1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    HELLO CẢ NHÀ.
    Cho tớ xin một chân trong hội với. Dạo này chả biết đi đâu về đâu. Mọi người cho tớ tham gia với nhé. Ăn chơi nhảy múa cho quên sầu đau.
    YM: haiha2529
    ***: female
    Có thông tin gì PM cho tớ nhé
  2. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cả nhà chào bạn hanguyen29, mong bạn tích cực đi ọp ẹp với nhà tớ , không được cái lọ thì cũng được cái chai, an tâm đê
    Mụ Bống bang đâu roài, tặng mụ nè, ảnh xinh xinh hôm qua đâu post lên cho bà con chiêm ngưỡng mới
    (hóa ra tên bài hát đó là thế này mụ ạ )
    Hãy về đây bên em (Thu Phương) ​
    Mí cái chú ghitar mới lị violon kia chả biết gì về điện nhờ
    Xời ơi, sao buồn tê tái
    Lại nhớ pizza 112, mua 1 tặng 2, chẹp chẹp, ực ực
    --------------------------------------------
    Được khinguyentu sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 23/01/2006
  3. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ừ, 2 cái chú đấy, chả được cái gì, chỉ được cái... đẹp giai, nhẩy mụ nhầy Tôi là tôi thích cái chú tóc dài mụ ạ, hí hí
    Mụ tặng tui bài hát, tui tặng lại mụ ảnh, cho bà con chiêm ngưỡng, hì hì
    Bài hát hay nhờ... Nghe mà cứ não cả nuột
    Úi, cái ảnh to quá... hix, như banner quảng cáo giữa ngã tư...
    Xoá cái đã...

    Được bongbongbangbang sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 23/01/2006
  4. 106btx

    106btx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    3.448
    Đã được thích:
    0
    lâu quá rồi k vào thăm hôi, nhớ quá, dao này bận quá chẳng đi đâu được, có lời chúc đến mọi ngươì trong hội năm mới ước gì thì sẽ thấy trong giấc mơ nhe
    đặc biệt gửi lời chúc đến hội trưởng và IWILL
    dao này thấy nhiều người mới quá, chắc hôm nào phai đi off cái để làm quen
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi...lâu lắm rồi k được gặp bà con nhà mình! Nhớ wá! Cho E ôm hôn từng người nhé!
    Dạo này cuối năm, bà con nhà mình ai cũng bận rộn, dường như những cái chông chênh, những cái chao đảo đã bị lãng quên. tự dưng thấy ai cũng vui hẳn lên, chắc nhờ có Tết!
    Nhưng để vui nữa thì bà con cô bác nhà mình tụ tập một chuyến thưởng ngoạn du xuân nhỉ?
    hihi, sắp sửa sinh nhật E rồi, cả nhà mình nhớ chuẩn bị quà nhé!Sướng wá!
    hihi, bà con cô bác nào có nguyện vọng lì xì trước tết, bé xin nhận hết!
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
  7. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
  8. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Hic, chưa được.
    Thôi em làm mấy bài thơ đi vậy.
  9. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bà thương nhớ,
    Bà ơi, hic, cháu nhớ bà lắm, nghe bà quẳng cáo cháu cũng mún lên thăm bà, nhưng mừ đường xá xa xôi rùi đi cái xí lô đau cái bottom quá, nên đến nay cháu vẫn mang tiếng thất lễ, chưa đi thăm bà được. Nhưng cũng may, cháu thấy em Bút chì cũng chăm chỉ đưa đón, chăm nom bà, nên cháu đây cũng yên tâm phần nào. Nhưng bà phải hết sức để ý đấy, Bút chì ham chơi lắm lắm...Cứ mải đua đòi ăn chới là chóng hư lắm đấy bà ạ. Cứ nhìn mấy cái ảnh chụp là biết BC ntn rui...(Nhắn em Bút chì:Bút chì nhớ nghe lời bà, phải ngoan nhé, dạo này hư quá). Nghe bà nói cháu lại nhớ lại những ngày nào bà cháu mình còn ở bên nhau....Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu! Cháu còn trẻ đây nhưng mải lo cơm áo gạo tiền nên đã thành già cỗi, bà tưởng đã già mà lại đến thời hồi xuân...Sao lại oan trái đến như vầy bà ơi....Bà ơi, cháu muốn gặp ông,,,
    Cháu iu bà nhất trên đời..., cháu cũng iu ông nhất trên đời
    PS: Ai làm thất lạc ông của tớ rùi? Tìm ông hộ tớ với... Hu hu... Có đi tất niên cũng nhớ tìm ông hộ tớ nha...Tớ xin ngàn lần hậu tạ, ý chết, cảm ơn chứ

  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Dê cụ, hai cụ dê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này