1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME BẠN RA NHẬP HỘI CAFE MỘT MÌNH...! HAPPY NEW YEAR...!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 12/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 07/02/2006
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ăn trưa
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Oài, ngủ 1 phát đến tận 8h15. Đúng như kế hoạch đã quá 8h là gọi điện xin nghỉ, ngủ tiếp. Hôm nay lại thấy OK rồi.
    Hôm qua đi về, bật cái bài này lên để trêu mọi ng mà chẳng thấy ai vui cả, chúng nó mệt và đang bực mình hay sao ấy nhẩy.
    Ngoài chuyện trục chặc một chút vụ xe cộ, còn lại thì thành công mỹ mãn đời co dãn rồi:
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em thắc mắc: sao anh nguoihn cầm hẳn một túi táo thế kia mà mặt không f5 gì cả nhỉ
    Đang mạch tường thuật offline ảnh em chen chân vào chúc anh chị trong cfê một mình càng ngày càng trẻ khoẻ, vui vẻ. Có thông tin offline thì up lên trên này nữa nhé.
  5. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ủa, giống nhau nhỉ....
    Yêu nhau không phải nhìn về nhau, mà là cùng nhìn về một hướng.
    Tuy nhiên cùng nhìn về một hướng chưa chắc đã phải là yêu nhau, hehe
    .......
    Hôm nay mình mẩy mỏi nhừ
    Tin tuyệt vời nhất là hoãn thi đến thứ sáu, sướng phát rồ lên, chắc giời Phật hiểu lòng thành của con, chen lấn xô đẩy, quên cả tính mạng để lên đứng ngó được cái chùa Đồng nên phù hộ đây mà... Con cảm ơn giời ạ ạ ạ!
    Hì hì, ơn giời ơn phật, năm sau con quyết... huhu.... không đi Yên tử nữa. Đến giờ vẫn thắc mắc, sao hàng vạn con người, chen lấn, xô đẩy nhau trên những mỏm đá chênh vênh ở độ cao chỉ thấy mây mù, mà không ai rơi xuống vực... Thật may, chắc là do Phật chùa Đồng phù hộ....
  6. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thành công mỹ mãn, thay mặt những người tham gia tôi xin trân trọng cảm ơn trưởng ban tổ chức iwill (dù nàng không quyết tâm leo hết đỉnh mà bỏ lửng lưng chừng), đầu bếp bốngbang cùng món xôi vò (tay) ngon tuyệt cú mèo , vụ lo xe cộ vào phút chót, xe 24 chỗ rộng rãi thoáng mát và bác tài phóng nhanh như ngựa lúc về, giúp cho cả hội về đến nơi an toàn và kịp giờ về tắm gội để đi ngủ ; cảm ơn các bác phó nháy đã kịp thời bấm máy những giờ khắc hiếm có nhất

