trả lại em 5T đi, mau
    Cún hử, hôm nào chị em mình gào Phương Thanh típ nhá, chẹp, hôm đó chị đến muộn và về sớm, chưa thố tài với em được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này