1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

    Thông báo của Bách Trước hết xin thông báo đến tất cả mọi người.Nhật Kí tập 2 đã chính thức đóng cửa kể từ ngày hôm nay vì theo qui định của TTVN những topic trên 1OO trang sẽ bị lock lại,cũng giống như nhật kí tập 1
    http://www.ttvnol.com/84hn/192717.ttvn

    Trước nhu cầu được post bài,được tâm sự và được..buôn dưalêTopic nhật kí lần thứ 3 lại được mở với hi vọng nó sẽ hay hơn,thú vị hơn và có nhiều bài chất lượng hơn

    Bài viết của WC (đoạn này còn đang hóng gió dưới Vũng Tàu)
    Nửa tháng nay rồi mình gần như ''bơ'' net, quên hết mạng YM, TTVNOL, và tất cả các trò liên quan đến máy tính. Trước vì PC ở nhà bị khoá pass, sau là chán, sau nữa là bận bịu quá, đi cả ngày tối về mệt ngủ chẳng có tâm trí lên nữa. Khì, cũng hay chứ hoá đơn điện thoại trông thoáng hơn nhiều rồi . Nhưng vẫn fục thuyvu thi xong cấm có quay lại, hay cũng mắc vài ba vụ ''đi công tác'' xa nhà giống mình rồi. Hì... hè năm nay tự dưng đi khiếp... mà fải toàn những lúc ko nên đi, Zút về 2 tuần, bạn bè thân thiết về 2 tháng mà mình đi Tuần Châu mất 3 ngày, đi Sài Gòn cả tuần chưa kể sắp tới còn dự định Cát Bà nữa, mà đâu có nhàn nhã cả hè tháng 8 đã vào học đi học tiếng Trung và ... -> toàn đi ko đúng lúc thôi, huhu... cơ mà cũng mua đc nhiều đồ ra fết . Kinh dị nhất là vụ ép tóc híhí... ngượng quá trông chả fải WC nữa rồi hịhị, thế này nếu có đi trên đường nhiều đến ''bán mặt cho đất bán lưng cho jời'' mới ko bị fát hiện . Tình hình mấy hôm đi xa ko chơi với GĐQQ cũng thấy xa xa, chả hỏi han gì đến nhau nữa bao h về xem còn thế ko? 27/7 ko rõ có ai xuống được HP, mình chả chắc có đi.
    À quên, NK 3 khác hai tập trước hoàn toàn nhá khìkhì bi h là á, hơi bị vui & iu đời Keep on going nào

    Một chút về Nhật Ký tập 2:NK2 đúng như dự đoán tồn tại trong 2 tháng 2 ngày mà được những 100 trang, siêu kỉ lục -> chắc tại ăn sái NK1 -> ăn sái nick WC Bài dài nhất là bài tường thuật lại nhật kí hồi cuối năm học cấp 3 của WC. Nhìn chung là NK1 đã bê bối 1 kiểu, NK2 ko những "tái diễn" còn fát huy ở mức cao, nạn ''rải thảm'' ''câu cạ'' ''chat chit'' làm cho chính những thành viên thường xuyên tham gia ngỡ ngàng trước lượng bài tăng vùn vụt hơn tên lửa đạn đạo. Để xem chừng NK3 có vượt qua kỉ lục này ko

    hmmm gd


    Được ScorpionKing sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 21/12/2004
  2. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    ờ nhà chán qúa, sáng dậy sớm chả làm gì, chiều ngủ mê mệt, tối xem phim, đêm quen giấc chẳng ngủ được nhớ...hết ngày.

    Now that you''ve been broken down
    Got your head out of the clouds
    You''re back down on the ground
    And you don''t talk so loud
    And you don''t walk so proud.
    Được iron-heart sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 11/07/2003
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hix, đã sang tập 3 roài, kiểu này đúng là buôn ác chiến thật
    Đang ở...vui wá, nô như giặc...
    Thế là hắn vìa roài, lại còn gọi điện nữa chứ, vẽ chuyện
    T2 thi roài mà tài liệu chả có gì, sách cũng chả có hix hix

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nửa ngày không có Nhật kí cũng thấy bứt rứt phết.
    Vừa đi với bạn về.... Thời gian không nhiều lắm, tự dưng thấy nó thật thân thiết, thân hơn cả nhưng lúc mình đã thân.... Có thể là 4 năm không gặp, hay có thể là 1 năm.... Phụ thuộc ở mình cả sao.... Từ bé đến giờ đã bao giờ hai đứa như thế đâu. Chán như con gián!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tớ có khi là đứa viết nhật ký ít nhất nhở ..hihi...hôm nay cũng phải chiếm cái ghế thứ 4 ở trang đầu tiên của nhật ký tập 3 vậy...
    Ngày hôm nay cũng như mọi ngày ..Sau khi ăn sáng xong là bắt đầu nghiền Hary Porter..Chuyện hay wá ...Nhưng mà vừa đọc cứ phải vừa để dành ..Hơi khổ một chút .......Hôm nay có một kì tích là mình đã giết được con quỷ ở cuối đĩa 1 ( Final Fantasy 8)..Sướng qué ....Học mò đâm ra hơi chậm ..nhưng mừ o sao ..Thía mới thú .......Ngày mai quyết tâm phải đi đến hết đĩa một , tới cái chỗ mình thích nhất là Squall Fall in love mí được .....
    Nhưng mừ bi giờ chỉ chán thui ..Lại làm cho một người buồn rùi ..hư quá ....sao mừ mình vô tâm thía ....lần sau mừ thía là ăn đòn đấy ........hix...Tao xin lỗi mày nhá ..Tao lại nói lung tung roài ..huhu...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  6. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang chán đời chat gặp 1 người bạn Nói lăng nhăng nhiều quá làm bạn ấy giận không biết phải xin lỗi như thế nào ? Chán thật
    To someone: just joking nothing serious please fogive me
    VinhChămNgoan
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chẹp tiếc quá bỏ lỡ mất dịp post nhật kí đầu tiên rồi tiếc nhở ấy nhở .Ban nãy con bạn gọi điện về định bảo nó mua hộ quyển Harry dưng thấy nó kêu hết xiền nên thôi với lại cũng in ra đĩa roài mấy hôm nữa sang nhà cô em vợ nhờ in chùa đọc tạm :P.
    Có đứa nào đang online lên Cổ Ngư đê,buồn qúa,con rể đâu roài sao lại out thía
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 11/07/2003
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Topic của Hội mình lên nhanh thật,mới cái mà đã sang cái thứ 3 roài,điệu này còn tăng nữa khi mà mọi người đã thi xong,khiếp thật.
    Một ngày ko nóng,ko nắng cho lắm,cũng bình thường......,thế là hôm nay về nhà được 1 tuần,nhanh thật.Ko biết sang tuần mới đi được đâu ko,về nhà đúng lúc tụi nó đang thi mới dã man.Nhưng mà hôm nay lên vui vật,Bách rất chi là "lễ phép" choà mình là "đại ca" mới kin chứ,nhưng mà nó cũng khôn gớm,cứ chờ đấy roài đại ca để quà cho ,hehhee.....
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hơ, vừa đi Hale về, vui ghê gớm ;;-)
    Mất Sharp Gx10 rồi... huhu, con di dộng yêu thương của mình
  10. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nhìn thấy nhau có 1h thì cãi nhau đến 40 phút, chán chường mệt mỏi lắm rồi.
    Devil forever
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này