    Hè hè, công nhận Phật Chùa Đồng thiêng thật, leo như chưa bao giờ leo cao thế mà người ngợm vẫn ngon, chậc chậc, chân tay chả đau nhức mỏi mệt nhiều như tưởng bở Mỗi tội ngủ phát hết sáng luôn (may là sếp tớ cũng nghỉ hôm nay nên mọi sự tới giờ vẫn êm thấm )
    To Bống: Tui cứ lo bà cái vụ thi tối nay, khổ thân bà, may mờ leo tới đỉnh Chùa Đồng đấy nhá , giọng hát của band nào mà hay thế nhờ . Công nhận Mỹ Tâm đệm cũng hay nữa cơ
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cái cảm giác đi cùng gần 2 chục người, rồi quay đi quay lại còn 3 người, quay trái quay phải rồi còn 2 chị em, cứ nắm chặt tay nhau, bon chen , với niềm tin mãnh liệt: phải lên sờ vào cái chùa ĐỒng 1 phát, cắm cái cờ 80 F trên đỉnh chùa đồng cho thiên hạ biết...
    rồi cái cảm giác đang chênh vênh lơ ngơ ở giữa 1 biển người, thấy 1 bàn tay chạm nhẹ vào vai, quay lại -> thế là ko còn 2 chị em nữa, mà là 3 người...
    mất rồi có, ít rùi đông , hehhe.....
    đường leo khó nhỉ? cả nhà mình đi đến đâu ríu rít đến đấy, em đã bảo với khicon khi anh ấy hỏi đi có vui không là: đường đi khó, vất vả, mệt mỏi nhưng vì thế mà người ta biết quan tâm, gắn bó , chia sẻ và quan tâm đến nhau, vì thế mà mệt nhưng thấy vui lắm...
    hoàn hảo!!!!
    chỉ có điều suýt nữa thì CFMM phạm tội cướp xe 24 chỗ, he he he ....
    em thấy vui , chả có gì để kêu ca cả, về đến nhà muộn thế mà ko bị mắng, he he.
    sáng nay Mẹ em bảo Bố em đừng gọi em dậy vì: " nó đi thế ko dậy nổi đâu"
    nhưng 3 phút sau đã thấy quần áo chỉnh tề, vênh thế ko biết...
    mình khen mình (và khen cả nhà) giỏi thật !
    ban tổ chức chuyên nghiệp nhờ, chả thấy thiếu cái gì cả, hoành trán ngả mâm giữa sân mới kinh chứ,
    nhưng mà hình như con gà đó là đã chia phần cho chùa Đồng hay sao ấy nhờ, thế mà cuối cùng lại,......
    khổ thân bông băng, đi đâu cũng bị mắng, heheh, bước chân gì ra cửa thế chị ?
    ato và shade đội mâm rất chuyên nghiệp...
    alex : chị leo giỏi thật, khâm phục..!!!
    iw , dabster: đến yên tử mà ko leo, ngồi ăn mảnh, làm thơ... not good!
    shrek:
    quiet: hôm qua là anh hơi bị phân tán đấy nhé, mất hút...kinh nhờ...?khao đê.!!!khao đê..!!
    Butchi: trong bụng anh có cái guốc của em đấy, , he he h e...
    sao leo Yên tử về mà ko đau chân nhỉ?
    cả nhà cũng thế đúng ko?chỉ mỏi người 1 tẹo thui, chắc tại fật phù hộ thật, ko biết có cho đủ những gì em xin không, nhiều phết .!!!xin mỏi hết cả mồm.
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mệt mệt mệt. Nhưng vui đáo để , mọi người nhỉ.Hôm nay phải uống Panadol vì nhức đầu quá thể, từ hôm qua người gợm cứ như người đi mượn, chân tay mỏi nhừ, tắm xong vẫn cố ngâm chân nước nóng với gừng tươi theo lời bạn Lê nên cũng đỡ nhiều.Thanks bạn quiet à quên bạn Lê nhé (hay nhầm lẫn quá) .
    Ato : hôm qua cầu gì mà thành tâm thế tò mò quá
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thế 4 mắt liếc nhau chìm cả xuồng thì làm sao hả em
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Khai mạc lễ hội chùa Yên Tử



    (Dân trí) - Sáng nay, 7/2 tức 10 tháng giêng âm lịch, lễ hội chùa Yên Tử (Quảng Ninh) đã chính thức khai hội thu hút hàng vạn du khách đến tham gia, tạo ra một không khí đầu xuân vô cùng náo nức.
    Ông Đặng Đình Sách, Trưởng Ban quản lý chùa Yên Tử cho biết, sẽ có khoảng 1,5 vạn khách trong nước và quốc tế tham dự buổi lế khai mạc, gấp rưỡi số lượng du khách trong lễ hội năm trước.

    Để thực hiện tốt công tác đón tiếp một số lượng khách đông đảo như vậy, ban Tổ chức lễ hội, dưới sự chỉ đạo của UBND thị xã Uông Bí đã huy động gần một trăm cán bộ công nhân viên ở nhiều ban ngành khác nhau như công an, bộ đội... để duy trì an ninh trật tự trong thời gian lễ hội diễn ra.

    Công tác điều phối về giao thông cũng được quan tâm rất lớn. Tất cả các trọng điểm về giao thông đều có cán bộ, nhân viên của ban tổ chức thay phiên túc trực, tuyến cáp treo được huy động 25 cabin, với công suất vận chuyển 1.200 lượt khách/giờ.

    Chính nhờ những cố gắng đó, tính từ mùng hai Tết tới nay, đã có tới 6 vạn lượt khách đến với Yên Tử, đánh dấu một mùa lễ hội đông vui trong năm Bính Tuất này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này